Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim bớt đau tay chưa? chắc tại Bim nghịch đập đập tay nên bị tím đó, Jun thỉnh thoảng đập đập tay thấy đau đau là thôi ko đập nữa hehe,
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim bị đập tay vào đâu đó nên bị tím thôi Jun ạ. Từ chiều tối qua là Bim lại chơi bt rồi hihi
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim ơi rảnh qua nhà xem ảnh mớic ủa anh nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/303975-Mời-các-Mẹ-vào-nhà-Anh-Duy-chơi/page58
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim ơi là Bim, làm cho mẹ được bữa lo đến tim nhảy cả ra ngoài thế kia bao giờ không chứ, nếu Bim ở gần cu Tô sẽ cho Bim thuốc đảm bảo bôi khoảng hai lần sẽ hết cả thâm tím luôn, nhà anh mẹ anh sưu tầm nhiều loại thuốc lắm, có lần chị hàng xóm lộn mấy vòng cầu thang u trán bằng quả táo ta mà còn thâm thì nữa thế mà bôi thuốc nhà cu khoảng 3 ngày trông lại xinh gái như thường.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim C lập nhà cho Bim mà ko bảo e với! hihi... mãi hnay mới đc ngắm dung nhan của c! Chúc Bim khỏe mạnh hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn nghe lời mẹ! :X
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi thank em nha. Em cũng lập nhà cho bé nhà em đi, cập nhật tình hình của bé rồi chi cho Bim sang chơi thường xuyên ....
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Mẹ Tô ơi, mẹ Tô cho biết tên thuốc ý đi ... đê mẹ Bim mua cho Bim đề phòng Bim bị u đầu mẻ trán nữa nào ...
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim C Bống vs buboy sang thăm nhà bim này.Trộm vía nhìn bim giống Bố quá nhỉ.Chúc Bim hay ăn chóng lớn nha.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim hihí, e thích cái ảnh cu cậu nằm ngủ mà người vặn vẹo ở bên trên quá, giống cu TOm nhà e ngày trước cugnx thế? yêu qá nhé, hôn cái nè
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim em Bi chào anh Bim nhé? rảnh sang nhà em chơi nè! http://www.lamchame.com/forum/showt...-Hiếu-quot-Xin-Chào-Các-Bác-Các-Cô-Các-Chú-Ạ-!
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim bih đang ở nhà ngủ với bà nội rồi, chắc giờ này Dream cũng đang ngủ khì nhỉ ...
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hôm qua 13/5 là kỉ niệm ngày giải phóng Hải Phòng, nhân tiện nhà cu có thể tạm thở phào vì sau gần tuần theo dõi tình trạng chân tay miệng và xét nghiệm cho cu Tin cho kết quả âm tính, sau một thời gian dài hai bố mẹ như ngồi trên đống lửa, tiện thể công ty bố tổ chức cho gia đình các thành viên đi chơi, bố mẹ hai cu cho hai cu đi Hòn Dáu - Đồ Sơn chơi, đây là ảnh của hai cu, tiện thể khoe luôn phong cảnh trên đồi Vọng Cảnh đẹp như thế nào (mẹ cu còn ngạc nhiên vì hồi thanh niên có nhiều lần lên đây chơi nhưng lúc đó không có đường lên toàn leo trèo nên cũng không thấy gì, vả lại giờ người ta phát triển thêm nhiều cảnh nhân tạo cũng khá đẹp) Bim vào xem ảnh nhà cu nha: http://www.lamchame.com/forum/showth...9#post10557339