Nhật ký đi bộ đội của tớ!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Lazy80, 2/5/2012.

  1. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,100
    Đã được thích:
    1,518
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    bà ơi, bé 2,5t đã đc đi học kỳ quân đội rồi á, hay tôi cho con gái t đi học nhỉ, nhưng nó học ở lớp học nó khóc suốt, hic
     
    Đang tải...


  2. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Uh, tôi lên giây cót từ tết đấy, rục rịch chuẩn bị tinh thần cho cả "bà và cháu" hihi, tại bà cũng muốn cho ku con ở nhà cơ. Bà còn bảo: đến lúc mẹ sinh em, cho anh ku ở nhà với mẹ cho vui, 1 công bà hầm cháo tẩm bổ cả 3 mẹ con, hihi, ai cũng can ngăn, bảo là đến lúc sinh em, cậu anh sẽ tranh mẹ với em, mệt lắm đấy.

    Với cả dạo này anh chàng nhà tôi dạo này nghịch quá rồi, bà cũng chịu hết nổi, anh ta đá vỡ cả 2 cánh cửa kính ở tủ TV rồi, làm bà 2 lần hoảng hồn, cho đi lớp cho vào nề nếp, bà còn rảnh tay chăm 2 mẹ con tôi lúc sinh.

    Nhưng trộm vía, ku nhà bà có vẻ lành hơn ku nhà tôi đấy, nếu bình thường anh chàng ko tranh mẹ khi mẹ bế em bé khác thì chắc là được.

    À, ku nhà tôi trước cũng nổi tiếng là ngủ dậy muộn, toàn 8-9h í, nhưng từ khi vào hè, tôi tập cho cậu dậy sớm tắm nắng, dần dần cậu cũng quen, 7h dậy, 8h đi lớp là được rồi bà ạ. Mà tôi thấy đúng là nên tập cho con dậy sớm, cho nó vận động, khỏe người hơn đấy :)
     
  3. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Bé nhà bà mấy tuổi rồi, đi học rồi à mà bà bảo là đi học nó khóc suốt? sao còn băn khoăn là có nên cho đi học hay ko? Tôi chưa hiểu!
     
  4. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Và đây là kết quả học tập của tớ sau ngày đầu tiên này:

    - Chiều 4 rưỡi bố về sớm qua đón tớ, bố đứng ngoài cửa thấy tớ đang ngồi chơi đồ chơi với các bạn rất say sưa. Bố gọi "Quang ơi", tớ vẫn mải chơi ko để ý, cô nhắc "bố đến đón Quang kìa". Tớ vừa nhìn thấy bố khóc òa lên nức nở. Ko phải là tớ bị cô tét đít hay mắng đâu, mà chỉ vì cả ngày xa bà, xa bố, xa mẹ, tớ tủi thân quá, huhu......

    - Mẹ đi làm về cứ hỏi tớ blah blah blah, và đây là đoạn hội thoại của tớ và mẹ:

    - Đi lớp con có thích ko?
    - Thích!

    - Con có ngoan k?
    - Ngoan!

    - Con ngủ có ngoan k?
    - Ngoan!

    - Cô có "bông bông" con k? (Chả là ở nhà đi ngủ, tớ toàn đòi bông bông là mẹ và bà sẽ vỗ mông và hát bài "Bé bé bồng bông" ru tớ mà)
    - Cô bông bông!

    - Cô có đánh con k?
    - Cô đánh con!

    - Đánh vào đâu?
    - (Tớ giơ tay phát vào mông mô tả cho mẹ - hehe, lần nào mẹ hỏi đánh vào đâu tớ cũng trả lời thế hết :D)

    - Con có đau ko?
    - Đau!

    - Thế mai lại đi lớp Ong và Kiến nữa nhớ.
    - Đi Ong và Kiến (tớ kéo tay mẹ đòi đi)

    - Không, mai cơ, bây giờ các cô các bạn về nhà và đi ngủ rồi.
    - Mai cơ, cô đi ngủ rồi! Bạn đi ngủ rồi
    ....................

    Túm lại là mẹ hỏi nhiều lắm, tớ trả lời mỏi miệng. Mẹ quay ra bảo bố: "kiểu này phải trên 3 tuổi mới khai thác được thông tin chính xác rồi, chứ hỏi gì con cũng có hết, hum..."


    - 7h mẹ bê bát cháo ra, tớ hào hứng quá, tớ đói bụng nữa, tớ muốn tự xúc cơ. Tớ xúc ngập 1 thìa đút vào mồm, oạch nóng quá mẹ ơi, huhu. Đã đói bụng thì chớ. Mẹ vội vàng chạy ra thổi phù phù cho tớ. Mẹ lấy 2 cái thìa, cứ thổi nguội 1 thìa mẹ lại đưa tớ tự đút vào mồm, hihi, chẹp chẹp, ngon thế. Mẹ sướng rơn, tại mọi hôm mà bê cháo ra là tớ bịt miệng "hong ăn cháo đâu" nhưng hôm nay chả hiểu sao tớ thấy ăn ngon miệng thế. Chắc tại ở trường ăn ít, hay tại tớ vận động nhiều, hehe, tớ chả quan tâm, chỉ biết là hôm nay tự tớ xúc hết bát cháo ngon lành, tuy có dây be bét ra áo và mặt mũi, chân tay tí, hehe, chả sao, tí nữa tắm là tớ lại ngon lành ngay :cool:

    -10h đêm, tớ bùn ị, hị hị, tớ kêu ị bô, bố vác cái bô ra cho tớ định xi như mọi khi, nhưng hôm nay tớ ko cần đâu nhá, tớ tự tụt quần và ngồi vào bô làm bố mẹ mắt tròn mắt dẹt, hihi. Mẹ đoán, chắc ở lớp cô dạy thế đây. Ở nhà mẹ cũng dạy nhưng tớ k làm theo, tớ sợ cô hơn, với cả các bạn khác ở lớp cũng thế mà, tớ phải bắt chước chứ :rolleyes:
     
    Bông ú thích bài này.
  5. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    hihi, có vẻ có kết quả tốt đẹp với bạn Quang trề rồi, thích quá
    giống em bob mẹ hỏi gì cũng có với lại nhắc lại những câu mẹ hỏi hihi, cho nên tính xác thực của cuộc phỏng vấn cần đc điều tra lại ^^
    chị khai thác thêm cô đi rồi về viết tiếp nhật ký cho cu Quang
     
    Lazy80 thích bài này.
  6. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Trưa qua chị gọi điện hỏi cô thì cô bảo sau khi mẹ và bà về 1 lúc thì Quang cũng phát hiện ra và tủi thân khóc 1 lúc, nhưng cô dỗ là nín, căn bản là các bạn trong lớp khóc nên Q mới khóc theo. 12h gọi thì con đã ăn trưa xong và ngủ rồi.

    chiều bố đến đón cũng hỏi thăm cô thì cô bảo Q ngoan, sáng khóc 1 tí thôi, chiều ngủ dậy chơi ngoan, hôm nay cô cho điểm 10, hihi. Bố bảo: ko biết cô có nói thật ko, hehe.

    Đấy, khai thác cô cũng 1 phần thôi, để theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý của con nữa mới biết được em à. Nhưng sáng nay con thích đến trường, ăn sáng xong mẹ bảo đi chơi Ong và Kiến thôi là bạn í hào hứng đi ngay. Thế là thích đến trường rồi đấy :)
     
  7. LOVE_bABY12

    LOVE_bABY12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    hí hí, hay quá chị ah, hi hi, đọc xong buồn cười nữa, đọc xong thoải mái cả đầu óc, hi hi
     
    Lazy80 thích bài này.
  8. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Sáng ngày thứ 2:

    7h: Mình buồn ngủ quá cơ. Mẹ thấy mình ngủ ngon nên ko nỡ đánh thức, mẹ xuống nhà ăn sáng trước. À, cùng đợt này có 4 bạn trong xóm nhà liền kề nhau cùng đi bộ đội chứ, vui ghê. Bạn Bốp to cây, hay ủn bạn bè này, em Mít mắt tít gặp ai cũng cười này, em Bi nhỏ bé hiền lành hay bị mình chành chọe này, hehe. Em Bi phải học lớp dưới, còn bạn Bốp và em Mít thì học cùng lớp mình, thế nên mình thích đi học lắm.:ANAL::ANAL:

    7h30: Các bạn hàng xóm nhà mình đã đi lớp hết rồi, còn mỗi mình vẫn khò khò, mẹ đành lôi cổ mình dậy. Thì dậy, vừa dậy là mình ngoạc mồm ra bài hát cũ “sứa sứa”. Mẹ tống vào mồm mình 1 bình nước trắng, đây mà gọi là “sứa” à, hừm, thôi tu tạm vậy, đang khát. Tiếp theo đó, mẹ tống tiếp vào mồm mình 1 bát cháo to uỵch, mẹ phải lôi cái đt ra cho tớ chơi trò chơi tớ mới ngồi yên cho mẹ đút, không thì còn lâu nhá. Nhà mất điện, mẹ vừa đút cháo cho tớ, vừa quạt cho tớ, vừa gãi chân ngứa, thổi tay đau cho tớ. Mẹ thật là đa năng, hêhe, bà ngồi cạnh nhưng tớ ko cho bà làm gì hết, chỉ thích mẹ làm thôi, lala….ai bảo mẹ hay chiều tớ cơ và lại làm đúng những gì tớ cần.:goodman::goodman:

    8h: mẹ bảo đi chơi Ong và Kiến nhé, hihi, thích quá là thích. Đi lớp có em Mít xinh xắn dễ thương, em í cũng quý mình cơ, cứ nhìn thấy anh Trề là em Mít nhảy tưng tưng lên í, còn xông vào ôm tớ thật chặt, kí kí……Đến cồng trường, bà bế tớ vào lớp, tớ bảo “mẹ vào đi” nhưng chả thấy mẹ vào, mẹ còn vội đi làm, thôi kệ, để mẹ đi làm, tớ vào lớp thôi, cô giáo và các bạn đang chờ tớ :-({|=:-({|=:-({|=
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2012
    Mẹ Hồng Bông thích bài này.
  9. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Hi chúc mừng chị nhé, trộm vía cu cậu có vẻ hoà nhập tốt, hic ko biết bao giờ đến lượt bé nhà em
     
    Lazy80 thích bài này.
  10. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Cứ tập dần em à, đến lúc nào em tháy bạn í thích chơi với trẻ con hơn với ngừoi lớn, thích đi chơi hơn ở nhà, đó là lúc cho đi bộ đội được rồi đó :)
     
  11. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,468
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Quang Trề tiến bộ quá..
    Làm e cũng thèm cho Bông đi học.
    Vẫn tè chưa biết gọi, xi mãi k chịu tè rồi sau đó 2 phút tè lên đệm, tức điên lên đc í chị ạ
     
    Lazy80 thích bài này.
  12. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    bà hem cần phải điên đến ku tít nhà tui đây này hôm qua cho đi hồ tây chơi nó tè dầm cả vào người mẹ. Lúc xuống xe cho ăn kem hắn tưởng mẹ suy tè thế là hắn lại tè tiếp, đành dẫn nhau về đới.
    Cách kể chuyện của chị chủ top yêu quá cơ,
     
    Lazy80 thích bài này.
  13. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!


    Bạn Bông Ú và bạn Tít được 2t chưa nhỉ? Hồi Quang Trề 2t cũng thế đấy, tầm 2 tháng trở lại đây mới ngoan trong vụ tè ị đấy, trộm vía đêm ngủ 1 mạch đến sáng rồi, ko tè đêm nữa, đêm mẹ được ngủ ngon hơn chút. Các mẹ cứ bình tĩnh và kiên trì với các con nhé :)
     
  14. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    giai nhà em đc hơn 2 tuổi roài, dưng vẫn tè đêm nên phải đóng bỉm vì sợ ngủ quên con lạnh chị ạ. Quang trề trộm vía ngoan quá, chị khoe ảnh con đê để mọi người đc biết ạ. Hóng tin tức đi lớp của cháu tóa
     
    Lazy80 thích bài này.
  15. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Chị phải bỏ bỉm cho bé từ hè năm ngoái í, vì hè đóng bỉm tội nghiệp con lắm, chịu khó đêm dậy xi con mất 1 thời gian đấy, thường thì lúc buồn tè các bé sẽ ngọ nguậy, nếu mẹ tỉnh dậy xi luôn thì okay, bé sẽ k tè dầm đâu. Với cả cho uống sữa trước khi ngủ ít nhất là 1 tiếng trở ra, trước khi ngủ cho con tè 1 lần nữa thì dần dần bé sẽ ko tè đêm đâu, bữa nào cho uống sữa sát giờ đi ngủ là biết tay nhau ngay, hihi....... Để lát viết tiếp nhật ký cho Trề nhé, hihi. :)

    MẸ cháu cũng đang lọ mọ up ảnh con đây
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
  16. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Hic em đã ngủ là 1 mạch luôn chẳng biết con ngọ nguậy lúc nào, thằng nhà em xi trước khi đi ngủ thì ko tè nữa nhưng mà có hôm xi rồi mãi ko ngủ , sau ngủ tè dầm luôn hic
     
    Lazy80 thích bài này.
  17. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Sáng ngày thứ 3:

    Sau 2 ngày đầu háo hức đến trường, mọi chuyện dường như bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi::neutral:

    - Sau những háo hức với đồ chơi mới, các bạn đều nhận ra sự thiếu vắng của người thân trong suốt 8-9 tiếng đồng hồ. Bạn Bốp vốn bạo dạn là thế, tự tin khi đến lớp là thế, tự dưng sáng nay lại mè nheo với bà, mặc cả với bà "Quang trề cũng có đi lớp đâu bà?". À, hóa ra bạn Bốp to cây, hơn tớ 5 tháng nên các cô chuyển sang lớp lớn hơn, ko hoc cùng lớp với tớ nên nghĩ tớ ko đi học. Em Mít sáng nay thì ko đi lớp vì sốt, trên trán em dán miếng hạ sốt to đùng. Vậy là khi tớ đến lớp ko có "người đẹp" cười toe toét chạy ra chào đón tớ như mọi ngày rồi.
    hic hic....:(

    - Tớ thì thấy đi lớp cũng hay hay, có nhiều đồ chơi, nhưng mà 8-9 tiếng đồng hồ xa bà, xa bố, xa mẹ, tớ bùn lắm. Chiều qua lúc em Mít đang chơi với tớ thì mẹ em í đến đón trước, làm tớ hụt hẫng quá, 1 lát sau bà đến đón tớ, tớ òa khóc tu tu, mà lớp học tầm đó cũng nhốn nháo cơ. Bạn thì có người nhà đến đón cười cười, mếu mếu, bạn ở lại thì ngơ ngác, khóc lóc......#-o

    - Tối về có bà, có bố, có mẹ thích thật. Bố cho tớ đi oto tự lái quanh xóm này, xong về bố tắm cho tớ, tớ thích tắm để được nghịch nước lắm. Xong rồi lúc ăn tối, bố lại cho tớ mượn đt của bố, có bao trò chơi hay ho. Cả nhà ăn tối xong, bố mẹ lại cho tớ đi bộ, dạo mát, thích lắm í, tớ tha hồ chạy loăng quăng, rồi dung dăng dung dẻ với bố mẹ, rồi chơi đuổi bắt :axe:, rồi lúc nào mỏi chân thì bố bế. \\:D/

    - Đêm ngủ, tớ chỉ cần ngọ nguậy gọi "bố ơi, mẹ ơi" là có bố mẹ vỗ mông bồm bộp, thích mê đi được. Ai bảo bố mẹ yêu quý tớ, chiều tớ cơ, làm tớ nhụt chí đi bộ đội.:oops:

    - Sáng dậy, bụp xong bình nước và bát cháo, mẹ lại rủ tớ đi Ong và Kiến, tớ mặc cả với mẹ:

    - Mẹ ơi, bố đâu?
    - Bố đi làm rồi.

    - Mẹ mở meo meo
    - Ở nhà ko có máy, chiều bố về bố mở meo meo nhé

    - Mẹ bế bố (hihi, nghĩa là mẹ bế đi tìm bố í)
    - Mẹ bế đi lớp Ong và Kiến nhé.

    - Mẹ bế bố Ong và Kiến (hihi, ý cu cậu là mẹ bế đi tìm bố ở lớp Ong và Kiến í)
    - Để mẹ bế Quang đi Ong và Kiến chơi nhé, bố đi làm rồi, chiều bố mới về cơ.


    ......................................

    Đến trường, bà bế tớ vào lớp, tớ với tay đòi mẹ, bà bảo: mẹ phải đi làm. Các cô đón từ đầu cầu thang, ôi, thế là cả bà cũng không ở lại đây với tớ, huhu, tớ gào ngoạc mồm từ chân cầu thang lên tận tầng 3. Mẹ sốt ruột ko đi làm được, rón rén vào nghe ngóng xem tớ khóc có lâu không. Nhưng vào lớp 1 lúc, cô dỗ dành, tớ lại quay ra chơi đồ chơi với các bạn.
    Mẹ ko nghe thấy tiếng tớ khóc nữa mới yên tâm đi làm.


    Tình hình này mọi người phải vào ủng hộ tinh thần cho tớ đi, ko tớ nhụt chí đi bộ đội mất, huhu....................:cry:
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
  18. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!


    Ngủ được là tốt, chị từ ngày có con, chẳng đêm nào được ngủ 1 mạch, con ngọ nguậy cái là mẹ tỉnh dậy, hồi chiến dịch canh xi tè đêm cu cậu là chị cũng toàn mất ngủ.
     
  19. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    E nể chị quá, chứ em mệt tóa nó mà ậm ọe mãi e dỗ ko đc là em quát cho đấy :D, mẹ mìn mà.
    Hôm qua có việc đón tít con về muộn nhất lớp, thấy mẹ ku cậu cũng mếu máo chứ ko cười như mọi khi. Nắng lớp con ko có điều hòa xót ruột kinh khủng
     
    Lazy80 thích bài này.
  20. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    ủng hộ anh Quang nào, anh thế là trộm vía ngoan lắm rồi đó, cũng chỉ khóc tí thôi
    em ngưỡng mộ anh quang trề quá cơ hihi, bao giờ em bob mới ngoan đc như anh quang chứ
    mai chắc là anh đc nghỉ nhỉ, đến t2 đi hoc ko bít anh phản ứng sao nhỉ đợi xem tiếp nào ^^
     
    Lazy80 thích bài này.

Chia sẻ trang này