Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! con gái nhà mình tháng 11 này là 3 tuổi đang định song hè cho đi bộ đội
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! chỗ em ko có ăn sáng chị ạ, muốn các cô cho ăn thì đem gửi các cô đút cho thôi, còn lại 4 bữa giống rường anh QT đấy, chiều đi học về đói lao vào ăn điên cuồng, mà lúc nào cũng sữa sữa, tối thì buồn ngủ sớm lắm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Bạn Trề nhà này chỉ có lúc đi học về là đòi ăn điên cuồng thôi, hoặc là cơm trứng hoặc là sữa, cứ gào loạn nhà lên, còn bữa tối thì vẫn nhủng nhẳng lắm. Cơm thì ăn láng cháng vài thìa, ko ép được, đành phải cho ăn cháo, mà cứ nhìn thấy cháo là lặp lại điệp khúc "hông ăn cháo đâu, hông ăn cháo đâu"
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Con em đi học về cứ đòi ăn ngay, sữa sữa, mà uông sữa là ko ăn cơm hay cháo gì nữa, đòi sữa liên khúc cho đến khi đi ngủ, nhịn luôn cơm cháo, dạo này nàng cũng chán cháo, đút chào toàn nhè, đi học về làm gì đã có cơm ngay mà ăn, em loay hoay vụ này quá chị ạ, chị bố trí như nào ạ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! à, nhà chị có bà ngoại ở nhà bà lo cho vụ oánh chén của bạn í buổi chiều, chị lo bữa tối. Mà bà toàn phải ốp trứng rồi mới đi đón bạn í đấy, chứ về đến nhà là bạn í gào loạn lên, bà luống cuống k kịp làm gì cả, hehe....
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Hihi, tớ cứ nghĩ, sau này đọc lại chắc buồn cười lắm đây, hoặc sau này ku tí lớn lên đọc lại những dòng nhật ký mẹ viết hộ thế này, ko hiểu cu cậu có cảm giác thế nào nhỉ? hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! em buổi chiều, cong mong phóng về nhà, nấu sẵn cháo cho nguội rồi mới đi đón công chúa, về cái ốp đi tắm ngay và nhét cháo vào mồm, he he, chứ về mà đón ngay ko nấu cháo là ko kịp xoay sở, y như rằng phải tống cho bình sữa là nhịn cháo luôn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Ui, thế chắc em làm gần và được về sớm nhỉ? chị về đến nhà thì bà đã đón con về được gần 2 tiếng rồi. Hic, may mà có bà, nếu ko thì ko biết phải xoay sở sao đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! em làm gần 5h mới được về chị ạ, cong mông về nấu cháo, rồi ra đón con về nhà là gần 6h
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Ý tưởng của chu top hay quá. Từ đầu mình tưởng là mẹ nó cho con đi lớp chiến sĩ tí hon cơ, hóa ra là cho đi học. Hồi hai nhóc nhà mình nhập ngũ mình bị sốc mất mấy tuần mặc dù đã lên dây cót tinh thần. Cả ngày chỉ ngồi tưởng tượng xem giờ này con đang làm gì, có khóc không. Nhóc lớn nhà mình năm học tới là lớp 4 rồi, định cho đi lớp chiến sĩ tí hon của trường nhưng thấy tốn kém quá, tận gần 4t/tuần, nên thôi. Tuần trước gửi ông bà ngoại, tuần này đang ở nhà ông bà nội. Xoay vòng hết hè là vừa.
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! QT có bà mẹ tuyệt vời quá! mẹ em Akay cũng phải cố gắng học hỏi để sau cho Akay đi Bộ đội cả mẹ cả con đều hok bị bỡ ngờ, hờ hờ! Chúc Qt đạt nhiều khen thưởng nhé! (u)(u)(u)
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Uh, thế là về sớm đấy, mà các bà mẹ có con rồi thì lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Chị về nhà ku tí cứ túm chặt lấy đòi mẹ chơi cùng, mà mẹ đi làm xa về mệt chỉ muốn lăn ra ghế nghỉ 1 lát, rồi còn bao nhiêu việc, lo cơm nước bữa tối cho cả gia đình, hôm nào cả nhà cũng ăn tối muộn đấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! em thì 7h hơn 7h được ăn rồi chị ạ
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Cái lớp chiến sỹ tí hon này mình còn chưa biết là thế nào cơ. Hồi chuẩn bị cho bé đi học mình suốt ngày ngồi tưởng tượng ko biết con đi học sẽ thế nào? Xong rồi nhiều lúc thương con vì tự nhiên cả ngày con bị ở 1 nơi xa lạ, rồi chắc con sẽ tủi thân, con sẽ khóc vv...vv.... Cứ nghĩ vậy thôi chứ ko dám nói ra, đến lúc thấy bà cũng nói là bà cũng thấy tội nghiệp cháu phải đi lớp, hic hic, huhu..... May mà ku con ở nhà cũng nghịch phá quá cơ làm bà và mẹ lại quyết tâm cho đi lớp. Hôm đầu tiên đi lớp cả nhà hóng theo con, bố cũng đi làm về sớm để đón con, hihi............nghĩ thấy vui thật Như mẹ titen nói thì gần 4t/tuần, sao mà đắt thế nhỉ? Các bé học gì làm gì mà đắt dữ vậy ko biết nữa
Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Cảm ơn mẹ cục sắt nhé, hihi, mẹ QT phổng mũi quá cơ!!!! QT tuần nào cũng có phiếu bé ngoan í, mẹ đang định dành riêng 1 khoảng tường để dán phiếu bé ngoan cho con thì quay đi quay lại con đã xé rách phiếu rồi, hic hic.....
Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! ko cho đi là đúng đấy, các kỹ năng phải học dần dần, chứ 1 tuần sao được, giá lại còn mắc, Chúng mình muốn rèn luyện kỹ năng gì thì phải có thời gian, mà phải ôn đi ôn lại mới thành kỹ năng, tớ thấy lớp này nhảm quá
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ! Chị thì, 5 rưỡi mới hết giờ làm, hôm nào trốn về sớm thì là 5h, về đến nhà là 6h, mà bữa nào định ăn món cá tươi thì lại lượn qua chợ nữa là 6 rưỡi mới về đến nhà. Lo cháo cho con trước, rồi mới quay sang nấu bữa tối, tắm táp xong ngồi vào mâm cũng 8h rồi. Vừa măm vừa xem phim vừa nghêu ngao chẳng mấy chốc là 9h. Đi dạo bộ cả nhà được nửa tiếng xong về cho con tu sữa rồi chuẩn bị đi ngủ thôi, hihi. Có định đi đâu cũng dành cuối tuần mới đi được. Có hôm cả nhà măm xong đi siêu thị Big C, đến nơi họ bảo đóng cửa rồi