Mình tìm mãi không thấy có topic nào của hội Dê cả , mình mạo muội mở topic này , mong sao cả nhà Dê ta cùng vào chung 1 nhà để chia sẻ và buôn chuyện xả stress đi . Nào xin mời các bạn , các hội khác họ mạnh lắm rồi mà hội mình đàn anh đàn chị lại lẹt đẹt thì mang tiếng chết Chúc mừng cho ngày khai hội Dê nhé . Nào chúng ta cùng lâng ly artymanartymanartymanartymanartyman::-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|==D>=D>=D>:wave:wave:wave:wave Cuối cùng xin tặng các bạn hoa nhé .(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Các mẹ đi công tác hết rồi hay sao mà không thấy có mặt báo cáo nhỉ .Bác nào đến muộn là bị phạt đấy , đi nhanh lên
Alo, có mình đây. Mình cũng như bạn tìm hoài không thấy hội Dê hôm nay thây được topic này mừng quá nhảy vào tham gia đây. Còn các mẹ Dê nào khác không xin mời vào khai trương cho xom tụ này
Sao nhà vắng vẻ thế này ? Các mẹ Kỷ Mùi thường ham dzui và sôi động lắm ah vậy sao đâu mất tiêu hết rồi , alo ..aloooo..
Mình cũng Dê đây, cho mình tham gia với (ham vui quá). Mình có cu con SN 2006, vừa tròn 3 tuổi hôm thứ 7 vừa rồi. Có con trai đầu nên đang sợ chưa dám có tiếp T2.
Ah, đã bắt đầu vui rối á Thấy bạn bè "cùng chuồng" đều được làm bố, mẹ , mình sốt ruột quá phải rán phấn đấu để theo kịp các bạn mới được, Lần trước mình bị sanh non bây giờ đã qua 2 năm rồi mình vẫn chưa có lại tin vui, năm nay đã "băm mươi" rồi mình thì muốn sinh nhiều con không biết có kịp không ??!!!.
Như lời mẹ Bin nói "con trai đầu lòng nên sợ " , sợ gì vậy mình không hiểu và hơi thắc mắc một chút ?
Minh xin tong ket hoi De nhe : Tat ca co 6 thanh vien roi mebutbong me vily meva4anh me truc linh Bo dongmaihoa Binyeucuame Vậy các Bố mẹ giới thiệu thêm về mình nhé . Mình mong rằng hội chúng ta sẽ đoàn kết và cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống nhé . Mình tự giới thiệu nhé Mình sinh 10.02 hiện có 2 nhóc rồi ( bị vợ kế hoạch các bố mẹ ah ) be 1 sinh cuối năm 2005 - bé trai bé 2 sinh năm 2007 - bé gái hiện đang hơi đau đầu vì kids của nhà tớ hơi còi , ai có cao kiến gì thì giúp mình với nhé ' ax mình thì sinh năm 74 - hiện đang làm ở Bưu điện hà nội , còn mình đang làm về xuất khẩu hàng thủ công và hàng thời trang Nhà mình đang ở ngõ 164 phố hồng mai Xin mời các mẹ giới thiêu nhé để nhà mình nói chuyện với nhau cho thân mật nhé
Đúng như mẹ butbong nói đấy vily ah. Tớ sợ T2 cũng là con trai nên chưa dám. Nghịch và bướng lắm. Với lại tớ thấy nguy cơ T2 là con trai trong gia đình tớ hơi cao (vì nhà chồng 3 anh con trai, đến cô em của bố chồng tớ cũng toàn trai thôi, ().Tớ thèm con gái lắm ý. Nói vậy chứ, cứ từ từ cho con lớn thêm vài tuổi nữa rồi tính tiếp.
Vily cố lên nhé. Mình có người quen mấy năm đầu cũng như bạn nhưng sau đến khi sinh thì liền tù tì 2 năm một nhóc. Giờ cô ấy có 3 nhóc rất đáng yêu ý. Chúc bạn đầu năm tới có em bé (vì năm nay chắc là ko kịp rồi nhỉ).
Chẳng thấy các mẹ giới thiệu gì cả ,chán thế ! Các cậu để mình giới thiệu độc thoại 1 mình đấy ah ? đểu thế
Vậy giới thiệu một tí ko có mebubong dỗi kìa Tớ tên là Vân, sinh ngày 2/9 (ngày này chắc chẳng ai quên nhỉ) Tớ đang làm nghiên cứu viên Viện Vật lý (đừng nghĩ là bọn tớ làm ở Viện là nhiều đề tài - nhiều tiền nhé, lương cơ bản thui(). Hiện tại bọn tớ đang nghiên cứu các ứng dụng của ozone và có bán cả máy ozone dùng trong gia đình nữa, ai cần mua máy thì cứ hỏi tớ nhé (tiện thể quảng cáo cho cơ quan luôn) Chồng tớ sinh năm 76, buôn bán tự do. Có 1 con trai sinh năm 2006. Mẹ Bubong ơi, giới thiệu vậy đủ chưa?
Mình xin tự giới thiệu: Tên: Đông sinh 4/2 1 vợ, 1 con gái sinh năm 2005 Mình làm kinh doanh bên mảng rèm nội thất, có nghề tay trái là sửa chữa đồ điện gia dụng. (link dưới chữ ký nhé). Vợ tớ sinh năm 1981,làm BTV nhưng đang thất nghiệp. Rất hy vọng hội mình ngày càng đông vui
Tớ với Đông sinh cùng tháng rồi , năm nay tổ chức SN chung nhé Kinh doanh rèm nội thất là trúng lắm đấy .Chúc nhà cậu đắt hàng