Hôm nay mình xin mạo muội lập topic này nhằm tập trung các bố mẹ ở Hải Phòng, ai có mặt thì xin lên tiếng nhé. Mình xin mở hàng trước Phạm thu Huyền. SN 1983 có con trai được 27 tháng hiện đàn kinh doanh qua mạng Mong muốn các bố mẹ ở HP vào đây cùng tâm sự những chuyện thầm kín, khó nói, hay các vấn đề khác trong gia đình và những lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ tổ chức off để gặp mặt nhau nhé
Tơ ở HP đây, nhưng đi làm xa, tớ sn 74 có 1 con gái, có gì hay PR thử tớ xem, nếu bùi tai mua cho BX.Hihi
Có tớ, là dâu HP, hiện đang sống ở HN, cứ mỗi 2 tuần lếch thếch lên xe Hoàng Long để 2 tiếng sau có mặt ở HP. Liệu tớ có được tham gia k? À, tớ sinh năm 79
Có mình nè, sinh năm 74, mẹ mình đang bán hoa ở Quán hoa số 1A Trung tâm TP. Có chuyện gì thì các mẹ cứ tâm sự nhé.
vậy các bác toàn bậc trên thôi, có gì thì đồng hương giúp đỡ nhau nhé. Mong hội HP càng thêm nhiều hội viên hơn nữa, ai có ý kiến gì hay thì cứ đóng góp nha.
em muốn lập một hội các bố mẹ ở Hp. KHi rảnh, một tháng chúng ta đi off một lần để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khoe con... Các bác cho ý kiến ạ
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=5547 Có nhiều mem Hp lắm đấy chớ, ở đây này các bác...sao ko nhập 1 hội luôn cho xôm???
Mọi người nói chuyện đi, mình ở hải phòng. Rất mong được mọi người cùng chia sẻ để có thêm kinh nghiêm trong cuộc sống gia đình. Hiện giờ mình cũng đang vô cùng bế tấc và chán nản. Xung quanh chuyện vợ con thôi. M\
chuyện gì mà chán nản vậy ?cuộc sống có lúc này lúc khác mà ,hãy nghĩ về những gì tốt đẹp thi sẽ dễ chịu hơn thôi. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng _Cho dù đường đời có nhấp nhô ghập ghềnh thì hãy giữ cho tinh thần luôn bằng phẳng ,Vui nên nhé
có một topic dành riêng cho hội lamchame Hai Phòng rồi mà, mọi người cùng vào đó đi chứ thêm một hội nữa thì ko tập trung lắm. Dân HP chính hiệu đây.
Đừng nghĩ ngợi nhiều quá bạn ạ, chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra phương hướng giải quyết, người HP ăn sóng nói gió, luôn quyết tâm, luôn mạnh mẽ và ko chịu khuất phục, đừng để nỗi buồn và sự bế tắc nhấn chìm bạn...
Mình hiểu điều đó, nhưng quả thực chính cái sự yêu cháy bỏng. Bao nhiêu tâm trí mình dồn hết cho cô ấy và giờ đây tình yêu của chúng mình đang trên bờ vực thẳm mà nguyên do không phải từ chính bản thân mình và mình cảm thấy thật buồn chán nhưng không biết làm sao được nên đành chấp nhận nó dù rằng mình rất đau. Phải cố gắng vượt lên thôi
Ai khi yêu chẳng yêu cháy bỏng nào, nhưng bạn không nói rõ vấn đề của bạn thì làm sao mọi người chia sẻ được với bạn đây.