Mình là dân nghiện đồ này lắm cả chục năm nay, cả đứa lớn đứa nhỏ nhà mình đều xài. Mẹ nào có chung sở thích thì up ủng hộ nhé.
ủa, Ko ai góp phần nữa à. Cho em mon men vào vậy, Em cũng thóch hàng thùng nhưng k có kinh nghiệm mua nên vào đây học hỏi vậy
Dạo này ở khu hàng thùng Khương Thượng ít đồ cho bé quá. Cách đây 5 năm, chưa chống lầy, lượn qua đấy mua đồ cho mình thì thấy có rất nhiều đồ cho bé, nhìn rất thích. Giờ đi tìm lại chẳng thấy thích như xưa, toàn đồ cũ quá. Mà thời gian để lượn cũng chẳng còn nhiều như ngày sinh viên. Chui vào đó phải 3 tiếng mới đã, mới lục được cái gì đó. Chứ cứ như bây giờ, lượn lượn tý teọ, chẳng thể lục lọi đc gì. Giờ chỉ lượn trên mạng được thôi.
Đồ hàng thùng thì các mẹ mua được những gì. Em kô thích quần áo, bạn em bảo nhiều đồ hay lắm, như máy hâm sữa, địu, ghế, giày....
ui, tớ cũng thích lắm, cũng hay mua cho nhóc nhà tớ. Tớ hay vào Đông Tác, đò ở đấy phải lục và tìm kỹ. Nhiều khi mang về 1 đống, nhìn sướng phết. Mà lâu nay bận quá chẳng đi được. Đồ của nhóc con nhà tớ mặc toàn được mọi người khen đẹp. Mà mua với giá k đắt. hehehe, được khen thế mới sướng chứ
Mời mẹ nó tái nghiện, lượn lờ qua nhà tui đi, không phải chóng mặt lục lọi đâu. Toàn đồ đẹp, chỉ cần chọn theo size bé nhà mình thôi là vơ được cả bó nhé, giá cả hợp lý (mẹ nó khoản này thì rành quá rồi nhỉ?). Hoan nghênh ghé thăm và ủng hộ.
Nhà mình nằm trên đường Trường Chinh chỉ cách Ngã Tư Sở khoảng 200m, (đối diện vời Vương Thừa Vũ). Mời mọi người ghé xem đồ cho bé nhé.
Oánh dấu cái rồi hôm nào lượn qua. Qua còn véo má chị Cún cái. Nhìn chị chỉ muốn véo má thôi. Heeeeeeeee. Ah, chị cũng đi hội chợ đúng ko, hôm tới em lượn qua luôn.
Mẹ này giống hệt mình, mua từ hồi chưa lấy chồng, giờ có con gái mới 8tháng tuổi mà có lẽ nó đủ quần áo đến 5tuổi, cứ ra thấy đẹp quá, so giá với đồ mới lại chỉ khaỏng 30% nên toàn tích trữ, may mà nhà bà ngoại rộng, thế mà cũng gần chucj thùng các tông đựng, đang bị ông bà ngoại bảo chở đi về nhà chồng mà cất đây, thế mà vẫn thích.Công nhận đồ con mình mặc vừa đẹp, đọc đáo mà mẹ mua ko đắt( nhưng mua nhiều , mua trước nên cũng tốn khá ạ), ai cứ khen đồ của con là mẹ sướng tỉnh cả người.
Ơ, lại thấy mẹ nó rồi. Hội chợ mẹ seucoi246 có tham gia ko? Thế mà ko đọc tin này trước để còn giao lưu. Tiếc quá!!!:wave Khi nào ghé nhà nhớ xưng danh nhé, để còn tiện buôn 1 chuyến và còn tặng thêm đồ khi mua hàng nhé.
Mẹ nó chọn trên web đi, thật kết chiếc nào mình khuyến mại cho bé chóng lớn nhé. Đọc tin thấy thất vọng toàn tập vì khách hàng nghe có vẻ tiềm năng này lại chất đủ quần áo đến 5 tuổi rùi. Nhưng vẫn thích giao lưu nên sẵn sàng kết bạn nhé:heartu)(u)
Me no oi Me nào thích mua đồ hiệu cho các bé không? mình có một vài bộ đầm, hiệu POLO Ralph Lauren. It's so cute)) trông yêu lắm xách tay từ Mỹ về...Mẹ nó chịu khó xem link hàng nha. vì mình không biết up hình lên Sắp tới nếu các mẹ ung ho mình se co nhieu that nhieu do be trai va be gái mình sẽ giới thiệu http://picasaweb.google.com/TuyetBuiNguyen/HangMoiVeHotHotUpdated3Jun09# Lien he minh nhe: tuyetbuinguyen@gmail.com hay pm cho minh cung duoc Cam on cac me nha
hôm nào rảnh, tớ qua nhà memoccun nhé,nhìn nhiều đồ hay quá. bây giờ phải đi làm cả ngày t7 nữa chứ, nên rảnh mỗi CN . Đồ của nhóc nhà tớ, to nhỏ đủ các cỡ, nhưng nhìn sướng mắt vẫn mua. Không mặc vừa nữa thì cho các cháu
Minh cung vay day, ngay truoc chua co be thu hai thi hay di mua do cho con trai lon o Khuong thuong lam, nghe cac me nhac lai, hom nao lai phai luon lo thoi
Trời, câu lạc bộ này mà em không tham gia thì thật phí. Em là 01 fan của hàng thùng đây, các con em toàn hàng thùng thích lắm, em quen 01 chị bán hàng thùng gần nhà và câu cửa miệng của em là hàng nào đẹp chị cứ lấy cho em bất kể to nhỏ, kiểu dáng, hihihi.Dùng hàng thùng đẹp các mẹ nhỉ, có thông tin gì các mẹ chia sẻ với em nhé, many thanks
Mẹ MocCun ơi, hôm nào em qua nhà mẹ nó nhé, em xem ảnh nhiều cái ưng ghê, hihi, cơn nghiện lại lên chết mất thôi, hẹn sớm gặp mẹ nó