Kinh nghiệm: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi hung soa, 13/3/2012.

  1. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    topic hay quá,đọc những câu chuyện kinh doanh thật thú vị ,ko có gì là dễ mà,chỉ cần chúng ta cố gắng
     
    Đang tải...


  2. Hoài Nam TVSI

    Hoài Nam TVSI Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2018
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    103
    Taọ động lực, động lực rất qua trọng!!! Thanks bài viết của bác
     
    hung soa thích bài này.
  3. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
     
  4. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    NGHỀ BUÔN: MỒ HÔI, NƯỚC MẮT, NỤ CƯỜI
    (Tiếp theo)P2
    Chiều hôm sau tôi lên gặp thầy hiệu trưởng lần thứ hai để thống nhất về việc thuê ốt mở cửa hàng. Trong đầu cũng đã chuẩn bị săn một số đề xuất với thầy nhằm tạo điều kiện cho việc làm liều lĩnh của minh, với hy vọng thầy sẽ ủng hộ.
    Vào phòng, thầy hỏi ngay câu đầu tiên: Việc mở ốt định thế nào rồi? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Khó khăn đấy nhưng nhà trường cũng sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện có thể hỗ trợ được. Được lời như cởi tấm lòng, tôi nói: Dạ em đã quyết định làm đấy ạ. Nay em lên để thống nhất với BGH về những thủ tục cần thiết và đề xuất với thầy một số vấn đề giúp em.

    Thầy cho gọi thầy hiệu phó và thầy thư ký công đoàn ở phòng bên cạnh sang, rút trong ngăn kéo ra bản hợp đồng đã đánh máy roneo sẵn đưa cho mỗi người một bản và bảo xem cần thêm bớt gì không. Tôi xem qua dù đã biết trước mà vẫn run lên vì mức đóng góp nộp cho trường quá cao, bằng 3 tháng lương tôi hiện hưởng. Nhưng tôi lại quan tâm hơn ở điều khoản “nếu muốn trả quầy thì phải nộp đủ tiền thuê 5 tháng, tức 150 ngàn đồng”. Tôi nói :”Thưa thầy, nếu không làm được mà trả quầy phải nạp đủ 5 tháng, đây là điều kện bắt buộc, vậy thầy phải thêm nếu không có biến động lớn về chính trị, xã hội thì ít nhất sau 5 năm nhà trường mới được thu hồi lại ốt của em.
    Sỡ dĩ tôi đề xuất ý này vì rất sợ khi mình nhen nhóm lên được, có thu nhập đồng ra đồng vào là họ hay giở trò thu hồi lại và cho người khác thuê với giá cao hơn, có như vậy mới yên tâm để làm. Cả ba thầy hội ý với nhau thấy cũng hợp lý với đề xuất đó, bèn lấy bút ghi thêm vào phần trống dưới hợp đồng. Tôi và thầy thư ký công đoàn ký vào ba bản đó, tôi giữ một bản.

    Việc tiếp theo tôi đề xuất vay 200.000(hai trăm ngàn) vốn của nhà trường với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng cho vay 8%/tháng ở thời điểm đó. Số tiền này nằm trong hơn một triệu của công đoàn trường đang gửi tại ngân hàng. Thầy hiệu trưởng nguyên là giáo viên toán nên tính rất nhanh và trả lời: không được, lỡ cậu làm hỏng thì lấy gì bù vào khoản này? Tôi bảo: thì em vẫn còn đang dạy, còn lương hàng tháng. Thầy bảo: mỗi tháng lương cậu được 10 ngàn, nếu trừ hết thì mất đến 20 tháng lương mới được nợ gốc, còn lãi phát sinh mỗi tháng 16 ngàn chưa có, và tôi lại thiếu người đứng lớp vì cậu bị trừ hết lương nên không thể dạy được. Nếu trừ mỗi tháng 5 ngàn thì phải suốt 40 tháng lương... nên không thể cho vay. Tôi thấy hơi thất vọng vì họ không tin mình làm được. Tôi lại đề xuất ứng trước 5 tháng lương. Thầy bảo nguyên tắc chỉ cho ứng được hai tháng, giờ linh hoạt cho nhận trước lương tháng này 10 ngày và cho ứng thêm 2 tháng. Vừa nói thầy vừa lấy giấy bảo tôi viết tạm ứng để thầy ký.

    Tôi lại đề nghị tiếp với thầy nếu có thể thì cho em nghỉ dạy một thời gian để tập trung vào ốt. Thầy bảo không được, vì bộ môn của cậu tổ đang thiếu người. Đây là một khó khăn rất lớn đối với tôi về mặt thời gian, vì một tuần tôi phải đứng lớp cả 6 buổi sáng, hai buổi chiều hướng dẫn thực hành, hai buổi chiều họp hành chuyên môn và các tổ chức khác. Thành ra quỹ thời gian của tôi mỗi tuần chỉ còn hai buổi chiều với ngày chủ nhật, thật là nan giải.

    Dù không được như ý nhưng dù sao tôi cũng đã bước đầu có được một lượng tiền mặt lớn đến như vậy, 30 ngàn của ba tháng lương và cũng đúng bằng tiền phải nộp lại cho nhà trường mỗi thá

    Tôi trở về phòng ở, ngắm lại và suy nghĩ cách bố trí, sửa sang chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Và tối hôm đó tôi quyết định mời một số bạn bè thân thuộc và một số thầy cô cán bộ giáo viên trong trường đến phòng tôi để xin ý kiến cho công việc tiếp theo.

    Tôi nhờ bà trực trống nấu cho nồi nước chè và rang cho kg lạc để mọi người thưởng thức. Gần 8 giờ tối khi mọi người đến vừa uống nước chè và bóc lạc, tôi nêu lý do buổi gặp mặt này là xin góp ý của mọi người cho việc sắp tới của mình. Tôi nhắc lại ý định sẽ mở ốt để vừa sửa chữa vừa kinh doanh đồ điện và nêu sơ bộ cách thức dự định của mình. Mọi người khá rôm rả trao đổi các suy nghĩ về việc nên hay không nên, phần lớn đều cho rằng không nên, phần vì nhu cầu và thị trường hàng điện rất thấp, phần vì vốn liếng quá ít, ngoài ra yêu cầu của nhà trường đề ra lại quá cao so với thu nhập thực tế. Tất cả đều đúng, có người góp ý nếu kinh doanh thì nên đi vào phụ tùng xe đạp vì nhu cầu và thị trường lớn.

    Sau hơn một tiếng trao đổi, tôi quyết định lại hướng bàn luận. Tôi nói: bây giờ không bàn việc nên hay không nên nữa, xin mọi người giúp nên làm như thế nào? Với người cho rằng làm sẽ thành công thì nên như thế nào để thành công hơn. Với người nghĩ làm sẽ thất bại thì nên như thế nào sẽ hạn chế được thất bại, đó cũng chính là thành công. Và kết quả mọi người đã góp được rất nhiều ý kiến quý báu, đặc biệt tôi chú trọng vào những ý kiến cho rằng sẽ thất bại, khắc phục để giúp mình phát triển sau này.

    Đến khuya khi mọi người về gần hết, anh Thắng bạn rất thân với tôi làm ở công ty ăn uống hỏi: thế định bao giờ thì bắt đầu mở hàng đấy. Tôi nói để chuẩn bị đã vì đã có gì trong tay đâu. Anh Thắng nhắc: nay đã 22 tháng 8 âm lịch rồi đó, mà người ta bảo tháng chín nhịn đi buôn. Tôi bảo: vậy ta mở trong tháng 8 nhé, chọn luôn ngày 28, vì các ngày chẵn 24,26 thì không thể trở kịp. Đó là ngày 15/10/1988. Và cho đến thời điểm này đã gần 32 năm.
    (Còn nữa)
    P/S: (Các chỉ số và số liệu năm 1988)
     
  5. anhvienshop

    anhvienshop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2019
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    48
    Đây là một kinh nghiệm hay
     
    hung soa thích bài này.
  6. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
     
  7. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
     
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
  9. vozer_net

    vozer_net Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/4/2023
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    88
  10. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ, vì những khó khăn lúc ấy mà dám vượt lên
     
  11. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc mừng những thành công bước đâu, các bước sau sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn.

    Đến nay chắc đã vững vàng, thành đạt hơn nhiều, đúng không bạn?
     
  12. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Không biết bạn bây giờ ở đâu? Nếu vào Dd thì liên lạc lại theo số zalo 0982250147
     
  13. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn bạn
     
  14. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Đi thì có thể chưa đến đích, nhưng không đi thì không thể đến đích.
     
  15. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Mình là một GV ở trường ĐH, sau chuyển ra làm việc ở Bộ LĐTBXH, công việc KD là khởi sự ban đầu, kết hợp cả hai, sau lấy vợ chủ yếu là bà xã điều hành.
     
  16. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn bạn, càng vui vì có thể tiếp lửa cho các bạn trẻ
     
  17. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
     
  18. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913

Chia sẻ trang này