Chào các mẹ, bé nhà mình mới đi học được vài buổi ở lớp D2 trường Mầm non 10-10. 2-3 ngày đầu bé đi học thì có khóc nhưng chỉ khóc lúc các bạn đi ngủ thôi vì bé đòi về ngủ với mẹ. Ngày sau cháu ít khóc, vào lớp là nín nhưng lại thấy cô chỉ cho ngồi riêng 1 chỗ mà ko cho tham gia vào hoạt động chung. Mình băn khoăn nhất về việc này vì mọi việc khác cháu đều tự làm khá tốt. Bản thân cháu rất thích các hoạt động tập thể. Mình sẽ nói chuyện với cô giáo nhưng chưa biết cách nào "nói" cho có hiệu quả. Các mẹ có con đi học ở trường này chia sẻ giúp mình nhé.
Mẹ cháu cứ hỏi để cô giáo nói, ví dụ: cô ơi hôm nay con ở lớp có ngoan không ah? Con quen cô quen các bạn chưa? Con có chơi với các bạn không? Cô giáo sẽ làm thế nào để con thích nghi và hòa nhập? Nếu để con ngồi 1 mình tách biệt các bạn thì có hiệu quả không? Để xem cô giáo giải thích thế nào mẹ ah.