Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi nacodostt, 4/1/2012.

  1. nacodostt

    nacodostt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Đôi khi trong cuộc sống chúng ta quên mất những điều bình dị nhất.



    Người đàn ông đi làm về muộn, mệt mỏi và bực bội. Đứa con trai 5 tuổi chờ ông ta ở cửa.
    - Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không ?
    - Được chứ, gì vậy? Người đàn ông đáp.
    - Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền ?
    - Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy ? - Người đàn ông giận dữ nói.
    - Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố. - Thằng bé nài nỉ.
    - Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, 20 đôla một giờ.
    - Vậy hả bố, thằng bé cúi mặt đáp. Con có thể vay bố 10 đôla được không ? - Nó hỏi.
    Ông bố nổi giận: "Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy cái thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". Thằng bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại.
    Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều thằng bé hỏi. Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ ? Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với thằng bé. Có thể nó thật sự thiếu 10 đôla để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình.
    Người đàn ông tiến về phía cửa phòng thằng bé và mở cửa.
    - Con đã ngủ chưa, con trai ? - Ông hỏi.
    - Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
    - Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay bố phải làm thêm giờ và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, bố cho con 10 đôla. - Người đàn ông nói.
    Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ô, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.
    - Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? - Ông bố gầm lên.
    - Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ .... Bố, bây giờ con có 20 đôla, con có thể mua một giờ của bố không ? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố. - Thằng bé đáp..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nacodostt
    Đang tải...


  2. Kety0508

    Kety0508 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    5,717
    Đã được thích:
    2,328
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Cám ơn câu chuyện của bạn :) Có lẽ cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi mà quên rằng con trẻ ko chỉ cần cơm no áo ấm mà còn cần những giờ phút đầm ấm bên bố mẹ nữa ...
     
    nacodostt thích bài này.
  3. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Gần đây, thời gian ở nhà của mình chủ yếu dành chăm sóc đứa nhỏ, mà quên mất rằng đứa lớn cũng muốn được mẹ ôm ấp, âu yếm. Mỗi lần nó định ngồi vào lòng mẹ, mình còn bực bội quát và đẩy nó ra nữa chứ. :(
     
    hungnhungnacodostt thích.
  4. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Cảm ơn câu chuyện của bạn, nhất là dành cho ông bố bà mẹ bận rộn...hãy quan tâm chia sẻ với con, dành thời gian nói chuyện với chúng....
     
    nacodostt thích bài này.
  5. chesach.tancuong

    chesach.tancuong Đệ nhất danh trà!

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    2,000
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Câu truyện thật ý nghĩa, Tớ xin phép chủ top cho tớ coppy lên facebook ná.............Thanks. Nhà tớ lúc nào cũng trong tình trạng này đây, ba mẹ về muộn, con toàn ở nhà với ông bà. Thương con quá đi thôi...
     
    nacodostt thích bài này.
  6. nomsua_tb

    nomsua_tb Mẹ Trí Tường :X

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    mình sắp có e bé thứ 2 đọc câu chuyện thật là cảm động, hy vọng sau này mình co thể dung hòa đc cs để các con ko đứa nào phải chịu thiệt. thank bác chủ top đã có câu chuyện thật là bổ ich
     
    nacodostt thích bài này.
  7. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    phải suy ngẫm lại thui, cv quan trọng nhưng con cái vẫn là trên hết
     
    nacodostt thích bài này.
  8. nacodostt

    nacodostt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Thực ra chúng ta ai cũng có nhiều việc phải làm. Nhưng nhiều lúc nghĩ kĩ lại thấy con trẻ rất đáng yêu và không có lỗi gì cả. Nhiều lúc cảm thấy có lỗi với con trẻ quá.
     
  9. nacodostt

    nacodostt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Có câu chuyện này nữa, các mẹ cùng theo dõi nhé.

    Ba người mẹ cùng nói về con mình. Một mẹ khoe rằng con chị rất khỏe mạnh, to cao.
    Một chị khoe rằng con chị rất có năng khiếu âm nhạc.
    Còn một chị thì khiêm tốn chẳng khoe gì cả.
    Các mẹ cùng xem video nhé,

    http://diendan.shoptretho.com.vn/sh...-tang-cuoc-song-?p=23581&viewfull=1#post23581
     
    Sửa lần cuối: 30/1/2012
    thietbiytebaochau thích bài này.
  10. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,251
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    D(úng là người lớn chúng ta nhiều khi ham công tiếc việc mà wen mình đã bỏ bê con cái, chúng thực sự cần 1 mái ấm gia đình có cha mẹ quây quần trong bữa tối, còn chúng ta thì cứ nghĩ có tiền lo cho con là đủ, ko để ý tới cảm giác của con, cảm ơn chủ topic nhé
     
  11. Nụ cười yêu

    Nụ cười yêu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Đúng là cuộc sống hàng ngày là vòng xoáy của tạo hóa, mình cũng nên suy ngẫm lại để sắp xếp cho phù hợp.

    Sữa xách tay từ Đức: Cảm ơn mẹ nó nhìu nhé, mẹ nó có thể cho mình xin số điện thoại để mình đưa cho chị ấy alô trực tiếp cho mẹ nó nhé.
     
  12. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,800
    Đã được thích:
    3,042
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Mình cũng vậy, mình tự đẩy nó ra xa khỏi vòng tay của mình, nhiều khi còn tự đổ lỗi cho bận bịu công việc, rồi đứa em còn nhỏ, em khóc là lại quát thàng anh, nhưng chính như thế khiến cho thằng anh nghĩ rằng mẹ nó không yếu nó bằng em và nó sẽ sinh ra tính đố kỵ ghen ghét. Đọc câu chuyện trên mình cũng thấy phải rút ra kinh nghiêm cho bản thân mình
     
  13. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Tôi cũng giống bà ở điểm này đấy. bận bịu cv rồi chăm bé em nữa nên không có nhiều tg cho cu anh, em khóc mẹ bận nấu cơm lai quát cu anh không chịu chơi với em... Nhiều lúc ngồi nghĩ cũng thấy thương cu anh nhưng rồi vòng quay hàng ngày cứ thế , con em lại lười ăn nên mẹ cứ mải chăm lo cho em nhiều hơn mà lơ là cu anh. Phải rút kinh nghiệm cho mình thôi bà ạ.
     
  14. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Câu chuyện này mình đọc rồi, đọc lại vẫn thấy cảm động. Hic.
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Đang có time rảnh, em post 1 số câu chuyện cho cả nhà cùng đọc nhé!

    CON YÊU MẸ
    Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, kể lại những gì mà nó đã làm ở nhà:" Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang nghe điện thoại thì em T.J lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!"

    Người mẹ than thở rồi nhướn lông mày:" Bây giờ nó ở đâu" Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì đó ghê gớm lắm! Trong 10 phút người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về nhũng việc phải làm để sửa lại tờ giấy người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con bà càng thấy bực mình , cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên.
    Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn vào bức tường đó, đôi mắt bà ngập tràn nước mắt. Những gì bà đọc được như 1 mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết " CON YÊU MẸ" được viền bằng 1 trái tim!
    Và giờ đây bao thời gian qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy với 1 cái khung ảnh rỗng để bao bọc nó. Đó như 1 sự nhắc nhở với người mẹ và với tất cả mọi người:" Hãy bỏ đi 1 chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường"

    Lần đầu tiên đọc câu chuyện này em đã khóc, và khi nhớ lại những lần quát mắng, thậm chí cáu giận đánh con em lại thấy mình là 1 người mẹ chưa tốt và thương con vô cùng! Mỗi tối 2 bàn tay nhỏ xíu đó trước khi đi ngủ vẫn vuốt ve mặt mẹ, và quàng tay qua cổ ôm mẹ, rúc vào lòng mẹ khi sợ hãi. Vậy mà ...
     
  16. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,376
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Trẻ con thật tuyệt vời. Chỉ có người lớn chúng ta là luôn vô tâm mà thôi!
     
    babysmart thích bài này.
  17. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,839
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Hãy nhớ lại khi ta còn nhỏ, ta mong ước điều gì... thì những đứa con chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy!
     
  18. babysmart

    babysmart Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Thỉnh thoảng đọc lại câu chuyện làm mình thấy yêu con trẻ hơn.
     
  19. mecuabibi

    mecuabibi c***ên *** mua máy tính

    Tham gia:
    18/6/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Đôi khi trong cuộc sống chúng ta quên mất những điều bình dị nhất.Câu này chuẩn quá ạ
     
  20. Liễu Ánh

    Liễu Ánh Banned

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu chuyện đáng để những người làm cha, làm mẹ suy ngẫm.

    Đi làm kiếm tiền xây dựng gia đình, mong cho con cái hạnh phúc...
    Quên mất rằng hạnh phúc của con là được gần gũi cha mẹ mỗi ngày...
     
    thietbiytebaochau thích bài này.

Chia sẻ trang này