Con xin tự giới thiệu tên con là Ngô Nguyên Khang ( nhưng ba mẹ con hay kêu con là cu Kin ), bây giờ con được 1 tuổi dzồi. Ở nhà con phá lắm. Con xin gửi đến các ba mẹ khác những tâm trạng vui buồn của con nè. HÌNH CON CHỤP LÚC CON 5 THÁNG NÈ, CON CHƯA CÓ RĂNG NÊN CÁC BA MẸ ĐỪNG CƯỜI CON NHA LÚC CON ĐƯỢC 7 THÁNG, CON CÓ 2 CÁI RĂNG RỒI ĐÓ NHA CON KHÓC VÌ BA MẸ CON KHÔNG CHO CON LỘI XUỐNG NƯỚC CON CHỤP VỚI MẸ CON NÈ HÌNH MỚI NHẤT CỦA CON ĐÓ HÌNH ĐẶC BIỆT CỦA CON LÚC CON ĐƯỢC 4 THÁNG NÈ. CÁC BA MẸ KHÁC ĐỪNG CƯỜI CON NHA ! Tại đầu con ít tóc quá nên ba con đội tóc giả cho con. Hì hì. Ba con còn nói là mai mốt đi đòi nợ ai lấy tấm hình này theo
bé nhà A,C dễ thương và đáng yêu quá. E chưa có gia đình, nhưng mai sau cũng mong muốn có 1 thằng ku như A,C vậy.
Ðề: Con là cu Kin chào các ba mẹ ạh. Cô chào Nguyên Khang nhé, chúc Nguyên Khang hay ăn chóng nhớn này
Ðề: Con là cu Kin chào các ba mẹ ạh. Mình cũng không thấy gì luôn. Nhưng chúc bé ăn nhiều lớn nhanh nhé.
Ðề: Con là cu Kin chào các ba mẹ ạh. Cô ko xem đc ảnh của cu Kin r , chúc cu Kin hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Con là cu Kin chào các ba mẹ ạh. mẹ cháu đâu rồi, vào up ảnh ku Kin lại đi để các cô, các bác ngắm Kin đẹp trai nào.
Ðề: Con là cu Kin chào các ba mẹ ạh. cô chào Nguyên Khang nhé. nhín con lanh lẹ dễ thương quá. cô chúc con càng lớn càng xinh, càng đáng yêu và ngoan ngoãn cho ba mẹ vui nhé (u)