Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Nói giề nhở chẳng ai nhớ gì cả ,mí cả hội mình toàn ăn nói thế thôi nên cá mè 1 lứa nên chẳng nhớ ra chị nói giề .Chắc bố bạn Bin chưa quen bầy vịt này nói chuyện nên mới thía thui nghĩ làm gì chị ơi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Lày con nó nhỡ mồm nhá các mẹ đừng bắt lỗi con nữa ,ôi nó còn cho em nhiều phen ngượng mặt hơn cơ he he chẳng hạn "ơ mẹ ơi chú kia mặc quần không kéo khoá kìa " mẹ hí hí
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Lày mẹ nào con đấy nhá he he ,nó ăn liên tục ko ngừng mồm đâu .Ai mà ăn cái gì nó đều nói " ăn mới " rồi xin ăn thui nhưng kệ trẻ con nên thế cho chóng nhớn
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ôi bây giờ tốc độ của bọn tôi kém lắm rồi bà ạ ,nói nhiều quá đâm chán òi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Teo ơi rửa cho mấy tấm ảnh của Bê nhé ,Bê có ảnh nào chỉ rửa hộ em để mang về cho ông bà ngất
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ớ giờ này rồi mà mình trông chuồng 1 mình nhẩy,bùn ghê
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Em đơi, hôm nay các chị về thì nhà ngoại nhà em sang, chứ nếu gặp nhà ngoại ở đấy thì em xui cháu em tán em Bê rùi, cháu em còn đá mắt giỏi hơn Bin nhà Mèo.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ôi ôi về khoản làm quen với giai thì Bê nhà em ko ngại nhá ,gặp giai là nàng ý tý tởn ngay .Biết thế ở lại thêm 1 lúc nữa cho bọn trẻ con hồn nhiêu iêu nhau
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Thì lúc bảo lấy đồ chỉ nhớ mỗi lấy quần áo cho con bé thôi. mai em mang đi làm nếu chị vẫn đi làm mà trưa về thì tạt qua mang về cho con gái măm nhé.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Hôm nay ăn nhiều nên khó ngủ quá nại vắng hơi chồng nữa chứ hụ hụ
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Đấy cứ đua theo bọn không cho trẻ đi làm gì chứ ở lại thì Bầu cóbanj nhé, vì thằng lớn bằng tuổi Bầu, còn Bê sẽ được thằng bé dắt lên gác tâm sự, hí hí.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Cám ơn các chị hôm nay đã bớt chút thời gian đến thổi nến với con, khách mời đặc biệt em Bê cũng là hot girl trông iêu thế chứ lị. Cám ơn Cụ đã rất tình cảm gọi điện từ xa "tâm hự" và chúc mừng sinh nhật con zai.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Nghe Cụ đồn tối nay lão nhà chị đi "bản" thì phải, hé hé, có khi lại gây giống mới Bầu ạ.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ôi chị ơi gây được ở đâu tốt ở đấy chị ạ ,chỉ sợ cụ mất ngủ vì lo lắng thôi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Khổ lúc đấy e đau đầu quá cơ nên phải về nằm bẹp 1 chỗ ,mãi 7h30 cả nhà mới dậy lại kéo nhau ra GV ăn KFC .Đau đầu quá ngồi chán hẳn chứ ko em cho bọn nó chơi đến khi nào chán mới về .
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Em gửi lời chúc mừng sinh nhật con giai chị Nga nhé! (u)(u)(u) Chúc con thêm 1 tuổi mới sẽ lớn hơn, khỏe mạnh hơn và ra dáng anh trai, để chuẩn bị đón em bé nữa nhé!
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay hà ha...đọc đến đoạn này mới nhớ ra hôm nay nhà em cũng có anh khách đứng cửa đợi vợ thử quần áo . anh khách ấy cũng không kéo khóa quần. Mà các chị khách ở đó cũng không thấy chị nào kêu lên cả. Hay chỉ có mình em nhìn thấy nhỉ ? làm sao có thể không nhìn thấy dc nhỉ ? anh ấy đứng hãnh diện giữa cửa đút hai tay vào túi quần mà
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ha ha... Em quan tâm đoạn kết xem là chị cóa "phím" cho anh ấy không hay là im lặng kệ anh ấy!
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Thế có thấy cái gì ngoài cái khóa chưa khóa không ,lần sau chị cứ gọi Đan or Dương ra nhắc hộ là ok ngay
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay em dở hơi à, phím để chết à. nếu là chị, em đố chị phím được đấy ???? biết nói gì bây giờ ? tế nhị: anh ơi, đóng cửa vào cho ấm --> nhỡ đâu anh ấy không hiểu thô thiển: anh, kéo khóa quần lên ngay! --> chị vợ lại ra đánh em tơi tả thì sao em đố chị trong hoàn cảnh này đấy. Em đố cả chuồng mình đấy. Mùa đông mà, anh ấy cắm thùng đủ thứ, thấy mỗi.......cái khóa thôi. Mà hôm nay em Đan về bà nội mà, em Dương thì nhìn thấy đàn ông là khóc chạy mất. Lấy đâu ra đệ tử giải quyết trường hợp này đâu. Tóm lại là em cứ cắm mặt gập quần áo cho đỡ xí hổ thôi.