Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban con gái xinh và giống tên Anna Trương quá nhỉ, chúc con hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Nụ cười thấy "ghét" quá đi, chúc con ăn ngoan chóng lớn, là niềm vui của cả nhà (u)
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Anna Tuong giờ được 22 tháng rồi nè, các mẹ vào xem nhé Làm điệu tý cho giống con gái. Hình này là con tự làm dáng luôn đó. Ba má chỉ chụp thôi. Cũng chuyên nghiệp nhỉ Chụp chung với má nè
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Con gái yêu ghê....phấn đấu kiếm 1 cô công chúa như này mới đc, nhìn con đáng yêu quá lại thèm..hehe
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban nhìn con ngây thơ trong sáng đáng yêu thật.con gái tình cảm lắm đấy mẹ nó à?
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Con gái nó thích gần ba hơn má. Toàn là ba cho đi ngủ vào buổi tối thôi.
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Nhìn yêu quá, đôi mắt rất xinh, càng nhìn càng thấy thích mẹ nó ạ.
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Cưng quá đi thôi, tấm nào cũng cười toe toét. Trộm vía, bé có dễ không ạ?
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Trộm vía. Con mình dễ nuôi lắm. Từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ phải ru ngủ. Cứ đúng giờ, bú no là lên giường ngủ thôi. Giờ hơn 28 tháng rồi, đúng giờ là tự đánh răng, lên giường kêu ba lấy sữa uống rồi đi ngủ. Từ lúc biết cầm là tự ôm bình sữa bú, không cần ba má cầm nữa rồi. Biết tự xúc ăn từ lúc 2 tuổi rồi. Tự đi rửa tay luôn, thậm chí bây giờ còn biết tự mở vòi nước và cầm vòi để tắm, nhưng mà vì sợ bé lạnh nên ba má phải có một người tắm cho bé.
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Cũng chẳng phải rèn gì đâu. Việc bé ngủ đúng giờ cũng là do mình thực hiện đúng giờ thôi. Lúc con còn thức thì luôn chơi với con. TV có chương trình gì hay thì cũng đúng giờ là ba má cho con lên giường, cả ba má cùng lên giường, nói chuyện với con. Không bao giờ làm việc khi con còn thức dù cho công việc có nhiều thế nào... Quan trong là khi một người mắng bé thì người còn lại không dỗ dành. Lúc cho bé tập cầm thìa, cứ để bé tự làm, có bị đổ hay áo quần vấy bẩn thì cứ để vậy, đừng la bé. Bé là con gái nhưng mà khi vấp ngã ba không cho đỡ dậy đâu, tự bé đứng dậy phủi tay, phủi bụi. Thậm chí bây giờ vào siêu thị cũng tự chạy theo ba má, ba má còn nhiều lúc tỏ vẻ như không thấy... Bé nhà mình sinh là lúc được 34 tuần, nặng 2.1kg. 28 tháng được hơn 16kg rồi đầy.
Ðề: Anna Tuong ra mat anh chi va cac ban Bé nhà bạn xinh và ngoan thế! Bạn nuôi con mát tay thật đấy!