Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Bien Khat, 30/6/2009.

Tags:
  1. cutideptrai

    cutideptrai Cu tí khóc nhè

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ngay cạnh lối vào sân vận động Hàng Đẫy, chỗ phố Hoài đức bán đồ thể thao, ở đây có mỳ sáng thấy bảo ăn ngon lém but mình chưa xài bao h.
     
    Đang tải...


  2. MeCunIn

    MeCunIn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    5,631
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    tớ nghe chỗ này rồi nhưng chưa ăn bao h, toàn là thanh niên phòng tớ sáng đi làm rủ nhau ra đấy ăn, mỳ tôm với các thể loại lòng mề nhưng gọi là Mỳ chửi vì cái bà bán hàng chửi như hát hay, nghe thế tớ cạch, ko thử làm gì, ngồi ăn mà nghe tiếng chửi bên tai ko nuốt đựoc
     
    architect thích bài này.
  3. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Cũng ko hẳn là chửi đâu , tớ thấy bà ấy cứ bai bải nói hết ng nọ đến ng kia và mỳ thì cũng ko ngon lắm , thế nên ăn 1 lần rồi thôi .
     
    architect thích bài này.
  4. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Có cái hàng bây giờ chuyển ra Thi Sách rồi ạ , ở dấy có cả lòng gà hay sao ấy , cuộn tròn lại rồi rán , ăn cùng với nộm cũng hay ho phết ạ .
     
    architect thích bài này.
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình ăn mấy lần rồi chưa nghe mấy bà đó nói tiếng Đan Mạch lần nào. Nhưng thấy mọi người xung quanh đó bảo chỉ khi nào giục nó làm mì nhanh nó mới chửi thôi. Mình ra ăn lúc vãn khách nên cũng ko gặp trục trặc gì!
     
    architect thích bài này.
  6. MeCunIn

    MeCunIn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    5,631
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    mình thì chỉ hóng hớt anh em trong phòng đi ăn sáng về kể lại, nhưng ko biết ngon thế nào mà mấy tay đấy là khách trung thành của bà chủ quán lắm
     
    architect thích bài này.
  7. trang_shuchin

    trang_shuchin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Quán này bán cả nộm mẹ nó ah,ở chỗ ngã 3 tạ hiền rẽ trái nhà đầu tiên.Ăn cũng đc mỗi tội đông
     
    architect thích bài này.
  8. trang_shuchin

    trang_shuchin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hàng mỳ tôm này ăn cũng được thôi nhưng bà chủ quán là bà Trinh khó tính bây h k biết đi đâu rồi,hình như là k bán nữa.Bây h là mấy người ngày trc phụ bà này bán thôi,chán rồi.Ngày xưa 2 vc em cũng hay ăn nhưng từ ngày bà ý đi ăn đc đúng 1 lần rồi chạy mất dép.Công nhận là bà ý cũng hay chửi người làm thật,đôi khi chửi cả khách...
     
    architect thích bài này.
  9. F.A.M.I.L.Y

    F.A.M.I.L.Y Banned

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ui, em muốn bay ra HN ngay wé. :D
     
  10. huongthu_tomorrow

    huongthu_tomorrow Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    83
    E giới thiệu cho các mẹ 1 quán bún giả cầy ở phố Vọng Đức. Cả phố đói chỉ có 1 hàng thôi nhưng mà ăn ngon lắm. Chủ quán là nam giới. Ở đây ăn ngon mà giá cả rẻ: cách đây 3 tháng e ăn thì 13.000 VNĐ/ bát giờ thì ko bit. Nhưng giờ bán thì hơi bị oái ăm.
    Sáng chỉ đến 8h30 là hết, cùng lắm 9h. Tối thì tầm 9h là hết thì phải, cái này tùy vào hôm nào hết sớm hay hết muộn. Đặc biệt thứ 7 và Chủ nhật thì ko bán.
    Mẹ nào làm gần đây sáng qua đó ăn sáng thì tiện.
     
    architect thích bài này.
  11. Bien Khat

    Bien Khat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    53
    Hôm qua mình đã ra ăn thử nộm ở Lê Văn Hưu. Có lẽ mỗi người một khẩu vị nhưng mình thì cảm thấy không ngon tẹo nào: nộm thì thái to và cứng, thịt thì giai và nước nộm thì ngọt quá. Mình vẫn bồ kết nộm của Bác Béo ở may School Triệu Việt Vương hơn.
     
    architect thích bài này.
  12. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Hehehe ! đặc sản của bọn tui đó , tui làm ở Hàng bài ăn tối chỉ còn biết trông mong vào hàng này thôi . Chủ hàng là A.Hùng còn anh phụ anh ý là A.Phong , hai anh rất chiều khách nên dù chưa phải là thật ngon nhưng cũng là đỉnh cao đối với bọn tui rồi đó bác ạ .Tối mai phải khoe hai anh đc lên mạng cho sướng , biết đâu anh ý lại cho tui thêm miếng thịt bà con nỉ :D:D:D
     
    architect thích bài này.
  13. Bien Khat

    Bien Khat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    53
    Tranh thủ ý kiến các mẹ một tí. Mình đang tìm một khách sạn mini trên phố cổ. Mẹ nào biết ai có nhu cầu chuyển nhượng thì nhắn giúp mình nhé. Mình hỏi hộ người bạn là người nước ngoài đang muốn run một cái khách sạn mini.

    Thanks các bạn nhiều!
     
    architect thích bài này.
  14. Xiuhan

    Xiuhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    103
    Dạo này em thấy bác ý làm nước chán lắm ăn nhạt nhẽo.
     
  15. Doang_wa

    Doang_wa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,321
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    các bác đã ai ăn bún miến ngan ở phố hai bà trưng gần câu lạc bộ mỹ chưa? Bún Tuấn ý vì ở đó có mấy hang cơ, nhà này bán ở đó đến tầm 9h sáng thôi các bác đi qua đông nghẹt, sau đó do công an đuổi lại về nhà ở ngõ 23a, em rất thích ăn ở đó vì măng ở đấy là măng khô chứ không fải măng tươi, nhất là tiết ôi trời ăn xôp và mát chứ không bì bì như những quán khác, em nghiện món này nhất mà không biết cách làm.
    Vịt thì em rất thích ăn ở tận trong Hà Đông quán của 1 chị tên Hương béo, đủ các loại vịt,ngon hơn kim mã nh` nhất là món vịt rang riềng, vịt chiên vừng quên sầu luôn. thinh thoảng lại đi tầm 20km vào đấy ăn hehe em tham ăm quá
     
    Sửa lần cuối: 22/9/2009
    architect thích bài này.
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tiết xốp hay ko còn tuỳ thuộc vào lúc mình hãm theo tỉ lệ nước nữa bác ạ!
     
    architect thích bài này.
  17. De's Mum

    De's Mum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    Trời ơi, đang đói mà lạc vào topic này có khổ tôi k chứ, :tonqe::tonqe:
    Chủ topic ơi, chịu khó update các đ/c ẩm thực lên trang đầu cho bà con tiện đường măm măm với, :D
    À, các mẹ có biết hàng bún ốc nào ngon không, chỉ tớ với? Trước tớ hay ăn bún ốc bà Sáu ở Mai Hắc Đế, nhưng giờ chán quá, ăn cứ hôi hôi, k ngon như ngày xưa, nghe bỏa là do bà nghỉ để con gái nấu mà.
    Thanks
     
    architect thích bài này.
  18. habethui

    habethui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/2/2009
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, bún ốc cổ ở Đội Cấn. Không nhớ rõ địa chỉ bao nhiêu. Nhưng từ đường Ngọc Hà đi xuống Đội Cấn thì nó nằm bên tay trái, đi qua đoạn giao với Giang Văn Minh ạ ^^
     
    architect thích bài này.
  19. hanguyen08

    hanguyen08 0988.366.869

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    6,923
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    823
    mình ăn bún ốc ở khương thượng thấy ngon lắm. k biết đã có mẹ nào ăn chưa?
     
  20. Mengong

    Mengong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    5,311
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Hiện nay có mẹ nào ăn bún ốc mà chỉ hết có 5k không???
    Trong ngõ Thái Thịnh 2 có một cái chợ, hỏi thăm hàng bún Ốc đó chắc ai cũng biết.
    Mẹ nào ở gần đó thì không nên bỏ lỡ địa chỉ này, nước dùng rất ngon, ốc béo và đặc biệt là chị bán hàng rất xông xênh và giá cả thì khỏi nói chỉ có 5000 đ 1 bát.
    Tuy nhiên vào ăn thì rất hay phải chờ vì chị ý đông khách lắm ! Và chỉ khoảng 9h là hết hàng rồi :(
     
    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này