Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Hihi, con mụ My này, dùng từ chả chuẩn gì cả, nói sếp như con dở mình tưởng con gái hóa ra là lão à? đi làm va chạm là chuyên bt mụ ạ, nói xấu sếp lại là chuyện càng bt hơn.( tôi quen bị thế rồi...). Cho nên mụ tự giải tỏa và cho qua đi, đầu năm dương lịch k tính, tôi với chồng tôi còn cãi nhau linh tinh và bị 1 thằng nó quệt sau đuôi xe cơ. Nhưng mà tôi nghĩ chả sao nên vưỡn vui tươi đây này. Cố lên cho đời nó trẻ như tôi mụ nhé. hí hí
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Môc thân yeu, tôi đã có mẹt ỏ hn rùi, vụ chuyển tiền của mụ sao rồi?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chúc mừng tân gia, tôi hụt mặt tiền mà còn hụt cả mặt hậu Sao đầu năm đã bán than thế bà, tình hình kinh tế suy thoái nên chắc sếp bà suy thoái theo ấy mà. Thôi bà à, âu nó cũng là cái liễn.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi với chồng cũng chuyên cãi nhau vì những vụ linh tinh bà ạ, mà tôi cũng vẫn phải ngậm bồ hòn đấy, cũng vẫn phải tươi như bà đấy. . Mà nhìn hai mẹ con bà là đã thấy tươi rồi.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà vè Hn rùi ah, tôi gọi cho bà ko liên lạc được hic hic, bà hỏi hộ tôi điện thoại của gia đình cháu bé nhé, bưu điện nó bắt phải có số điện thoại bà ah.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân đúng là sếp lên tiếng có khác bà có cái avatar mới xì tin phết nhỉ
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân các bạn thân yêu và thân mến, các bạn có thích đi cafe và chia quà k?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Nghe giọng thấy ghét rồi Quả này quà nó đóng mốc xanh mốc vàng lên rồi cho coi. Hay thôi chờ tôi ra tôi chia luôn cho chuẩn nhỉ? hi hi hi
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi dùng từ chuẩn đấy bà ạ vì ô sếp tôi dáng đàn ô nhưng mạng đàn bà (ko phải dân 2 lửa đâu nhé) & thêm cái tội lèm bèm giống mấy mụ...hàng cá nữa Tôi thì ít khi nói xấu sếp, trừ khi sếp xấu thật nên nếu bà mà tuyển tôi làm nhân viên của bà thì hơi bị chuẩn đấy Hôm qua share với chồng, chồng bảo "bố thí cho sếp em luôn" & tối dẫn 3 mẹ con đi oánh chén các thể loại ốc. Thế là hôm nay đời lại tươi như hoa nhé
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi thì ngưỡng mộ bà quá đi, vợt được anh chồng tâm lý thế Ôiiiiii, ốc Sài gòn, nhắc đến thèm nhỏ dãi...chẹp chẹp
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Mịa, lúc nói chuyện với bên tụi HQ làm thủ tục để nhận lô hàng của bên tôi ra thì nó ra giá là 15t. Mình cũng bẩu lại với ô sếp con số đó nhưng quên chưa check vụ nộp thuế & đóng phí lưu kho v...v... Mà ô sếp thì đinh ninh là 15t đó đã bao gồm cả các khoản râu ria kia Thế là ô í bắt tôi phải chịu 3t, nhục như con trùng trục Hi hi hi, vì bị ô sếp trừ mất 1 khoản rồi nên định chuyển ngành nghề kinh doanh sang buôn than hòng lấy lại những gì đã mất ấy mà
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Hi hi hi, thế nên hôm qua tôi còn bán than nhưng hôm nay tôi bán "bông" rồi, lại "anh ơi mùa xuân đến rồi đó" Ai có muốn mượn chồng tôi ko? tôi cho mượn nè, free đấy nhá
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà ở SG thế đã ăn ốc Đào - Nguyễn Trãi chưa? Chẹp chẹp, hôm qua vừa ăn 1 bụng các thể loại ốc iếc rồi mà bây giờ nhắc lại vẫn thấy thèm Bà về SG đi, tôi mời đi ốc Đào nhá nhá nhá
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân chẹp chẹp, nghe hợp lý đấy nhỉ, về tẩm bổ cho xã đi nhá, ra hn bọn tôi mượn, hơ hơ
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Vẫn thi thoảng vào nhà theo dõi tin tức của các bà nhưng tôi ko post bài vì chánnnnn. Hôm nay mò vào thì đã có nhà mới rồi. Năm mới tết tây nhưng vẫn là năm cũ của mình nên tôi cũng buôn than tí. Chả biết các bà năm nay thế nào, tôi thì xui cả tình lẫn tiền. Chết tiệt thật, bị bạn thân xã lừa tiền tỷ, vừa rồi có em bé, được cả nhà nâng như "trứng mỏng" vì tôi vốn khó khăn khoản sinh nở, nhưng cũng ko giữ được. Tôi ngao ngán hết chỗ nói !!! Tôi sinh giờ Tuất nên toàn bảo với mọi người đúng là "số chó". Sắp năm mới rùi, tôi cũng đang hi vọng mọi đen đủi cho nó vào hết năm nay đi. Tôi cũng chúc các bà năm mới nhiều may mắn nhé. À, sang năm, tuổi khỉ mình là sao La Hầu nhưng bạn tôi nó đi xem thầy nói nếu có bầu hay sinh nở vào năm sau thì hạn nhẹ đi nhiều. Bà nào có kế hoạch tập 2 thì cố lên, tôi cũng mết năm Nhâm Thìn lắm mà chưa được. Tôi lại làm lại vậy, chả hiểu trời có cho ko nữa ?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chia sẻ với nàng! Toàn những rủi ro quá lớn. Chúc nàng sớm vượt qua những sóng gió vừa rồi.