Kinh nghiệm: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi hung soa, 13/3/2012.

  1. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đêm ấy mình trăn trở mãi không ngủ được, chỉ mong trời sáng để lên gặp thầy hiệu trưởng thương lượng lại về những điều đã vỡ vạc hôm trước và mong được sự giúp đỡ của thầy. Mình rất hy vọng ở sự cởi mở của thầy có thể giúp mình được về mặt vật chất cũng như tinh thần, vì trong các cuộc họp thầy luôn gợi ý mọi người tìm cách để cải tạo cuộc sống. Nhưng sự việc lại không suôn sẻ như vậy, sau khi nghe mình đặt vấn đề một cách nghiêm túc, thầy nói nếu làm được như hôm trước đã trao đổi thì làm, nếu không thì thôi. Thấy vậy, mình trả lời: "Em đồng ý, nhưng vì chưa có vốn nên muốn vay của nhà trường 200 ngàn theo lãi suất vay ra của Ngân hàng" (lúc này ngân hàng hạ lãi suất từ 12% /tháng xuống 8%/tháng,các bạn đừng nhầm lãi suất nhé, tám %/tháng chứ không phải 8%)một năm như bây giờ)
    Thầy hỏi mình: "Thế nếu nhỡ cậu phá sản, mất vốn thì làm sao"?
    Mình trả lời: "Hàng tháng em có lương, bớt tiền lương trả lại nhà trường, em vẫn còn giảng dạy ở trường cơ mà".
    Thầy cười bảo: "Lương cậu bậc ba đại học, mỗi tháng được gần mười ngàn, nếu trừ hết lương thì phải 20 tháng mới hết nợ gốc, còn lãi hàng tháng 16 ngàn làm sao? Hơn nữa, nếu trừ hết lương thì lấy ai dạy thế vào chổ cậu. Nếu trừ mỗi tháng 5 ngàn thì phải 40 tháng lương, vị chi hết hơn ba năm rưỡi chưa kể lãi. Đành rằng quỹ Công đoàn nhà trường hiện giờ có một triệu gửi vào ngân hàng nhưng không thể cho cậu vay được".
    Mình chuyển hướng: "Hay thầy cho em ứng 5 tháng lương vậy"? Thầy bảo: "Nguyên tăc chỉ cho ứng 2 tháng. Bây giờ mình cho cậu ứng lương tháng 11, 12 và cho cậu nhận trước lương tháng 10 hai chục ngày, được chưa"?
    Với mình, như thế cũng đã là tuyệt vời, về vốn tạm ổn. Đã huy động được ba mươi ngàn đồng, một con số quá lớn đối với mình lúc đó. Tuy nhiên với một số bạn nhà khá giả hơn thì chưa đủ để mua một chiếc áo bò kiểu Budong.
    Được đà, mình nói tiếp: "Hay thầy cho em nghỉ kế hoạch ba một thời gian được không"?
    Thầy trả lời: "Với một số bộ môn thì nhà trương đang khuyến khích nghỉ đấy, nhưng với môn của cậu, hiện giờ không thể cho nghỉ được vì giáo viên bận suốt tuần rồi, còn gì, ngay như cậu mỗi tuần chỉ còn được rãnh rỗi hai buổi chiều đó sao"?

    Mình nghĩ các ý kiến của thầy đều đúng, duy chỉ có điều không tin mình có thể thành công là chưa. Mình cảm ơn thầy và lại trở về lên lớp.
    Ra đến cửa, thầy còn nhắc lại: "Mỗi tháng phải nộp ba mươi ngàn và phải ít nhất năm tháng mới được trả lại nhà trường đấy nhé". Mình đáp: "Vâng ạ, em nhớ rồi, khi làm hợp đồng em sẽ trao đổi kỹ hơn ạ"
     
    Đang tải...


  2. CU SIM

    CU SIM Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Nghe những câu chuyện bác kể cháu lại có thêm khí thế muốn kinh doanh tiếp. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ :)
     
    hung soa thích bài này.
  3. bacuda

    bacuda Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đoạn này đang hay bác kể tiếp đi à?

    Cháu Minh
     
    hung soa thích bài này.
  4. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Vào đọc topic của bác, cháu cũng muốn góp 1 câu chuyện nhỏ :D
    Cháu hiện là sv năm 3, năm ngoái ông anh họ cháu làm ở 1 siêu thị điện máy có hỏi cháu là có thử bán laptop ko. Cháu ok.Vì siêu thị điện máy nào cũng thế, đều có chính sách giá tương đối tốt cho nhân viên vs cả có các thông tin khuyến mại sớm của siêu thị nên phòng anh cháu vào những dịp tốt đều mỗi ng tự xoay sở tiền mua một vài món đồ đt. Và nhiệm vụ của cháu là bán lại những món đồ đó..

    Lúc đó trong tay cháu chưa có 1 đồng vốn nào thì bà thím gửi cho cháu 11tr nhờ sang tháng mua laptop cho ku em mới đỗ ĐH, thế là cháu bắt tay vào chiếc lap đầu tiên, rồi chiếc lap thứ 2 , thứ 3.. cơ mà mọi chuyện nếu cứ diễn biến như thế thì quá tốt. Nhưng mà đúng đến sau chiếc lap thứ 4 thì anh cháu..hết hàng... @@ Thấy mọi chuyện có vẻ tiến triển ok nên anh cháu và cháu quyết đi tiếp... săn hàng mới, còn bảo hành ở 1 số siêu thị điện máy khác ( hàng ng mua trả lại sau khi mua rồi mà không vừa ý ). Lúc đó cháu vay chị cháu thêm 8tr.. + 1 số lãi nhỏ nhỏ từ 4 cái lap trước, tổng cộng tất cả cháu có khoảng hơn 20tr.. cháu quyết định... ôm 2 lap cùng 1 lúc.. Đến lúc này mới xảy ra chuyện !

    Cái lap thứ 5 là dòng lap giá rẻ.. nên giá mua mới của nó khá thấp,mà lãi cái lap đó của cháu cũng ko đc bnhiu, thấy giá rẻ nên cháu ôm .Mà chính vì ham rẻ nên mới khổ..@@ Sáng hôm đấy cháu rao bán, rất nhiều người hỏi mua nhưng ko hợp giá nên thôi.. đến buổi tối 23h đêm rồi.. thì cháu nhận được 1 cuộc đt giọng nam rất đặc trưng đt hỏi mua.. cuộc ĐT này KHÔNG BÌNH THƯỜNG như những cuộc gọi khác... giá lap của cháu đưa ra thấp hơn siêu thị vài trăm k, thuận mua vừa bán cơ mà cháu như như in những lời của cuộc điện thoại này đến giờ...
    - Bán laptop Acer à ?
    + Vâng, anh muốn mua ạ
    - 6tr bán thì mua !
    + Không được anh ạ vì giá em đưa ra thấp hơn siêu thị 400k rồi, em cũng ko lời được bnhiu anh ạ
    - ĐM mày bán thế mà coi được à, a bc xyz vskgshsgdjfsfsgsfs..$%645&575.....

    Lúc này cháu bỏ điện thoại ra xa tai, chờ ông kia chửi xong thì cháu mới nói là thuận mua vừa bán anh không mua thì thôi. xong cháu cúp máy. mọi việc diễn ra rất nhanh .. 10 phút sau lại có đt, lần này lại giọng nữ đặc trưng.. hỏi mua , giá thì + thêm 50k so vs giá lúc nãy.. trong lúc nc vs cô ấy thì lại thấy giọng ông vừa nãy loáng thoáng thế là thôi cháu bảo cháu ko bán được rồi cúp..
    Mọi việc vẫn chưa xong.. 6h sáng sớm hôm sau điện thoại cháu lại reo lại cái giọng nữ đấy... @@ ngán ngẩm nghe đt xong cháu dậy down giá thanh lý xuống, chả lãi đồng nào chỉ muốn nhanh chóng đẩy cái lap đen đủi này đi.. đến hơn 7h thì có 1 anh vẫn giọng khó nghe đặc trưng giống vs giọng 2 vc kia ( cháu đoán là 2 vc) làm ở tòa nhà VTC tam trinh hỏi mua, do giá cháu down lúc này là giá gốc cháu nhập vào nên 2 bên thỏa thuận địa điểm giao hàng là tòa nhà VTC, giá chốt không bớt đồng nào vì bớt là cháu lỗ @@. Đến nơi trao hàng xong trao tiền thì anh ấy rút lại đưa tiền cho cháu rồi rút 50k bảo là thôi mua bán thì anh lấy lại 50k làm lộc. Cháu nói thật là cháu chả thích cái kiểu lộc này. Sao lúc đt nói chuyện ko đề cập thì cháu ok ngay vì cháu cũng biết luật lộc lá khi mua bán mà, đằng này làm trò ... cháu chán cháu cũng gật luôn, vì lap cũng đưa người ta rồi...

    Cái lap thứ 6. Lại 1 cái dòng giá rẻ, giá mua mới cũng chỉ có gần 7tr.. mọi chuyện lại lặp lại ... Lần này cũng lại 1 cái giọng nam khó nghe đặc trưng @@ thỏa thuận xong hết.. lúc đến nhà cháu giao dịch thì có 1 anh vs 1 cô đèo nhau đến.. bóc hộp ra đầy đủ đĩa driver và các phụ kiện, win 7 thì cháu cũng cài trước rồi.. cháu cứ tưởng thế là xong, ai dè anh kia lại bày trò mượn mạng kiểm tra các thứ xem có đúng là máy mới ko.. cháu ok, cháu đưa anh ý lên phòng cháu, cắm dây mạng cho.. vì cái việc kiểm tra này là cần thiết vs ng có tính cẩn thận nhưng hóa ra sự việc nó không phải thế..anh ấy bảo là mượn để kiểm tra nhưng thực chất là cài driver và các phần mềm chuyên nghành kế toán... anh ấy ngồi 1 mạch đúng 2 tiếng @@ cài hết cái này rồi cái cái kia, rồi hỏi cháu có mã phần mềm này phần mềm kia không cho anh ý.. chung quy lại là anh ấy mượn mạng nhà cháu để cài các pm cho đỡ tốn tiền mạng @@...
    Sau 2 vụ trên cháu cạch mặt dòng lap giá rẻ ra, mà cũng là lần đầu tiên cháu tiếp xúc vs người của một tỉnh - mà - tỉnh đó nói tên ra ai cũng biết - đó . .@@ thực sự cháu không có ý định phân biệt vùng miền,vì năm ngoái mới là năm 2. 12 năm ở đây cháu ở trong 1 môi trường không nhiều tiếp xúc vs ng các miền, lên ĐH thì khá hơn xíu. sau này cháu cũng có tiếp xúc vs 1 số anh chị cũng ở vùng đất đó, cũng tốt vs cháu nhưng ấn tượng đầu tiên của cháu vs vùng đất này là quá xấu :((...

    Còn cái lap thứ 7 cũng là cái lap cuối cùng. sau đó cháu nghỉ vụ này luôn vì nhiều lí do. Cái lap thứ 7 này khá là bực @@ Sáng người ta điện thoại hỏi mua, thỏa thuận giá cả xong hẹn chiều 5h giao, lúc 4h30 cháu học xong ( trường cháu bên Long Biên ), lúc đó trời mưa lên cháu lại lóc cóc mặc áo mưa vào, xong lấy túi bóng bọc cho cả cái thùng lap. Rồi phi sang bên đường Trần Thái Tông ở Cầu Giấy.. 2 đầu thành phố @@.. Phi đến Trần Thái Tông cháu rẽ 1 ngõ, ngõ bao nhiêu cháu không nhớ @@.. Nhưng cháu nhớ là đến cái cty đối diện vs công ty Sgame.. vào đó có 2 anh ăn mặc rất lịch sự ra đón cháu, cư xử rất đường hoàng.. bảo cháu bỏ lap ra cho anh ấy kiểm tra, 2 anh kiểm tra tương đối kĩ, kiểm tra xong, hàng ok.. thì 1 anh quay lại nói vs cháu.. bây giờ bọn anh chưa có tiền, nếu có gì em để máy lại mai đến lấy, mà giá thì down xuống... @@ cháu biết là mấy tay đấy mua máy cho cty, còn ép giá cháu nên cháu xin phép mang về luôn.. tối hôm ấy có đôi vợ chồng rất trẻ, trời mưa mà lặn lội đi hơn 10km đến nhà cháu để mua máy... chị vợ mua lap cho anh chồng chơi game.. thực sự cháu rất thích 2 anh chị này :D rất xì tin .. mà còn nhiệt tình nữa.. nên cuối cùng cái lap thứ 7 của cháu cũng tìm được 1 ng chủ tốt :D
     
    Sửa lần cuối: 19/2/2013
    Mocxichanhung soa thích.
  5. mi_gao_que

    mi_gao_que Quà quê- Thực Phẩm Sạch - Handmade

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    3,268
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    đang tính dừng vụ kinh doanh online thì gặp topic này....(u)
     
    hung soa thích bài này.
  6. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Nếu đọc một vài bài và rút ra được một điều gì đó để tiếp tục hay dừng lại cũng là đáng quý bạn ạ
     
  7. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,797
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Oánh dấu đọc tiếp ạ
     
  8. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đồng tiền đẫm mồ hôi và nước mắt phải không bạn, nhưng so với những người đi đãi vàng hoặc tìm Trầm thì còn đỡ hơn nhiều bạn ạ
     
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    @ bacuda: Chào cháu, bác muốn mọi người cùng tham gia kể chuyện của mình chứ không muốn độc thoại (độc thoại bác gửi ở Blog của bác). Cháu kể chuyện của cháu cho mọi người đọc nhé. Bác kể chuyện bác thì dài lắm.....
     
  10. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    cháu chăc chỉ đáng tuổi con bác hoặc cháu bác thôi , bác cứ gọi thế chạu cũng ngại ^^.. tìm trầm ăn sương nằm gió, bao nhiêu nỗi khổ.. mình buôn bán thế này có khổ chút nhưng cũng sướng hơn nhiều ng lao động chân tay ý :D
     
  11. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    @ Link.ts2: Trên DĐ mọi người đều bình đẳng và tôn trọng nhau là được cháu ạ. Ai cũng có sở trường và sở đoản cả nên được cái này lại mất cái kia
     
  12. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    nhà mình có câu chuyện gì thì chia sẻ cho mọi người học hỏi vs ạ
     
    hung soa thích bài này.
  13. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,503
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    toppic của bác hay quá, nhiều lúc cháu cũng nghĩ kinh doanh là một cái duyên tự nhiên đưa đến cho mình, cũng như cháu trước đây chả bao giờ nghĩ bán hàng cả vì cho rằng mình ko có khả năng, cháu thi thoảng xem tử vi linh tinh thì bảo hợp với bán hàng, cháu còn cười bảo ui mình nhút nhát thế này thì bán hàng cái gì chứ, thế mà dần dần duyên nghiệp đưa tới tự nhiên như kiểu thiên thời địa lợ nhân hòa thế là giờ cháu đang bán hàng và thấy mình cũng có tẹo duyên.Qua đây cháu rút ra bài học đúng là cái gì cũng phải "thử", dám nghĩ dám làm thì mới biết mình có làm được không??? nhiều lúc cháu định làm gì bán mặt hàng gì chồng và người nhà cháu đều bảo bán cho ai bán kiểu gì thôi đừng bán. Nhưng cháu vẫn làm, vậy mà bây giờ đây là nghề tay trái của cháu, Tuy rằng duyên mình chỉ túc tắc dưng mà đúng là bán hàng rất vui, tham gia vào lcm thấy vui hơn, quen được nhiều mẹ, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
     
    hung soa thích bài này.
  14. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,029
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    đúng là mồ hôi, nước mắt, nụ cười..................... quá hay.
     
    hung soa thích bài này.
  15. chipbi10

    chipbi10 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Đánh dấu để học hỏi những kinh nghiệm của nhiều người. Ko biết với người khác thế nào chứ với cháu thì đúng là bán công sức mồ hôi nước mắt trong kinh doanh đấy ạ. Mặc dù trước đây mình ko có ý định đi buôn, học xong ra trường mình đi làm hết công ty nọ đến công ty kia chả đâu vào đâu rồi đến khi có bầu đứa thứ 2 cũng là giai đoạn kinh tế khó khăn giám đốc ép mình cho nhân viên nghỉ để thay người mới, một mình 1 bộ phận việc gì cũng đến tay mà lại bầu bí chứ, đã thế suốt ngày sếp còn kêu vấn đề tài chính công ty, mình xin nghỉ làm luôn. Sinh em bé xong thì chồng mình đang làm 2 công ty thì 1 công ty thôi ko thuê nữa mà phải làm 2 công ty mới đủ chả nợ vì vay mua mảnh đất và đủ chi tiêu cho 7 người. Thế là mình tập tành buôn bán, được vài đồng lãi mà vất vả quá nhưng được cái có thời gian chăm con hơn. Những hôm trời mưa, trời nắng mình vẫn làm ko biết mệt, nếu là trước đây thì mình tiểu thư thì giờ làm như thiêu thân. Tích cóp được mấy chục triệu thì chẳng ai như mình lại nghĩ thôi cứ để tiền ở ví để lấy hàng cho tiện, ai ngờ bị bọn gian nó đập thuốc mê lấy mất ví thế là mất sạch tiền và các loại giấy tờ, rồi thì khách đến nà lấy hàng nó muốn nợ, mình thương tình cho nợ thế là nó xù. Loay hoay làm 1 năm rồi, giờ mình muốn thuê cửa hàng để bán một số sản phẩm mà mình rất thích mà các yếu tố còn chưa đủ để mình thực hiện. Đi xem bói thầy phán mình hợp kinh doanh buôn bán hơn đi làm. Nhưng hiện tại thấy kinh tế đang khó khăn mà giờ mở ra ko bán được rồi đủ thứ chi phí nữa nên thật sự mình dám nghĩ mà chưa dám làm.
     
  16. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    "Nghệ sĩ mất tiền tỷ

    Nhiều nghệ sĩ “máu me” kinh doanh bỏ tiền ra làm ăn nghề tay trái. Song, vì một số lý do, họ đã vấp phải thất bại đau thương. Số tiền mất mát ít cũng vài tỷ, nhiều lên đến vài trăm tỷ đồng.

    Dưới đây là một vài gương về việc làm ăn thua lỗ, nợ nần của các ca sĩ, nhạc sĩ trong nước.

    1. Nhạc sĩ Hà Dũng thua đậm với Indochina Airlines

    Là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, Indochina Airlines bay chuyến đầu tiên vào tháng 11/2008. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hà Dũng đã sớm phải từ bỏ “giấc mơ bay” của mình khi hãng kinh doanh thua lỗ, ngừng hoạt động.
    Ngay từ đầu, tên gọi AirSpeedUp (Tăng Tốc - gọi chệch đi là Tang tóc), dường như đã dự báo trước về việc số phận của nó. Trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam chưa hội đủ các điều kiện cho một hãng hàng không tư nhân non yếu, lại thiếu kinh nghiệm trong điều hành nên Indochina chết yểu là điều dễ hiểu. Thua lỗ, nợ nần từ tiền xăng đến dịch vụ mặt đất, hãng buộc phải dừng bay. Tháng 11/2009, Indochina Airlines đành phải trả lại máy bay và chính thức không còn chiếc nào. Nhạc sỹ Hà Dũng và các cổ đông góp vốn đã lỗ khoảng 400 tỷ đồng, gấp 2 lần số vốn ban đầu bỏ ra.

    2. Ca sĩ phá sản vì chứng khoán
    Ca sĩ Phạm Khánh Hưng là một trong những nghệ sĩ thất bại đau đớn khi ném tiền vào chứng khoán. Nổi danh trên thị trường nhạc trẻ cách đây khoảng 5-6 năm, ca sĩ này bắt đầu tập tành chơi cổ phiếu từ 2008. Đúng vào thời kỳ vàng son của chứng khoán, hai anh em ca sĩ Phạm Khánh Hưng như bị thôi miên với số tiền lời kiếm được và tiếp tục lao vào vòng xoáy của những con số xanh,đỏ.
    Song, trò chơi đầu tư may rủi làm giàu nhanh và cũng nhanh làm người chơi phá sản. Trắng tay, tài sản và nhà cửa mất luôn, kể cả phòng thu là nơi gắn bó nhất với một ca sĩ. Anh mất tích khỏi các phòng trà, tụ điểm ca nhạc và thị trường âm nhạc. Sau đó, ca sĩ này gom hết số tiền còn lại sang Mỹ. Mất 4 tháng, Phạm Khánh Hưng mới lấy lại thăng bằng, chăm chỉ biểu diễn ở xứ người để gom góp tiền về nước.

    3. Bất động sản làm ông bầu Phước Sang liêu xiêu
    Sự việc lùm xùm trên các phương tiện truyền thông khi doanhn hân Chung Minh gửi đơn tố cáo nhà sản xuất Phước Sang, trong 5 đợt khác nhau, đã mượn 2 tỷ đồng, 5.000 USD, 20.000 USD và 400 triệu đồng mà không trả. Sau đó, Phước Sang còn mượn chiếc xe Mercesdes S350 của Chung Minh với lý do đi công tác nhưng sau đó thông báo là đã cầm chiếc xe và hứa sẽ chuộc lại để trả. Tổng cộng, Phước Sang nợ ông Minh khoảng 5 tỷ đồng.
    Tuy nhiên, Phước Sang thanh minh rằng đó là do Chung Minh hùn vốn để cùng làm phim, nhưng do bất đồng, doanh nhân này muốn ngừng hợp tác và yêu cầu rút vốn. Ban đầu, Phước Sang cho hay sẽ trả 300 triệu đồng, sau đó thoả thuận sẽ trả nốt số nợ còn lại.
    Do đã đầu tư rất nhiều tiền vào bất động sản, gặp đúng thời kỳ thị trường này đóng băng nên Phước Sang cũng “đóng đinh” và không trả được nợ. Rất may sau đó, Phước Sang được nhiều bạn bè giúp đỡ, vượt qua cơn sóng gió.
    Không rõ tổng số tiền ông bầu này đổ vào bất động sản là bao nhiêu, nhưng khi trao đổi với báo giới, Phước Sang đã lôi rất nhiều giấy tờ liên quan đến nhà đất giá trị hàng trăm tỷ đồng để chứng minh là mình không xù nợ.

    4. Vợ chồng ca sĩ CẩmVân bị ‘lừa’ khi đầu tư vào thuỷ sản
    Cùng một số người thân, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân đã gom góp tiền tiết kiệm để đưa cho một “đại gia” tên Tạ Hùng Mau (ở khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau) để cùng lập một công ty chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản.Từ cuối năm 2009, vợ chồng ca sĩ này thường xuyên chuyển tiền cho ông Mau để xây dựng nhà máy. Toàn bộ tài sản bao năm hai vợ chồng gom góp được đổ vào dự án nhà máy sản xuất tôm khô tận mũi Cà Mau, có lúc vài chục triệu đồng, khi thì hàng trăm triệu. Tổng cộng, ca sĩ Cẩm Vân và một số bạn bè đã góp số vốn 21,4 tỷ đồng cho đại gia này mà không mảy may nghi ngờ.
    Tuy nhiên, đến khi khai trương nhà máy, sự việc mới vỡ lở khi những người là cổ đông sáng lập như vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân, lại không được coi trọng. Song, trên thực tế, do việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ca sỹ này đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Việc hai vợ chồng ca sĩ làm rùm beng lên là do chưa nhận đủ tiền.

    5. Công ty của nghệ sĩ Chánh Tín sắp phá sản
    Mới đây nhất, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, diễn viên nổi danh trong tập phim Ván bài lật ngửa, Tổng giám đốc Công ty Chánh Tín (CTF) cho hay đang đối mặt với nguy cơ phá sản.
    Cùng một người bạn, cuối năm 2010, nghệ sĩ Chánh Tín đầu tư vào một trang trại để trồng rau sạch ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc cấp phép tưởng như gần hoàn tất, CTF đã chi hàng tỷ đồng thuê tư vấn dự án, lập kế hoạch chitiết, thực địa, bộ máy quản lý và điều hành dự án... song, 3 năm trôi qua, CTF chưa nhận được sự phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Lâm Đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, CTF của nghệ sĩ Chánh Tín bị đẩy đến bờ vực phá sản. Tài sản mang thế chấp ngân hàng để lấy kinh phí đầu tư dự án cũng đang sắp đến thời điểm bị phát mãi.

    Theo Ngọc Hà
    VEF
     
    Sửa lần cuối: 19/4/2013
  17. Quynh0920

    Quynh0920 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    2,184
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    chúa xin phép đánh dấu đọc dần ạ! mong có cơ hội đc gặp chú học hỏi thêm (u)
     
    hung soa thích bài này.
  18. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,668
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    top này hữu ích quá, cháu xin phép đc đọc dần dần ạ.
     
    hung soa thích bài này.
  19. do te1994

    do te1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Em cũng vừa tham gia diễn đàn được ít ngày cũng xin đóng góp 1 bài để topic thêm phong phú và sôi nổi.Hiện tại em rất là trẻ mới là sinh viên năm đầu của 1 trường đại học và cũng đã bắt đầu chập chững dấn thân vào con đường kinh doanh.Câu chuyện của em là do tình cờ mình bắt gặp nhìn thấy nên có sự đột phá sáng tạo.Vô tình em nhìn thấy 1 bạn nữ hay bán thẻ cao viettel vào những ngày có khuyến mại vì chủ yếu người dùng điện thoại mua thời điểm này và hầu như nhu cầu này ai cũng cần.Em mới nảy sinh ý định kinh doanh đi vay lãi cầm đồ 2 triệu mua thẻ bán trong đợt khuyến mại dự định bắt trước bán cho sinh viên.Mặc dù bán khá nhiều nhưng toàn mua thẻ 20k chiết khấu ít .em thay đổi bán cho các khách hàng là công nhân ,bán hàng......và diễn biến khởi sắc chủ yếu họ toàn mua thẻ 50 100k hôm đầu em bán hết gần 10 triệu tính lãi ra được 500k trả chi phí cầm đồ xe ôm mất 100 lời 400.
     
    hung soa thích bài này.
  20. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    1,371
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề buôn: Mồ hôi, nước mắt, nụ cười

    Gặp chú thì dễ lắm, tất cả các ngày trong tuần. Vấn đề đặt ra là gặp chú có thể học được điều gì không thôi cháu ạ
     

Chia sẻ trang này