Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,549
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bố tớ cũng giống bố của mẹ nó
    Gia trưởng và thét ra lửa nhưng bố tớ sinh ra 3 chị em gái
    Bố tớ cưng chiều mẹ tớ lắm, các cụ cũng đi xem phim, cafe, đi dạo bộ, đưa nhau đi mua quần áo, đi chơi. Ai khu nhà tớ nhìn vào cũng thèm

    Nhưng tớ nói trên quan điểm tớ là con gái cả của bố mẹ tớ và tớ khá là hay tâm sự cùng bố, thi thoảng với mẹ.
    ko phải vì tớ sinh 2 con trai nên nói vậy đâu
    Nhưng bao giờ cũng thế, ẩn sâu đâu đó trong lòng người đàn ông đều mong có 1 mụn con trai.
    Nhưng cái phúc về con cái là trời cho nên những người rộng lượng, yêu thương gia đình và có học thức lẫn văn hóa đều ko bao giờ làm người bên cạnh mình phải phiền lòng.
    Nhiều lúc đọc những bài về các bé sinh ra phải mang dị tật mới thấu hiểu được sự quý giá của 1 đứa con sinh ra mẹ tròn con vuông, đâu cần giới tính mà làm gì!

    Tớ mong ngóng con gái nhiều lắm mà chả có, phải chịu, 2 thằng vỡ kế hoạch cả 2 nên cứ đẻ và ra giai, lúc đi siêu âm, chồng tớ bắt soi đi soi lại coi có phải là con gái ko vì mong có con gái lắm.

    Nói vậy để chủ top tin tưởng vào bản thân và thấu hiểu cho tâm sự của chồng!

    P/s: Tớ kể 1 chuyện ngoài lề thế này để thấy được rằng cuối cùng quyết định quan trọng vẫn là ở sự đồng thuận của 2 vợ chồng thôi.

    Tớ đi xem bói 2 lần, cả đời đấy, đi xem 2 lần là vì muốn hỏi về đường con cái, có bao nhiêu con và có con gái ko?
    Lần 1: bà bói bảo tớ khó đường con và muộn đường chồng ---- ặc, tớ lấy chồng khi vừa nhận xong tấm bằng ĐH, đẻ liền 2 thằng giặc!
    Lần 2: bà bói bảo tớ nên sinh con năm Ngọ ---- khắc tinh của cả bố lẫn mẹ, tớ sinh năm Tý, chồng tớ Dậu mệnh Mộc ặc!

    Tớ chưa bao giờ tin vào 3 cái trò bói toán, vì cũng mong có nhiều con và sinh được con gái nên đi coi --- toàn chỗ các mẹ trên này vote nhé
    Chả đúng với nhà tớ tý nào!
    Tớ kể mà xã tớ lăn ra cười, bạn bè biết tớ cũng thía!
    Thế là vc tớ quyết định là cứ sinh thôi, giai gái do trời cho miễn là xinh xắn, khỏe mạnh và là con của Bố chính cống là được!

    Tâm lý của mẹ nó tớ rất hiểu vì mẹ tớ cũng thế, bản thân tớ khi mang thai cũng thế!
    Hy vọng mẹ nó có những đồng thuận về quan điểm với xã để gia đình hạnh phúc, những hãy hiểu tâm lý của xã để ko làm xã buồn thui nhé
     
    Đang tải...


  2. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    He he, thế chị ơi sao các ông ý chẳng thương cảm cho mình khi sinh toàn con giai nhỉ.toàn con giai thì mẹ lại ko được quần áo tỉ tê. Hhih noi chung chị có vẻ thông cảm quá cho những ô bố ko có con trai
    Em thì ai mà chọc về vấn đề đấy em xù lông lên đấy, he he.e thuong mẹ em hơn cơ.hi hi.
    Ai mà chảng muốn có nếp có tẻ chứ. E còn đang nghĩ mình đẻ 2 cô gái đấy
     
  3. chuotcontime

    chuotcontime

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    10,106
    Đã được thích:
    2,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình đến bây giờ vẫn chưa áp lực với mấy cái chuyện này, vì thực ra cũng chả có thời gian mà nghĩ nữa, hì hì... Đôi khi mình cũng nghĩ thôi, ông Trời cho con nào được con đấy, con nào cũng yêu lắm bạn ạ.
     
  4. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chị ơi vui lên . Con là niềm vui của mình đừng vì thế mà buồn mà ảnh hưởng sức khoẻ, tự tin lên nuôi 2 bé cho thật giỏi giang xinh xắn chị ạ :)
     
    bongbimbim thích bài này.
  5. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,549
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Uh, mong sao các bố thương mình đẻ 2 thằng giặc, phờ cả râu mà làm gì có thời gian làm đẹp hoặc chí ít cũng có mụn con gái mà còn làm đỏm cho nó

    Sở dĩ mình thông cảm cho các bố ko có con trai vì nói thực là mình hay tâm sự với bố hơn nên hiểu hơn. Còn mẹ mình thì mình cũng biết mà, các mẹ ai cũng cả nghĩ nhưng phụ nữ nhiều khi có sức chịu đựng và biết cách giải tỏa hơn đàn ông!
    Mẹ mình thì mình tâm sự ở comment trước rồi đó!

    Nhưng mà suy cho cùng là phải thuận vợ thuận chồng nhé! đó mới là điều quan trọng mấu chốt!
    Chúc các mẹ những ngày nghỉ lễ hạnh phúc!
     
  6. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,097
    Đã được thích:
    3,005
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Con nào cũng là con mà, sinh con trai thời này còn lo hơn con gái nữa. Cơ quan mình thì toàn mẹ sinh 2 trai, đến lúc ốm đau chẳng nhờ vả được gì, hàng ngày đi làm về mệt lại còn phải phục dịch cả 3 bố con nữa, mệt lắm, rồi giờ lại lo sắp tới có con dâu không biết thế nào...túm lại đẻ con gái vừa được nhờ, vừa tình cảm, nhưng các cụ ở quê lúc nào cũng muốn có cháu nội đích tôn :(, mình chưa sinh nhưng cũng đang đau đầu về vấn đề này đây, lúc nào cũng bị áp lực về việc sinh con trai, hic
     
  7. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,777
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà em cũng 2 con gái nè, mà bố nó lại là con một nữa chứ nhưng em quyết rồi gái hay trai chỉ 2 là đủ, được cái chồng em lại yêu con nên cũng chả quan tâm.
    có con là vui rồi chị ạ, mà con gái lại càng được nhờ sớm.
     
    bongbimbim thích bài này.
  8. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà em ấy, cũng 2 chị em gái nhưng chả bao giờ thấy bố mẹ em có ý kiến gì, hì hì
     
  9. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,204
    Đã được thích:
    829
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Việc đẻ hay không là việc của mình cơ mà. Mẹ nó cứ để ngoài tai hết những lời nói của người ngoài, quan trọng là mẹ nó cần nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện này.
    Mình có một bé gái rồi, ông bố chồng tớ còn nói với hàng xóm chỗ nhà tớ ở là: tớ mà không đẻ đứa nữa con trai thì ông ấy cho chồng tớ đi lấy vợ hai. Ông nói là việc của ông còn việc mình làm mình cứ làm, chỉ có điều đến một lúc nào đó khi mẹ nó đã thống nhất được với chồng rồi thì cần ngồi để nói chuyện với bố mẹ chồng.
     
  10. yakuza_ls

    yakuza_ls Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Em chào các chị ạ.
    Em là con trai.
    Em chưa đc làm bố,nhưng đang mong sẽ sớm dc làm :).
    E cũg hay đọc tâm sự của các chị về việc con gái con trai. Nhưng chả hiểu sao,e ko giống mấy anh em khác,e chỉ thích con gái :D. 1 gái 1 trai cũng dc, 2 gái càng tốt :)).
    Em là con một:( nhưng e chả quan trọng lắm ^^. Miễn là 2 vc có tình yêu thương giành cho con,chăm lo cho con tốt nhất là dc rồi các chị nhỉ? ;)
     
    hongbich_ns thích bài này.
  11. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Đúng đấy chị à.bố em còn có 6 cô con gái mà chị.bây giờ con cái quấn quýt yêu bố mẹ.chỉ cần vậy là quá đủ đúng không.con trai có khi chẳng làm được điều đó đâu chị.chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc.
     
    bongbimbim thích bài này.
  12. mekhanhlinh_vp

    mekhanhlinh_vp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    à, thế thì chắc là chồng nàng cìn trẻ rùi. tâm lý đàn ông U 30 thì thích công chúa, xấp xỉ sang U 40 thì thích con trai.cứ có cả nếp lẫn tẻ là thích nhất. vì toàn còn gái chẳng khác gì nhà mất trộm cả, mà thằng trộm đó lại còn được công an, pháp luật và chòm xóm nói túm lại các cơ quan đoàn thể vỗ tay nữa, mà tớ cũng sợ cảnh cháu bà nội làm tội bà ngoại...........nhiều lắm ạ. nhà tớ 1 tập rồi cũng con zai nhưng mà chim thì bằng cái dép. xã sướng lắm nhưng mà tập 2 tớ phải cố lên chức bà nội thôi
     
  13. hathu08

    hathu08 FatCat's handmade

    Tham gia:
    9/2/2012
    Bài viết:
    1,553
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ba mẹ em đi đâu cũng rất sung sướng vì việc có 2 đứa con gái. Tại các nhà khác con trai phá phách, nghịch ngợm, khó dạy, rồi vất vả tìm vợ mua nhà. Thế nên mẹ em đi đâu cũng bảo trẻ được lâu là vì có 2 đứa con gái.

    Đời nhiều khi phải AQ tí chị ạ. Cái gì trời cho thì phải hưởng thụ đã, lo sau. Với cả BMC có phải là người sống với mình mãi đâu, con cái mà chăm sóc tốt thì còn theo mình cả đời, tại quan niệm các cụ đẻ con gái lớn lên là mất ấy mà.
     
  14. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ 2 con gái. Lúc sắp sinh bé 2, chồng cũng buồn buồn. Nhưng khi nhìn thấy bé, chứng kiến từng bước trưởng thành của bé thì chồng lại bảo: Anh quyết rồi, k đẻ nữa, dừng lại thôi. Nhìn con gái yêu lắm, người ta mong còn chẳng có con kia kìa. BMC á, đẻ hay k là do mình mà, chỉ cần ông chồng ủng hộ là mọi thứ ok thôi.
     
  15. gatrong83

    gatrong83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ôi bà ơi! Nhà em cũng có 2 thằng (nhưng mà thằng RỂ), mà em lại là trai đầu. Vợ em đi khám thai em cứ dặn bác sỹ trước là khám gì thì khám đừng nói giới tính, em có lý do cả đó các mẹ à.
    1. Áp lực làm dâu trưởng trong nhà sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thai, tội cháu.
    2. Khi sinh mới biết giới tính là một cảm giác rất tuyệt vời, chờ đợi, hồi hộp, lo lắng,... Cũng giống như này còn bé mỗi lần ta được mở quà sinh nhật mà ta đã biết trước trong đó có gì rồi thì đâu còn là thú vị.
     
  16. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà mình cũng 2 con gái đây. Lúc mang bầu đứa thư 2 đi siêu âm bsy bảo con gái mình cũng hơi buồn, buồn vì thấy đẻ con gái thì thương nó, sợ mai sau nó khổ thôi. Chứ cả 2 vc đều tư tưởng hiện đại lắm ạ, không phân biệt trai gái, con nào cũng thích cả. Thậm chí chồng còn thích con gái hơn, cứ mắng mình là, em cổ hủ, con gái hay trai mà được nuôi dưỡng, giáo dục chu đáo thì đều như nhau cả, chứ ko hẳn con gái là khổ đâu. Đến giờ vc xấp xỉ 40 cả rồi nhưng tư tưởng vẫn ko có gì thay đổi, nhìn 2 con xinh xắn, ngoan ngoan thông minh, 2 vc hạnh phúc lắm. bố chịu khó cày cuốc, mẹ chịu khó thu vén để dành cho mối đứa 1 cái nhà, phần còn lại 2 ông bà tự chăm nhau, dắt nhau đi du lịch sau khi nghỉ hưu , hiiii.
     
  17. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    em cũng vậy chị ạ. siêu âm biết tin gái cũng buồn, nhưng giờ bé 4t, bé 2t, lớn hết rùi nên lại thấy vui, nhìn con trưởng thành bố mẹ cũng vui lắm, ông xã vẫn máu sinh con trai, nhưng chẳng biết trời có cho hay k? lại gái nữa cũng hơi buồn tí thôi.....nói chung có nếp có tẻ vẫn vui hơn đúng k ạ? tại e giờ 28t hihihi....
     
  18. akikumoko

    akikumoko Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bạn ơi, mình thấy nuôi dạy 2 cô con gái ngoan còn hơn là con trai nghịch ngợm phá phách. Mình thấy như nhà mình, Bố mẹ mình bây giờ sướng như tiên ý. Bố mẹ còn bảo bố mẹ có 2 cô con gái thì mới sướng thế này, chứ hồi đó mà đẻ cố thằng con trai thì bây giờ không biết thế nào. Hai chị em mình đã có gia đình hết rồi, 2 con rể thì ngoan ngoãn hiền lành và quan trọng chăm sóc Bố mẹ vợ như Bố mẹ đẻ của mình. Bố mình 2 lần tai biến phải vào viện, tất cả đều con rể lo lắng, nhờ bác sỹ giỏi quen biết để chữa chạy cho bố mình. Còn liên hệ nhờ để tìm phòng riêng ở viện cho Bố để Bố nghỉ ngơi. Lúc đó chị em mình thì chỉ biết khóc thôi, toàn bộ các Anh lo lắng hết. Nên sau 2 lần Bố mình bị tai biến ông đều bình thường, không ảnh hưởng di chứng. Thế nên Bố mẹ mình tự hào lắm, đi đâu cũng khoe các con rể thôi. Như nhà Dì ruột mình, nhà có 2 con gái và 1 cậu con trai, sinh 2 cô con gái đầu nhưng cố đẻ thêm 1 thằng con trai. Nó được cả nhà nuông chiều nên hư lắm. Suốt ngày cá cược bóng đá, Dì mình suốt ngày vay mượn đi trả nợ cho nó, có lúc đầu gấu vào tận nhà tìm. Có hôm Dì khóc Dì bảo biét thế ngày xưa Dì không để cố có phải bây giờ Dì sướng như Mẹ con không? Mình nghĩ con cái là trời cho bạn ạ. Bạn cứ cố gắng tập trung nuôi dạy con cái, sau chúng nó còn chăm sóc mình hơn cả con trai ý.
     
  19. phuongcuc191204

    phuongcuc191204 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình thấy buồn quá, từ lúc siêu âm biết bé thứ 2 là bé gái ai hỏi mình cũng chỉ buông 1 câu lại là gái à. Đến cả mẹ đẻ mình cũng chẳng thông cảm gì cả lại còn bảo mình " đã bảo đừng đẻ nữa giờ lại ra con gái, sướng chưa?". Không nhẽ cứ phải có con trai mới là được sao. Bạn bè mình ai cũng bảo nếu mình không đẻ được con trai thì chồng sẽ đi gửi con trai ở chỗ khác. Mình thấy buồn vô cùng, chỉ thương bé con thôi. Nhưng kệ mình sinh mình nuôi ai nói cứ mặc kệ
     
  20. pheuyeu

    pheuyeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    mình mới có 1 cô con gái nè,,,có đẻ nữa cũng mong thêm cô công chúa nữa...mẹ nó lo làm gì...con nào chẳng là con....ngoan ngoãn, học giỏi, .....là sướng rồi
     

Chia sẻ trang này