Bực mình wa! OSin với chả ôxiếc, tuần nào cũng nghỉ thế này, không định cho tôi làm ăn gì nữa hay sao!!! :? :? :?
Cám ơn Nem chua đã mở Topic này :evil: :evil: :evil: Bực mình ghê, làm việc cho cty 10 năm nay, bảo đóng cửa là đóng cửa, ko thông báo chuẩn bị, cũng ko bồi thường thiệt hai.......điên ko cơ chứ :evil: :evil: :evil: :evil:
Không xin được ớcáng nay đã phải đi làm muộn để xin cho vợ cái giấy chứng nhận con thương binh để giảm học phí thế mà không được tức thật, liền vào đây xả cho hết. :evil:
Stress quá đi mất thôi, lụi cụi làm hết ngày này sang ngày khác mà chả hết việc . Mailbox còn cả trăm cái chưa xử lý, làm thế nào bi giờ hả trời :twisted: :twisted:
Nhưng lúc nào mà K có việc để làm thì cũng Stress lắm Pác ạ Pác cứ cười 1 cái hoặc cố nhếch cái mép lên hết cỡ, hít thật sâu đầy lồng ngực và nghĩ đến Baby là lại OK Lại có sức để chịu Stress :lol: :lol:
Bực mình quá ! Bà nôi ở trong Nam cứ nằng nặc đòi đón Nem vào cho bà trông, Bà kêu " VC chúng mày ko biết chăm con " Thế nào là ko biết chăm con hả ???????????????
Hi hi hi tớ xì pam tí, mẹ nó có phải là mẹ Nemchua ở WTT không ?, thế mẹ nó cuối cùng cũng đưa được cả con ra ngoài bắc rồi thì dại gì mà gửi con trở lại nữa :wink:
:axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
Re: Mẹ Dưa đuổi bố dưa Hê hê ..... chạy mau thôi bác anhgioto ơi, khéo nhà bác Dưa lại đuổi theo 2 nhà mình mất :mrgreen: :mrgreen:
Vâng e ở bên WTT . Đợt 2 VC e ra ngoài Bắc bà nội cứ đòi để con bé ở lại nhưng e ko đồng ý . Của đáng tội ra đây được 3 tháng thì ông nội ra chơi và xem tình hình bọn e sống ntn , thì đúng lúc đó NEm ốm, vừa gầy và quấy , thế là khi ông vào trong đó kể với bà nội , bà nội gọi điện ra bảo là bà xin về hưu sớm và sẽ đón Nem vào đó cho bà trông, bảo bọn e là ko biết chăm con, bỏ bê nó , ... thế có điên ko? Mà điên hơn nữa là nghe vẻ ox e cũng muốn cho con vào với Bà .
Mấy các cứ xả stress cho thoải mái nghe, còn em mấy hôm này bé Sam ngủ với em cứ 4h sáng là khều mặt ba la a a a rồi nên bi giờ em buồn ngủ wé, sáng giờ ở cty ngủ gục mấy lần rồi chịu hết nổi nên chui vào đây xin phép mấy bác cho em ngủ tí ạ . khò khò khò
Re: Mẹ Dưa đuổi bố dưa bác anhgioto đoán đúng 1/2. em vừa oánh chồng vừa oánh sếp em đấy ạ. bực điên người. September: hihhi, em hiền lắm, không dám đuổi đánh chị đâu. chỉ dám đứng xa xa mà thôi
hic hic hic điên thật đấy nhưng giữ vững lập trường mẹ ở đâu con ở đó thôi, vì con bé còn nhỏ thế mà phải xa nó thì mình làm sao sống được, thôi mẹ nó cố gắng vậy còn trẻ con ốm đau, quấy lười ăn thì làm sao mà tránh nổi mẹ nó cố gắng vậy ít thời gian nữa bé lớn hơn thì đỡ hơn đấy