Hic - "mẹ Lê Khanh" chỉ thích "dạo chơi" trong các forum về nấu nướng , thêu thùa, tổ chức nhà cửa và đi kiếm hàng giảm giá để mua chứ không tham gia góp ý gì đâu ạ ! Chỉ có "bố Lê Khanh" là xí xọn, thích nhảy vào chỗ các mẹ để góp ý cho zui thôi ! Còn cái ý là : Không nên bắt trẻ học nhiều, thì thực ra cũng chả có cha mẹ nào muốn con phải học ngày học đêm đâu - chẳng qua là chương trình giáo dục của các "đấng bề trên" vì sợ các cháu có giờ vui chơi hư người, nên ngoài các giờ học chính khóa thì đã bầy ra các trò học thêm, học phụ khiến trẻ hết hơi vì học, còn bố mẹ thì hết hơi vì chạy đi đưa đón. Nhưng nếu không cho con học thêm thì sợ các thày cô buồn, rồi lại sinh ra nhiều chuyện nên thôi, hy sinh đời trẻ, củng cố đời thày vậy !
Còn chuyện cho trẻ phát triển tự nhiên cũng không nên, bởi con người ta sinh ra thì như nhau nhưng nhờ có giáo dục ( đúng hướng và hợp lý ) thì mới có thể phát triển được cả về nhân cách lẫn kiến thức ! chứ cứ để trẻ lớn lên như cây rừng thì cũng hỏng. Chỉ khó môt điều là làm sao tìm ra được cái chương trình giáo dục đúng hướng và hợp lý để trẻ phát triển một cách phù hợp với chính bản thân của mỗi bé - đó mới là vấn đề - và vì có vấn đề đó, chúng ta mới xúm lại với nhau trong cái diễn đàn này để tán dóc !





Trả Lời Với Trích Dẫn



Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ