Xin chào các anh, chị, các bạn và cả các em hihi Mình tên là : Nguyễn Nhật Minh Mình cảm nhận được thế giới tươi đẹp này lúc 1h45' ngày 14/09/2011, lúc ý mình khóc còn bố mẹ và ông bà thì lại cười đấy ... lạ nhỉ . Ở nhà mọi ng gọi mình là Bim ... nhiều lúc mẹ cứ gọi Bim bim ... chắc mẹ thèm ăn mình đấy hihi Mình rất vui khi đc giao lưu và làm quen cùng tất cả mọi người . Mẹ sẽ cập nhật thường xuyên thông tin của mình trên topic này ... và nơi này sẽ là nhà của mình để đón chào tất cả mọi ng nhé . Đây là những link ảnh để mọi người theo dõi nhé : BIM VỪA NGỦ DẬY ĐẤY Ạ BIM MÚT CHÂN BIM ĐI CHƠI 1-6 BIM ĐI CHƠI PICOMALL (17-06-12) BIM ĐI BIỂN TĨNH GIA (01 -07 -12) BIM MÚT MÔI VÀ GỌI GÀ SN 1 TUỔI CỦA BIM VÀ BIM ĐƯỢC 13 THÁNG TUỔI BIM ĐI CHƠI NOEN 2012 CƯỚI CHÚ QUỐC ( 28.02.2013) Đây là lúc mình được 1 - 3 tháng : lúc ý mình hóng chuyện lắm và lúc ngủ thì thật buồn cười
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Lúc mình 4 tháng này ... tóc mình càng ngày càng ít đi mặc dù lúc mới sinh tóc cũng đâu ít đâu. À lại thêm quả trán bướng nữa chứ ... cái này thì rõ là mình giống mẹ rồi hihi KO nhớ đc tại sao lúc ý mình lại có quả bĩu môi này Mình đc bố mẹ cho đi chúc tết này ... đc đội mũ nồi bà ngoại cho , vẫn hơi rộng chắc năm nay mình sẽ đội vừa hơn :
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim trông nhóc yêu quá cơ, mà bố mẹ chắc cũng yêu nhóc lắm đây, thấy post ảnh quá trời mà, hehe
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi thank bạn. Mẹ cháu định post đến lúc cháu bih 7 tháng đây , đấy là còn bớt lại nhiều ảnh lắm ý ạ ...
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim CÒn bih là giai đoạn tớ được 5 - 6 tháng .... Mình thích nghịch tay lắm, cứ tự nắm vào rồi xoay xoay ý Thích mút tay nữa ... gặm ga giường cũng ngon lắm nhé Độ hóng bih thì thôi rồi luôn ý ... Mình thích đc mọi ng hỏi chuyện để được cười Mẹ chụp lúc mình vừa ị xong này ... mẹ xấu thế Được cụ ngoại bế, mình thích lắm nhé
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Mình đc 7 tháng tuổi rồi đấy .... Mình thích nằm trên ghế và ê a 1 mình, nhiều lúc mẹ gọi mà mình lơ luôn vì đang bận ê a mà Mình thích cái jumporee mẹ mua lắm, đứng vào là mình nhảy tưng tưng ... xong rồi mình nghiên cứu nó nữa Mẹ cứ thích chụp lúc mình đang nằm chơi Còn cuối cùng là mẹ tự sướng với mình này ....
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi rồi dì cũng sắp có 1 con cún con đáng yêu như và hơn thế rồi hihi
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Khi nào em Bim nhớn bằng cháu chắc cũng sẽ nhìn giống người nhớn đấy cô ạ, chúng cháu nhớn nhanh lắm cô à. Mà em Bim cũng ít tóc giống mình quá cơ.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim cũng muốn mau lớn để đc đi chơi thoải mái đây anh Bi ạ. Em ít tóc là có gen di truyền đấy anh Bi ạ.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim mèo này giống mèo nhà mẹ tớ, còm nhom, hì...hì nhưng trông cái mặt thì .....................
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim hi hi tạm thời tớ cứ làm anh Bim đã nhé, hi hi Welcome Bim vô nhà tớ chơi nhé
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim ơi, anh Bin sang chơi với em nè, nhìn Bim trộm vía lanh lẹ ghê, chúc Bim hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Trông cái mặt thì làm hàng lắm mẹ Tô ạ hihi ...nhìn mỗi mặt thì chẳng ai bảo gầy đâu
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim em Tom chào anh Bim, anh Bim hay ăn chóng nhớn cho em theo với nhé. qua nhà em chơi đi
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Chào mừng tân gia của Bim, thỉnh thoảng Bim ghé nhà Jun chơi nha. Hôm trước Jun bị sốt phát ban Bim ah. Hè rồi, hôm nào mình gặp nhau đi
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hhih nhìn em Tom bụ bẫm ghê trộm vía em ... thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua em chơi nhé
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Jun hết sốt chưa ... hôm nào chúng mình gặp nhau đi ... rủ cả hội tháng 9 của nhà mình nữa Jun nhé