thế à bạn, bạn co lưu file không cho mình xin với, nhiều lúc con ăn vạ mình chưa biết nên làm thế nào cho đúng.
ui mình thấy bé con nhà chị gái mình ở cùng với nhà mình bé cũng hay ăn vạ làm hihi ,rất khó để cư xử với bé,những nàng chịu khó để ý con xem sao,xem khi mình dọa nó 1 cái gì đấy thì nó có hết khóc k,ví dụ như bé sợ ai chẳng hạn,bé bị trở mình cũng thường nhưng mình cũng nên mạnh mẽ hơn chút tuy nhiên dũng mãnh quá bé sợ quá
ui mình thấy bé con nhà chị gái mình ở cùng với nhà mình bé cũng hay ăn vạ làm hihi ,rất khó để cư xử với bé,những nàng chịu khó để ý con xem sao,xem khi mình dọa nó 1 cái gì đấy thì nó có hết khóc k,ví dụ như bé sợ ai chẳng hạn,bé bị trở mình cũng thường nhưng mình cũng nên mạnh mẽ hơn chút tuy nhiên dũng mãnh quá bé sợ quá
con mà ăn vạ hờn dỗi thì là một vấn đề nan giải cho ông bố bà mẹ, nếu không có cách giải quyết thì sẽ rất mệt với con, nếu con như vậy tốt nhất là không nên dỗ nó
Bé nhà em cũng thỉnh thoảng lại ăn vạ, thường thì e để mặc bé khoảng 5-10 phút là tự nín khóc. Dạo gần đây mỗi khi đòi ăn kẹo là lăn ra khóc mãi ko nín, nên đành phải cho bé ăn kẹo rồi thương lượng với bé, con sẽ chỉ ăn có giới hạn và ko khóc nữa. Làm cha mẹ nhiều khi phải biết thỏa hiệp với con cái chứ ko thể cứng nhắc theo 1 quan điểm mãi được
Đúng là mỗi bé mỗi tính, bố mẹ phải lựa theo tính con mà uốn nắn thôi. Như con bé con nhà mình 3t thì trộm vía cũng dễ, ăn vạ vài lần không được là tịt hẳn. Chẳng thấy ăn vạ nữa. Làm gì cũng xin phép, lúc được lúc không, cũng mè nheo nhưng không đến mức ăn vạ.