Các mẹ ơi tớ tìm mãi không thấy mấy cái vụ các mẹ bàn tán về cách .... để sinh được con gái ý. Tớ thèm con gái lém mẹ nào có kinh nghiệm giúp tớ tí teo nhé. Cho tớ xin đường link cũ nếu có nhé! Tớ cảm ơn nhìu nhìu!!!
Hơ hơ,vụ này hình như em có nghe chồng em nói qua qua .Em đang có thai,hôm vừa rồi đi SA,bs nói là con trai Chồng em bảo là đứa thứ 2 sẽ dạy em cách sinh con gái :tonqe: hí hí,em cũng ko biết cách này có chuẩn ko nhưng cứ mạo muội bày ra đây cho bác tham khảo Thứ nhất là phải QH sau và xa ngày RT,thứ 2 là mẹ chịu khó ngâm rửa BPSD bằng dung dịch phèn chua,nó sẽ giúp tiêu diệt tinh trùng Y .Đây là theo lời của chồng em nói (chẳng biết tham khảo từ đâu) mong là cách này sẽ chính xác :tonqe:
Cảm ơn mẹ mắm tôm nhiều nhiều nhé! Các mẹ ơi trước mình cũng biết là có một topic dài lê thê về cái vụ này nhưng bây giờ tìm lại không biết nó biến đi đâu rồi ý, mẹ nào biết thì gửi mình giúp cái đường link nhé! Cả gia đình nhà Jim thối xin đa tạ cảm ơn...
lâu lắm mới thấy bác xuất hiện ở đây mà lại để hỏi kinh nghiệm sinh con gái. Em thấy nhiều người hỏi kinh nghiệm sinh con trai chứ con gái thì đơn giản bác ạ. Bác cứ QH thả cửa cho em từ sau ngày sạch kinh ấy , tự do thoải mái mà tiến hành là OK ngay thôi. con trai mới phải canh kỹ chứ cái bọn XX này đông như quân nguyên, lo gì . hihi
He he !!! Cảm ơn Mom mi nhé. Giời ạ, phòng tớ toàn người có nhu cầu sinh con gái, cử tớ đi tìm hiểu vụ này đấy Mom mi ạ! Tớ quyết tâm chờ đợi kinh nghiệm của cả nhà LCM nhà mình.
Đúng đấy bà mèo xù ơi bà tặng tôi em su mắm thối đi cho nó đẹp đôi, Jim thối, Su thối.. Nghe ngon không cả nhà
he he cái topic này rôm rả quá đi mất, nhà em cũng đang dần học hỏi kinh nghiệm sinh bé gái đây, hoàn thành nghĩa vụ sinh em trai rùi (thở phào nhẹ nhõm). Có bác nào thêm kinh nghiệm ăn gì uống gì để sinh bé gái không post lên đi ạ.
Uh, mẹ mắm tôm ơi tớ chỉ ước ao có cô con gái nữa để thành đại gia đình nhà thối thôi vì cu Jim nhà này bây giờ hỏi mẹ con tên gì, mẹ con tên thối lại còn thối khắm ý chứ... hì hì
Mình chỉ nhớ đại khái thế này nhé: về ăn uống thì các bác chịu khó uống nhiều sữa vào. Còn quan hệ thì cố gắng quan hệ trước ngày rụng trứng khoảng 2 ngày, và xuất tinh nông thôi (cái này khó phết đấy nhé, hihi, và phụ thuộc hoàn toàn vào Ox), ngoài ra lúc xuất tinh thì người phụ nữ đừng có "lên đỉnh" vì có thể sẽ xuất hiện hiện tượng rụng trứng đột ngột (cái này cũng khó chả kém gì việc XT nông của các bác trai cả). Đó là những "kinh nghiệm" căn bản, còn được hay ko là tại số trời, và tại tinh trùng của Ox nữa (vì có một số ông ko có tinh trùng X thì có áp dụng biện pháp trời thì cũng ko thể tòi ra 1 nàng công chúa được). Chúc mọi người thành công. P/s: nhà cháu ko áp dụng được triệt để nhưng cũng sắp có 1 cô công chúa ạ.
Chúc mừng nhà bác John's mom nhé em về kể cho anh giai nhà em hắn cứ ngồi cười tủm tỉm, nhưng mà đúng thật là trời cho là trò chơi, mà trò chơi là trời cho bác nhỉ. hì hì
Chúc mừng nhà John's mom nhé ... nhà bác thế thì đẹp quá rùi ..hihih... Em cũng đang mong cô công chúa quá các bác ạ , nhưng chưa dám làm tập 2 vì theo lời thầy và theo số thì em chỉ sinh con 1 bề thôi ..hichihc... như hồi em sinh Winni chẳng canh gì cả mà vẫn cứ sinh con trai ..hihih ... Hoàn thành nhiệm vụ với Ax rồi thì lại thích con gái vì đi mua quần áo cho Winni mà thấy đồ con gái phát thèm lên đi được ..hihih....
Tình hình bây giờ dương thịnh âm suy quá các mẹ ơi . E cũng có nhu cầu đẻ con gái đây, nhưng chỉ để tìm hiểu, ngâm cứu thôi, vì vẫn chưa hoàn hồn khỏi vụ tập 1. Tập 1 mới được 13 tháng thôi, nhưng tìm hiểu dần là vừa các bác nhỉ . Vì eo ơi, nghĩ đến tập 2 lại là một "công chúa đái đứng" nữa thì mẹ cháu nhụt cả chí hứng. Con trai nghịch lắm, mà chẳng tình cảm, chẳng ăn diện đc nữa chứ, chỉ sướng các bố với ông bà nội thôi.
Giống nhà Winni quá ...:mrgreen: Mẹ Winni cũng thích con gái vì dù sao con gái nhõng nhẽo cũng đáng yêu lắm , mấy anh con trai sau này lớn lên lo cho vợ không hà ...
Ôi giời ơi, tin lời thầy bói làm gì . Tử vi với thầy bói toàn bảo mẹ John sinh con một bề đây, thế mà chả hiểu sao lại vẫn tòi ra một cô công chúa, hihi. Công nhận là các mẹ có con trai lúc nào đi shopping cũng phải nghía qua chỗ đồ con gái mà thèm thuồng nhỉ, vì đồ cho con gái trông đáng yêu quá cơ ậy
Nghe mẹ John nói thế em cũng yên tâm tí vì ai xem ngấn con chân em cũng nói là em Winni là con trai ... :mrgreen: Mẹ John ơi , truyền tí kinh nghiệm cho mẹ Winni với ...:mrgreen: