Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim @all : Bim lẫy và ngồi giỏi lắm rồi ạ nhưng mà cái món mút chân này Bim vẫn thích lắm. Đợt trc tầm 4 tháng Bim cũng mút chân xong rồi thôi bỏ quên mất đến bih Bim lại thích mút lại
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim trùi ui,BIm ui.sao em mút chân ngon quá vậy trời,xấu zai quá nha! em phải bỏ ngay cái tật xấu đó đi nhé,chị hồi bé k bao giờ mút tay đâu đấy.vì mẹ chị mìn lắm,chỉ cần thấy chị bỏ vô miệng là chị bị tét cái vào tay liền đó
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Anh Panda hổng biết mút chân đâu, em mút chân giỏi quá, nhưng mà mẹ mình không thích em nhỉ ? Mời em qua nhà anh xem hình mới nha.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi em cũng bị mẹt tét tay chân khi cho vào miệng ... các hình này là mẹ muốn chụp lưu lại nên cho em thỏa mãn tý đấy ạ
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hn ngày 1-6 Bim được bố mẹ và cô chú cho đi chơi .... Đầu tiên con đc ngồi vào xe đẩy nai nịt gọn gàng : Một lúc sau thì con khóc đòi mẹ và bố bế ko chịu nằm xe đẩy nữa ; Cả nhà cứ đi lung tung 1 lúc thì mệt ... chú bế con ngồi nghỉ ở bồn nước dưới sảnh này : Còn đây là chú chụp cho cả nhà mình này : Thúc buổi đi chơi về nhà con tu 1 mạch hết bình sữa ... chắc đói hihi
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Póc tem hình mới của em nè Bim ơi ....Hôm nay là ngày của tụi mình ..sáng giờ em có nhận được nhiều quà chưa Bim ?
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim giống ai nhất nhỉ, mẹ cu chưa nhận ra, chúc Bim luôn vui vẻ như ngày hôm nay và ăn tốt như lúc tu hết bình sữa vừa rồi nha!
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Em đc nhận quà từ mẹ, dì và bà rồi ... và còn nhiều lời chúc nữa chứ ....
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Anh Panda mới là hot boy chứ ..... Cái này thì Bim giống cả bố và mẹ chị ạ ... giống mẹ nhất ở cái trán bướng bỉnh Cả nhà Bim đc khen ai cũng sướng đó Kenz à
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim ơi rảnh chạy qua anh coi mí tấm ảnh mới anh xếp hình nha.Bim sướng thiệt đó em đc ba mẹ cho đi chơi vui thế http://www.lamchame.com/forum/showt...-vào-nhà-Anh-Duy-chơi?p=11005337#post11005337
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi em qua coi rồi anh nha. Anh xếp hình giỏi quá ... sau này anh dậy em xếp hình nha
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Hihi em qua coi rồi anh nha. Anh xếp hình giỏi quá ... sau này anh dậy em xếp hình nha
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Bim đi chơi thích thế.......Bim nói nhỏ với mẹ Hà giùm mẹ Jun là: mẹ Hà càng ngày càng xinh
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Chào bé Bim. Trông bé yêu quá. Bé Khoai nhà cô cũng sinh tháng 2 năm 2011. Nhưng bé Khoai nhiều tóc hơn Bim đấy.
Ðề: Ngôi nhà hạnh phúc của Bim Con cảm ơn cô nhé .... Mẹ Jun ơi mẹ Bim đang sưởng tởn lên đây này ... Hôm qua xem clip của Jun mẹ Bim thấy mẹ Jun cũng càng ngày càng xinh đấy