Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Mẹ nó tham gia 8 đi thui.Chị tên gì?Ở đâu ở HP thế?Em thích hội hè lắm mà từ lúc lấy chồng trên này ít có dịp.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội uh đúng rồi nhà gần dhhp mà cùng bên dh luôn,mình tên hường sinh năm 84 rất vui khi được làm quen với các bạn
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội mẹ nó được sống nhà ngoại vui nhỉ,em nhớ nhà quá.Hix,năm nay lại nhuận 2 tháng 4 âl chứ.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội chị đây chị đây, cô em hoạt động topic này hiệu quả đấy vì chị cũng ít lên mạng mà..hihi dạo này hơi bận, thế các mẹ, các cháu có gì mới ko
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Không biết khi nào mình mới được như vậy.Bao giờ em về Hải Phòng phải rủ các mẹ đi ăn mới được.Em thèm ốc với bánh đúc tàu quá.hix.Hôm trước tết vừa rùi về ra chợ Đổ sắm được khối thứ,thích lắm. Em nhắn cho bà chị lâu lắm rùi đấy nhé.Tưởng bà chị không lên mạng nữa,hjhj.Hôm nào em ra HN em qua chơi nhớ tiếp đãi em cẩn thận đấy nhé.hí hí.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cho em tham gia với nhé.2 vợ chồng em người Hải Phòng, lên Hn cũng mấy năm rồi. Em đang thất nghiệp ở nhà nên vào đây 8 với các chị đây!
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội minh cung dang that nghiep day,tham chi ca 2 vc hic.ngay moi len day di ra HN con bi lua dao nua day nen gio canh giac lam.gio minh cung dang di xin viec rui,moi di phong van ve day,ko biet lan nay trung ko nua.the me nay o dau day,may nay dang bi loi phong chu me no thong cam nhe.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Em đang thuê bên Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, chờ mấy tháng nữa nhận nhà thì sang Long Biên. Em thì 1 mẹ 1 con ở nhà trông nhau, chẳng đi đâu mà xin việc được. Cứ chờ xong cái nhà rồi gửi con đi mẫu giáo mà tới nửa năm nó vẫn chưa giao, thế là cứ thấp thỏm ở nhà nội trợ. Mà ở Hà Nội xin việc khó lắm nhỉ, chả biết có được không. Chúc mẹ nó thành công nhé! (Nếu gần nhà mình thì rảnh sang chơi buôn bán lập hội ở nhà nội trợ 888)
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Các mẹ ít vào nhà quá. em đang ở Mễ trì, quê em bên Thủy nguyên. trên này chắc nhiều người HP lắm nhưng các chị ấy ít vào hoặc ko biết thôi.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Cung nhận đấy.Thế quê mẹ ở chỗ nào bên Thủy Nguyên thế? Mẹ chuyển về chỗ nào ở Long Biên thế?Ngoài HN cũng tuyển nhiều lắm nhưng mà lúc nào cũng phải cảnh giác,bên này nhà em toàn tuyển LDPT thôi,ít tuyển cán bộ lắm.hix.Thế là em thi phỏng vấn với lại trắc nghiệm qua ùi,mai thi phỏng vấn lần nữa là xong.Không biết thế nào?hjhj.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Mẹ nó thi vào đâu thế. Cuộc sống con người đúng là khó nói trước. Mình làm ngân hàng 5 năm rồi, lương cũng khá, công việc cũng nhàn nhưng vì lý do riêng mà xin nghỉ việc lên Hà Nội. Giờ ở nhà trông con, buồn vô cùng luôn. Có khi mấy ngày mới bước chân ra khỏi cửa, chẳng có gia đình, bè bạn ở trên này. Thế nên vào đây với các mẹ chia sẻ này!
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Thế thì chị phải học giỏi lắm nhỉ?Em cũng giống chị,ngày trước cũng thế,nói thật là cho đến giờ em vẫn chưa có bạn bè gì cả.Làng nhà em là làng nghề ăn theo Đồng Kỵ nên hàng xóm mọi người ai cũng cắm đầu vào làm gỗ.Em thi làm quản lý công nhân cho công ty cung cấp suất ăn công nghiệp,thấy bảo công việc này cũng vất vả lắm vì 1 quản lý phải quản lý 70 công nhân.hic.Thế chị chuyển về chỗ nào bên Long Biên,biết đâu lúc nào đó lại cùng muốn về HP chơi.hjhj.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội dạo này công việc bận quá ko có thời gian vào 888 nhà mình vắng vẻ quá
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Ui,mấy hnay em cũng đi làm ùi nên cũng ít lên mạng hơn,mà chồng em toàn ngồi suốt nên cũng ko chiếm được.hjhj.
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Phụ các chị em cùng up topic lên nào!!! Em cũng Hải Phòng quê hương ta đây!! Ngay quận Hồng Bàng í. Em lên Hn học đại học rồi đi làm. Giờ thì đã lấy chồng được ... gần 4 tháng rồi ) Hai vợ chồng sống trên này với bố mẹ chồng. Em mở shop và bán hàng trên lamchame cũng lâu rồi nhưng lu bu quá cũng chẳng mấy khi vào 8 trong diễn đàn. Dạo này tự thấy ... khát khao tìm bạn mới, lại tình cờ gặp topic này rất hợp với "tâm ý" nên em vào chơi cùng các mẹ cho vui, hihi ^^ Rất vui được làm quen với các mẹ ạ ^^
Ðề: Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Hoan nghênh mẹ nó!Thế giờ mẹ nó sống ở đâu?Mẹ nó bán gì trên này thế?