Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    hi hi, nhà em là em cũng phải học hỏi kinh nghiệm các mẹ đi trước nhiều, mặc dù có lúc ấm ức lắm muốn lanh tanh bành rồi ăn riêng luôn, nhưng em chỉ kể với chồng rồi bảo chồng kiềm chế, bao giờ em cảm thấy thích hợp đỡ mất lòng bố mẹ thì em bảo anh nói với bố mẹ.
    Em chỉ thấy kinh nghiệm là đợi lúc nào k căng thẳng, nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ là vì 1 số lý do (ở nhà em là vc em đi làm về muộn, bc tiêm thuốc phải ăn sớm, rồi chồng em khó ăn khó uống) nên xin bố mẹ ra ăn riêng cho dễ, với lại biết tự lập hơn.
    Đầu tiên chồng em nói ông bố chồng cũng tỏ ra khó chịu 1 tý, mặc dù chính miệng bc em lúc nào cũng bảo tống cổ ra ăn riêng, nhưng lúc đấy vc em k bao giờ nói, đợi đến lúc hòa dịu mới nói.
    Thế nhưng đến bây h cũng dc 2 tháng vc em ăn riêng rồi. không khí gia đình thoải mái, chiều về em đi chợ, 2vc nấu cơm, ông bà ăn trước đi tập thể dục, vc em nấu xong bê lên ăn là vừa, xong 2 vc lại rửa bát, tắm giặt
    Nhà em có 1 cái bếp thôi nhưng vc em nấu bếp ga, ông bà nấu bếp than, mắm muối, bột giặt linh tinh là riêng hết, có mỗi chung bát đũa thôi ạ
    Thi thoảng đi chợ ông bị tiểu đường thích ăn ổi em lại mua biếu ông mấy quả ổi, còn hôm nào chỉ có em ở nhà, ông bà hay bảo ăn chung với ông bà bữa trưa thì em ăn, em cũng k khăng khăng ăn 1 mình làm cho không khí căng thẳng ra, nói chung là bây h em thấy dễ chịu hơn ạ
    Em thấy các mẹ đi trước nhiều kinh nghiệm lắm, mà các chị ấy chỉ cho em là tốt nhất cái lúc đang căng thẳng thì mình k nên nói chuyện ấy ra, để khoảng nửa tháng gì đó đến lúc mình xin ng ta k đỡ được mà lại phải nghĩ ngợi, chỉ có thế thôi ạ
     
    Đang tải...


  2. vothuthao2505

    vothuthao2505 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    hôm nay mới đọc blog của chị... sao nước mắt cứ trào ra thế này... dù là em chưa có chồng, nhưng em sợ cảnh làm dâu lắm chị à :(( thương chị quá :((
     
  3. inconxauxi

    inconxauxi Mẹ Zin Zô

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    3,718
    Đã được thích:
    584
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hài quá, đúng là bà nào cũng vậy câu trc đá câu sau
     
  4. MeNa08

    MeNa08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    nhịn với chả nhục.................
     
  5. minhduong.2013

    minhduong.2013 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    sao chị khổ thế, bm chồng đã đành, chồng thế mà c cũng chịu đc, mà mới cưới nhau đc mấy tháng chứ
     

Chia sẻ trang này