Re: Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 à hôm nay Mẹ của Châu Anh rất xinh và sành điệu chỉ có 9 mẹ đc chiêm ngưỡng thôi, vì thế nàng ta mới kêu ca ít mẹ đi quá. 10 mống tôi thấy buôn nổ cả cái phòng đấy, hội bên cạnh thấy bọn mình buôn ác quá nên chắc phải gọi thêm đồng bọn còn gì
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Các mẹ Click vào đây để nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhà mẹ Ada và hãy thks nếu các bạn thích
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Túm cái váy lại là hôm nay gia cát dự hơi bị chuẩn luôn, đặt 10 suất thì chẵn 10 người tham dự. Có những bà tưởng rằng chắc chắn đến thì lại bận đột suất nhưng lại có những bà rất bất ngờ như bà Liên, Brightmoon... Chủ đề tán vẫn sôi động và phong phú như mọi khi trên trời dưới bể luôn.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ai khiến bà phải ấn tks, toàn những người tôi có quen biết gì đâu. Mà phải thấy đẹp thì mới ấn tks chứ, cứ nhờ là ... ấn thế à?
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ôi bà nào biêt ghi chú tên dùm tôi với nào , ai cũng xinh đẹp hết ý hihihi (u)(u) tôi chỉ biết bà L, bà L BMVNAH, BN, bà N, bà Nấm, bà Myky.và những người nào off lúc có tui ý hihih ....còn lại hok biết nữa. ....ai biết chỉ dùm mẹ cháu vời nào thanks
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ôi hội rồng nhà mình hôm qua ọp vui quá, tiếc là đúng hôm qua bé con nhà tôi ốm lại phải nghỉ ở nhà trông không tham dự được. Bà nào trông cũng tươi rói thế. Tôi cũng có nhu cầu như bà Hạnh, bà nào biết chú thích tên đi cùng ảnh giùm đi, tôi cũng mới chỉ biết bà Liên, bà Top, bà Linh và Nấm nem thui à. Bà Brightmoon thì tôi gặp từ năm 2006 nên giờ cũng không nhớ khuôn mặt nữa. Thanks. Lần sau mà có op nhất định tôi phải tham gia mới được.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 ngày hôm nay sao điên thế ko biết, tôi đòi tiền khách hàng mà còn hoạnh họe là gọi điện đến đây phải nói là chị ơi làm ơn cho e gặp ng này hoặc ng nọ. Tôi bảo chị ơi tôi có nói với chị cho tôi gặp Quyên nhưng nó bào tôi phải nói làm ơn, tôi điên quá tôi bảo ơn huệ gì, bên chị lấy hàng bên tôi chứ chị làm gì mà tôi phải xin ơn huệ chị. Thế là nó bảo ơ láo toét, tôi điên quá tôi hỏi xin lỗi chị bao nhiêu tuổi, khi chị chỉ bằng tuổi con gái tôi, năm nay tôi 52 tuôi, cho tôi gặp giám đốc bên chị, thế là im lặng ko nói gì.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 hehe, bây giờ nhìn ảnh biết thêm mấy bà nữa đấy,mà bà Linh hôm đó bà nào chả xinh đẹp và trẻ trung, tôi nhìn ảnh thấy Nấm nem, Bống Na trẻ nhất đấy
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ôi tôi gặp cực nhiều hv đký học mà cứ như bố tướng ý bà ạ, nhưng kô thể kể ra đây được. Bao giờ off tiếp tôi kể cho mà nghe.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 hội trưởng yêu dấu ơi cho cái note vào bên ảnh đi , để những người ko đi off nè , tôi ở xa nè biết nhau với nha.... thanks
các bà có hàng xóm hay soi mói ko? tôi và chị trong khu đi mua mấy thứ về đang chia đồ thì có 2 bà hàng xóm chạy ra hỏi han rồi lôi đồ 2 chị e ra xem, hỏi giá bao nhiêu và áp đặt cho mình là phải mua chỗ này chỗ nọ. 2 chị e cứ kệ ko nói gì, đến lúc cộng tiền để trừ giả cho nhau thì lại bảo đắt thế cái này ở bigc chỉ 50k hoặc cái này bên chợ chỉ 30k. Vô duyên hết chỗ nói
Ðề: Re: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ở đâu chả có người sinh ra đã gắn liền với tính soi mói hả bà? tôi gặp đầy ra, họ cứ nghĩ họ là nhất thiên hạ, thấy người ta hơn một tí thì không chịu nổi, tìm mọi cách chọc phá, kèn cựa, nhưng mà tôi kệ, hehe. Bà cũng làm thế đi, AQ đi, coi như họ hơn mình một bậc đi, có sao đâu, mình là ai mình phải biết chứ, bực làm giề cho nó xấu xí già nua đi nhỷ ?
Ðề: Re: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Đọc những gì bà viết thấm thía và đúng quá cơ (u) tiếc chỉ có mỗi 1 lần thanks Bà L ơi AQ cho nhẹ người , tôi nhìn hình mới của bà trẻ ra đây nhé cũng gần 1 năm rùi từ ngay gặp bà đến giờ đấy hihi ,nên cứ AQ cho đời nó đẹp ,trẻ ra cho chồng nó ghen mình hihihih
Ðề: Re: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 hehe, bà chỉ được cái nói đúng, tôi cũng mắc kê nô, tôi gì mà tức cho già sớm, bà Linh phải cái nóng tính, bà cần kiềm chế đi, bà tức nhiều da mặt xấu đi là không bán được collagen nữa đâu, hihi