Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay 2011-2012

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sweet_Lovee, 3/4/2012.

  1. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Công Tước Và Em

    [​IMG]

    Thông minh, quyến rũ và cũng lại vô cùng ngây thơ, Daphne Bridgerton không bao giờ tưởng tượng rằng cô sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với chàng công tước độc thân sáng giá bậc nhất nước Anh, đồng thời cũng là một tay chơi khét tiếng khiến cả mẹ lẫn các anh cô phải cấm đoán. Không chỉ có thế, khi bị anh trai cô lôi vào cuộc đấu súng một mất một còn, anh chàng đó sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ nhất định không trao cho Daphne Bridgerton bất cứ điều gì ngoài câu nói, Tôi không thể lấy em...

    Công tước và em - cuốn tiểu thuyết lãng mạn danh tiếng của Julia Qinn, cuốn sách mang màu của ký ức, màu của những rượt đuổi cô độc về cảm xúc, lại cũng tràn ngập màu đỏ của đam mê, màu vàng rực rỡ của hạnh phúc. Khi mọi sắc màu đó hòa quyện, thế giới của hai nhân vật chính tan vào nhau trong sự toàn vẹn...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Sweet_Lovee
    Đang tải...


  2. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Tình Yêu Thời Thổ Tả

    [​IMG]

    Tình yêu thời thổ tả là một trong mười cuốn tiểu thuyết hay nhất trong thập kỷ 80 vừa qua (theo đánh giá của báo chí Mỹ). Tình Yêu Thời Thổ Tả là câu chuyện tình say đắm giữa một người đàn ông (Phlôrentinô Arixa con một bà bán hàng vặt) với một người đàn bà (Phecmina Đaxa con một nhà buôn hãnh tiến giàu có mới phất nhờ ăn cắp và gian lận).

    Khi mới lớn lên họ yêu nhau nồng nàn nhưng không lấy được nhau vì họ quá trẻ không có kinh nghiệm sống cũng như nghị lực lớn để chiến thắng quan niệm môn đăng hộ đối trong hôn nhân. Hơn năm mươi năm họ sống xa mặt nhưng không cách lòng với bao sóng gió cuộc đời. Phecmina Đaxa nhẫn nhục làm vợ- một thứ đồ trang sức và một thứ nàng hầu- của bác sĩ Ucbinô đê la Cadê một thân hào đầy thế lực của giới thượng lưu. Phlôrentinô Arixa vì thất tình nên một mặt lao vào làm giàu bằng mọi mọi thủ đoạn cả tốt lẫn tàn nhẫn để trở thành chủ hãng tàu thủy như điều ông ta mong ước và mặt khác để thỏa mãn nhục dục ông ta lao vào chơi gái đủ mọi hạng: gái chưa chồng, gái muộn chồng, gái chê chồng và chồng chê, gái nạ dòng và cả gái tơ nhưng không lúc nào không mơ tới Phecmina Đaxa và chỉ chờ ngày Ucbinô đê la Cadê chết để nối lại quan hệ với nàng. Dịp ấy đã tới khi cả hai đã ngoài 70 tuổi...
     
  3. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Mọi Điều Ta Chưa Nói

    [​IMG]

    Marc Levy đã quay lại với thế giới lãng mạn, kỳ ảo vốn làm nên tên tuổi của ông, tiểu thuyết gia được đọc nhiều nhất tại Pháp." (Éditions Robert Laffont).

    Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được cú điện thoại từ thư ký riêng của bố. Đúng như cô dự cảm, Anthony Walsh - một doanh nhân thành đạt nhưng là một người bố xa cách - không thể tới dự lễ cưới của con gái. Ông đã qua đời. Sau lễ tang, Julia phát hiện ra ông còn dành cho cô một bất ngờ khác. Và từ đây bắt đầu hành trình kỳ lạ nhất đời cô: cùng với người cha vừa qua đời, Julia đi tìm lại chàng trai cô từng say đắm thuở còn là sinh viên của trường Mỹ thuật Paris.

    Hư ảo như "Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ", sâu lắng như "Em Ở Đâu?", gấp gáp như "Kiếp Sau", cộng với một cốt truyện độc đáo, cuốn sách này đã mang lại thành công quen thuộc cho Marc Levy - nhà văn của những câu chuyện tình.


    Giới thiệu trên 2sao ngày 27/10/2011 :

    Dường như cả thế giới đang yêu qua lăng kính lãng mạn của người đàn ông lãng mạn nhất nước Pháp…

    Sau Những đứa con của tự do đầy phóng khoáng và mới lạ, những độc giả trung thành của Marc Levy lại có dịp tìm thấy những rung động đầy tinh tế trong cuốn tiểu thuyết thứ tám của ông: Mọi điều ta chưa nói. Nếu chỉ lướt qua, dễ có cảm giác nó là một Nếu em không phải giấc mơ thứ hai. Và khi đọc hết, dễ có cảm giác nó quá khác những gì Marc Levy từng viết!

    Tài năng đồng hành cùng những sáng tạo độc đáo, mới lạ đã làm nên "thương hiệu” Marc Levy. Sau thành công vang dội của tiểu thuyết đầu tay Nếu em không phải giấc mơ, lần lượt các tác phẩm tiếp theo của ông cũng được độc giả trên toàn thế giới đón nhận, trong đó phải kể đến những Kiếp sau hay Em ở đâu?... Hàng triệu bản in, sách được Holywood mua bản quyền dựng thành phim, Marc Levy đã trở thành một trong những nhà văn tên tuổi nhất hiện nay. Cái tên Marc Levy gắn liền với những câu chuyện lãng mạn và đầy lôi cuốn từ bối cảnh đến cá tính nhân vật.

    Tác giả của những câu chuyện tình rất đẹp Marc Levy
    Năm 2008, người-Pháp-lãng-mạn-nhất cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ tám của mình và nó nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng văn học Pháp với 400,000 bản sách được bán trong chỉ 2 tuần lễ. Nhưng thành công về thương mại chưa nói lên hết giá trị của tác phẩm này. Có thể khẳng định, Mọi điều ta chưa nói là cuốn sách mang đậm dấu ấn Marc Levy nhất. Giọng văn dịu dàng và hóm hỉnh đi bên cạnh những diễn biến li kì không những không đối chọi mà còn bổ sung cho nhau đưa độc giả vào trung tâm mối liên hệ giữa cha và con gái, đồng thời kể cho ta câu chuyện về mối tình đầu, một mối tình không bao giờ chết.

    Chỉ 4 ngày trước lễ cưới, Julia nhận được điện thoại từ thư ký riêng của cha mình. Anthony Walsh - một doanh nhân thành đạt nhưng lại là một người cha xa cách - không thể có mặt trong lễ cưới của con gái. Đây là lần duy nhất trong đời, Julia thấy lời xin lỗi của cha mình là không thể trách cứ được: ông đã mất. Nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu cho một chuyến đi đầy bất ngờ. Sau đám tang, cha cô đã "sống lại” và cùng cô du hành từ New York đến Montréal, rồi Berlin để tìm lại người bạn trai cô đã yêu ngày còn là một sinh viên Mĩ thuật. Còn biết bao điều cô muốn nói với cha? Rồi chuyện tình cảm khi Julia đứng trước lựa chọn: mối tình đầu hay người chồng cô sắp cưới?...

    Bìa gốc cuốn sách Toutes ces chosses qu'on ne s'est pas dit
    Vẫn là đề tài tình yêu muôn thủa, nhưng qua Mọi điều ta chưa nói, độc giả sẽ cảm nhận được nhiều hơn là tình yêu đôi lứa. Với Marc Levy, thế giới xung quanh Julia tràn ngập các sắc thái tình cảm khi quanh cô là những người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng thật ra, cả cuốn sách lại là chặng đường Julia đi tìm những cảm xúc chân thực nhất. Đó là khi tình phụ tử vượt lên tất cả những giận hờn, oán trách, Julia nhận ra từng giây từng phút được nói chuyện với ông Anthony Walsh mới quý giá biết bao. Đó là tình bạn với cậu bạn Stanley - người từng nói: "Dù hôm qua, tụi mình đã quăng vào nhau những lời gây đâu đớn nhất, thì cậu vẫn là bạn thân nhất của mình”. Và cuối cùng là khát vọng yêu và được yêu, khi cô nhận ra mình thực sự yêu ai giữa Alan và Tomas.

    Mọi điều ta chưa nói được ví như sự trở về với dòng văn học lãng mạn - kì ảo sở trường từng mang đến danh tiếng cho Marc Levy. Sau những cuộc phiêu lưu trong thế giới thực, cuốn sách đã cho thấy bước tiến vượt bậc của Marc Levy so với chính mình khi viết Nếu em không phải giấc mơ. Ở Mọi điều ta chưa nói, độc giả vẫn bắt gặp lối dẫn truyện quen thuộc cùng những chuyến đi dài xuyên lục địa hay cách bày tỏ tình cảm giản dị nhưng đầy lãng mạn của Julia và Tomas - những điều đã làm nên phong cách Marc Levy. Nhưng cũng ở đó, yếu tố kì ảo đã được tiết chế hợp lí giúp câu chuyện có một kết thúc đẹp và các tình tiết được biến hóa ngày một thông minh hơn.

    Bản tình ca thứ tám của Marc Levy
    Mọi điều ta chưa nói là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời cho mùa lễ của những kẻ đang yêu. Thêm một lần nữa, Marc Levy cuốn người đọc đi từ những dòng chữ đầu tiên cho đến tận trang sách cuối cùng, không ngừng nghỉ trên hành trình tìm đến với tình yêu đích thực. Dữ dội nhưng cũng rất dịu êm, từng diễn biến của Mọi điều ta chưa nói sẽ khiến tim bạn đập rộn rã, hồi hộp và đắm say như một người đang yêu thực sự.

    Thụy Thụy
     
  4. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Love Stories - Hãy Tin Anh

    [​IMG]

    Kenya Clarke bắt gặp bạn trai đang... lừa dối cô! Cô lập tức bỏ anh và thề không bao giờ yêu ai nữa. nhưng đúng lúc Kenya chắc chắn rằng không một chàng trai nào đáng tin cậy thì cô gặp Scott Hutson hấp dẫn. Chỉ nhìn nụ cười tuyệt mỹ của anh thôi cũng đủ làm bất kỳ cô gái nào tan chảy.

    Dù Scott có vẻ là chàng trai hoàn mỹ, song Kenya vẫn chưa sẵn sang trao tặng trái tim mình... Vì vậy cô nghĩ ra một thử thách nhỏ. Bạn cô Monica sẽ cùng Scott đi chơi. Nếu anh không bị cám dỗ, lòng Kenya có thể chỉ khám phá ra rằng khi đùa giỡn với tình yêu, không phải lúc nào ta cũng thắng...
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2012
  5. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

    [​IMG]

    Bảy ngày tìm kiếm, đấu tranh để đến với tình yêu đích thực!
    Tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ, nghe tưởng chừng như không thể, cái thiện và cái ác tưởng chừng như không thể dung hòa nhưng mọi việc đều có thể khi có tình yêu. Tình yêu là một thứ có thể làm mềm cả tảng đá lạnh băng, khiến ác quỷ thành thiên thần. Tình yêu vượt qua cả không gian ngăn cách để tìm đến với nhau. (Trích đọc giả nguyễn đăng cẩm vi)

    Hắn có bùa phép của quỷ dữ.

    Nàng có sức mạnh của thiên thần…

    Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và quỷ Sa-tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu…

    Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất… Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người…
    Chúa Trời và quỷ Sa-tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ một điều…

    Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu nhau…

    "Một lần nữa, Marc Levy lại chiến thắng. Một cách xứng đáng." (L'Express).

    "Với tác phẩm này, một lần nữa lại khiến ta tin vào điều không thể, dẫn dắt ta vào một thế giới hài hước mà không kém phần dịu dàng cùng những bất ngờ nối tiếp..." (Amazon.fr).

    "Một màn hài kịch hư ảo và lãng mạn, khép lại bằng một chuyện tình." (Alapage.com).

    Về Tác Giả :

    Marc Levy (sinh ngày 16 tháng 10 năm 1961, tại Boulogne-Billancourt, nước Pháp) là nhà văn người Pháp gốc Do Thái. Ông đã học ở trường Đại học Paris-Dauphine và sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1984 đến năm 1991. Tại đây, ông đã đặt nền tảng cho hai công ty - 1 đặt cơ sở tại California và 1 ở Colorado - chuyên về đồ họa tin học. Vào năm 1991, ông hợp tác lập ra một công ty thiết kế và xây dựng ở trong nước mà sau này đã trở thành một trong những hãng kiến trúc dẫn đầu ở Pháp.

    Marc Levy viết quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình với tên Et si c'était vrai... (Và nếu như chuyện này là có thật hay còn gọi là " nếu em không phải một giấc mơ "), vào năm 1998. Ông viết cuốn sách này cho con trai mình, khi đã là một thương gia thành công. Năm 1999, sau khi bán bản quyền film Et si c'était vrai... cho hãng Dreamworks, ông kết thúc công việc ở hãng kiến trúc để theo đuổi sự nghiệp viết văn của mình. Năm 2001, ông cho xuất bản quyển sách thứ hai, Où es-tu? (Em ở đâu?), tiếp theo là quyển Sept jours pour une éternité... (Bảy ngày cho mãi mãi) vào năm 2003, La prochaine fois (Kiếp sau) vào năm 2004 và quyển Vous revoir (Gặp lại em) vào năm 2005. Năm 2005 cũng là năm trình chiếu bộ phim Just like Heaven (Như một giấc mơ) của hãng Dreamworks - phỏng theo tiểu thuyết Et si c'était vrai... bởi các diễn viên chính: Reese Witherspoon và Mark Ruffalo.


    Bạn Đọc Nhận Xét về: "Bảy Ngày Cho Mãi Mãi"

    Trương Mỹ Chi (Cindy Cheung) (nguồn vinabook.com)
    tuyệt vời
    "Hắn có bùa phép của quỹ dữ, nàng có sức mạnh của thiên thần"
    Nhẹ nhàng và lãng mạn, đúng phong cách của Marc Levy. Hãy thử đi rồi bạn sẽ thấy, " 7 ngày cho mãi mãi" tuyệt vời như thế nào!!!

    Nguyễn Hoàng Trúc (nguồn tiki.vn)
    Bảy ngày cho mãi mãi....
    Theo như nhận xét riêng của mình, 7 ngày cho mãi mãi là tác phẩm thu hút, độc đáo, lãng mạn cũng không kém phần hài hước nhất của Marc Levy. Ở truyện, tôi thích ngay tù phần mở đầu, xuyên suốt truyện đều mang 1 phong thái gấp gáp nhưng không kém phần lôi cuốn hấp dẫn. Zofia và Lucas chỉ có 7 ngày, thời gian không cho phép họ làm điều gì khác ngoài công vụ, thế nhưng bằng cách nào đó, họ đến với nhau. Đó là 2 con người trái ngược, đến từ 2 thế giới khác nhau nhưng có cùng 1 tình yêu đặc biệt dành cho đối phương. Nếu bạn yêu thích Marc Levy thì đây là cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không thể thiếu trên giá sách nhà bạn ♥


    Lê Ngọc Yến Linh (nguồn tiki.vn)
    Thú vị
    Không quá lãng mạn, nhưng đây là một câu chuyện thú vị từ đầu đến cuối. Một kết thúc rất dễ thương và gấp gáp. Ở những "ngày" đầu tiên, thời gian trôi đi rất chậm, họ có rất nhiều việc để làm. Thế mà khi yêu nhau thời gian trôi nhanh lên hẳn, thời gian họ bên nhau tưởng chừng ngắn ngủi trong chớp mắt, muốn kéo dài thêm cũng không thể. Cuối cùng thiện thắng ác, thiên thân đã có được tình yêu của ác quỷ.
    Một kết thúc rất thú vị, đứa trẻ là kết tinh của tình yêu chống lại tại hóa nhưng đã khiến cho kẻ thù một đời là God và Lucifer có thể đối diện nhau, ngồi bên nhau như 2 người bạn. Điều đó thât kỳ diệu. Dù là hàng ngàn năm nay họ đã làm việc ở cùng một nơi, quay lưng vào nhau, chống lãi lẫn nhau. Nhưng tình yêu của Lucas và Zofia đã mang họ đến gần nhau, ngồi cạnh nhau như 2 người bạn.

    Bùi Viết Trang Thương (nguồn tiki.vn)
    Cuốn hút, tinh tế và không thể cưỡng lại!
    Tôi thích sự nhẹ nhàng, tinh tế mà Marc Levy đã tạo ra trong tác phẩm của ông. Một trí tưởng tưởng siêu phàm, Levy đã thành công trong việc tạo ra một sức hút khó thể cưỡng lại. Bảy ngày cho mãi mãi khiến bạn cười ngất trước sự dí dỏm của ác quỷ và thiên thần. Họ yêu nhau từ lúc nào không hay! Họ bị dằn vặt ghê gớm! Bởi trách nhiệm, bởi số phận. Anh đã chấp nhận ra đi, để cô không phải khó xử. Thế nhưng, trò chơi đâu chỉ dần ở đó...bởi đã có một baby đã ra đời, là kết tinh tuyệt diệu nhất không chỉ bởi tình yêu của họ, mà của cả hai thế giới!

    toru yukiyo (nguồn tiki.vn)
    Một câu chuyện hạnh phúc!
    Tôi không phải là người quá hâm mộ Marc Levy, nhưng bởi quen "đọc tạp nhưng không cảm tạp", tôi vẫn đọc được đến 6 quyển của ông. Và "Bảy ngày cho mãi mãi" là một trong số ít truyện lưu lại ấn tượng cho tôi.
    Một thiên thần và một ác quỷ, gặp nhau để quyết đấu, vậy mà lại yêu nhau :) Lạ lùng sao? Cũng không hẳn. Chẳng phải chính Lucas đã nói "Đừng có phán xét tôi, phải, tôi là người đối lập với cô, là điều trái ngược, là sự khác biệt, song tôi cũng chính là người giống cô, là nửa kia của cô…” đó sao? Chẳng phải ta vẫn nghe rằng "trái dấu hút nhau" đó sao? ;) Có lẽ Lucas và Zofia chính là một cặp đôi như vậy ;) Hoặc giả, là bởi tình yêu tồn tại trong cả cái xấu lẫn cái tốt, điều quan trọng nhất chính là cả 2 cùng hướng đến một ý nghĩa duy nhất của cuộc sống: "tình yêu chân thành".
    Lãng mạn, tình cảm nhưng cũng không kém phần hài hước khiến tôi không thể rời mắt khỏi cuốn truyện, và đến khi gấp truyện lại thì không thể không mỉm cười, bởi, tôi đã được chứng kiến một câu chuyện hạnh phúc!


    ThueSach.vn tổng hợp​
     
  6. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    11 Năm Chờ... (Paradise 1)

    [​IMG]

    Meredith là cô gái dịu dàng, thông minh và xinh đẹp, và là con gái duy nhất của một nhà tài phiệt. Cô bị cha cô kìm kẹp rất chặt vì ông lo sợ cô sẽ trở thành một người phụ nữ lẳng lơ giống như mẹ cô bởi ông cho rằng bà đã phản bội ông.

    Matt là một người thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, có ý chí và xuất thân từ một công nhân ngành thép nghèo hèn.

    Matt và Meredith gặp nhau lúc còn trẻ, anh đang muốn thay đổi vận mệnh nghèo khổ bằng việc sẽ đi Nam Mỹ 2 năm để lấy 150.000 đô la tiền thưởng. Meredith trao thân cho Matt như để khiêu khích người cha hà khắc của mình. Cô có thai và 1 đám cưới diễn ra trong im lặng như làm cớ cho sự ra đời của đứa bé.

    Trong 1 tuần ở bên nhau họ đã tìm ra tình yêu đích thực của mình. Matt đã thuyết phục Meredith cùng anh đến Nam Mỹ và cô đã đồng ý. Hai người trở về nhà, đối mặt với cha cô. Họ có những dự định, khao khát thoát khỏi cuộc sống hiện tại, thoát khỏi người cha bảo thủ và nghiệt ngã của Meredith. Nhưng cô đã không chiến thắng được cha mình để rồi họ bị chia cách, hiểm lầm và khi Meredith sảy thai, họ đã ly hôn một cách âm thầm dưới sự sắp đặt của người cha hà khắc. Mối ương duyên giữa họ bị cắt đứt thế vào đó là sự miệt thị, căm hờn …
     
  7. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    ...11 Tuần Yêu (Paradise 2)

    [​IMG]

    Mối tình giữa Meredith và Matt tưởng như đã khép lại trong im lặng và cay đắng. Tấm màn nhung khép lại để rồi lại mở ra bối cảnh 11 năm sau...

    Mười một năm sau khi cả hai đều thành công trong cuộc sống. Matt một chàng độc thân tràn đầy nhiệt huyết, một ông chủ lớn khá quyến rũ và hấp dẫn mà mọi cô gái đều ao ước. Meredith, tổng giám đốc công ty của cha cô và sắp kết hôn với một giám đốc ngân hàng, người bạn từ thuở thơ ấu.

    Họ gặp lại nhau trong cảm xúc căm ghét, khinh miệt và ngọt ngào vẫn còn khắc khoải, ngờ vực. Cha cô vẫn quyết tâm gạt Matt khỏi giới thượng lưu Chicago, ra khỏi cô và dìm anh xuống bùn nhơ. Điều ấy càng làm tăng lòng hận thù của Matt đối với ông.

    Hàng loạt các sự kiện liên tiếp xảy tới, những vụ thôn tính các công ty tài chính, những thương vụ mua bán cổ phiếu và bất động sản…giới truyền thông luôn nhòm ngó đời tư của 2 người ... như những lý do tình cờ đã đưa 2 người tới bên nhau để cùng đối diện và vỡ òa khi tìm ra sự thực đã bị che giấu suốt bao năm. Nhưng Meredith vẫn quyết định trở về bên vị hôn phu của mình cho dù Matt luôn phản đối. Họ đi tới thỏa ước, sống chung 11 tuần như những cặp vợ chồng bình thường khác để họ có thêm thời gian để yêu, để khám phá trọn vẹn về nhau...
     
  8. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Một Giờ Để Sống - Một Giờ Để Yêu

    [​IMG]

    Cái chết bất ngờ của Richard Carlson khiến hàng triệu độc giả hâm mộ anh bàng hoàng. Họ gửi đến rất nhiều lời chia buồn an ủi nhưng cũng không thể xoa dịu nỗi đau của vợ anh, Kristine. Hơn hai mươi lăm năm bên nhau, mất mát này dường như là quá lớn đối với Kristine. Để nguôi ngoai, người vợ đau khổ lục tìm những lá thư tràn đầy thương yêu của chồng, mong sống lại những cảm xúc và kí ức xa xưa. Khi thấy lá thư Richard gửi cho mình vào kỉ niệm ngày cưới lần thứ 18 chứa đựng những câu hỏi hết sức phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, cô đã ngồi viết những dòng hồi đáp bằng sự thấu hiểu sâu sắc cùng cảm xúc mới mẻ. Và Một giờ để sống, Một giờ để yêu đã ra đời như thế...

    Từng cùng nhau viết nên cuốn sách, vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu nên tác phẩm lần này không phải sự kết hợp đầu tiên của bộ đôi Richard và Kristine Carlson. Thế nhưng Một giờ để sống, Một giờ để yêu lại là sự kết hợp vào hoàn cảnh đặc biệt, theo cách thức hoàn toàn khác nên tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn.

    Nỗi lòng chân thành của Kris cùng lời lẽ xúc động của Richard sẽ mang đến cho độc giả giây phút nhẹ nhàng lắng đọng nhưng cũng gợi mở biết bao suy tư trước câu hỏi: Nếu bạn còn một giờ để sống và chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại, bạn sẽ gọi cho ai, bạn sẽ nói gì... và vì sao bạn còn chờ?

    Một tác phẩm có sức mạnh truyền cảm hứng, giúp nâng đỡ tinh thần, và gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống vì đó quả thật là một món quà vô giá.
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2012
    thucphamboduong thích bài này.
  9. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Bản Tình Ca Cuối Cùng

    [​IMG]

    Mình rất yêu thích tác phẩm này. Một tác phẩm lãng mạn, chứa đầy tình cảm tha thiết của gia đình và của đôi lứa. Đối với Ronnie, cô gái 17 tuổi, việc trải qua mùa hè cùng với bố và cậu em trai bên ngôi nhà sát biển có lẽ là một việc quá kinh khủng. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra được tình cảm mà bố dành cho cô con gái. Ronnie mới nhận ra rằng mình đã sai và bố yêu mình nhiều đến nhường nào. (Trích đọc giả Jo HyunMi)

    Với Veronica "Ronnie" Miller, đâu là điều đáng nhớ nhất trong mùa hè cuối cùng trước khi tròn mười tám tuổi? Bị lưu đày đến nhà ông bố mà cô luôn ấp ủ nỗi oán hận suốt ba năm nay? Bị theo đuổi bởi một tay du côn nghiện phóng hỏa? Bị đe dọa phải vào nhà đá vì một tội cô không hề phạm phải? Hay... Hay những buổi tối bên bờ biển cùng Will canh tổ rùa quản đồng? Những ngày làm việc quên cả thời gian trong trung tâm bảo tồn sinh vật biển?

    Những giờ đồng hồ miệt mài cùng Will và em trai lắp đặt các ô cửa sổ kính màu? Những tháng ngày yêu thương chỉ có hai bố con? Những nốt nhạc cuối cùng cô đã thay bố mình hoàn thiện? Bằng những câu văn trong sáng, nên thơ và cảm động, Bản tình ca cuối cùng sẽ cho thấy những mối quan hệ sâu sắc có thể khiến trái tim ta tan vỡ để rồi lại được hàn gắn theo một cách mà chỉ ngòi bút của Nicholas Sparks mới có thể làm được.

    Đôi nét về tác giả:

    Nicholas Charles Sparks (sinh ngày 31/12/1965) là tác giả best-seller quốc tế người Mỹ. Ông đã xuất bản mười bốn tiểu thuyết. Bốn trong số đó đã được dựng thành phim. Ba tiểu thuyết khác cũng đang trong quá trình dựng. Tác phẩm của Nicholas Spark thường có chủ đề tình yêu, bi kịch và số phận. Hiện ông đang sống cùng vợ và các con ở New Bern, Bắc Caforlina, Mỹ.

    Các tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam của Nicholas Sparks: Đoạn đường để nhớ, Lựa chọn của trái tim, Nhật ký

    Tác phẩm sắp xuất bản: John yêu dấu
    Lời khen tặng dành cho Bản tình ca cuối cùng:

    Bản tình ca cuối cùng được viết nên bằng sự chân thành và tình yêu thực sự. - Southern Daily Echo Sparks đã làm được một việc tưởng như không thể, ông biến những điều dễ đoán biết trở nên thú vị, đặc biệt là những dòng hồi tưởng về quá khứ được viết rất thật. - Good Book Guide

    Có đôi lúc bạn tình cờ bắt gặp một cuốn sách phi thường mà mới đầu bạn sẽ tưởng rằng nó cũng chỉ như bao cuốn sách khác. Nhưng khi đọc rồi bạn sẽ bất ngờ trước một kho báu ẩn chứa bên trong. - New York Sunday Post


    Bạn Đọc Nhận Xét về: "Bản Tình Ca Cuối Cùng"

    Lâm Mỹ Uyên (nguồn tiki.vn)
    Một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa
    Ngày trước từng xem phim The last song có Miley Cyrus đóng, và sau đó đọc Bản tình ca cuối cùng, mới thấy được có nhiều sự khác biệt. Truyện hay hơn phim rất nhiều. Ronnie là một cô gái có tính cách đặc biệt với sự căm ghét đối với người bố của mình vì những hiểu lầm trong quá khứ, nhưng bên trong con người nổi loạn ấy là một cô gái nhạy cảm, tốt bụng, giàu tình yêu thương. Nicholas Sparks luôn là người có thể viết nên những câu chuyện không chỉ lãng mạn mà còn có khả năng tạo nên những điều thần kì. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện hay nhất của tác giả. Nó không chỉ là một câu chuyện tình yêu nam nữ bình thường. Tình cảm gia đình, nhất là tình cha con, đã được khắc họa nổi bật dưới ngòi bút tài tình của tác giả. Tình cảm đó có thể hàn gắn những vết thương lòng, những nổi đau, vượt qua bệnh tật, cái chết của Steve, và cho Ronnie sức mạnh để chơi đàn trở lại. Câu chuyện còn là quãng thời gian mùa hè tuyệt đẹp nơi cô gái đã hoàn toàn trưởng thành, hoàn thiện nhân cách của mình.

    phạm thu hiền (nguồn tiki.vn)
    NHẸ NHÀNG NHƯ BẢN TÌNH CA CUỐI CÙNG
    Chắc hẳn bạn cũng từng bước qua tuổi teen, tuổi mà người lớn hay nói là "dở dở ương ương",tính khí bất thường và những rung động đầu đời,có khi rất nhẹ nhàng có khi trỗi lên như những con sóng ngoài đại dương.Bản tình ca cuối cùng như một cuốn nhật ký tuổi teen-nhẹ nhàng trong sáng như chính tên sách hay như một bức tranh ở đó mỗi người đều phải đấu tranh với nội tâm của chính họ,bức tranh với vùng biển-tình cảm cha con-và tình yêu giữa Will-Ronnie,bạn có khi nào bất đồng với Cha Mẹ? câu trả lời là Có-và có tranh cãi có bất đồng mới khiến chúng ta hiểu nhau hơn và cũng nhờ nó mà ta "Yêu" nhau hơn, biết yêu chính bản thân ta yêu gia đình ta và yêu nửa còn lại,không phải kết thúc là chấm hết mọi thứ.Hãy đọc và hòa mình với đại dương với tâm trạng Will,Ronnie và những ngày cuối mà bố Steve chống chọi với bệnh tật và tình yêu mà Ronnie,Jonah dành cho bố Steve

    Giang Thúy Anh (nguồn tiki.vn)
    Một cuốn sách hay
    Lại một cuốn sách tuyệt vời nữa từ Nicholas Spark. Tôi rất hâm mộ cây viết này. Những tiểu thuyết của ông ấy đều rất nhẹ nhàng, hấp dẫn người đọc và cũng rất sâu thấm. Chưa một cuốn tiểu thuyết nào của Spark không làm tôi rơi nước mắt. Sách của ông luôn đứng trong top bestseller của tờ New York Times. Ông được mệnh danh là ông hoàng của tiểu thuyết lãng mạn. Nếu bạn đã từng xem bộ phim The Last Song và thích mê nó thì không nên bỏ qua cuốn tiểu thuyết này. Nó cho bạn những cảm xúc, những cảm nhận mà trên phim ảnh không có dc.

    trần lê dung
    (nguồn tiki.vn)
    Một tác phẩm nên đọc!
    Chuyện tình lãng mạn của tuổi mới lớn, mối quan hệ căng thẳng giửa cha vá con gái sau khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, cũng như diễn biến tâm trạng của các nhân vật chính trong truyện (Ronnie, Will...) tôi có cảm giác như mình đang được cuốn hút vào thế giới truyện lăng mạn của Nicholas Sparks. Là một fan trung thành của Sparks, là người đã đọc hầu hết các tác phẩm của ông, tôi đánh giá cao Bản Tình Ca Cuối Cùng, vì mạch truyện cảm động, gần gũi với thế giới tuổi mới lớn. Một lần nữa Nicholas Sparks đã khẳng định tên tuổi mình qua kiệt tác ấy! (Miley Cyrus cũng vậy!) ^^

    nguyen vy
    (nguồn tiki.vn)
    một câu chuyện cảm động!
    đọc "bản tình ca cuối cùng" tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. lần đầu tiên đọc truyện của Nicholas Sparks mà không phải chỉ nói về tình yêu nam nữ mà lại đề cập nhiều đến tình cảm gia đình, nhưng chính vì thế đã làm cho tác phẩm đặc biệt hơn tuyệt vời hơn vì đem lại cho tôi sự mới mẻ khi đọc, đọc truỵên tôi như đắm mình trong những mạch cảm xúc và bị cuốn hút vào nội dung diễn biến của tác phẩm lúc nào không hay, từ sự căng thẳng trong quan hệ cha con Ronnie nhưng hơn hết ẩn sâu trong đó lại là tình yêu thương vô bờ bến của cha và con gái, cho đến niềm vui và hạnh phúc khi cô đón nhận tình yêu đầu đời. kết thúc của truyện có lẽ sẽ làm nhiều người đọc cảm thấy hụt hẫng nhưng lại không thất vọng vì suy cho cùng đó là một cái kết thật sự ý nghĩa và vô cùng cảm động. có lẽ không chỉ riêng Ronnie, chính tôi cũng sẽ không thể nào quên được một mùa hè đầy nước mắt nhưng cũng tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương này.


    Dân Trí giới thiệu:

    Tiểu thuyết The last song (Bản tình ca cuối cùng) luôn đứng vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng sách bạn chạy nhất của tờ New York Times và USA Today. Ngay khi được chuyển thể thành phim, The last song đã thể hiện sức hút đặc biệt với phòng vé.

    Tác giả Nicholas Sparks vụt sáng như một ngôi sao trong làng văn học vào năm 1996 khi tiểu thuyết The Notebook của ông trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản. Những câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc sống và tình yêu đẹp phi thường của những con người bình thường đã chiếm được cảm tình của độc giả trên toàn thế giới. The last song lần này không phải là ngoại lệ.

    Bản tình ca cuối cùng (The last song) là câu chuyện xảy ra ở một thị trấn ven biển nhỏ, nơi người cha (Greg Kinnear) trải qua kỳ nghỉ hè cùng cô con gái tuổi teen cứng đầu (Miley Cyrus). Dù rất cố gắng thuyết phục con gái, nhưng người cha gần như bất lực khi con gái chỉ muốn trở về New York. Ông cố gắng tạo mối liên kết với cô thông qua điểm chung duy nhất giữa họ, đó là âm nhạc.

    Bản tình ca cuối cùng đưa đến những câu chuyện về tình yêu thực tế, ở nhiều cung bậc, tình phụ tử, tình yêu tuổi trẻ mới chớm nở, tình cảm và sự quan tâm giữa những người trưởng thành.... Bản tình ca cuối cùng (The last song) khởi chiếu tại hệ thống rạp Megastar trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 27/8.


    ThueSach.vn tổng hợp​
     
  10. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Kiếp Sau

    [​IMG]

    Để có sự bắt đầu phải nói chia tay. Đọc "Kiếp sau" mình thấy trong đó có cái gì giống mình. Tình yêu là sự kiếm tìm nhau trong thời gian và khoảng cách. Cảm ơn tác giả đã cho tôi niềm tin vào tình yêu mà mình đang dành cho một người... Có thể phải đến kiếp sau chúng tôi mới có thể tìm và đến được với nhau nhưng thực sự tôi tin vào điều đó. ngay bây giờ tôi cũng đang kiếm tìm và tôi biết..."Để có sự bắt đầu phải biết chia tay". (Trích đọc giả le minh hoa)

    Đi tìm một bức tranh bí ẩn, Jonathan đã gặp Clara.

    Cả hai nhận ra họ đã gặp nhau ở đâu đó.

    Nhưng ở đâu, khi nào?

    Ở London, cách đây hơn một thế kỷ

    Khi nàng chính là cô gái trong tranh…

    Một chuyện tình lãng mạn nữa của Marc Levy, để chứng minh cho sự bất tử của tình cảm con người. Một câu chuyện đã mang ta từ Saint-Pétersbourg tới Bonston, từ London tới Florence rồi Paris, nơi mà tình yêu và những bí ẩn của nó đã thách thức cả thời gian, khi những đôi tình nhân chết đi, rồi tái sinh và tìm ra nhau, trong kiếp sau…

    "… Cô đứng lên và họ rời khỏi bờ sông, sóng bước trên những nẻo đường ngoại ô thành phố. Tiếng kim đồng hồ vang to, rành rọt nhịp nhàng trong màn đêm yên tĩnh, như muốn giữ lại mãi khoảnh khắc kỳ diệu này, khi họ đứng trên con đường lát đá, trong một cõi vô hình mà không một ai khác ngoài hai người cảm nhận được. Giữa hai con người đi sát cạnh nhau như hiện nên một thế giới khác, lặng lẽ, vô hình trôi theo nhịp bước của họ. Một chiếc ta-xi màu đen đi cùng chiều với họ. Jonathan nhìn Clara, một nụ cười buồn bã nở trên môi. Anh đưa tay lên và chiếc xe dừng lại bên lề đường. Anh mở cửa xe. Khi Clara bước lên xe, cô quay lại và nhẹ nhàng nói với anh rằng cô đã có một buổi tối rất thú vị.

    - Tôi cũng vậy, Jonathan nói, mắt nhìn xuống mũi giày dưới chân.

    - Khi nào anh quay về Boston?

    - Ngày mai Peter sẽ đi về… tôi còn chưa biết.

    Cô bước nhẹ về phía anh.

    - Nếu vậy, hẹn sớm gặp lại anh.

    Cô đặt lên má anh một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên da họ chạm vào nhau và cũng là lần đầu tiên điều kỳ lạ đã xảy ra…”

    - "Một câu chuyện duyên dáng, kỳ bí diễn ra trong không gian nghệ thuật” – L’Express

    - "Đây chính là những gì mà môt tiểu thuyết cần đạt tới - một cuốn sách tuyệt vời để ta đọc trong những ngày cuối tuần có mưa… Một câu chuyện kỳ diệu đã đưa người đọc đi từ nước Mỹ sang châu Âu rồi ngược lại, đã gìn giữ sự hồi hộp của ta cho tới trang cuối cùng” – Le Temps.


    Bạn Đọc Nhận Xét về: "Kiếp Sau"

    Tô Hồng Thùy Trang (Trang To) (nguồn vinabook.com)
    Chúng ta có kiếp trước và kiếp sau không?
    Khi đọc tác phẩm này thì tôi không thể nào không nghĩ đến tình yêu của tôi vào kiếp sau.... các bạn có tin không? Hãy xem tác phẩm này, một tác phẩm hay cho những mối tình dang dở....

    penguin (penguin) (nguồn vinabook.com)
    Một tác phẩm cảm động
    Tác phẩm này đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tình cảm của hai nhân vật chính lãng mạn và trong sáng. Đề cao tình bạn, tình yêu và cả tình cha con. Một quyển sách đáng xem

    Minh (nguồn nhasachphuongnam.com)
    "Một câu chuyện tuyệt vời , nhuốm màu huyền bí , dẫn dắt người xem xuyên qua những bất ngờ một cách lãng mạn nhất bạn từng biết đến!"

    nguyen nguyen (nguồn tiki.vn)
    Một tình yêu đáng ngưỡng mộ !
    Macr Levy đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời của ông khi kể một câu chuyện tình yêu khiến cả thế giới rung động. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện tình yêu mãnh liệt giữa hai con người trong một cuộc đời mà là sự bất diệt của tình yêu qua từng kiếp. Hai linh hồn cứ thế yêu nhau, chết đi rồi tái sinh và lại yêu nhau. Cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi như để minh chứng sự vĩnh hằng tuyệt đối của tình yêu!
    Một trong những tác phẩm hay nhất của Macr Levy, khiến ta phải bật khóc khi gấp trang sách lại !

    Đỗ Nguyệt (nguồn tiki.vn)
    Đầy chất huyền ảo và lãng mạn
    Cuốn "Kiếp sau" là cuốn đầu tiên mình đọc của Marc Levy, và mình đã thực sự rất ấn tượng với những gì tác giả đã biết. Rất hiếm có những tác giả như Marc Levy có thể luôn song song hai thể loại, là huyền bí giả tưởng và lãng mạn hiện thực. Ở truyện này hai nhân vật chính: Jonnathan và Claura cũng yêu mạnh mẽ và nồng nhiệt khi gặp nhau, họ đã yêu nhau từ kiếp trước. Đan xen vào những bí ẩn của quá khứ và hiện tại truyện dẫn dắt ta qua những cung bậc cảm xúc hồi hộp, bất ngờ. Và Marc Levy luôn là một tác giả đầy kiến thức và ở trong cuốn sách này kiến thức của ông về hội họa thật đáng khâm phục.

    Nguyễn Duyên (nguồn tiki.vn)
    Tôi đã khóc khi đọc "kiếp sau"
    Thật khó để tìm được tiểu thuyết khiến bạn phải rơi nước mắt nhưng kiếp sau đã làm được điều đó.
    Kết thúc bất ngờ, tôi không chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những điều xảy ra trong truyện. Tình yêu Jonathan dành cho Clara quá lớn, lớn đến mức anh sẵn sàng chết vì cô ấy.
    Đọc truyện ta lại bắt gặp những buổi tán gẫu giữa 2 người bạn mang đậm phong cách Marc Levy, hài hước, hóm hỉnh và thông minh. Truyện không dừng lại ở tình yêu cao đẹp mà còn kết thúc ở một tình bạn quá đỗi tuyệt vời ta khó lòng tìm thấy được trong cuộc sống.
    Ai đã từng bị tổn thương, mất hy vọng vào tình bạn hãy tìm đến kiếp sau để biết rằng đâu đó tình bạn cao đẹp vẫn còn tồn tại.

    Nguyễn Ngọc Quỳnh Vân (nguồn tiki.vn)
    Yêu nhau kiếp sau
    " Kiếp sau " - nghe tên cũng có thể đoán rằng nói về chuyện tình yêu nhưng không trọn vẹn và có lẽ phải hẹn nhau kiếp sau- để yêu. Đúng vậy, " Kiếp sau " như cuộc phiêu lưu khi thì hiện tại lúc thì quay về quá khứ đầy mơ hồ. Clara và Jonathan phải trải qua một thời gian rất dài để rồi gặp lại và yêu nhau. Nhưng không đơn giản như thế, họ phải trải qua nhiều thử thách để có thể đến được với nhau. Đọc " Kiếp sau " mình vẫn có chút nào đó cảm thông cho người con gái sắp làm vợ Jonathan nhưng rồi khi Clara xuất hiện thì mọi chuyện thay đổi, cô trở nên xấu xa và tan ác nhưng xét về 1 khía cạnh nào đó cũng chỉ vì cô ấy quá yêu Jonathan. Nhưng tình yêu chỉ đẹp khi 2 bên thực sự yêu mến nhau mà thôi :)
    Marc Levy luôn là sự lựa chọn tốt giữa các tác phẩm khác, bí ẩn, lãng mạn, sáng tạo, cuốn hút người đọc qua từng trang giấy.


    Báo Người Lao Động giới thiệu:

    Kiếp sau và những giấc mơ tình yêu

    Jonathan, một chuyên gia thẩm định các tác phẩm hội họa, đã dành cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu về danh họa quá cố người Nga Vladimir Radskin. Anh sống tại Boston và chuẩn bị kết hôn cùng Anna, một đám cưới hợp lẽ hơn là vì tình yêu.

    Vài tuần trước đám cưới, Peter, người bạn thân thiết của anh, thông báo người ta đã tìm ra năm bức họa của Radskin, vốn biến mất một cách bí ẩn trong quá khứ.

    Jonathan rất quan tâm đến bức tranh cuối cùng nên đã cùng bạn lên đường sang London. Tại đây, anh quen với Clara, chủ phòng tranh sẽ trưng bày năm bức tranh nọ. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, họ cảm thấy như đã quen nhau từ lâu. Và mỗi lần da thịt họ chạm vào nhau, Jonathan lập tức lạc vào một cơn mê sảng, chứng kiến những khoảnh khắc trong đời nhà danh họa Nga. Trong quá trình cùng tìm cách xác thực cho bức tranh thứ năm của danh họa Vladimir Radskin, Jonathan và Clara đã bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu mà chính họ cũng không thể ngờ tới.

    Vẫn là một câu chuyện tình tay ba có cả vị ngọt ngào và mặn đắng, Kiếp sau của nhà văn Pháp Marc Levy khiến nhiều người đọc thổn thức trước bức thông điệp tình yêu có sức mạnh tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức. Như trường hợp của Jonathan - Anna - Clara, người nọ cố tình theo đuổi người kia suốt từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, dưới nhiều cái tên, nhiều địa điểm khác nhau. Song tình yêu bao giờ cũng là điều tồn tại duy nhất, dù trong đó chưa hẳn là một cái kết có hậu ở thời khắc hiện tại.

    Cùng tạo nên sức cuốn hút mãnh liệt của Kiếp sau là thế giới hội họa lung linh chứa đựng nhiều bí ẩn. Cuộc đời của nhà danh họa Radskin cách đây mấy thế kỷ, những tai họa ập tới, cái chết đau đớn cùng những uẩn khúc được phân tích lớp lang và đầy logic đã được hé mở dưới khám phá của khoa học hiện đại. Tất cả được dồn nén trong một câu chuyện tình huyền thoại đậm sắc màu cổ tích, thoạt đầu có thể khiến người ta ngỡ ngàng, song phút lắng lại mới thấy sức sống kỳ diệu ấy có thể vẫn luôn tồn tại bên ta.

    Yến Anh.


    ThueSach.vn tổng hợp​
     
    thienthanxanh_$_$ thích bài này.
  11. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Ngày Đầu Tiên

    [​IMG]

    Một vật kỳ lạ được tìm thấy trong lòng ngọn núi lửa đã tắt đảo lộn toàn bộ những gì con người tưởng rằng đã biết về sự ra đời của thế giới.

    Chàng là nhà vật lý thiên văn, nàng là nhà khảo cổ học. Họ cùng nhau trải nghiệm chuyến phiêu lưu làm thay đổi cả cuộc đời...

    Marc Levy là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất nước Pháp, hiện sống tại Luân Đôn.

    Những tác phẩm của Marc Levy được Nhã Nam xuất bản

    - Nếu em không phải một giấc mơ

    - Kiếp sau

    - Bảy ngày cho mãi mãi

    - Bạn tôi tình tôi

    - Gặp lại

    - Em ở đâu?

    - Những đứa con của tự do

    - Mọi điều ta chưa nói

    - Ngày đầu tiên
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2012
  12. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Vĩnh Hằng Mong Manh

    [​IMG]

    Cuốn sách 'Vĩnh hằng mong manh' (tác giả Melissa Marr) nối tiếp các cuốn sách 'Hình xăm định mệnh' và 'Vẻ đẹp nguy hiểm' - nằm trong bộ sách viết về thế giới yêu tinh đầy thú vị và kỳ ảo, thực chất là thế giới con người cách điệu.

    Truyện tích thường kể kết thúc bằng cảnh chàng, nàng sống bên nhau và hạnh phúc mãi mãi. Vẻ đẹp nguy hiểm cũng khép lại bằng cảnh Keenan và Aislinn sánh vai trên ngai vàng lung linh của vương triều Mùa hè, nhưng chặng đường đi đến hạnh phúc của họ lại là một chặng đường mà đích xa tít tắp. Keenan cam chịu để hoàng hậu của chàng qua đêm với người khác, biết rằng sau khi người khác đó mủn nát bởi sinh tử thường tình thì Aislinn sẽ thuộc về chàng vĩnh viễn. Trong khi chờ đợi, chàng đi tìm hơi ấm an ủi ở tình nhân cũ Donia. Song cả bốn người đều không ngờ rằng quan hệ tay tư của họ lại lung lay sớm hơn dự tính bởi sức hấp dẫn và sự đam mê bỗng nhiên nảy nở giữa vua và hoàng hậu Mùa hè. Donia giận dỗi xua đuổi Keenan. Seth thì xác định rằng biến thành nam tinh, buộc mình vào cuộc sống vĩnh hằng là cách tốt nhất để giữ Aislinn. Song vĩnh hằng, nhiều khi lại mong manh và bấp bênh không kém gì lòng người thay đổi....
     
  13. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Hình Xăm Định Mệnh (Ink Exchange)

    [​IMG]

    Hình xăm định mệnh là cuốn thứ hai trong series tiểu thuyết huyền ảo "Vẻ đẹp nguy hiểm". Các truyện thuộc series này sử dụng chung một bối cảnh hai lớp: xã hội hiện đại đan xen với không gian thần thọai gồm những sinh thể kỳ dị vẫn tàng hình để tồn tại song song bên người phàm. Các sinh thể ấy có giống đực (nam tinh) và cái (nữ tinh).

    Chúng có thể là kết hợp của người và thú vật, người và thực vật, giống nhau ở chỗ đều rất mạnh và biết tàng hình, biến hình, đam mê bạo lực và sợ sắt thép. Không gian lạnh lẽo và chông chênh trong "Vẻ đẹp nguy hiểm" đôi khi đựơc pha dịu nhờ vài phân đọan lãng mạn hay bồi hồi tình yêu, nhưng sang "Hình xăm định mệnh", Melissa Marr không ngại ngần phơi bày trước mắt độc giả thế giới đen đúa những nghiện ngập, hút sách, bạo lực, chìm đắm trong sex và đủ thứ trụy lạc xã hội. Cách tíêp cận vấn đề của marr khiến người ta liên tưởng đến Judy Blume, Janet Fitch hay Toni Morrison - các tác giả từng thẳng thắng chỉ ra những diều tàn nhẫn,tăm tối của hiện thực, từ đó khiến người đọc ngẫm nghĩ về cuộc đời. Niall là một nam tinh gây nghiện. Đã rơi vào vòng tay anh, người thường sẽ lập tức tan chảy trong nỗi đam mê thể xác bất tận, trong làn sóng ham muốn dữ dội cho đến khi mọi sức lực của họ bị hút kiệt. Sau hàng thế kỷ được người đời say đắm, lần đầu tiên Niall rung động trước một cô gái. Song muốn giữ an tòan cho người yêu , anh gắng không chạm vào cô. Leslie là một cô gái đẹp bất hạnh. Mẹ mất, cha bỏ nhà đi biệt, anh trai chìm đắm trong khói cần sa, cô vẫn cắn răng vừa học vừa làm để cáng đáng gia đình. Nhưng cuối cùng, mọi sự chịu đựng đều sụp đổ khi Leslie bị anh trai lừa vào bẫy cho đám bạn xấu của hắn giày vò cưỡng bức. Cay đắng và căm hận, Leslie tìm đến xăm mình như một biện pháp thay đổi bản thân. Chọn lựa mãi, cuối cùng cô chấm một hình xăm đặc biệt có cặp mắt long lanh ẩn trong đôi cánh đen dữ dội. Hình xăm ấy đưa sự tự tin trở lại với Leslie, mang đến cho cô sức mạnh vật chất phi thường, song cũng dẫn cô tới quãng đời mới hoàn toàn quái đản. Cặp mắt trên hình xăm là phiên bản cặp mắt của Irial Vua Bóng Tối. Thông qua nó, anh ta hút hết mọi cảm xúc của Leslie. Từ đây, cô không còn điều khiển nổi lý trí hay tâm trạng bản thân, ngày qua ngày chỉ những lăn lộn trong dục vọng triền miên. Niall sẽ làm thế nào để cứu cô, khi không đủ sức phá giải quyền năng của Vua Bóng Tối? Hiện thực, mãnh liệt và hung bạo, Hình xăm định mệnh là hành trình gian nan đi tìm sự tự tin, tự do và tình yêu chân chính của những người trẻ…
     
  14. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Thảm Họa Tình (True Love And Other Disasters)

    [​IMG]

    Cuốn tiểu thuyết mới của nữ tác giả Rachel Gibson với tựa đề Thảm họa tình (tên tiếng Anh True Love and Other Disasters) sẽ chính thức lên kệ vào ngày 7/11 tới đây do Chibooks phát hành.

    Được biết đến như tiểu thuyết gia văn học lãng mạn hiện đại ăn khách nhất tại Mỹ, cuốn Thảm họa tình là một tác phẩm khó bỏ lỡ của Rachel Gibson. Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh 3 vấn đề được tác giả đề cập như là một "thảm họa" gồm: Đàn ông, Đam mê và Tình yêu.

    Thảm Họa Số Một: Đàn Ông

    Nghèo khổ và đói khát đã dạy cho Faith Duffy rằng không nên tin vào tình yêu. Thế nhưng, khi cô kết hôn với người chồng – rất giàu – và rất già, cô đã trở thành một người vợ hoàn hảo. Và khi chồng cô lên thiên đường, ông đã để lại cho Faith những đêm cô đơn vò võ, một đống tiền, và một đội bóng khúc côn cầu chuyên nghiệp vô cùng rối rắm. Khỉ thật, Faith thậm chí còn không xem các trận đấu khúc côn cầu.

    Thảm Họa Số Hai: Đam Mê

    Nhưng hầu hết mọi người Mỹ và một nửa người Canada lại đang xem Ty Savage thi đấu. Vẻ hấp dẫn gây chết người và cú hất bóng về đằng sau cực kỳ chính xác khiến anh trở thành cầu thủ được yêu thích nhất trong lòng người hâm mộ. Trong phần lớn cuộc đời của Ty, anh vẫn luôn mơ về ngày có được chiếc cúp Stanley. Điều cuối cùng anh cần là một cô nàng lẳng lơ sẽ làm rối tung các kế hoạch của anh.
     
  15. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu?

    [​IMG]

    Một điều vô cùng chắc chắn: thời nay chẳng kiếm đâu ra bạch mã hoàng tử! Nam giới toàn những kẻ hoặc miệng lưỡi dẻo quẹo, hoặc bủn xỉn, hoặc ích kỷ vô trách nhiệm, hoặc gàn dở thậm chí ấu trĩ và nhu nhược đến nực cười. Bằng chứng ư ?

    Chính là vô số những bức mail độc nhất vô nhị và cùng lúc hấp dẫn khôn cưỡng giữa hai cô nàng Ariane và Justine, một ở Paris, một ở New York, một đã có chồng, một còn độc thân. Và một điều còn chắc chắn hơn nữa: chính bạn sẽ bị cuốn theo mối bận tâm chung của hai cô nàng ấy từ lúc nào chẳng hay, đến mức chỉ có thể buông cuốn sách xuống chừng nào bạn đã biết được kết cuộc.

    "Trong tấn hài kịch lôi cuốn, vui nhộn và đúng mực này, Agathe Hochberg biết bắt lấy nhạc điệu của thời gian với cả sự thông tuệ lẫn hài hước.” - Pascale Frey, Lire

    Về tác giả :

    Sinh tại Paris, Agathe Hochberg lớn lên và trưởng thành tại cả Pháp và Mỹ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật và thương mại quốc tế, cô quay sang lĩnh vực điện ảnh. Trải qua quãng thời gian tác nghiệp như một nhà báo chuyên về lĩnh vực âm nhạc và nhờ vào sự sáng dạ, tinh tế và hài hước, Agathe Hochberg đã có được một lượng lớn độc giả ngay sau khi phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay Bạch mã hoàng tử: chàng ở đâu? vào năm 2003. Tiếp nối thành công ấy là một loạt các tiểu thuyết khác như Mes amies, mes amours, mais encore? (2005), La Coupe du monde et autres footaises: le dico non officiel (2006), Lettres à ma fille (2006), Lettres à mon amour (2007), và Lettres à ma mère (2007).
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
  16. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Si Mê Và Liều Lĩnh

    [​IMG]

    Chín năm trước, cậu bé Peregrine Dalmay đã dại dột tham gia vào Ý Tưởng trốn nhà đi tìm kho báu của tiểu thư Olivia Wingate-Carshington. Kết quả là chàng bị đưa sang Ai Cập để giúp chú Rupert nghiên cứu khảo cổ. Suốt chín năm, miền đất huyền bí này đã trở thành tình yêu của cuộc đời chàng, nơi ngày nào cũng đối mặt với rắn rết, bọ cạp, trộm cướp và bọn sát nhân...

    Giờ chàng trở về nhà mà không lường trước được rằng chính Olivia - một phụ nữ nhà DeLucy Đáng Sợ - mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Một lần nữa, chàng lại bị nàng đẩy vào một cuộc truy tìm kho báu trong lâu đài bị ma ám của dòng họ Dalmay. Để rồi chàng nhận ra một điều mà lâu nay chàng vẫn cố công trốn tránh: Nàng mới là kho báu quý giá nhất của chàng.

    Si mê và liều lĩnh đã đem về cho Loretta Chase giải RITA 2010 - giải thưởng danh giá nhất của dòng văn học lãng mạn Mỹ.

    Về tác giả :

    Loretta Chase tên thật là Loretta Lynda Chekani, sinh năm 1949 tại Hoa Kỳ. Bà là một trong những nhà văn nổi bật nhất của dòng tiểu thuyết lãng mạn ở Mỹ. Loretta Chase có bằng Cử nhân Văn chương của trường đại học Clark University, nơi bà theo học khoa Tiếng Anh và tham gia thêm lớp nghệ thuật thị giác.
    Sau khi rời trường đại học Clark, Loretta Chase viết kịch bản cho chương trình tự giới thiệu của các công ty. Nhờ công việc này mà bà gặp gỡ và yêu một nhà sản xuất chương trình, người sau này trở thành chồng bà. Sự kết hợp này là động lực và nguồn cảm hứng để Loretta Chase viết nên rất nhiều tác phẩm lãng mạn thuộc hàng best-seller của tạp chí New York Times. Bà đã giành được nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải RITA Award cho Tác giả Lãng mạn Xuất sắc nhất nước Mỹ.
     
  17. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Vì Đó Là Em

    [​IMG]

    Thành phố Chicago chưa sẵn sàng chào đón Phoebe Somerville - quả bom sex xinh đẹp nhưng bất cần đời đến từ New York, người vừa mới được trao quyền thừa kế đội bóng bầu dục Chicago Stars. Còn Phoebe cũng tuyệt đối chưa sẵn sàng đối mặt huấn luyện viên trưởng của đội Stars - Dan Calebow, huyền thoại bóng bầu dục đến từ vùng quê Alabama, đồng thời là một gã tóc vàng thô lỗ.

    Calebow hội tụ tất cả những gì mà Phoebe căm ghét - một tay chơi thể thao với quan điểm kỳ thị giới tính và suy nghĩ cực đoan phiến diện. Còn bà chủ xinh đẹp mới xuất hiện của đội Stars hội tụ tất cả những gì mà Dan khinh miệt - một ả bimbo lắm chuyện vốn chẳng biết gì về quả bóng cả khi nó đã sẵn sàng trên bục ném. Vậy tại sao Dan lại bị hút về phía quả bom sex trơ trẽn đó như một quả tên lửa tầm nhiệt như thế? Và tại sao sức quyến rũ miền quê của tay huấn luyện viên lại làm cho một phụ nữ giang hồ như Phoebe cảm thấy lúng túng, câm lặng... và hoảng sợ đến thế?

    Đột nhiên, thứ đang có nguy cơ sụp đổ không chỉ là chức vô địch. Bởi vì đam mê là tên của trận đấu này - và hai đối thủ ngoan cố đều đã vào trận một cách vô cùng nghiêm túc…

    "Sôi sục với tính hài hước và nỗi đam mê.” - Chicago Sun-Times

    "Một giọng nói xuất sắc trong làng tiểu thuyết hiện đại dành cho nữ giới.” - Linda Barlow

    "Rất táo bạo, vô cùng xúc động và đầy ắp đam mê ... Tôi thích tác phẩm này!” - Jayne Ann Krentz

    "Ngoài Tracy và Hepburn, không ai viết truyện lãng mạn hài hay hơn Susan Elizabeth Phillips.” - Minneapolis Star-Tribune

    "Phillips là một trong số ít tác giả mà tôi mua sách chỉ vì tên tuổi của bà, vì biết rằng số tiền mình bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng.” - Milwaukee Journal-Sentinel

    Về tác giả :

    Susan Elizabeth Phillips sinh tại Ohio (Hoa Kỳ), tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Sân khấu tại Đại học Ohio, rồi dạy kịch nghệ và tiếng Anh tại một trường phổ thông cho đến khi sinh con đầu lòng và trở thành bà nội trợ. Từng cùng bạn thân Claire Lafkowitz hợp tác viết một tiểu thuyết lãng mạn lịch sử, nhưng sau đó Phillips độc lập sáng tác và thu được thành công rực rỡ. Các tiểu thuyết của bà đều nằm trong danh sách bestseller của tờ USA Today và New York Times. Bà là tác giả duy nhất năm lần đoạt giải Sách của năm và chủ nhân giải Thành tựu trọn đời do Hội các nhà văn lãng mạn Mỹ trao. Hiện bà sống tại ngoại ô Chicago với chồng và hai con trai lớn.
     
  18. Sweet_Lovee

    Sweet_Lovee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Lãng Quên Em Sau Mùa Vũ Hội

    [​IMG]

    Tình yêu dịu dàng... Tình yêu đam mê... Tình yêu bổ khuyết... Tình yêu vĩnh cửu...
    Một hành trình vừa ngọt ngào, vừa nồng nàn, hồi hộp để trải nghiệm những sắc thái diệu kỳ của tình yêu...

    Ai cũng có một bí mật!
    Đặc biệt là anh, chàng độc thân sáng giá, đẹp trai, giàu có và nổi tiếng quyến rũ nhất London.
    Đặc biệt là cô, quả cam chua lè chín nẫu, bà cô quá lứa lỡ thì luôn là cái bóng bên lề các cuộc vui và mãi vẫn là kẻ bị lãng quên sau mùa vũ hội.
    Anh, sâu thẳm trong tâm, luôn thấy mình là kẻ chẳng có gì.
    Cô, dù không ai biết, đã bao năm nắm giữ cả xã hội thượng lưu trong tay.
    Và họ, đôi đũa lệch vót cách nào cũng chẳng cân hay hai nửa hoàn hảo bấy lâu nay vẫn mải chơi trò cút bắt?

    Về tác giả:

    Julia Quinn (tên thật Julie Pottinger) là nhà văn Mỹ nổi tiếng trên khắp thế giới với các tác phẩm lãng mạn lịch sử. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn mười thứ tiếng, chín lần được đứng trong danh sách New York Times Bestseller, ba lần đoạt giải RITA.
    Julia Quinn đã tốt nghiệp trường Harvard chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật và từng học y tại Yale trước khi quyết định dành toàn thời gian cho viết lách. Bà bắt đầu sáng tác ngay từ khi rời trường trung học, và ngay từ các tác phẩm đầu tay đã nhận được những phản hồi tích cực từ cả độc giả lẫn các nhà xuất bản. Năm 2010, bà đã được ghi danh tại Bảo tàng Danh vọng các Nhà văn Lãng mạn Mỹ.
     
  19. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Mình thì hay đọc tiểu thuyết Trung Quốc nên không rành mấy cuốn mẹ giới thiệu thanks mẹ nhé mình sẽ tìm đọc ;) thi thoảng thay đổi tý
     
  20. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tổng hợp sách tiểu thuyết tình cảm, lãng mạn hay năm 2011

    Mình mới đọc được 2 quyển trong số bạn giới thiệu, phải tìm đọc tiếp thôi
     

Chia sẻ trang này