Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Uh, hết rồi ah, tôi mặc size L thoải mái, chứ mặc bó khó chịu lắm. bà có gì hay hay và rẻ thì alo cho tôi nhé. Hi hi.. Tuần sau lại hội chợ nhỉ? Mình chậm chân trả đăng ký được gian nào. Bà có biết ai không để rủ rê cùng bán. Hi hi..
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ô thế loanh quanh chạy đi chạy lại đã lên tầng 9 rồi à leo mệt quá hic hic
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay hơ hơ những người mà nhẹ nhàng ít mỡ bụng lấy đâu mà ngã ngựa chứ. chị cứ từ bụng ta suy ra bụng người thế nhỉ. mà nhớ ăn ít thôi không lại phải đi bóc mỡ đấy.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Tôi thuê được gian rồi nhưng hàng khô bên đồ trẻ con ,bà bán gì gửi bên gian hàng ăn của tôi rồi đến làm osin cho tôi ngày hôm đấy là ok mà ,he he hôm này thiếu người trầm trọng đây bà có thời gian qua gian hàng ăn của tôi phụ 1 tay cái
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Bọn em có ít nhời gửi chị ,chị quay lại mấy tầng cũ đọc đi nhá
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Đấy teo ơi khổ chưa nó bức xúc rồi này
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Uh, công việc cũng quen quen rồi. năm mới chồng tớ đổi mới nhiều lắm, phực tạp hơn ý. Nghĩ đau đầu, chả dám nghĩ. Cứ tự an ủi mình cho đời nó sướng. Mà hai bà Bầu và teo cứ bàn chuyện Ỉn à, thôi khổ thân nó, năm mới động viên bạn tí cho bạn vui. Hi hi..
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay có khi bắt chông chay tịnh quen rồi nhảy vào lão hàng thịt lại chắp tay trước ngực "Mô phật" í nhỉ. haha Ỉn ơi cẩn thận nhé.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Yên tâm em có đi bóc mỡ bụng thì em cũng phải cố đủ cữ thì mới đi ,chứ đi tầm này phí của lắm bác sĩ kêu vẫn ít chưa đủ đển rán khoai cho chị ăn khà khà
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Không phải động viên nói cho nó thông cái đầu ra thôi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Nó bảo chị đểu đấy chị tính sao với nó đây
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Lúc mình bầu nó ko dám trê mình haizzz, đến lúc nó bầu mình chẳng dám nhìn he he, hỏng mất mắt
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Cứ chờ nhé 4 năm nữa sẽ có bà bầu đẹp trên từng cây số đấy
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Thôi các chị đi ngủ sớm đi. Em ngủ đây. Lúc nãy ngậm miếng chanh nên giờ sót ruột quá. Hi hi.. mới phát hiện một quán ômai bà Thu ở 7 Khâm Thiên hoặc 5 Lê Thái Tổ. Có món omai chanh đặc biệt, ngon dã man con ngan ý, lại ngon, rẻ, lại chữa ho. Hi hi.. quảng cáo tí.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ha ha, Anh hàng thịt á, em toàn hất ra thôi nhá. Cấm sờ hiện vật. 1 năm rồi chẳng làm gì em ngại lắm, chẳng biết các chị thế nào chứ giờ em vẫn chưa cảm thấy gì cả. Chắc em bị lãnh cảm roài ha ha