3 tháng cuối: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyenngo, 30/12/2011.

  1. quyenngo

    quyenngo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Có mẹ nào như e ko thì mách e với! tối qua VC e hơi ''máu chiến'' nên có xxx, xong việc e VS xong thì thấy bụng đau, đau lan ra cả lưng và 2 bên xương chậu, nhất là cảm thấy gò từng cơn, 2-3 phút 1 lần, cảm giác ''chỗ đó'' cũng đau và khó chịu từng cơn theo. E rất lo, nằm ngủ k ngủ dc vì đau. Khoảng 1 lúc sau hết gò nhưng vẫn đau bụng dưới và lưng các mẹ ah.Nhất là bụng dưới bên phải. K biết mẹ nào gặp trường hợp như e ko? E lo bị sinh non lắm! Lỡ dại, thôi từ nay cho xã ''ăn chay'' luôn thôi! hic hic! Sáng nay dậy, đi bộ chỉ mấy bước trong nhà thôi mà e cũng thấy đau bụng, làm tn bây h các mẹ? E tính đến chiều k khỏi thì e đi SA xem thế nào đây ah!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quyenngo
    Đang tải...


  2. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    Mình cũng nghĩ như bạn nhiều khả năng sinh non. Đợt 1 mình sinh lúc sang tuần thứ 37, hồi đấy lớ ngớ ko biết gì. Tìm hiểu thì đúng là gò nhiều, hay đau bụng với lưng là dễ sinh non :(. Để yên tâm hơn bạn cứ đi khám để có lời khuyên chuẩn xác của bác sĩ nhé.
     
    quyenngo thích bài này.
  3. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    Mẹ nó nên hỏi trực tuyến GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – BS sản khoa ở Alobacsi, cô Phượng trứoc là giám đốc viện Từ Dũ, khám sản rất có tiếng. Mẹ nó có thể hỏi cô còn sau đó có thể hỏi cô khám trực tiếp xem thế nào.
    Còn mà chuyện xxx thì mẹ nó nên thận trọng hết sức nhé!
     
  4. quyenngo

    quyenngo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    tks mẹ nó nhá, mình cũng tính mai đi khám luôn, mà m ở HN mẹ nó ah, chắc chỉ alo thôi
     
  5. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    Tình hình mẹ nó thế nào rùi?nếu chưa đi khám được thì mẹ nó tạm thời uống spamaverin cho giảm bớt cơn co.
     
  6. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    ôi vc em ăn chay từ lúc thử que lên 2 vạch đến giờ gần 30w rồi.
    Trước khi đi ngủ vẫn gò nhưng ít thôi, còn lưng thì đau cả ngày, đi khám bs cũng chẳng bảo sao cả.
     
  7. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    Mình cũng đã bị co từ 35 tuần, đến 37 tuần thì sinh em bé.
    Thực ra không biết bên VN thế nào chứ bên Mỹ thì mình thấy nhiều em bé sinh cỡ 35 tuần cũng nhiều, hơi bé tí nhưng vẫn đươc bố mẹ cho đi ra ngoài chơi ( nhờ vậy mình mới biết ).
    Mẹ nó cố gắng đừng đi đứng nhiều, nằm nghiêng đầu hơi thấp. Đi khám xem sao, chắc bác sĩ sẽ cho thuốc chống co bóp
    Chúc mẹ và bé khỏe, an toàn.
     
  8. quyenngo

    quyenngo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thai 35 tuần, bị gò từng cơn và đau bụng, lưng

    May quá các mẹ Đến tối qua thì hết đau, hết co rồi, hic! Nhưng chiều nay m cũng đi khám định kỳ, theo dõi luôn. Trước đến h e chưa bị gò nên sợ quá, hihi...Vì chuyện kia với chồng thì nhà e vẫn thi thoảng ....mà, biết thế dùng BCS thì đã tốt hơn rồi, hi, từ nay nhịn luôn, keke...Cảm ơn các mẹ đã quan tâm, chúc các mẹ khỏe mạnh, con các mẹ đủ ngày đủ tháng chui ra vuông tròn nhé!
     

Chia sẻ trang này