em thấy còn có caramen dốc hàng than, bánh mỳ sốt vang ở phố đình ngang (Cửa nam), phở chiên giòn ở khâm thiên cũng được đấy chứ ạ
Thạch rau câu trái dừa ! Khách hàng của mình có khi chẳng biết Topic này . Mình xin tự giới thiệu món của mình và trích dẫn nhận xét của khách là được bạn chủ Topíc nhỉ ? - Thạch trái dừa - Thạch rau câu trái dừa - Sương sa dừa - Tất cả đều là một các bạn nhé ! Nếu bạn nào ăn ở Trần Phú rồi thì sẽ có cảm nhận rất khác với thạch dừa của nhà mình : Thạch dừa nhà mình có độ ngọt ít, độ đông của thạch cũng vừa phải hơn, khiến thạch có thể tan mát lạnh trong miệng, khi dùng ống hút to để hút rất thú vị .Đúng như bạn nào đã nói đó là món 3 in 1 vừa là nước dừa vừa là thạch dùng ống hút để hút và sau đó lại dùng thìa để cạo lớp cùi dừa non nữa rất là thú vị . Còn thạch rau câu thì mình xin lấy một trích dẫn của mẹ Chuppa
Ban oi, mieu ta cu the hon duoc khong? to dang muon moi me to di an nhan dip Vulan, nha to ngay tren pho Kim ma, nhung to chang biet la quan moi nguoi dang khen la quan nao. Ban chi can tả lại vị trí của nó thôi cũng được, nếu có địa chỉ thì tuyệt vời. Tớ cảm ơn
Các mẹ ơi, Mình mới phát hiện một quán bán bún tôm, bánh đa cua Hải Phòng ăn được phết. Ở trong ngõ phố Phan Huy Ích. (Gần Quán Thánh). Giá thì hình như 20 hay 25 ngàn/tô. Mình thích tôm vì rất tươi và ngọt. Post lên để share với mọi người nhé!
Chị khôn thía Em đinh khi nào công ty em liên hoan gọi đến mới xem được chất lượng dịch vụ rồi em comment Công ty em ngay đầu Lý Nam Đế - Trần phú, thạch dừa Trần phú không ngon bằng thật nhưng dịch vụ bán hàng thì tuyệt
Kể cả em hổng đính Topíc của chị vô Topic của em thì chị vẫn phục vụ tuyệt vời lun @ He he khi nào liên hoan ở CTy chị sẽ khuyến mãi đặc biệt nha !
em cũng mê các món hải sản. quán ngao, sò huyết ở trường Am giờ đông lắm, giá cũng không rẻ nữa rồi.. Ốc luộc đức mười chán chít, toàn ốc vặn thoai mà lại đắt. Em ủng hộ ốc luộc Nam Đồng. Bún ngan ở Khoa Ngan thì đắt thật đấy.....Mới ăn hôm 2-9...éc éc....
Hôm nay đọc được bài viết này, post vội cho các mẹ. Đã ai ăn ở hàng này chưa thế? Bánh đa, miến trộn cua phố Trung Liệt Dân Hà thành quan niệm, muốn ăn bánh đa cua, miến cua nước hoặc trộn thì phải chọn những gánh hàng rong bên đường hoặc các quán nằm sâu trong ngõ. Ở con phố Trung Liệt, Đống Đa, cũng có một quán kiểu như thế và luôn đông nghịt khách hàng bởi vị đậm đà của món ăn. Vào bất cứ mùa nào trong năm, quán ăn cũng nườm nượp người ra vào. Nằm ở một ngõ nhỏ, quán ăn này không có tên, chỉ có cái biển gỗ với dòng chữ "bánh đa, miến cua" treo lủng lắng trên bức tường. Người dân vùng này cũng chỉ nhớ quán ăn đã mở được vài ba năm. Không bày biện sang trọng, bà chủ quán chỉ đặt bày bàn ghế nhựa ra sân khu tập thể có bóng cây xanh cho khách hàng ngồi. Trưa hè nóng nực, ánh nắng xuyên cả vào chỗ ngồi mà khách hàng không quan tâm, ngồi ăn một cách ngon lành. Họ trò chuyện rôm rả đến mức quên cả không khí oi bức xung quanh. Vì quán luôn trong tình trạng quá tải vào buổi trưa nên bà chủ quán phải ghi số từng bàn để không nhầm lẫn trong việc tính tiền. Thậm chí có dạo, khi nhân viên vừa bưng món ăn đến đã đòi khách phải trả tiền luôn. Quán chỉ phục vụ một thực đơn duy nhất, bánh đa và miến cua trộn hoặc nước. Nguyên liệu của món ăn cũng giống như món bánh đa, miến cua ở bao hàng quán khác, nhưng điều hấp dẫn thực khách là vị ngọt của nước dùng cùng vị béo của thịt và trứng cua đã trưng với mỡ. Thêm nữa, vị thịt bò tươi hay khoanh giò tai, giò lụa, rau muống hoặc rau cần, giá sống, hành phi thơm... sẽ khiến bát bánh đa, miến cua đậm đà hơn mà mà không ngấy mỡ. Hiếm có vị khách nào đến quán mà lại lắc đầu chê món ăn ở đây không ngon. Khi tiết trời Hà Nội đã chớm thu, không ít người tìm đến quán ăn này bởi họ muốn được thưởng thức một món dân dã đang tỏa lên mùi thơm phức trong không khí se lạnh. http://www.ngoisao.net/News/An-dau/2009/09/3B9CB7F5/
Quán này e ăn được gần 2 năm rồi. Năm ngoài e ăn thì vẫn vắng lắm, năm nay thì đông ko tả được. Năm ngoái thì ngon, rau và trà đá miễn phí. CHủ yếu vào buổi trưa, đi ăn mà toát hết mồ hôi, lấy số. Ông thu tiền thì nói to đau hết cả đầu. Nhiều khi đông quá, còn bảo chứ: " thôi đông lắm rồi, lúc khác ăn đi, chứ ko chờ lâu lắm đó". Kiểu giờ là chú hơi bị kiêu. Rau bây giờ ko đc khuyến mại nữa rồi, chỉ còn trà đá tự phục vụ thôi. Nói chung so với Hn thì thế cũng rẻ và ngon, chỗ ngồi thoải mái hơn hàng bánh đa cua ở Ô chợ dừa. E mới biết 1 hàng bánh đa cua HP chính hiệu ngon hơn Đinh Liệt nhiều. Nhưng bán buổi tối thôi. Hàng đó bán ở vỉa hè trên đường Nguyễn QUý Đức ( Chỗ phía đường Nguyễn QUý Đức ngay ngã ba để rẽ qua Lương Thế Vinh, Ngay chỗ có cái vườn hoa nhìn sang. Đại loại tả sơ sơ thế chứ các mẹ đi cũng nhìn thấy ngay). E thấy hàng này ngon, bánh đa là bánh đa tươi từ Hp chuyển lên, ăn dai hơn. Bún tôm cũng ngon. 20.000 VNĐ/ bát
Quán này tớ cũng thích ăn, nhưng phải vừa ăn vừa bịt tai vì mấy chị bán hàng và mấy anh phục vụ nói chuyện dùng từ đệm hơi nhiều, rau thì lấy hơi tham nên ăn phải nhả bã. Mỗi tội nước dùng thơm, ngon nên cứ phải quay lại
nghe mọi người tả thèm quá!!! Chẹp chẹp. Nhưng nghĩ đến cảnh phải bịt tai thì cũng thấy...hơi ớn ớn nhỉ!!!!
Tớ thấy quán cháo lòng ở 45 Phan Phù Tiên rất được , sạch sẽ lắm vì toàn người nhà làm chứ ko thuê giúp việc , phục vụ nhanh nhẹn và rất ok .Đúng tiêu chí Ngon_Bổ _Rẻ nhá .
Mình thấy có quán nộm hoa chuối ở đối diện Gò Đống Đa ở trong ngõ( ko nhớ rõ là ngõ bao nhiêu) chỉ bán từ khoảng 3h30 chiều có 1 cái biển treo ở ngõ ghi " nộm hoa chuối". Mình thấy rất ngon mà ở HN hơi hiếm hàng nôm hoa chuối thì phải, nhắc đến lại thèm quá!!!!