Cần giúp: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Bim Coi cua me, 30/3/2012.

  1. Bim Coi cua me

    Bim Coi cua me Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình muốn đi du lịch Nha Trang- Đà Lạt tự túc. Các mẹ cho mình xin kinh nghiệm đi lại: vé máy bay Hà Nội đi Nha trang, Đà Lạt, ăn, nghỉ, chơi. Xe giường nằm đi từ Nha Trang lên Đà Lạt hoặc từ Đà Lạt về Nha Trang của hãng nào? Cảm ơn nhìu nhìu:rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bim Coi cua me
    Đang tải...


  2. Cún babi

    Cún babi Banned

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Vé máy bay thì mình thấy mẹ book của jetstar thì có giá rẻ, từ Nha Trang lên Đà Lạt rất gần, mẹ có thể đi xe Phương Trang, Mai Linh... 2 xe này rất uy tín và lịch sự...Đi 2 xe này khi lên tới bến có xe trung chuyển đưa mình tới khách sạn đã được đặt trước. Còn về khách sạn mẹ có thể lên chudu book, hoặc ở khách sạn Trung Nghĩa của Phương Trang, giá rất rẻ ~300k/đêm. Chúc mẹ có một chuyến đi vui vẻ:D Có j` thì cứ hỏi mình tiếp nhé
     
  3. travel5

    travel5 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Tuyến Đà Lạt - Nha Trang, có xe Open Tour: xe Phương Trang, xe Mai Linh, Bảy Cao (ĐT: 063 3823 595/ 0983 513 715), hay xe Thu Hồng (ĐT: 063 3828 947) với giá vé chừng 80 – 100.000/ vé.
    Ở Đà Lạt có rất nhiều khách sạn, ngay xung quanh chợ Đà Lạt cũng đã có khoảng hơn chục cái, giá không đắt lắm. Giá phòng các khách sạn ở đây không cao, trung bình từ 100 - 150 nghìn đồng/ ngày cho 2 người. Ngay cả những khách sạn ba sao, giá thuê phòng cũng chỉ khoảng 250 - 350 nghìn đồng/ ngày.
    Ở Nha Trang bạn có thể tìm hiểu một số khách sạn hạng sang như Vinpearl, Diamond Bay, Asia Paradise, khu nghỉ White Sand Doclet, khách sạn Bảo Đại...hoặc những khách sạn có giá hợp lý mà chất lượng phục vụ cũng được đánh giá cao: khách sạn Xanh; khách sạn Hoa Cúc, khách sạn Đông Phương, khách sạn Đại Dương, khách sạn Hòn Tằm…
    Còn về địa điểm ăn, nghỉ, chơi thì rất rất nhiều và đa dạng :p
    Bạn có thể để lại mail, mình sẽ send bạn thông tin chi tiết hơn nhé :)
     
  4. cây tầm gửi

    cây tầm gửi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,362
    Đã được thích:
    1,103
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Mẹ Bim Còi ơi , Jetstar vừa mở bán HN - Nha Trang đó mẹ - nhiều vé giá rẻ lắm đấy ạ - đi trong thời gian 1/6 - 31/8 đó ... Vé khứ hồi chưa đến 2 triệu. Mẹ nhanh tay ko hết vé .... kể cả của Vietjet cũng thế đấy ạ . Nhưng phải thật nhanh thì mẹ Bim mới lấy đc vé giá rẻ ! Chúc mẹ may mắn nhé !
     
  5. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Mẹ nó tự đi thì cũng khá vất vả đấy ah, mẹ nó nên đặt vé máy bay và phòng ks trước thì yên tâm hơn, có gì mẹ nó pm mình nhé.
     
  6. be coi dang yeu

    be coi dang yeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    KS Trung Nghĩa chán lắm, phòng nhỏ mà lại xa trung tâm nữa. Mẹ có thể đến đường Hoàng Văn Thụ, cách chợ Đà Lạt khoảng 600m để thuê phòng, phòng giá khá mềm mà lại được ngắm nhìn ra hồ, phòng hai người ngày thường chỉ khoảng tầm 200-250k thôi (KS Duy Đăng, Đức Hùng, đối diện với trường cao đẳng Nghề Đà Lạt). KS còn kèm các dịch vụ cho thuê xe máy (80k/xe số, 100k/xe tay ga/ngày thường), tổ chức tour tham quan Đà Lạt, giao lưu văn hóa Cồng chiêng với người dân tộc Lạch, rất vui.^^ Đi tự túc như vậy mẹ sẽ được dẫn đi những nơi ăn uống rất ngon mà giá lại rẻ, chứ vào các công ty tổ chức tour du lịch ăn uống chán mà lại bị chém nữa. Nếu đi lên ĐL các mẹ hãy thử thưởng thức món nem nướng, thịt rừng, ...nhiều lắm, ngon ơi là ngon luôn ấy. Em có số đt của anh dẫn gia đình e đi chơi hồi lễ 30/4 nè, các mẹ có nhu cầu thì liên hệ nhé: A Hán Lê: 0978751357
     
  7. lunaga

    lunaga http://sanhoviet.com

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    mẹ nó cho mọi người thời gian đi nhé!!! địa chỉ email để mọi người tư vấn dễ hơn và đầy đủ hơn nhé. Thông thường các chuyến đi của khách du lịch, thì từ HN sẽ bay vào Nha Trang trước: ở Nha Trang vui chơi, tham quan 3 ngày 2 đêm, ngày thứ 3 thì bắt đầu book vé xe liên tỉnh lên Đà Lạt, tham quan ĐL, có thể tham gia các tour như, tour thành phố, tour cưỡi voi.....và từ Đà Lạt bay thẳng luôn về Hà Nội luôn nhé
     
  8. nguyenvietanh212

    nguyenvietanh212 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Hihi, nhưng vé giá rẻ Jetstar chỉ có tuyến Hà Nội - Nha Trang, không có Hà Nội - Đà Lạt? http://www.jetstar.com/vn/vi/home

    Nên chị vẫn sẽ phải đi từ Đà Lạt về lại Nha Trang?

    Từ Nha Trang - Đà Lạt chị có thể đi xe khách, rất gần và nhiều xe chị à.

    Tại Đà Lạt có bến xe khách Phương Trang, ngay lối vào thành phố, rất to nữa :).
     
  9. lunaga

    lunaga http://sanhoviet.com

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    từ Hà Nội vào NT và đi xe bus từ NT lên ĐL, rồi từ ĐL bay thẳng về HN được ạh!!!
     
  10. dundn

    dundn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Em nghĩ nhà mẹ đi cả trẻ em nữa thì nên đặt vé Vietnam Airlines vì vé Jetstar tuy rẻ nhưng mà nguy cơ bị lùi chuyến hoãn giờ cao hơn, trong khi đó có baby đi cùng thì hơi mệt nếu phải chờ đợi ở sân bay.
     
  11. Hipme

    Hipme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    các mẹ ơi, em nghe nói xe open tour Nha Trang - Đà Lạt chỉ chạy theo giờ cố định phải không ạ? Mà nên đi xe nào tốt nhất thế ạ
     
  12. nemotravel

    nemotravel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Xe nào mà chả chạy theo giờ cố định bạn ơi!
    Bạn đi xe PTrang nhé, hãng này chạy tuyến này tốt lắm đó.

    Thông tin du lịch bụi NT - ĐL thì các bạn có thể tham khảo thêm tại bên mình:

    Cẩm nang NT & ĐL: http://www.nemotravel.vn/tin-tuc/ds/2-cam-nang-du-lich
    Phòng ks rs giá rẻ tại NT: http://www.nemotravel.vn/khach-san/tp/25-nha-trang
    Phòng ks rs giá rẻ tại ĐL: http://www.nemotravel.vn/khach-san/tp/32-da-lat
     
    thansa88 thích bài này.
  13. yunana

    yunana Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Đi xe Phương Trang nha chị, sẽ chở đến rìa thành phố, sau đó taxi của Phương Trang sẽ chở tận khách sạn trong thành phố miễn phí. Mỗi ghế xe còn có gối để tựa đầu dễ ngủ, ngoài ra còn được chai nước, người hướng dẫn thì lịch sự lắm. Nói chung chất lượng ok. Em mới đi hè rồi, nếu không có gì thay đổi thì 190k/ HCM_ Đà Lạt, từ Nha Trang đến ĐL chắc rẻ hơn ấy.

    Có một số kinh nghiệm chia sẻ như sau:
    Phương tiện di chuyển trên Đà Lạt:
    Xe máy: thuê tay ga em hok nhớ, thuê xe máy 80k/1 chiếc/1 ngày, xăng tự đỗ, hồi em đi 2 ngày chùa Thiền Lâm, thác Datalan, nhà thờ Maria (còn gọi Mai Anh) thế mà chỉ có 50k tiền xăng. Nên chọn địa điểm trước và khoanh vùng vào cái bản đồ, tha hồ mà bay nhảy nhé, bạn sẽ tận hưởng cảm giác mát lạnh khi chạy xe máy vượt đèo :). Đà Lạt nhỏ hơn tp HCM nhiều nên an tâm mà đi xe máy nhé, tự do và không bị chặt chém. Một điều lưu ý là trước khi lấy xe, nên kiểm tra xe bị gì không? Những chi tiết nhỏ như tay cầm bị trầy, đèn bị nứt... vì họ sẽ bắt bồi thường, em bị zụ tay cầm bị trầy. @@ Nếu đi xe máy nên khoanh vùng đi những điểm gần nhau, mỗi ngày một hướng đỡ tốn thời gian và xăng nhé.
    Xe buýt: của Phương Trang luôn nhé, hình như 8k/ 1 lượt, hôm đó em đi từ đường Bùi Thị Xuân ra Langbiang. Nên lưu ý giờ chạy.
    Taxi: Phương trang thì em chưa đi, nhưng em đi hãng Mai Linh bị chém đau cực. Tuyệt đối không đi taxi

    Một số địa điểm vui chơi (theo em nên đi) Những địa điểm tham quan ở ĐL đầy trên mạng nhé, em chỉ chia sẻ những nơi mà tình cờ nhìn thấy, những góc nhỏ mà không phải ai cũng biết
    Những thác nước hùng vĩ: như thác Hang Cọp (nên tham khảo google, và người quen) hơi xa trung tâm Đà Lạt nhé, nhưng nếu bạn ưa thích cảnh thiên nhiên nên đi ra đây, chứ dịp vừa rồi em không có dịp tận hưởng, đi những nơi gần như thác Datalan cũng tạm được à, không đẹp lắm. Đừng đi Camly nơi đây bị ô nhiễm rồi.
    Trường đại học Đà Lạt: thơ mộng lắm, đợt em đi, chỗ ấy đang thi đại học :(((( không được phép tham quan, mẹ nào đi chụp hình em xem với.
    Thung lũng vàng: trong đó có khu rừng thông reo, nếu bạn can đảm và leo qua cái hàng rào của nó sẽ thấy 1 thung lũng thiên nhiên thật sự ngoài khu du lịch đẹp lắm. Có những đàn gia súc: ngựa với bò. Con sông hay vũng nước nhỏ gì ấy chạy quanh nữa. Chứ thung lũng vàng theo em thì dù đẹp nhưng nhân tạo. em nghĩ bên kia cái hàng rào của khu rừng thông reo tại thung lũng vàng mới là cái đáng để tham quan.
    Biệt thự Hằng Nga: do con gái của Bí thư Trường Chinh- kiến trúc sư Đặng Việt Nga xây dựng, bạn nào mê kiến trúc thì thôi rồi, thấy mà mê nhé.
    Góc nhỏ ở nhà thờ con gà: nhà thờ con gà thì không lạ gì, nhưng cái ngõ nhỏ kế bên đó thì không phải ai cũng biết, này nhé đi vào cửa chính ở nhà thờ con gà, men theo cái sân gạch bên trái, qua vòm cây, sau đó dán mắt vào bên phải bán sẽ thấy song sắt và những mái nhà nhấp nhô từ xa, bước tới bán sẽ thấy cánh cửa nhó bằng song sắt. Khi em vào đây cửa này có ổ khóa nhưng nhìn kĩ thì chưa khóa, bước vào vào mở ra, khung cảnh đẹp như tranh ảnh. Trước mặt là một lối mòn 1 bên là tường, bên còn lại là cánh đồng cỏ màu vàng. Nhìn qua tay trái có những bậc thang bằng gạch nối dài với 2 bên là hoa và hoa dại, Có một ngôi nhà với hàng rào trắng. Lúc tìm thấy em ngần ngại chưa vô vì còn sợ biết đâu là khu nhà dân, người ta đã ngăn cách với nhà thờ bằng một cánh cửa, không biết vô có bị gì không? Nhưng cảnh vật như tranh đã làm mình mạnh dạn hơn, bị mắng thì thôi, chứ không chụp thì tiếc mất.
    Đỉnh núi Langbiang: Người ta thường tưởng rằng Langbiang chỉ có 1 đỉnh núi, đó là đỉnh dành cho xe jeep chạy lên, đỉnh này thì được đầu tư, xây tượng gì ấy. Nhưng thật ra Langbiang có 2 đỉnh núi, và núi Bà là núi cao nhất. Dành cho ai muốn thử thách bản thân và muốn chinh phục nhé: đỉnh núi bà của Langbiang: khởi hành bạn sẽ đi theo hướng xe jeep chạy, tất nhiên là đi bộ nhé, cứ đi và đi đi..lúc này sẽ là đường nhựa. Đi mãi nhìn thấy bên tay phải được chia ra làm 2 hướng: có một ngôi nhà bằng gỗ sơn đỏ nhỏ, 1 cái bản đồ được treo lên và một dòng chữ ghi đại loại là đường lên NÚI BÀ. Có 2 hướng cho bạn lựa chọn: tiếp tục đi đường nhựa (là đường xe jeep) sẽ tham quan đỉnh núi Langbiang như những người khác. Hoặc là hướng bên phải leo đường mòn đỉnh núi bà- điểm cao nhất ở ĐL, chổ này thì xe jeep không tài nào chạy được. Đi bằng đường nhựa thì không có gì đáng nói, chỉ là hơi mệt. Bằng đường mòn: phải quyết tâm lắm nhé, chỉ có một đường mòn thôi, không sợ bị lạc, cứ đi và cứ đi. Càng lúc thì đường càng hẹp lại và xung quanh trông giống rừng hơn. Đường thì càng ngày càng trơn. Khi cách đỉnh 800m thì phải sẽ bắt đầu xuất hiện bậc thang khiến cho việc đi lại dễ dàng hơn và mất sức hơn, em leo được 4 bậc nghỉ 1 phút đấy à. Cuối cùng rồi cũng lên đỉnh núi: đỉnh thì nếu đứng gần xát nhau thì nhét được khoảng 25 người thôi, nhưng khi nhìn xuống thì rất sướng nhé. Nơi đây có vài nhóm ngủ qua đêm, đem bia lên uống nên nhìn rất gai mắt. Cái quan trọng là chinh phục được bản thân nha, chính em khi leo được 2/3 đoạn đường như muốn dừng lại, vì mệt @@. Lưu ý: bẻ cành cây để chống đi, đỡ bị té (té không gì nghiêm trọng đâu, chỉ thấy vui ^^), vddowdx mệt. Chống chỉ định dẫn theo bé con và người lớn nha. Phải sung lắm mới chịu nỗi.
    Hồ Xuân Hương + chợ đêm ĐL: nên đi nhé, tối tối dạo vòng quanh hồ yêu cảm giác đó lắm :), chợ thì nhiều đồ ăn ngon mà cái cái hok rẻ, đồ ăn rẻ em sẽ nói tiếp ở mục dưới.
    Những nhà dân trồng rau, hoa: khi đi trên đường sẽ gặp, xin vào tham quan người ta rất niềm nở dù không mua đồ, nhưng theo em nên mua 1 chút gì đó cho phải phép :).
    Ngoài ra em có đi 1 vài nơi như: hồ Tuyền Lâm có đạp vịt, bơi thuyền, Thiền Viện Trúc Lâm là chùa kiến trúc rất đẹp, nhà thờ Mai Anh.

    Những nơi ăn uống: Chẳng giấu gì mấy chị, e là sinh viên năm 3, cũng may nhà trong thành phố nhưng ngoài tiền học với đựợc ăn ở nhà ra, em tự xử hết, vì em tự cho là mình hơi hơi lớn rồi ạ. [Không biết sau khi khai ra cái này, admin có tống em ra diễn đàn không nữa :((( ] nên e cùng 3 nhỏ bạn khác lên đó ăn uống eo hẹp lắm, chơi là chính.
    Mì gõ: em thích ăn mì gõ đl lắm nhiều, chì 10k/ tô ăn thử xem chị em, góc đinh tiên hoàng giao với bùi thị xuân :)
    Bánh xèo Phan Trang: của một cụ bà có cháu học ở Sài Gòn, bà và con gái thay phiên nhau mỗi người nấu 1 ngày, đảm bảo ngon rẻ, bánh xèo nhỏ 5k/1 cái. Lần nào em cũng ăn trên 4 cái :)). Ngoài ra còn bán bún thị nướng. Địa chỉ là: 46 bùi thị xuân.
    Chợ: thịt nướng, đủ thứ nướng trên xe đẩy, 5k/xiên Ngon đừng hỏi. Còn các quán ăn trong chợ coi chừng chém nha, xem giá trước khi ngồi.
    Những quán ăn trên đường: có treo giá hết mọi người đừng lo :)
    Đặc sản: nên trả giá xuống khoảng 10,20k. Em mua mứt dâu chai lớn 1L 50k, chanh dây 60k Mọi người lưu ý: những nơi chế biến mứt, e mới đọc trên yahoo tin tức đấy bị bảo kê ép mua nhé.. Cũng may lúc em đi, không có chuyện này.
    Ngoài ra còn cơm nêu, đặc sản gì đấy tụi em chưa có dịp ăn.

    An ninh
    Vì thời tiết lạnh lắm, nên nhà nhà đi ngủ sớm, khoảng 9-10g là tối thui tắt đèn nhà rồi, đèn đường vẫn còn chỗ trung tâm còn đỡ, còn mấy con đường hơi sợ sợ.
    Người dân: hiền lành, chất phát, ngay cả những chú bác xe ôm khi mời khách rất hiền lành, đúng giá. Những chú taxi cũng vui tính nhưng sẽ chém đấy.
    Nghe nói an ninh không sao, nhưng một vài nhà trọ cũng có vụ mất đồ khách nên tra google trước khi đi nhé, đi chợ thì mang tối thiểu đồ thôi.

    KHÁCH SẠN Em lên trên đó được ở nhà khách của công ty người quen anh rẻ bạn em (quan hệ dài dòng nhỉ ) nên miễn phí, nhưng e được nghe một số kinh nghiệm như thế này.
    ĐIạ điểm: ở trung tâm (gần chợ) càng tốt, nhưng không được cũng không sao, vì đi bộ cũng là một thú vui, em mất khoảng 25 phút đi bộ ra chợ.
    Giá: xem ở những trang web có uy tín vì 1 khách sạn sẽ có những giá khác nhau ở những trang web khác nhau dù chỉ cùng 1 phòng (cái này em cũng không biết tại sao). Nên hỏi google những thông tin ngoài lề như có bị mất trộm gì ở đấy không?
    Phòng ốc: quan trọng nhất máy nước nóng và chăn ạ, ngoài ra mang theo máy sấy tóc nhé, vì tóc cứ âm ẩm khó chịu lắm, mà không gội đầu không chịu nỗi.
    Lưu ý: có những thứ khách sạn không miễn phí cho mình, nên mọi người xem kĩ thông tin nhé. Ngoài ra, phải đặt phòng trước mấy ngày thì phải.

    Cả cuộc đi chơi em chỉ tốn mất 1tr3 vì được free chổ ở, và ăn uống tàm tạm. Đi về xong, em chỉ thấy mình nên ăn nhiều hơn, chụp hình ít hơn :)
    Chúc các chị, các mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Ai cần hỏi gì nếu biết e sẽ trả lời, vì lúc này e nhớ gì ghi nấy thôi, sợ bỏ sót những cái khác.
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2012
  14. caugai

    caugai Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Xe Phương Trang chạy tuyến NT-ĐL 1 ngày có 6 chuyến lận đó (sáng 4 - chiều 2). Giá vé là 130k/khách, đi mất khoảng 3 tiếng rưỡi - 4 tiếng. Bạn có thể đặt vé trực tiếp hoặc thông qua các công ty du lịch, khách sạn nơi bạn ở nhé.
     
  15. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    mình cũng đang lọ mọ tìm thông tin về xe tuyến đi từ Đà Lạt - Nha Trang và từ HCM - Đà Lạt

    bữa trước có xe Mai Linh, nhưng giờ ko hiểu sao Mai Linh bỏ tuyến Đà Lạt - Nha Trang và HCM - Đà Lạt ... giờ chỉ giữ lại mỗi tuyến Nha Trang - HCM thôi hixhix

    mà tìm được xe đi từ Đà Lạt - Nha Trang tầm 2 - 3h chiều khó quá! có bố, mẹ nào rành vụ này ko ạ?
     
  16. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,632
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Bạn ơi, Nhà bạn có trẻ em đi kèm không?. Nếu có thì thì tự túc như vậy khá mệt cho bé đó. Trước khi đi bạn nên đặt vé máy bay + phòng khách sạn trước khoảng nửa tháng để cho chủ động bạn nhé. Để lấy được giá rẻ thì nên book qua các công ty du lịch. Ngoài ra tại Nha Trang và Đà Lạt cũng có khá nhiều khách sạn để gia đình bạn lựa chọn Từ Cao xuống thấp. Bạn cho mọi người biết yêu cầu khách sạn như nào nhé. Gàn biển hay trung tâm thành phố, hạng sang hay trung bình để mọi người tư vẫn chính xac cho bạn hơn nhé. Chúc bạn và gia đình có kỳ nghỉ vui vẻ!
     
  17. Hipme

    Hipme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Mình săn được vé rẻ VJA, HN - ĐL - HN, và đang tìm hiểu mọi thứ liên quan đến tour này, mình sẽ chơi ở ĐL, rồi xuống NT, quay về ĐL để bay về HN. Chỗ ăn chơi ở ĐL và NT, những kinh nghiệm nên có, rồi lưu ý thế nào, các mẹ chia sẻ nghen ^^ Tks các mẹ nhìu lắm :) Mà mình thất trên hotdeal vs muachung có sales off ks ở ĐL và NT, mình có nên book phòng tại các ks này không?
     
  18. lunaga

    lunaga http://sanhoviet.com

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt


    Thông thường chỉ có các suất 7h,8,9,10, thôi ạh!! vì ĐL ko có chuyến khởi hành từ 2h,3h đâu ạh. Buồi chiều đi giờ đó có sương mù nên ko có xe nào dám chạy đâu ah
     
  19. lunaga

    lunaga http://sanhoviet.com

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    Mẹ nó cho em cái email nhé!! cho em ngày đi và về của mẹ nó, em cung cấp thông tin ngon bổ rẻ cho nghen ^^
     
  20. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Du lịch tự túc Nha Trang - Đà Lạt

    hí, mình cũng canh được vé rẻ của VJA đi lộ trình này đấy. mình cũng muốn từ ĐL đi NT, rồi chơi NT 2 - 3 hôm sẽ đi HCM ... cuối cùng mới từ HCM đi ĐL để bay về HN :)

    cái vụ hotdeal với mua chung, thấy mấy nhỏ bạn mình bảo hầu như toàn khách sạn xa trung tâm hoặc xa biển biếc gì đó họ mới deal với mấy bên đấy để hút khách nên mình cũng chẳng dám mua.
     

Chia sẻ trang này