Mẹ Liên à sao mà chị bán hàng làm nước dùng ngon thế nhỉ ? Nhưng mình nghĩ hình như có rất nhiều người ăn thêm thịt trần, có lẽ do nhúng nhiều thịt nên nước dùng ngọt chăng ???
Mẹ nào ở gần chùa Láng thì ngó qua, cái hàng cháo cá, bún cá Bắc Ninh ấy, ăn cũng được lắm ah. Cháo và bún: 15K/ bát. Quán qua chợ nhé, nằm cùng hướng trường Ngoại Thương đó. Chứ quan gần trường Ngoại Thương ( đối diện) là hàng nhái ăn chán lắm. Bún giả cầy ở phố Vọng Đức mẹ nào ăn chưa ah? Chủ quán là 1 chú già già, quán này bán hàng theo chế độ hành chính làm. Thứ 7, chủ nhật nghỉ. Bán sáng thì chỉ đến 9h là hết. Tối thì bán từ 5h hay sao ấy, nhưng hết rất nhanh, mặc dù đường đó vắng. Mẹ nào làm ở khu Ngô Quyền qua đó ăn thử đi. Giá cả phải chăng, 13K 1 bát ( cách đây mấy tháng), giờ e chưa ăn nên chưa bit. Những quán ăn ngon, nổi tiếng thì lại xa so với 1 số mẹ, toàn mạn phố cổ. Nên quán nào ở các khu khác mà ăn cũng được thì các mẹ cứ Public cho các chị e ở khu nào thì xài khu đó. Chứ như em, đôi khi thèm ăn bún giả cầy, phải đi lên tận Vọng Đức. Hoặc bún đậu thì đi lên Ngõ Phát Lộc. Xa quá. " 1 bát cháo mà chạy mấy km đường"
Ui chị ơi ăn em không biết hàng bánh xèo nào ngon nhưng mà đừng ăn ở Hàng Bồ, mất vệ sinh lắm, bàn ghế bát đũa nhem nhuốc dầu mỡ, rau nát bét kiểu khách trước ăn không hết đổ vào rổ rồi lại bốc tiếp lên cho khách sau. :-ss
Bánh Xèo hàng bồ h mất uy tín rồi, bánh thì cháy khét lẹt, mùi mỡ bám đầy người. Rau và quán thì bẩn khủng khiếp. Ngày xưa ở Thái Hà có quán bánh xèo ăn dc nhưng h bỏ rồi hay sao ý Mà ỏ Hảng Bồ có hàng há cảo, bánh tôm ăn dc nhé. gần toà soạn báo Lao Động ý ạ
các mẹ có bao giờ vào ăn hủ tiếu Hạnh ở ngõ Đồng Xuân trên phố Hàng Chiếu chưa?ngon phết đấy, mỗi tội chật chội.
Quán Sen ăn cũng được chị ah. Nhưng e thích Sen ở Hồ Tây hơn và ở Nguyễn DU. Vì không gian đẹp hơn. Chị ăn buổi trưa rẻ hơn buổi chiều đó. Lâu e cũng ko update giá của nó. Nhưng cũng chỉ tâm khoảng trên, dưới 200K
BF sen ở Công viên nước hồ tây ý chị ơi, ăn chiều là 170 ăn trưa là 150/ng. Nếu thích ăn BF nướng thì ở phố trúc bạch ngay cạnh siêu thị có BF nướng hình như có 130k/ng thôi nhưng ăn ở đó ko nhiêu món = sen đâu...
ở chợ Yên Phụ có quán ốc ngon lắm ạ, cái ngon của nó ở chỗ nước chấm, chả hiểu bà này pha kiểu j mà ko ai bắt chiếc đc, ăn ốc xong bảo bà ý pha cho 1 bát nước chấm bún, ko còn j đã hơn hihi, ngoài ra còn có bún cá, ăn với măng cay bà ý tự làm, vừa ăn vừa xì xụp, nghĩ đến đã thèm rồi, có cả món tiết luộc nữa
Nhà iem ăn suốt. Nhất là mùa đông, ngồi xì xụp nước mắt nước mũi giàn giụa Nếu ăn ốc nhỏ thì 16k 1 bát.
các mẹ đã tự tay làm ếch chưa? Lúc đầu em cũng háo hức làm cho chồng ăn thử, sau khi học hỏi kinh nghiệm trên mạng này.Mua ếch về, ngồi làm, khứa cái đùi nó ra. cứ thấy cái trắng trắng, tròn tròn hóa ra là sán. cầm nó lôi ra thả vào chậu nước là thấy nó bò liền. Nhiều lắm, trông phát khiếp. Ở nhà mình làm còn cẩn thận, ra hàng làm sao được như thế. Các mẹ nào mà ăn ếch thì cẩn thận nhá còn em thì vái rồi, ko dám ăn nữa. Sợ
uh, mình thì thích ăn Bún Riêu nahf đó hơn, nhưng toàn ra muộn nên hết mất. Lâu lắm rồi ko được ăn Riêu ở đó.
Oài. Topic này hay quá!!! Sắp mùa lạnh lại thèm bánh rán Ngày xưa có quán bánh rán ở khu Trung Tự, Kim Liên ngon lắm. Chị chủ là chị Lan. Sau này cái khu đó được lấy để xây chung cư, có mẹ nào biết cửa hàng này chuyển đi đâu không ah.
Chít mất thôi, đang đói vào đọc mà nuốt nước bọt ừng ực. Hihi, thèm quá nên vừa nhắn tin cho ông xã lát về phải cho vợ đi ăn ốc luộc cho đỡ thèm. Lân la nhiều quá vỉa hè, tớ cũng xin góp cho topic một vài địa chỉ (chả biết có trùng không vì không đọc hết cả topic), hihi 1. Bánh đúc thịt và chè đỗ các loại (ngã tư đèn xanh đèn đỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch, rẽ phải), cảm nhận của tớ là ngon lắm, lại rẻ, ăn bánh đúc xong ăn chè tráng miệng, no căng mà hết có 10k (để tớ về ngó lại tên ngõ cái nhé). 2. Hàng ốc luộc, đầu phố Đình Ngang, đối diện giầy V&M, hàng này ngon nhất trong các hàng tớ ăn (Hàm Long, Đinh Liệt, Liễu Giai, Nam Đồng...). Toàn ốc béo ngậy, rửa sạch sẽ. Ở đây có cả trứng cút lộn, chè... Nhiều lần tớ ăn thấy cả các bà, các mẹ đi ô tô ghé vào ăn đấy, giá cả cũng ok. 3. Miến Ngan và ngan chặt (hình như số 1 Tông Đản) đối diện trụ sở chính Vietcombank. Hàng này ăn thì phải nói cực ngon, cực rẻ. Hầu như tuần nào phòng tớ cũng tới ăn. Mỗi tội hơi chật và nóng. Hì hì, tạm thời thế đã, nhớ được quán nào tớ lại bổ sung tiếp.