Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi hoanghoanguyen, 13/1/2012.

  1. hoanghoanguyen

    hoanghoanguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/2/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng: Chơi với con sao khó thế? Quả thực, chơi với con là một điều không đơn giản. Nó giống như một trò giải trí thông thường, nhưng cũng là một công việc bắt buộc phải hoàn thành. Để chơi với trẻ, ngoài tình yêu thương, cha mẹ còn cần phải có kỹ năng.

    Hãy tưởng tượng, cậu quý tử nhà bạn rất thích ghép tranh nhưng cậu bé ghép không đúng, các miếng ghép rơi vãi linh tinh và nằm không đúng chỗ. Bạn muốn tham gia vào trò chơi bằng cách ngăn cậu bé lại để chỉ cho con cách xếp. Thế nhưng, con nhất định không nghe, còn bạn cũng không thể kiềm chế được và nói với con: “Từ từ đã, không phải thế, con phải làm thế này mới đúng”. Nhưng đứa trẻ tỏ vẻ không thích: “Không, không đâu, con thích thế này cơ!”. Và tất yếu, mẹ con bạn đã xảy ra xung đột.

    Một ví dụ khác: Vào ngày sinh nhật của Bin, mẹ bày trò nhảy ngựa cho Bin và các bạn cùng chơi. Đến lượt Bin nhảy, mẹ bỗng quát lên: “Ôi, tại sao con lại nhảy như thế, con nhảy lại đi!”. Cậu bé đang rất phấn chấn và vui vẻ nhảy múa với bạn bè theo cách của mình, khi nghe mẹ nói vậy, cậu ỉu xìu ngồi sụp xuống bàn đến hết buổi tiệc. Bà mẹ không những không thấy có lỗi mà còn rất bực mình vì thái độ của con và buổi sinh nhật trở nên buồn tẻ.

    Chắc hẳn, bạn sẽ thắc mắc: Tôi đã rất cố gắng bỏ hết mọi việc để chơi với con rồi, tại sao con lại không thể đón nhận tôi? Tôi chắc rằng, khi nghĩ như vậy, bạn chưa nghĩ tới chuyện phải chơi với con thế nào? Đón nhận tư duy và cách làm của con ra sao? Ngay cả cách phê bình, góp ý với con cũng phải có nghệ thuật. Bạn không thể đánh đồng tư duy của mình vào tư duy của trẻ, điều đó là vô lý.

    Một số gợi ý giúp cha mẹ chơi với con như những người bạn:

    Chơi với con bằng cả tấm lòng

    Hãy chơi cùng con với sự vui thích. Khi một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ chơi với nó một cách miễn cưỡng, nó sẽ nghĩ rằng "Điều này chẳng có gì là thú vị, vì mẹ (cha) không thích chơi”, hoặc thậm chí tệ hơn:"Có lẽ họ không thích chơi với tôi ". Tất nhiên là bạn không muốn con nghĩ như thế!

    Để trẻ tự khám phá

    Nếu bạn mua một món đồ chơi mới, bạn nên để bé tự khám phá thay vì bạn khám phá và chỉ cho con cách chơi. Khả năng tự khám phá những điều mới mẻ sẽ kích thích bé ham hiểu biết, tìm tòi.

    Không nên nhường nhịn trẻ quá đáng

    Bạn cũng không nên nhường nhịn bé mỗi khi bé muốn chơi món đồ chơi mà bạn đang cầm. Bé cũng cần phải hiểu quy luật chờ tới lượt ngay cả khi chơi với cha mẹ. Nếu trò chơi có kẻ thắng - người thua, bạn thỉnh thoảng giả vờ thua đôi lần để kích thích bé, nhưng không nên nhường bé thắng mọi lúc.

    Hãy để bé tận hưởng cảm giác thất bại với mỗi thử thách mới. Nếu trẻ không biết thất bại từ những trò chơi nho nhỏ, trẻ sẽ càng ngày càng khó chấp nhận thất bại. Bạn chỉ nên hỗ trợ một phần nhỏ và để bé hưởng niềm vui vì làm được việc thay vì bạn giải quyết thất bại hoàn toàn cho bé.


    Huyền Ngọc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoanghoanguyen
    Đang tải...


  2. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Con gái mình sắp tròn 1 tuổi rồi, phải theo các mẹ học cách chơi và dạy con thôi!
     
  3. Viettitiume

    Viettitiume Thành viên mới

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Cu Tít nhà mình 17 tháng, rất thích chơi đá bóng.
    Mình hay đá bóng cho con, còn con đi nhặt bóng và tung lại cho mẹ, hihi
    Mình để ý là trẻ con rất thích chơi cùng bạn bè cùng tuổi, hoặc anh, chị lớn hơn một vài tuổi.
    Chúng quan sát và học hỏi rất nhanh trong một nhóm, nên mình nghĩ ngoài việc chơi cùng con thì cũng nên để con có cơ hội được chơi với bạn bè, đến những chỗ công cộng, bữa tiệc ... để trẻ làm quen với các hoạt động tập thể.
     
  4. BiBi10

    BiBi10 Kim Dung 097.772.9096

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    8,255
    Đã được thích:
    1,758
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Cu Bi nhà mình 11 tháng nhưng trộm vía biết chơi đồ chơi lắm nhá. Mình mua đồ chơi mới cho con chỉ làm 1 lần đầu thui, cu cậu làm xong rồi bắt chước, làm đi làm lại khi nào được là cười khoái chí ( mình hay mua đồ chơi kiểu hộp bé để vào hộp to ý, đủ loại hình khối )
     
  5. bipicouple

    bipicouple Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    có một số loại đồ chơi bằng gỗ của cty Đức Thành trong tpHCM rất hay và bổ ích cho trẻ. Hồi đi công tác em có mua về 1 hộp ghép hình rất đơn gian mà vui, hai mẹ con cùng chơi, ku Pi nhà em cũng "hiền" hơn (papa toàn mua đồ chơi bạo nực :D)
     
  6. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Bé Titi nhà em thích chơi với các bạn lắm. Có bạn nào sang chơi là xí xa xí xớn xông đến rủ bạn chơi cùng nhé. Yêu lắm cơ
     
  7. trannhung1111

    trannhung1111 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Vậy là kỳ thi Cao đẳng - Đại Học năm 2011 đã kết thúc, thành công của các em chắc chắn là niềm tự hào, mãn nguyện của các bậc làm cha mẹ.
    Chia sẻ niềm vui này cùng chị Ngô Thị Liên - phụ huynh của thủ khoa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cả hai mẹ con.

    Cậu bé thủ khoa yêu tiếng Pháp

    Đậu cả 2 trường đại học, đặc biệt là thủ khoa của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2011 với tổng điểm là 25,5; thành tích của Cao Ngô Hoàng Vũ khiến nhiều người nể phục. Ngoài thành tích 12 năm liên tục là học sinh giỏi, Vũ còn đạt được nhiều giải thưởng cấp thành phố và quốc gia ở môn tiếng Pháp điển hình là 2 năm liền đạt giải nhất thành phố; giải nhì quốc gia và huy chương đồng Olympic 30/4.

    Những thành tích này phần nào cho thấy sở trưởng về ngoại ngữ của Vũ, đặc biệt là tiếng Pháp. Vũ không thể nào dứt được khi thể hiện niềm đam mê với thứ ngôn ngữ đầy quyến rũ này. Vũ cho biết càng học và tìm hiểu sâu, em càng thấy thích thú và say mê trước những nét đặc biệt của nó. Đó là lý do chính để em quyết tâm đăng ký dự thi vào ngành Ngữ văn Pháp của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

    Góp vào thành công của em

    Mặc dù học giỏi suốt 12 năm liền, thành tích đậu thủ khoa của một trường đại học có tiếng ở thành phố là thành công vượt ngoài mong đợi của em và mẹ. Vũ thành thật chia sẻ, trong khi tiếng Pháp và Toán là hai môn sở trường thì môn Văn lại khiến em e dè. Thật may vào tháng 4, Vũ có dịp dự hội thảo “Học tập trung - Ôn hiệu quả” do nhãn hàng nước cốt gà BRAND’S tổ chức. Cả em và mẹ đều tấm tắc khen: “Chương trình hội thảo tổ chức lần đó rất hay và hữu ích. Tiếc là bận học nên em chỉ dự được đúng một buổi hệ thống kiến thức Văn. Em được nghe cô Triệu Thị Huệ - tổ trưởng bộ môn Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hướng dẫn cách hệ thống hoá kiến thức môn văn và cách tính từng thang điểm trong đề, nhấn mạnh chỗ nào để đạt trọn điểm.”


    Trong khi tiếng Pháp và Toán là hai môn sở trường thì môn Văn lại khiến em e dè.

    Vũ kể tiếp rằng: “Cô Huệ đã phác thảo cách làm bài văn. Trong khối kiến thức đồ sộ với thời gian làm bài có hạn, ta không thể nào nhớ hết tất cả toàn bộ chi tiết. Quan trọng là hiểu bài và nắm vững những ý chính trong bài rồi sau đó triển khai đầy đủ các ý đó vào bài làm.Dịch vụ quay phim Phần còn lại chính là vận dụng từ ngữ của mình để làm cho bài viết hay.

    Sau lần đó, em đã tự tin hơn vì biết cách tóm tắt lại các bài văn đã học, chọn lọc ý chính để không bị nhớ lan man. Chắc vì tuân thủ những phương pháp học mà cô Huệ đã hướng dẫn trong hội thảo nên kết quả là lúc thi đại học môn Văn, em được 7,5 điểm”. Nhờ đó mà cơ hội biến ước mơ thành sự thật của Vũ ngày càng rõ hơn.

    Thành công của con, bí quyết từ mẹ

    Ngoài ra, Vũ cũng chia sẻ rằng để học tốt, cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý phải được chú ý hợp lý. Tuy rất bận rộn với công việc nhưng chị Ngô Thị Liên - mẹ em Vũ - luôn nhắc nhở em dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và đừng quá dồn sức để học. Lúc cận thời điểm thi, chị còn tìm và nấu những món ăn bồi bổ sức khoẻ và trí não cho Vũ, đặc biệt là các món ăn chế biến từ thịt gà.


    Mẹ luôn là người chăm sóc chu đáo nhất cho em

    Ngoài kiến thức về công dụng của thịt gà đối với việc giảm căng thẳng, tăng cường minh mẫn nhờ các axit amin đặc biệt, chị Liên còn chia sẻ với chúng tôi về phương pháp chưng cách thủy nhằm lưu giữ tốt nhất dinh dương trong quá trình nấu nướng. Được biết trên thị trường đã có sản phẩm nước cốt gà chưng cách thủy rất tiện dụng và an toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và được Bộ Y tế công nhận về chất lượng, chị Liên đã tích cực mua về để bồi dưỡng cho Vũ trong suốt quá trình ôn thi. “Ban đầu dù không quen loại nước đó nhưng uống vào Vũ cảm thấy có thể mau chóng lấy lại tập trung để học tiếp nên dần dần Vũ tự giác uống mà không cần chị phải nhắc đến. “Có lẽ nhờ vậy mà những ngày thi, sức khoẻ em rất tốt, không thấy căng thẳng khi thi cử”, mẹ Vũ bộc bạch.

    Chúc mừng Vũ đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Đại học vừa qua, chúc em luôn vững bước trên con đường phía trước.
     
  8. hoahongthang4

    hoahongthang4 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Riêng khoản chơi với con mình rất ngưỡng mộ chồng mình. Ngay từ lúc con còn bé xã đã bế con đi khắp nơi, chỉ cho con đủ thứ. Lúc ở trong nhà thì cũng lôi đủ thứ đồ đạc trong nhà ra rồi 2 bố con táy máy. Còn mình thì lúc đó phá đồ là chủ yếu nhưng xã rất biết cách cho con chơi hưng thú. Mình thì chỉ chuyên về cho ăn và ru ngủ là hết.
     
    thanhpt153 thích bài này.
  9. BiBi10

    BiBi10 Kim Dung 097.772.9096

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    8,255
    Đã được thích:
    1,758
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Em, thích thế. Xã tâm lý thật đấy. Xã mình thì không thích chơi với con , toàn thấy trốn con thôi. hIx
     
  10. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,825
    Đã được thích:
    399
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Chơi với con là cả một kỹ năng, điều này rất cần thiết đấy ah.
     
  11. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Xã nhà em cũng hay bế con gái đi chơi. Cuối tuần nào trời không mưa thì cả nhà lại đi bigC hoặc đi sang nhà bạn bè chơi cùng các bạn cùng tuổi. Đầy 1 tuổi rồi nên thấy con khác hẳn. Con bắt chước rất nhanh, thấy mẹ ôm gấu bông vào lòng giả vờ ru ngủ, con cũng bắt chước làm theo. Giờ mỗi lần mẹ hỏi gấu bông đâu là con tìm gấu ôm vào lòng và vỗ vỗ. Nhìn yêu lắm
     
  12. nhím yêu_2007

    nhím yêu_2007 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Nói chung theo mình nghĩ chơi cùng con là cách tốt nhất để phát triển trí thông minh cũng như sự phát triển của con, nên dù bận mấy cha mẹ cũng nên sắp xếp thời gian và chơi cùng con nhé!
     
  13. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    thế này thì cái gì cũng ko học mất...............
     
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Tất nhiên là phải học chứ, nên vì sao mà có những người ngồi chơi với con được 5 phút là ko biết chơi gì rồi :)
     
  15. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    chuẩn không cần chỉnh rồi......................................................................
     
  16. in.xuatban

    in.xuatban Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    2,128
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    muốn chơi với con chẳng dễ chút nào, vì cha mẹ hay mệt mỏi vì nhiều vđề ko vô tư nô đùa đc như trẻ nhỏ
     
  17. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    cứ rảnh tranh thủ online bán hang nhiều khi ko có thời gian cho con ý,...........
    biết làm sao
     
  18. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Mình chơi với con luôn giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể, tối hôm qua 3 mẹ con nằm chơi với nhau, vật nhau không thôi cũng gần tiếng đồng hồ :)
     
  19. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    Chơi với con thật dễ mà cũng thật khó. Trẻ con năng lượng là vô biên, chơi mọi lúc mọi nơi, không biết chán. Mà bố mẹ thì đi làm về mệt ơi là mệt, làm đủ thứ việc nhà xong là chỉ muốn nằm dài. Nhiều lúc con năn nỉ mẹ ơi chơi với con mà buồn ngủ không nhắc đầu lên được. Con buồn mình cũng thấy tội ghê. Sau đó mình thay đổi cách thức. Những việc nhà có thể làm lúc con ngủ thì mình không vội làm mà dành thời gian để chơi với con. Chơi với trẻ con không quan trọng thời gian phải dài mà quan trọng là chất lượng. Bố mẹ phải thật sự vui vẻ, thật sự nhiệt tình con mới vui. Hằng ngày mình chọn 1 thời điểm cố định, bố mẹ không bận rộn, không buồn ngủ để chơi với con. 2 vợ chồng mình được cái thích bày trò cho con, có thể là cả nhà cùng chơi xếp hình, cả nhà cùng chơi đá cầu, đánh cầu lông hay nhảy dây thậm chí còn dạy con chơi "phỏm" để con học cách tính nhẩm. Có thể chỉ 15-30 phút thôi vì con còn phải học bài, còn phải đi ngủ sớm nhưng các con vui vẻ và rất thích. Lúc nào mệt thì mình cũng nói rõ với con là mẹ mệt không thể chơi lúc này các con cũng hiểu nên không buồn nữa vì biết mẹ luôn dành thời gian để chơi với mình.
     
  20. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn chơi với con, cha mẹ cũng phải học

    em cunxg nghi như vậy, ko fai ai cũng biết cách chơi với con
     

Chia sẻ trang này