Các mẹ yêu ơi! Em hiện nay 31t, công việc ổn định. Em muốn hỏi về vấn đề sinh con trong ống nghiệm như không biết phải như thế nào? chi phí + bệnh viện nào thì tốt nhất ạ (em ở SG). Tinh trùng của người nước ngoài có được không ạ? Các mẹ có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em nha.
Em chưa lập gia đình . Vì em nghe nói nếu làm thì cũng hơi lâu, em chỉ sợ nếu trể quá thì ....Tư vấn giúp em với !!!
Đi mà xin tinh người Việt ấy, bọn con lai đẻ ra toàn đúa mất dạy thôi, tôi có anh bạn có trình độ Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, cao to đẹp trai như bọn Italia, llam ở tận ngoài Hà Nội co, ra đây mà xin. Xin tinh mấy thằng tây dở hơi thì lấy đâu ra đứa thông minh được
ừ , mình cũng không biết sao , nhưng có chị bạn đi làm thụ tinh ở Từ Dủ thấy nói có mấy bà Việt kiều cũng về nước làm ở Từ Dũ . Còn nếu ở Hà Nội thì hiệu quả cao không mình không biết .
Làm mẹ đơn thân cực lắm bạn ạ Bạn suy nghĩ kỹ nhé Mình đang là một bà mẹ đơn thân đây email cho mình để kết bạn arcthuhangdao@yahoo.com Mình cũng 31 tuổi
Đây là một quyết định can đảm đó nha, nhưng bạn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng chưa?Đứa bé không có cha nó sẽ tủi thân đó.
Hic ! em thấy một số chị sao không thích lấy chồng mà lại muốn có con . Có chồng cũng tốt hơn nhiều chứ ạ .Em còn trẻ các chị đừng mắng em nha .
đúng đấy, vấn đề quan trọng này tốt nhất bạn phải đến đó, sự tư vấn của bác sỹ là chính xác 1.vấn đề của bạn giờ cũng bình thường, xã hội chấp nhận bạn ạ, đó là quyền chính đáng của phụ nữ
Tớ không đồng tình với ý kiến bạn này. Tây hay ta thì cũng tùy người, "mất dạy" hay "có dạy" như lời bạn nói đó là do biện pháp giáo dục của cha me. Do ảnh hưởng của xã hội. Sao lại đổ tại Tây ta . Tớ không sùng ngoại nhưng rõ dàng tớ thấy đàn ông tây đa phần lịch sự và ga lăng hơn đàn ông Việt nam
31 tuổi cứ từ từ cũng được mà bạn, để khoảng 2 năm nữa rồi ta tính tiếp. làm mẹ 1 mình cũng vất vả lắm.
Có sao đâu, bạn chỉ vất vả nuôi con một mình thôi. Không ai chê cười hay trách móc bạn đâu, chỉ sợ bạn không nuôi con, dậy con tốt thì nhiều người chê cười thôi. Chúc bạn nuôi con khỏe dậy con ngoan
Em thấy vấn đề làm mẹ một mình thật nan giải. Có nhiều vấn đề cần suy nghĩ như: Đứa bé thiếu sự quan tâm của cha bé sẽ lớn lên như thế nào? Hồ sơ của bé sẽ thiếu mất một vế ( huhuu, em đã thử tự đặt mình vào trường hợp đó và thấy không viu chút nào) Khó khăn trong việc chăm sóc và nuôi dậy bé nữa.... Bạn của em cũng đã làm mẹ đơn độc, nhưng do hoàn cảnh thôi chứ có cơ hội lựa chọn chắc chắn chị ấy không lựa chọn làm mẹ như bây giờ vì hạnh phúc có nhưng vất vả cũng nhiều.
Quay lại bàn về việc nuôi con một mình. Đây là ý kiến của cá nhân tớ thui nhá. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên không phải ai cũng được toại nguyện dù để đạt được ước nguyện đó rất nhiều gian nan. Như bạn đây, với kế hoạch trở thành một bà mẹ đơn thân tôi hoàn toàn ủng hộ. Dĩ nhiên tớ tin tưởng rằng bạn có lý do chính đáng để đưa ra kế hoạch đó. Bạn à, cái gì mà phải làm một mình thì cũng sẽ đều cảm thấy cực nhọc, tủi thân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các cụ ta có câu " ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân" đằng này lại là việc nuôi con một mình sẽ gặp rất nhiều vất vả và tủi cực tuy nhiên không có hạnh phúc nào là không phải vất vả mới có được trong khi đó hạnh phúc được làm mẹ sẽ rất thiêng liêng. Chúc bạn thành công. Mình tin sẽ rất nhiều người ủng hộ bạn.
mình đồng tình với những gì bạn nói nhưng trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ mình tin là bạn sẽ sớm tìm đc người đi cùng bạn suốt đời bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì sẽ có rất nhiều khó khăn vất vả đang ở phía trước hi vọng bạn ko phải nói câu giá như ..... mình chỉ biết nói có thế có sai ở đâu mong mọi người bỏ qua cho