Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? AX mà nghe được câu này khéo tối về quay mặt vaopf trong, ke ke...
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Mình cũng muốn làm thêm gì đó. Các mẹ có mối nào thì giới thiệu cho mình hoặc cùng nhau làm vượt qua thời kỳ khủng hoảng này nhé! Thks các mẹ nhé!
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? mẹ nó có muốn làm đại lý hương nhang thì pm mình nhé. hi hi. thấy cũng vui vì vừa làm đại lý đã có đơn đặt hàng rồi. ko lãi nhiều nhưng tớ thấy :"tích tiểu thành đại", sau này ko mua đc cái xe máy thì cũng phải đc 1 cái ô LEXUS chẳng hạn. Vui lên đi, đời ta có gì mà buồn.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? mẹ nó có thích giao tiếp, tư vấn, chăm sóc Khách hàng thì ới mình nhé.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Mình mà cho đi tư vấn bảo hiểm thì đúng chả bán cho ai được. Cái khoản ăn nói kém thế không biết.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Cũng không hẳn nói giỏi, nói hay đâu mẹ nó ạ. Mình phải hiểu sản phẩm, có kỹ năng trong đó có kỹ năng giao tiếp; Kiến thức và kĩ năng thì đều được đào tạo và dần dần qua thực tế sẽ ngày càng được cải thiện. Quan trọng là mẹ nó thích chia sẻ với nhiều người, có thể là với những người mình chưa tiếp xúc bao giờ để gây được thiện cảm và tìm hiểu về nhu cầu của họ để giúp họ lựa chọn được sản phẩm thích hợp
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Đúng là muốn bán được hàng phải am hiểu về nó. Tư vấn được cho người có nhu cầu cũng như biết hướng người khác sử dụng sản phẩm mình bán.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ, kiếm đc nhìu thật là nhìu xiền nhé.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? chị có nhu cầu làm đại lý men tieu hóa chống táo bón, còi xương, suy dinh dưỡng cho bé và gia đình, men bể phốt, thuốc diệt muỗi, thì ới em, em để giá rẻ cho ạ
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Hoan hô dòng cuối trong chữ ký của mẹ nó. HAY, Cái biểu tượng cười bò lăn đâu mất rồi
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? He he, mẹ nó mới nêu ý kiến mà nhiều mẹ ới thế, dưng mà mẹ nó có nhu cầu bán thêm bỉm cho các con thì ới tớ nhé (tranh thủ tí )
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Em phục các mẹ quá. Hầu như mẹ nào cũng biết bán hàng online. Vì em là kế toán nên công việc làm thêm của em có khác mọi người. Em kiếm thêm thu nhập bằng cách đi lấy hóa đơn đỏ hộ mọi người. Lúc đầu chỉ là lấy hộ Công ty, sau đó nhiều người nhờ lấy hộ hóa đơn nên nó thành công việc làm thêm của em. Mặc dù thu nhập không lớn lắm nhưng em có thể kết hợp cả công việc công ty lẫn bên ngoài, tiết kiệm được tiền xăng các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? em cũng phục công việc của chị đấy ạ, vừa nhẹ nhàng mà lại vừa có thu nhập thêm, hiiii, em thì ko làm cái đó đc, e ko học kế toán nên chả biết cái chi cả
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Toàn khuya lắc khuya lơ mới rảnh rang online được mẹ nó ạ. Mới vài tuần mà thấy oải oải rùi, nhưng cứ có khách hàng là lại khí thế ngay
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? khổ thân mẹ nó, cố gắng lên nhé. mấy hôm nữa có thời gian mình post câu chuyện đi bán hàng cho các mẹ nghe. Nhưng đúng là khi bán hàng, mình đã giảm bớt rất nhiều tật xấu, cuộc đời có những khúc quanh, hết khúc quanh là lại đến đường thẳng, cứ sống vui vẻ, đem niềm vui cho nhiều người, tự nhiên mình cũng thấy vui hơn. Có 1 thời gian dài mình sống trầm lặng, khác hẳn với mình khi chưa lấy chồng, nhưng khi mình nghĩ nếu cứ như thế mãi thì cũng không thể giải quyết vấn đề gì, mình bắt đầu quay trở lại là mình. Mình hòa nhập hơn, cộng đồng hơn, và giờ mình đang rất thoải mái rồi.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Đúng đó, mình cũng nghỉ là dù thế nào cũng cố gắng sống thoải mái, vui vẻ. Mình mới bán hàng mà vẫn rất vui vẻ chuẩn bị tinh thần là có ế thì để dùng dần mà hihii:-\"