nhà mình ơi, mình định op thứ 7 tuần này ngày 21/12 này tại quán Rơm vàng ngõ 91 Láng Hạ quán này chủ là ng Hà tịnh, toàn món ăn ht các mẹ có ý kiến nào hay hơn, báo mình nhé Hi cả nhà! khi topic NA- HT đã đông đúc, Hà Tĩnh mạn phép lập topic riêng của những người con Hà Tĩnh, dâu, rể nhé Mình giới thiệu: mình là Tú Quyên ( 33t - khá là già dặn, hì), tham gia LCM đã lâu, cũng đã lập nhiều topic. Người khai trương đầu tiên topic NA - HT. Giờ lập Htinh riêng đây ạ Mình học cấp 3 Phan đình phùng - TPHT khóa 96-99, học ĐH KH XH & Nhân văn HN ( 2000 - 2004). Sống ở HN từ năm 1999, lấy chồng BGiang nhưng vẫn 1 năm được về HT thân yêu 2 - 3 lần. Mọi người làm quen nhé! mọi ng bắt đầu cho cung cấp thông tin nhé 1. tên: 2. nick LCM 3. địa chỉ 4. ngày sinh 5. quê quán: 6. công việc hiện tại 7. nơi ở 8. lập gddinh chưa? 9. tên tuổi con yêu 10. link bán hàng LCM ..... còn thiếu gì nữa ko nhỉ? Mình có thể bắt đầu khởi động lại nhóm Hà Tĩnh mình thương trên LCM rồi, hứa các mẹ sẽ chăm toppic và chăm tụ họp, hì hì. Cuộc op đầu tiên là thứ 7 ngày 14/12 này các TY nhé tks
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Nghệ An đặt 1 chân vô đất Hà Tịnh Chúc HT lúc mô cũng đông vui & Đoàn kết nhá Hội NA-HT vẫn hoạt động như thường, ko thay đổi tên topic đâu ạ
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Em vô treng mặt tiền nì chị, eng chị em mô ở HT thì vô đây nha. Em mần du lịch nha, eng chị có đi mô thì ới em 1 tiếng. hihihi
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. hic tớ vô cả 2 vì quê tớ ở hà tịnh nầy, mà dừ thì cha mẹ ở nghệ an, nên chạy 2 nhà cho hấn vui cựa vui nhà tí hầy.............
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Nhà mình cũng đăng ký 2 chân, nơi sinh và nơi lớn lên hihi lời quá.
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Chào cả nhà!Nhà mình ngược với chủ top nhé. Dâu Hà Tĩnh đấy. Mình gái BG lấy chồng HT, chắc cùng tuổi nên học c3 cùng khóa 96-99 ( Tât nhiên là khác trường rùi), Hết C3 cũng học cùng đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân.Gần trường Nhân Văn hihi. Sống ở HT từ 2005-2008 giờ thì đã sống ở HN. Một năm cũng về HT ít nhất 3 lần.
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. nhà mình bắt đầu đông đúc rồi, vui quá, em phải tự tay gọi cho mọi ng, op phát nhỉ
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Dân nhà mềnh đây rồi. Cả nhà cho em 1 chin với. Em là dân Cẩm Xuyên Hà Tĩnh ạ. Hy vọng nhà mình quy tụ đc nhiều dâu, rể ,con, cháu. Chúc cho nhà mình ngày càng đông vui.
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Ui trời , hình như vẫn chưa ai bít top này hay sao ấy, chị quyên kêu gọi đi nào?
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. hello, biển Thiên Cầm, mấy năm rồi chưa có dịp về biển, vì mỗi lần về nhà là mùa đông, hihih, hè này cố gắng về Thiên Cầm chơi
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Mình ở huyện Tân Yên - Bắc Giang, Nhà chồng thì ở huyện Đức Thọ bạn ạ. Mình về huyện này dạy học 3 năm đấy nên từ địa phương mình biết hết, nhưng ko nói được hihi. Thế anh xã bạn ở huyện nào Bắc Giang?
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. chồng mình ở Lục Nam BG, xã Nghĩa Phương bạn ạ, 1 năm về nhà chồng cũng phải chục lần HTĩnh xa nên về nhà khoảng 2-3 lần/ năm
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Quyên ơi lập topic mà chẳng ới gì cả. Hihi. 1 chưn mặt hậu nha!
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Mình học chuyên Năng khiếu Hà Tĩnh, K4 (1995-1997) Nhà ở đường Phan Đình Giót. Chắc gần nhà Q nhất roài nhỉ?
Ðề: Hà tĩnh - mình thương............. Mẹ bé Thuận ở PĐG hả, gần nhà chị, Nguyễn Công Trứ , chị học cấp 3 96-99 chắc già nhất nhà roài