chào cả nhà.hôm nay em mạo muội mở topic này để kêu gọi các mẹ là dâu vinh vào trò chuyện cho đỡ buồn.em ở hà huy tập- vinh các mẹ vào nhiệt tình nhé.30/4 em về quê có gì vào nhà nhau chơi nhé.
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé Mình thì làm dâu ở Nam Cát - Nam Đàn đây, mẹ nó quê gốc ở đâu, vào Vinh làm dâu lâu chưa
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé có đây nhà tớ ở Hưng Dũng gần Hà Huy Tập nè... mà 30/4 này không về quê được. tàu xe đông quá nên nhụt chí ở lại HN thui...
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé mình quê gốc ở hà tây về làm dâu vinh từ năm 2008. giờ đcj 1 nhóc hơn 3 tuổi rồi, làm ở ngoài này , mỗi lần về quê mà nản lòng nghê xa xôi cách trở, tầu xe thì khó khăn, đợt này về quê không mua đc vé tàu đành ngậm ngùi đi xe oto, mà mình lại say xe nữa chứ. tội nghiệp mình quá đi mất.thế còn mẹ nó quê gốc ở đâu vậy. chủ nhật này mình có việc lên nam đàn đấy.
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé ở ngoài này mẹ nó làm nghề gi vậy, hôm nào rỗi thì mình giao lưu 1 chut nhỉ
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé ok cuối tuần thường mình cũng chỉ ở nhà thôi. mình đang làm cho cty Nhật ở KCN thành ra ngày thường hơi kẹt. cuối tuần thì ok luôn hiii...mẹ nó có nick yahoo ko? add nick mình nhé: thuytrieu19802000 nice to meet you!
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé Tớ ở Thái Bình, cũng vào làm dâu từ năm 2008, mỗi tội tớ chưa có nhóc nào, hi, tiếc nhỉ, 30/4 này tớ lại không về quê, không thì gặp nhau tý cho vui, lễ tết hôm nào về quê tớ rủ nhé, nhà tớ có mỗi hai vợ chồng về buồn lắm
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé ok mẹ nó nhé. khi nào rỗi hay có dịp gì, hay đưa nhóc đi choi đâu thì rủ nhau đi cho vui nhé
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé vậy à, mình cũng có rất nhiều bạn ở thái bình, mà nghe nói gái thái bình rất ngoan và chịu khó nữa ( hi hi ). chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui nhé khi nào có dịp gi cu liên lac với mình nhé. tối nay mình về quê rồi, nghĩ mà ngao ngán quá.
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé Nay về quê thì còn đỡ, chứ vài hôm nữa chắc không có xe mà về, giờ được cái đi xe giường nằm cũng tiện, ngủ một giấc là tới nhà rùi, chúc mẹ nó và gđ đi thượng lộ bình an nhé, hôm nào ra HN gặp nhau sau nhé
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé nhà này hình như có mỗi 3 người ấy nhỉ hơi ít dâu Nghệ nhỉ.... mình cũng có 1 nhóc 4 tuổi rồi nên có lẽ thi thoảng rủ mẹ meyeucontrai cho 2 chàng trai Nghệ an đi chơi công viên được đấy nhỉ (--). chúc mẹ nó thượng lộ bình an nhé!
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé up lên cho mẹ nào dâu Vinh vào 8 cho vui cửa, vui nhà. Nhà vắng vẻ quá
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé về quê là một niềm vui nhưng với mình sao mà khổ quá, đi xe chất lượng cao mà nhồi như vịt ấy cả nhà ạ. mình say gần chết. hôm nay ra thì đi tàu từ 10h đêm qua đến 10h trua nay mớ về đc đến nhà. mệt quá bà con ơi
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé Up ủng hộ các dâu Vinh nào- Hj- Mình là gái Vinh(K13-Hà huy Tập) nhưng làm dâu Thanh Hà- Hải Dương.
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé Mình vẫn thường xuyên đi về, đi tàu thì hơi lích kích, còn không về tàu thì mình đi Văn Mình
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé ui làm gì mà tận 12 tiếng vậy mẹ nó??? mọi khi đi 10h thì đến 7h sáng là cùng ra đến HN mà. mỗi lần về quê tàu xe nghĩ đến mà ngán ngẩm nhỉ. to Sơn Hà: thanks đã ủng hộ dâu Vinh nhé hiii
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé sao mẹ nó đi lâu thế, tớ đi từ 9h tối mà 4h sáng đã về tới Vinh rồi mà
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé mà ở nhà nóng kinh khủng, mấy em ở cơ quan mình về có 2 hôm là ra luôn
Ðề: mẹ nào là dâu vinh- nghệ an thì vào giao lưu nhé hôm mình ra đi phải chuyến tàu chợ NA8 đi như rùa bò. lại gặp phải vụ lật xe trên đường tàu thế là cứ thế ngồi ngắm vườn chuối ở phủ lý thôi à. vừa đói vừ mệt lại vừa nóng nữa chứ. cứ nghĩ rằng chậm lắm là 7h đến nơi ai dè....về nhà mấy hôm mà đen nhem nhẻm ấy đúng là cái nóng trong mình thật là kinh khủng lại kèm theo gió lào nữa chứ. cu nha mình về mấy hôm ra ngoài này bị ốm hôm qua đưa đi khám thì bị viêm mũi họng và viêm vA khổ thân con về nhà nắng nóng lại chẳng ăn đc gì.À mình đang làm bên bảo hiểm đấy nếu mẹ nào có ý định tham gia bảo hiểm thì ý ới mình nhé, mình sẽ giúp.