Qua nhà tớ lúc nào cũng có! @A&E: em đang tính vào hỏi thăm coi chị bên đó thế nào vì thấy có động đất nhưng bữa nay thấy chị vào thì biết k sao rùi!Tks God!
Cảm ơn em đã hỏi thăm. Động đất ở ngoài khơi, lại ở phía Tây của Nhật. Chị ở gần Tokyo, hôm qua, lúc động đất, còn đang giờ lễ ở nhà thờ, mải ca hát nhảy nhót nên chẳng biết gì. Tối về đọc báo mới biết.
Thế có ai dưỡng tóc bằng nấm chưa, em dưỡng rồi nè, mềm mại lắm, mà lại sạch đầu nữa , thường 2 ngày em gội 1 lần nhưng bây giờ 4,5 ngày vô tư nhé ( nếu luời ) hiiiiii. EM pha sữa nấm với 1 thìa mật ong nữa , thế là dưỡng , có khi mang ra ngoài hàng ngồi vào cái lò " vi sóng " heheheeheh ấy .
Mình vừa gọi điện cho PiEm, rất nhiệt tình và dễ thương. Mẹ cháu Khoai Bi xin cảm ơn PiEm nhé, con nhớn thế chắc là chị rồi
chị ơi em đã nuôi được nấm của chi cho rồi nhưng không biết trẻ con mấy tháng thì ăn được nhỉ ? Bé con nhà em 5 tháng rồi có ăn được nấm này không ?
Các mẹ cho mình hỏi tí, mình muốn nuôi nấm nhưng mình ở HP, xin nấm từ HN mang về HP có được ko các mẹ nhỉ?
Chị ơi, mang về nuôi được chứ chi. Em còn mang đi xa hơn thế mà nấm vẫn sống ngoan ngoãn và đẻ ra bao nhiêu em nấm con nữa kìa ,hì hì hì
Các mẹ ơi, sau một thơi gian bận bịu, em cho nấm ngủ đông trong ngăn đá. Giờ muốn lôi ra nuôi lại nhưng em đang băn khoăn, trời nắng nóng thế này, mình nên để nấm ở đâu hả các mẹ?????? Mẹ nào có kinh nghiệm trả nhời júp em nhé.
Các mẹ ơi, Có mẹ nào ở HN có thể share cho em xin 1 ít con Kefir với ko ạ? Cún nhà em 8 tháng rồi mà có 7.5 kg thôi, lười ăn lắm, em đang muốn cải thiện việc ăn uống của Cún 1 chút. Thks các mẹ nhiều.
Vịt con ơi, mình đã gửi số đt cho mẹ nó rồi, lúc nào có nấm ới 1 mình câu nhé. Kju kju mẹ nó nhiều nhiều nhé!!!
B]Các mẹ ơi. Mẹ nào tốt bụng ở Sai gòn có Nấm KFIR không cho em xin với. Con em duoc 4 thang ma ko thich uong sua. help me[/COLOR][/B]