Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận em cũng từng nguyên tắc với con , em để cháu có thể hình thành đức tính tự lập từ khi còn bé , em cũng đánh và mắng cháu nhiều , đánh rồi để khi con đã thôi khóc thì em khóc , khi nhìn con ngủ vì mệt do khóc nhiều thì em khóc , khóc vì thương con khóc vì trách mình ko tốt với con , đọc bài này em cũng muốn khóc vì thấy mình sai .H ku nhà em dc 17 tháng , nghịch nhưng ngoan , nghe lời lắm , sai j cũng dc , từ ngày tách con ra đi làm em thương con hơn và để tự cháu phát triển theo tự nhiên chứ em ko ép con nữa vì em biết khi nhận thức dc rồi chủ yếu là cách cha mẹ dạy con chứ ko thể ep cháu theo 1 nguyên tắc nào dc
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Mình cũng đồng ý là chủ yếu mình hướng dẫn bảo ban con thôi chứ ko thể bắt ép con phải làm theo ý mình đc
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Đúng rồi em. nghiêm quá không những tạo khoảng cách giữa bố mẹ và con mà có khi còn giảm cá tính của con. làm cho con không dám thể hiện cá tính của mình
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Mình dạy con chỉ có 1 nguyên tắc. Đó là không chiều theo những sở thích vô lí của con.
Re: Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Cảm ơn chủ top đã chia sẻ trong bài viết. Mình cũng như bạn, lúc đầu cũng đặt ra nhiều nguyên tắc lắm nhưng khi bắt tay để thực hiện những nguyên tắc đó mới thấy bất cập. Nhà mình có 3 bé nhưng tính cách mỗi bé khác hẳn nhau, vì vậy mình lại phải lựa để áp dụng với từng bé. Rồi dần dần những nguyên tắc đó cũng bị phá vỡ từ lúc nào không biết nhưng mình chỉ được mỗi cái an ủi là con cái hết sức quấn quýt với bố mẹ, không bao giờ có cảm giác sợ sệt dẫn đến những hành động tiêu cực.
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận cac me doc nhe, minh thay nhieu nguoi cu dat ra cac nguyen tac cung nhac de bat con theo, ko nen chut nao
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Cu nhà mình vừa lì vừa bướng lắm cơ. Nói ngọt cũng ko nghe, nói nặng cũng không nghe. Bữa cơm lúc nào cũng phải mất hơn 2 tiếng mới xong, dù sắp vào lớp 1 rồi đấy. Hu hu!!!!!
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận như vậy là không đc rồi chị ơi.chiều con nhưng cũng phải để con biết sợ chứ.
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Thích cái nguyên tắc cha mẹ phải làm bạn với con, và theo như nguyên tắc này mình thấy dạy con cũng có vẻ dễ hơn chứ kiểu dạy con tự lập hoàn toàn thì có vẻ vẫn hơi xa lạ với phong cách sống ng vn mình.
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận chuẩn không phải chỉnh, trong nhà phải có người để chúng sợ, không sợ mẹ thì bố phải ra tay và ngược lại
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Hôm nay chị họ mình có con đỗ vào trường ams. nghe mà thèm con mình sau này được thế quá
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Cha mẹ là chỗ dựa cho con, là nơi chúng tìm đến mỗi khi gặp khó khăn hay bị tổn thương. Vì thế, đừng quá nguyên tắc mà tạo ra khoảng cách. Trước và sau khi sinh con, tôi đọc rất nhiều sách về nuôi dạy trẻ em rồi đặt ra cho mình nhiều nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là phải nghiêm khắc. Nguyên tắc thứ hai là kiên trì. Thứ ba – không được vượt giới hạn. Rồi thứ tư, thứ năm… Vì thế trong những năm đầu tiên làm mẹ, tôi rất vất vả để đi theo đúng các nguyên tắc đó, và tôi có cảm giác như mình đang làm tổn thương cô con gái nhỏ của mình.
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận mình ủng hộ cách dạy con này của mẹ nó ạ nhưng đoi khi chúng ta cũng không nên quá cứng nhắc
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Mình đọc bài viết này, và thấy những điều chị viết rất hay, nhất là điều này: "Cha mẹ là chỗ dựa cho con, là nơi chúng tìm đến mỗi khi gặp khó khăn hay bị tổn thương. Vì thế, đừng quá nguyên tắc mà tạo ra khoảng cách" Trẻ con quả thật rất non nớt, và cần tình yêu thương. Tình yêu thương ấy phải được thể hiện ra, để các bé cảm nhận được, chứ ko phải là những điều được dạy dỗ, mặc định, ca ngợi trong sách vở rằng tình mẫu tử-phụ tử cao cả như nào, và mặc định bắt các con phải hiểu điều đó. Mình ko muốn phải đợi đến khi các con trở thành bậc làm cha mẹ, mới nhìn lại và hiểu được tấm lòng của mẹ cha. Như vậy, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để hiểu và trân trọng tình cảm gia đinh. Hơn nữa, yêu thương và chăm sóc các con thực sự là một nhu cầu of các bậc cha mẹ, mình tin ai cũng muốn tự thỏa mãn nhu cầu ấy. Tất nhiên là vẫn phải có nguyên tắc và định hướng khi cần thiết, và việc nuôi dạy con như nào để bố-mẹ-con đều vui, ko phải đơn giản mọi ng nhỉ ^ ^
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Đúng là không nên quá nguyên tắc mà. Trẻ con đứa nào cũng thích được ôm ấp, vỗ về. Chỉ cần không quá nuông chiều thôi.
Ðề: Nguyên tắc với con, mẹ ân hận Mình có con trai mới 2 tuổi, khá nhanh nhẹn, không sợ bóng tối,...tính thì khá bướng. Mẹ càng cương quyết con càng k làm theo, chỉ làm theo khi mẹ nói nhỏ nhẹ, nịnh nọt. Còn bố nói k được,dọa cầm roi là sợ rồi.hix.