Nhật ký đi bộ đội của tớ!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Lazy80, 2/5/2012.

  1. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Chả có nhẽ lại thế, hức.... em vẫn giận béo nhà em phàm ăn phàm ngủ ko đón con để bà nội nó đón lười ăn chối chết. Đúng là em cũng thuộc dạng kén ăn nên ku nhà em cũng ăn uống hơn oánh vật.
     
    Đang tải...


  2. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Uh, tập 2 thay đổi xem sao. Chị đang tìm quanh trong nhà xem ai mát tay để nhờ đón bé đây. Hic, xem ra có mỗi đứa cháu nhà chồng, háu ăn, chóng lớn, bụ bẫm thông minh học giỏi. Mỗi tội cháu mới 8 tuổi, hihi, ko biết nhờ đón tay có dược ko :D
     
  3. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    sao ko nhờ bố bé ạ, hức.........e thề, em hứa em đảm bảo là em ko bao giờ để ai khó " chăm" đón con nữa, ai đời lười ăn lười ngủ thía hem biết. Bố nó hơn bi ve mà thằng con thì trái ngược hoàn toàn làm em mệt phờ cả người.
     
    Lazy80 thích bài này.
  4. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    727
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Trời, mẹ nó một đứa như vậy đã tự kỷ rùi, tớ hai thằng thế lun. Thằng thứ hai mới 8,5m nhé mà còn chẳng Theo mẹ. Hqua via trêu xã kiểu này mà li dị long nuôi hai đứa rùi
     
    Lazy80 thích bài này.
  5. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Úi, chỉ có bé là hay ăn chóng nhớn thôi, bố bé khó ăn nhất nhà, ngược với bố con cu Tít í.
     
  6. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!


    hehe, sao lại thế được nhở, mình tháy trẻ con đứa nào cũng theo mẹ, nhất là sau những trận ốm thì trời ơi, chỉ suốt ngày mẹ và mẹ. Hay bé nhà các mẹ ko mấy khi bị ốm?
     
  7. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Hem phải ko ốm mà em nổi tiếng là mẹ mìn mà,oánh ku bôm bốp nóa ghét, nó đình công nó đi theo phe đầu trọc đới chị ạ
     
    Lazy80 thích bài này.
  8. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Haha, thế càng tốt, mẹ còn được nhàn, càng sướng, bầu bí lần 2 luôn tiếp đê. Chị đây con theo nhằng nhẵng mà còn dám bầu lần 2 luôn nè :d.
    Con đòi mẹ bế, mẹ bế con lên mà 2 mẹ con chả gần nhau, cứ cách xa 1 khoảng, đầu con chả ốp được vào ngực mẹ, hà hà......
     
  9. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Ối giời chị săn nhanh thía, thoai em tởn rồi. Em sợ tóa roài, em chả dại thêm lần nữa đâu. em cho béo nhà em thả phanh tìm vợ 2, sợ lắm roài....
     
  10. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    bé nhà chị đỡ ốm chưa vậy? xã em cũng đòi thêm đứa nữa mà thấy đứa đầu con bé quá hic
     
  11. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Ái dà, bé nhà chị đi bộ đội giống bé nhà em thế
    cũng người lớn lắm
    đi về còn biết vẽ cho mẹ để tặng mẹ nữa đấy
    các chú bộ đội ngoan và dũng cảm kinh khủng
     
    Lazy80 thích bài này.
  12. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!


    Hehe, kiểu gì chả phải 2 đứa cho có anh có em. Ko khổ sớm thì khổ muộn, thôi tranh thủ lúc mắt còn tinh tường thì đút cháo cho con, không sau này lai phải đeo kính bón cháo thì mệt lắm í, hehe.....
     
  13. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Ối giời ơi, chị làm em chít cười. thoai thì trí nhớ em kém rồi, sức em có hạn roài em ứ nghe chị xui dại nữa đâu. Ví như đêm qua em phải lấy hết sức lực mí dậy nấu cho ku nhà em bát cháo roài em lại phải ẩy mông hắn, phải gào um lên, phải tét đít hắn, phải kể lể abc với hắn mới xong được bát cháo đấy. Em ngẫm roài, thà để bố ku khổ vì có 2 con vịt 2 bên hành hạ còn hơn mình em khổ, đằng nào em cũng có đứa để em hem lo về già hem có ai NUÔI em roài
     
    Lazy80 thích bài này.
  14. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Ui, sao mà lại bắt cu Tít ăn cháo đêm thế hả em? Khổ thân thằng bé.

    Từ ngày bầu bí, bố ku Trề cũng biết thương mẹ hơn, chăm con giúp mẹ. Bố toàn lôi đt ra nhử con xong rồi cho con ăn cháo. Hihi, trộm vía, bố đút cháo cho con khéo phết.
    Miệng ku con thì cứ luôn câu "hong ăn cháo đâu, hông ăn cháo đâu" thế mà rồi loanh quanh cũng hết, hehe.....

    À, có khi em bầu đứa thứ 2 thì đứa thứ nhất ra dáng anh cả sẽ người lớn hơn, ngoan hơn, và bố ku cũng "ngoan" hơn khi giúp vợ chăm con đấy. Thử xem ;)
     
  15. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Bé nhà chị đỡ rùi, hôm nay cho tái ngũ rùi, hihi. Nhà em có ông bà nội ngoại ở cùng, ở gần thế sướng quá còn gì? Mà thấy em bảo ông bà nội làm hết mọi việc cho, vậy chả đẻ tiếp còn đợi đến bao giờ.
     
  16. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Chú bộ đội nhà đấy bao tuổi rồi. Chú nhà này vẫn đang giai đoạn khởi động, chưa đến tăng tốc mà đã thấy gian nan phết rồi. Cả mẹ cả con đang phải nỗ lực vì sự nghiệp quân ngũ đây :)
     
  17. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    mẹ mìn, sao hem để sang tuần hãy cho đi hả chị.
    Tại lúc em đón bé nó đói mà chưa kịp nấu cháo nên phải cho ug sữa trc. Đến tầm giờ đó mới cho ăn cháo đc, chứ ăn sớm hơn là nó lại trả nguyên cho mẹ ngay.
     
    Lazy80 thích bài này.
  18. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    khổ lắm, 3 tuổi rồi đấy
    đi bộ đội cũng ngoan lắm rồi, hôm nọ tự nhiên nổi cáu, cắn 1 chú bộ đội bên cạnh, các cô ko biết dưng mà bộ đội nhà tớ tự động đứng dậy, chạy ra ngoài vòng tay: cô ơi, con xin lỗi, con cắn bạn
    pó tay
    cô giáo về kể mà thương quá, chắc là do mẹ huấn luyện phải xin lỗi nhìu quá đây mừ
    hưcc
     
    Lazy80 thích bài này.
  19. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Tái ngũ sau 12 ngày nghỉ dưỡng.


    Nhanh thật, mới đó mà tớ đã nghỉ ở nhà được 12 ngày rồi. Mẹ cẩn thận đợi tớ uống đủ cả đợt điều trị thuốc, rồi lại cho nghỉ thêm 1 ngày nghe ngóng tình hình sức khỏe nữa, hôm nay mới quyết định cho tớ tái ngũ.:cool:


    Thực ra mẹ định theo ý kiến của bà là cho tớ nghỉ hết tuần này cơ, nhưng mà mẹ sợ tớ đang nghĩ dưỡng quen lại tái ngũ với cường độ học tập căng thẳng liên tục trong 6 ngày liên tiếp làm tớ sợ, nên mẹ đã cho tớ đi học vào hôm nay để sau 2 buổi học thứ 6 và thứ 7 là tớ lại được nghỉ dưỡng ngày chủ nhật ở nhà, hehe, thế cũng được, vậy là hôm nay tớ lại vác balô lên đường.(u)


    Sau 12 nghỉ dưỡng ở nhà, tớ đã đỡ sợ mỗi khi nhắc đến 3 từ: Ong và Kiến. Hàng ngày mẹ đi chợ hay đi bộ buổi tối đều cho lượn qua trường Ong và Kiến, mấy hôm đầu cứ nhìn thấy cổng trường là tớ rúm ró lại, dần dần thấy chỉ lượn qua chứ ko đi vào, tớ lại bắt đầu chỉ chỏ: Ong và Kiến đấy, bập bênh đấy, cầu trượt đấy, nhưng tớ tuyệt nhiên ko chịu vào trường dù mẹ có vài lần rủ rê.


    Mấy hôm nay khỏe dần lên, bố mẹ lại đi làm cả ngày, tớ ở nhà với bà loanh quanh chỉ ăn và ngủ và ngồi chơi trong nhà với mấy món đồ quen thuộc, tớ thấy nhàm chán. À, mà cả ngày chả thấy bạn Bốp em Mít đâu nhỉ, hỏi ra thì biết là các bạn í đi học Ong và Kiến cả rồi. Hôm qua mẹ lại lên giây cót cho tớ::rolleyes:

    - Bạn Bốp đâu rồi con nhỉ?
    - Bốp đi Ong và Kiến rồi

    - Em Mít đâu con nhỉ?
    - Em Mít đi Ong và Kiến rồi.

    - Đi Ong và Kiến có đồ chơi gì nhỉ?
    - Có quả bóng

    - Có bập gì nữa nhỉ?
    - Có bập bênh

    - Có cầu trượt nữa này, có đu quay nữa này
    - Có cầu trượt, có đu quay.

    - À, ở Ong và Kiến cô cho con chơi gì?
    - Chơi xếp hình

    - Uh, chơi xếp hình thích ko? ;)
    - Thích

    - Cô có dạy con hát bài gì ko?
    - Bài meo meo

    - Đúng rồi, con có thích đi Ong và Kiến ko? ;)
    - Thích đi Ong và Kiến.

    - Uh, thế mai mẹ cho đi Ong và Kiến nhé.
    - Mai đi Ong và Kiến (cũng chả hiểu tớ có thích đi Ong và Kiến thật ko, hay là tớ chỉ thích đi ngang qua trường Ong và Kiến như mọi hôm mẹ cho đi chợ cùng nhể? Hehe)



    Sáng nay, măm xong mẹ khoác balo lên vai cho tớ, 2 mẹ con lên xe, tớ vẫn hăm hở lắm, cứ được đi chơi với mẹ là thích đã.

    Đến trường, mẹ dừng xe, tớ lắc đầu nguầy nguậy:

    - Ko vào đâu, đi cá cơ (tớ đòi mẹ cho đi chợ mua cá) ](*,)

    Mẹ chả để ý xem tớ nói gì, mẹ cứ vác balo của tớ vào trường. Tớ lại gào to hơn:

    - Ko vào Ong Kiến đâu, đi cá cơ. ](*,)
    - Uh, thế con đứng đây, mẹ đi vào trường gặp cô có tí việc nhé.

    Ô, thế là mẹ đi thẳng vào trong, mặc cho tớ đứng 1 mình ngoài cổng, gào thỏai mái. :-\"
    Tớ chạy vào lôi tay mẹ ra, mẹ đã không ra thì chớ, lại còn đi lên tầng 2 lớp học của tớ. Tớ cứ đứng dưới tầng 1 gào lên, mẹ chả nghe, còn cứ nói chuyện với cô chứ lị.

    Tớ trèo theo lên tầng 2 lôi tay mẹ xuống đòi đi chơi. Tớ gào, tớ khóc, mẹ vẫn kệ, ô, sao hôm nay mẹ khác mọi ngày nhỉ? Mấy bạn trong lớp đổ xô ra nhìn tớ chứ, cứ như là trông lạ lắm í, ghét!!!!!! [-X

    Mẹ bảo tớ: Bạn Bốp này con, con vào chơi với Bốp đi.
    Tớ: Không! Không! Đi chơi cơ
    Mẹ bảo Bốp: Bốp gọi Quang đi.

    Bốp chả gọi, mà cứ đứng trân trân nhìn tớ chứ. Tớ cũng chả quan tâm đến Bốp, chỉ mong sao kéo mẹ đi thôi. Mẹ nặng quá! Phù....................... tớ kéo ko nổi. :-\"

    Cô đi về phía tớ, tớ ôm choàng lấy mẹ nhưng ko ăn thua, vèo cái tớ đã nằm gọn trong vòng tay cô.

    Tớ mếu máo: Mẹ ơi mẹ thương con, huhu….:cry:

    Cô nựng: Uh, cô thương con! Đây vào đây con chơi với các bạn này.

    Cô bế vèo tớ vào lớp. Kể ra vào trong lớp cũng nhiều thứ hay ho đấy nhỉ? Tớ bị cuốn hút nên ngừng khóc. Mẹ thấy yên ắng nên đi về.

    Tớ chơi được 1 lúc, nhớ đến mẹ lại sụt sùi nhưng cô cũng nhẹ nhàng dỗ dành tớ lắm.
    Trưa nay tớ ăn hết xuất, tớ còn tự vào giường đi ngủ cơ nhé.

    Mẹ biết tính tớ khó ngủ đã mang thêm cho tớ 1 cái chăn mỏng, bé bé xinh xinh nhờ cô đắp cho tớ buổi trưa. Mẹ còn dặn cô cho tớ ôm cái gối hoặc bình sữa lúc đi ngủ để tớ cảm thấy yên tâm và đỡ sợ.

    Mẹ nhắn tin gọi điện cho cô giáo hỏi han tớ nhiều lắm. Mẹ còn viết nhật ký dặn dò cô nữa cơ. Cô động viên mẹ là mặc dù tớ mới đi học lại, có thỉnh thoảng khóc nhớ mẹ nhưng rồi vài ngày tớ sẽ ngoan ngay í mà.

    Chắc chắn rồi, sẽ mất 1 khoảng thời gian đấy, có thể là ngắn, có thể là dài. Cả tớ và mẹ đều phải quyết tâm!!!! Chỉ mong đừng bị ốm, chứ còn việc sợ hãi và khóc lóc thì rồi dần dần tớ cũng vượt qua được!

    Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp!!!!!!!!! [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2012
  20. Lazy80

    Lazy80 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    2,913
    Đã được thích:
    508
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Re: Ðề: Nhật ký đi bộ đội của tớ!

    Đi 2 ngày rồi nghỉ ngày chủ nhật cho con có sợ cũng có dịp hoàn hồn, chứ sang tuần sau lịch học kín cả 6 ngày sợ con ko chịu nổi nhiệt, hehe...
    Nhà chị đón bé về cho tu sữa tầm 5h, xong 7h tối là ăn cháo, trước khi đi ngủ tầm 9h-9 rưỡi lại thêm tí sữa nữa, chứ đêm mà mò dậy bắt ăn cháo thì con phản đối cũng phải thôi.
     

Chia sẻ trang này