con nhà mình là con gái gần 3,5t rồi mà tình hình cháu ko tập trung gì cả cứ mỗi lần bảo con ngồi tô là chỉ đc mấy phút thôi là ngó đi chỗ khác ngay đc. đi học cũng chẳng bit con tập thế nào mà về nhà dậy cháu khó thế ko biết
con nhà mình là con gái gần 3,5t rồi mà tình hình cháu ko tập trung gì cả cứ mỗi lần bảo con ngồi tô là chỉ đc mấy phút thôi là ngó đi chỗ khác ngay đc. đi học cũng chẳng bit con tập thế nào mà về nhà dậy cháu khó thế ko biết
www.Nylltailor.com
[B]Tưng bừng một tháng khuyến mại Noel và Tết dương lịch 2013
[B]May 2 sơmi tặng 1 sơmi cao cấp
Ôi bé. Òn nhỏ lắm mẹ cháu đừng lo lắng vội
bé nhà tớ 2 tuổi, đã bắt đâù tập tô được chưa nhỉ
Hịc, con nhà e cũng 3.5T cũng không tập trung, làm cái gì cũng 1 tí là chán. Ở nhà ông bà cứ mắng là không bít dậy con thì mai sau nó chẳng học hành gì. Như trên đây thì lứa tuổi tầm này như thế, chứ có lúc em nghĩ hay bé bị tự kỷ là lo lắm.
Shop Hạt Dẻ
Ms. Dung - 0985579201
Email: shophatde2013@gmail.com
Yahoo: mevaconyeu01 Skype: dung.ntt
Website: http://facebook.com/shophatde2013
dạy bé tô màu thì nên dùng loại màu nước, chứ dùng shap thì sẽ khó tô lắm. với cả nên cho bé tập tô các honhf vuông và tròn sau đó đổi màu.và đôi khi cho bé tô các hình con vật. bé thích lắm đấy
Cứ dần dần mỗi ngày một tý cho bé quen thôi bạn ạ...Với lại bé trai mà, khả năng kiên nhẫn kém hơn bé gái, một lý do nữa là tuỳ từng bé mới thích vẽ và tô màu, ku nhà mình đấy,hồi bé k thấy nó thích, đến lớn cũng chẳng khá hơn, nó k thích phải ngồi vẽ vời tô màu tí nào...Năng khiếu và sở thích thì cũng k nên áp đặt, mẹ cháu cứ lựa dần nếu con có khiếu và thích thì mới nên đầu tư, còn ép là thành áp lực cho con đó...............
Mình nghĩ khi bé ba tuổu thì việc tô màu còn phụ thuộc vào năng khiếu và sở thích nữa cơ. Tầm nay bé rất hiếu động và thích khám phá. Nếu con thích bạn ý có thể ngồi yên vẽ ghuệch ngoạc mà ko vhans. Nhưng nếu con ko thích thì vạn ý chỉ cầm bút gạch gạch mấy gạch vớ vẩn rùi vứt đấy chạy đi chơi trò khác. Thế nên mình nghĩ các mẹ nên từ từ và kiên nhẫn với con
Mẹ Hồng Bông (08-01-2012)
Em cũng đồng ý với chị phuongedu. Em út nhà em hồi 3 tuổi mà là con gái nhé, lúc ngồi vào bàn tô thì hào hứng, tô được 1 lúc là chán ngay, tót ra xem phim hoạt hình, mà cứ tô thì nguệch ngoạc, mình hướng dẫn mắt thì nên tô màu đen, tóc đen, ... bé cứ tô theo ý của bé, giật bút màu đỏ tô vào mắt... "Không, em thích mắt màu đỏ mới đẹp". hihi. Nên các mẹ đừng ép là con 3 tuổi phải tô đẹp, cứ từ từ hướng dẫn, mẹ nó cho con tô những tranh mà chi tiết đơn giản thôi, phần tô to to một chút, bé sẽ dễ tô hơn. Em cũng không biết 2 năm nữa cảm giác dậy Bông nhà em tô màu thế nào đây. Chắc cũng giống các mẹ đi xin kinh nghiệm khắp nơi. Tích lũy kinh nghiệm dần vậy ạ.
Đồ nhà bếp SUPOR/PANAFRESH-Giá hấp dẫn![]()
Liên hệ: mẹ Bông 0903296996- bố Bông:0983928589
http://zelway.vn
Vào đây hóng hớt xem các mẹ có kinh nghiệm gì hay nào. Con mình 25 tháng chỉ thấy vẽ lung tung thôi chứ chẳng tô cái gì cả.
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ