Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng....năm...
    Hôm ấy mình đi chợ, chỉ phải mua rau canh thôi vì thức ăn có rồi, Bc đưa cho mình 30k, sau đó chị chồng lại nhờ mua vài thứ nữa nên cầm tiền của chị đi. Lúc sắp đi mới nhớ ra là phải mua thêm ít đồ nữa nên Bc bảo:
    - Con cứ mua đi, thiếu lấy tạm tiền chi tý về bố giả chị sau
    Mình dạ vâng rồi đi.
    Hôm ấy mình cũng phải mua vài thứ cho mình và chồng(những thứ như nước xả vải, xà bông tắm, thuốc men, hoa quả hay đồ ăn vặt cho chồng, khăn giấy hay khăn ướt...đại loại là những thứ chỉ có vc dùng mình k bao h lấy tiền bố đưa mua). Hết sữa tắm chồng giục mình mua mấy hôm rồi(mặc dù không bao h anh tắm sữa tắm vì da anh rất nhạy cảm) anh còn bảo là nếu ở chợ k có loại đó thì để anh đi mua cho em(vì loại đó chồng mua tặng vợ, và vợ chỉ tắm mỗi loại ấy). Mình phải mua sữa tắm, khăn giấy, khanwowyt bằng tiền của mình, còn tiền đi chợ riêng thì thiếu mất 6k về nhà mình đưa lại tiền cho Bố chồng và bảo với bố là
    - Bố ơi của nhà mình thiếu phải vay tạm chị 6k, tý nữa bố trả lại chị nhé, tiền của chị con để ở trong hộp ấy
    -Uh tý bố trả
    MC lúc đó chưa nói gì. Mình lục cục lấy các thứ ra, đang lúi húi thì bà bảo:
    - Con mua khăn với sữa tắm đấy à?
    -vâng mẹ ạ
    -Sữa tắm đó chắc đắt lắm nhỉ?
    -dạ hơn 100k mẹ ạ (tesori 125k)
    - Mẹ cả đời chẳng bao giờ tắm sữa tắm, cả đời chẳng bao giờ son phấn, mà mẹ thấy chồng con cũng có tắm sữa tắm đâu, bố con cũng chả tắm sữa tắm, bố con ghét lắm, bố con bảo nó cứ nhơn nhớt chả ra cái gì.
    mình....chợt suy nghĩ mình nói:
    -Vâng, con quen tắm rồi mẹ ạ, da con khô không tắm được bằng xà bông, nấu tắm mà không có con thấy bẩn lắm, hó chịu sao ấy
    mẹ ơi con thấy bây h những ngườ trẻ tuổi toàn tắm cái này mà(vừa nói vừa cười mặc dù đang rất bực). Con thấy trên nhà chị bao nhiêu là nhiều lọ to lọ nhỏ(chị chồng năm nay đã 39 tuổi)mà những loại đấy đắt lắm mẹ ạ. Hôm trước chị còn khoe với con chị có lọ nước hoa đẹp lắm mua mất mấy triệu đấy mẹ ạ.
    MC tự nhiên không nói gì nữa;
    - Chị mày không có tiền nhưng cũng sành điệu lắm.
    -Thế hôm nay con mua những gì mà nợ chị những 60k thế vậy.
    lúc đó mình mới ngã ngửa ra, thì ra Mc tưởng mình lấy tiền nhà mua mấy thứ đó
    -Mẹ ơi nhà mình nợ chị có 6k mà, mẹ nghe nhầm hay sao ấy chứ. rồi mình tính tất tần tật mọi thứ để cho bà thấy là 30k bố dưa chri mua được như thế và thiếu 6k chỗ nào.Mình vẫn nói rất nhẹ nhàng mặc dù trong lòng chợt cảm thấy buồn vì bị nghĩ như thế.
    Chiều đến, chồng mình về chui vào nhà tắm, 1 lúc sau đi ra chui vào bếp với vợ(hôm nào cũng thế chồng mình tuy khó tính nhưng rất tình cảm tắm xong mà vợ đang nấu là phải vào bếp quấn lấy chân vợ ngay) mình thấy trên người chồng nồng nặc mùi sữa tắm mới mua, mình buồn cười quá, cười bò ra, mẹ chồng nghe thấy hỏi cái gì thế:
    -à không có gì đâu mẹ ạ, chồng con tắm sữa tắm của con ý mà
    Mình hỏi chồng:
    -Anh không sợ bị ngứa à
    -Không
    -Sao hôm nay tự nhiên a lại tắm sữa tắm thế
    -Anh thích
    Tự nhiên mình nghĩ, hình như trời thương mình hay sao chứ, không biết trời kia đất nọ thế nào mà tự nhiên không ai xui ai khiến đúng hôm ấy chồng mình lại trở chứng ra như thế, và cũng chỉ có hôm đó anh tắm còn không bao giờ anh đụng tới lọ sữa tắm cả...



    ;
     
    Đang tải...


  2. bibi_ktt

    bibi_ktt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chia sẻ với Chủ top nha, đúng là cái phận làm dâu, muôn đời vẫn vậy. Các cụ nói cấm có sai: khác máu tanh lòng mà.
    Tớ thấy chủ top rất hiền nhé, hành động cũng đúng mực nữa. Hi vọng 1 ngày BMC bạn sẽ hiểu ra ( cái này chắc về lâu về dái).
    Tớ đọc mấy bài đầu của mẹ nó thấy anh xã vô tâm thế chứ lị, sau cái vụ bạn um tỏi lên với chồng, thấy anh ấy thay đổi, bênh vợ hơn nên cũng mừng.
    ...
    Cho tớ nắm tay bạn 1 cái thật chặt nhé!
     
    muaxuanhcmPrincess thích.
  3. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    đồng ý với bác này .
     
    bibi_kttPrincess thích.
  4. Me em Tun

    Me em Tun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hihi, em nói thế chứ em chưa làm bao gờ, ox em trộm vía cũng hơi ngoan, vợ nấu gì cũng khen ngon rối rít, ngồi ăn thun thút chứ ko thấy chê bao giờ!
     
  5. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc đoạn này thấy tức anh ách, may mà ông chồng kéo lại đc tí cho đỡ tủi thân
     
    Princess thích bài này.
  6. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,304
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    có vẻ nhà bạn bớt căng thẳng rồi đấy :)
     
    bibi_kttPrincess thích.
  7. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,737
    Đã được thích:
    2,061
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chia buồn với chị, chị cố lên nhé, may mà em ko giống chị. em mà thế này em chết mất.
     
    bibi_kttPrincess thích.
  8. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày...tháng...năm....
    Nhà chị chồng ngay bên cạnh, bố chồng cho đất rồi lại cho vay tiền xây nhà ở, trong khi nhà mình có mỗi thằng con trai thì ở cái nhà cứ mưa đến là dột tong tong.
    Hôm nay anh chị chồng chẳng biết sao cãi nhau ỏm tỏi, đập phá linh tinh hết, bố mẹ chồng rình rịch chạy lên, mình thì không bao giờ bỏ vào đầu những chuyện đó.
    Một lúc sau thấy bố chồng đi về, vẻ bực tức:
    -Nó đã ra cái đ gì mà nó bảo con mình ngoại tình, tôi chửi cho tế tổ lên ấy chứ
    mẹ chồng k nói gì
    1 lúc sau thấy vào giường mình ngồi rồi bảo anh chị cãi nhau, anh bảo chị ngoại tình, đang viết đơn lị dị, mẹ chán lắm rồi, rồi bảo là:
    -Con về đừng nói với chồng con, coi như không biết gì hết
    -Con biết chuyện gì mà nói hả mẹ,huống hồ chồng con không thích chị sẵn nên anh ấy không thích nghe chuyện về chị đâu, mà con cũng không phải người đưa chuyện, bản thân con cũng chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó
    Trước đây: - Con gái mẹ không bao giờ có cái thói lăng loàn, ở nhà nào thì không biết chứ nhà này không bao h có cái thói đấy....bla bla
    Mình thì chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó nhưng hôm nào đi chở chị về hay đi chợ cũng thấy chị noí chuyện điện thoại với anh nào đó thân mật lắm. có hôm chồng xuống nhà gọi k thấy đâu chị nói dối là đi vệ sinh nhưng đi tận đâu đó nói chuyện điện thoại còn đánh mất cả sim rồi lại đến đó tìm nên mình biết. Chửi chồng thì ngoa thôi rồi, cái này có lẽ là chị ấy giống mẹ chị ấy, nói những câu tục tĩu mà mình cảm tưởng như chưa bao giờ nghe thấy trên đời mặc dù mình là con nông dân

    Cứ thỉnh thoảng ở trên nàh chị cãi nhau ầm ầm, chửi nhau toàn mày mày tao tao, ăn đủ các thứ trên đời là bố mẹ lại chạy rình rịch lên, nhưng chẳng biết ngược xuôi thế nào chỉ bênh con gái mình
     
    bibi_ktthuyen kata thích.
  9. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng....năm
    Nhà chị chồng ở ngay cạnh, có nhà cao cửa rộng nhưng không bao giờ làm gì trên đó toàn xuống dưới nhà bố mẹ tắm rửa giặt giũ kể cả nấu nướng tất tần tật những cái gì bẩn thỉu đều dưới nhà bố mẹ hết, xong xuôi sạch sẽ hết mới bê lên nhà mình nhưng nếu làm tất cả mọi việc mà có ý thì cũng không sao, ngược lại
    Mình hôm nào 2h30 cũng phải đi đón chị ấy rồi đi chợ, đi chợ về là đã kêu mệt rồi, xong rồi thì tất cả mọi thứ vất đó, mình thì làm những thứ của nhà mình, còn mẹ chồng thì làm hộ chị hết sạch từng tí một, mấy tháng trước mẹ chồng mình ốm thì mình phải làm hết tất tần tật( nếu không làm thì k kịp nấu trên bếp than bố chồng lại mắng ỏm chị lên, mẹ chồng thì mắt này nháy mắt kia mình lại phải làm hết mà không nói 1 lời nào) ví dụ:
    hôm ấy nàh mình mua lưỡi nhà chị mua tai lợn, về vứt cái phịch đấy rồi đi lên nhà mình bảo thay quần áo.
    Bố chồng nấu nước nóng sẵn để làm đã bảo:
    -Bỏ cả cái lưỡi với cái tai lợn vào đây dội nước làm sạch rồi luộc luôn 1 thể
    mình ngồi làm xong cho lên bếp rồi ra nhặt rau nhà mình, mẹ chồng phi ra nhặt rau cho chị
    xong xuôi hết chị chồng mới nghẽu nghện bê mấy cái bát và xong nồi ăn từ chiều hôm qua xuống để rửa
    bố chồng:
    - Không rửa ở cái vòi đó đâu nhé, bê ra đây, chỗ đó mới trát xi măng
    chị chồng bê ra, nhưng nghe chừng ngại xách nước ra đó nên lại vứt đó, đứng lên ngồi xuống 1 hồi rồi chị chồng lại bảo đi về giặt quần áo ( vì hôm nay ngại xách nước ra chỗ khác nên chị không mang xuống dười nàh giặt, chứ không thì chị cũng mang xuống giặt nào là quần áo, giầy dep, thẳm chìu chân, kể cả giẻ lau...đủ loại)
    mình làm xong tất cả mọi thứ rồi mang dao thớt ra rửa, bố chồng có vẻ tức khi nhìn thấy đống bát và xong nồi iền bảo
    -Con cứ rửa của nhà mình thôi, của nhà chị để kệ nó tý nó xuống nó rửa, có vài cái bát mà cũng không rửa luôn đi, cứ giăng dây bày hàng ra đấy
    mình rửa xong của nhà rồi đi ra đó rửa tay, mẹ chồng nói:
    - Chị nó cũng rửa rồi đấy mà, thôi tráng qua cho chị nó tý, bát đũa nàh mình chị nó mang xuống giả đấy mà chứ không phải bát đũa nhà chị đâu
    Lúc ấy mình nghĩ: nếu bát đũa nhà mình chị ăn rồi mang xuống giả thì phải rửa sạch sẽ rồi giả hẳn hoi chứ,mang xuống để đó, không nói 1 câu, có ai ăn bẩn rồi mang đi giả người ta không,nghĩ thế nhưng mình chỉ nói:
    - mấy thứ này đã rửa đâu mẹ, vẫn bẩn nguyên mà
    Thế rồi chị chồng xuống, bố chồng lấy chảo xôi rán ra mời con gái ăn, ăn xong mình đang nấu trong bếp thấy chị bê cái chảo và cả cái vung với đôi đũa vào bỏ trên bếp ga rồi đi về
    Bố chồng hùng hục chạy vào lấy cái chảo ra rửa rồi nói:
    - Ăn xong bê cái chảo vào xó bếp vứt, ai rửa cho nó, thật không thể nào mà chịu nổi ( không có chị thfi nói thế thôi chứ có không dám nói sợ con gái dỗi không xuống nữa)
    mà cái tình trạng đó thì diễn ra thường xuyên( nhặt rau xong không bao giờ thu dọn bỏ vào thùng rác, rán nấu xong cứ úp cái vung rồi để lên bếp ga không bao giờ rửa, hoặc quẳng ra chậu đó rồi lúc nào mình rửa bát lại phải rửa), Bố chồng rất ghét điều đó, thấy là nói nhưng mẹ chồng suốt đời che đậy những cái xấu của con mà không bao giờ nói để nó sửa, mình biết phải làm sao, mình cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng
     
    Sửa lần cuối: 5/5/2012
  10. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    À em bị suy nhược cơ thể thôi ạ, chồng em thấy em gầy quá lại không ăn uống được nên đi cắt thuốc bắc cho ấy mà, mỗi thế thôi mc cũng phải hỏi bao nhiêu tiền thuốc với lại chồng mà không ăn sáng thì bảo đổ thuốc đi không uống nữa, nó mệt mỏi thật đấy các mẹ ạ
     
    bibi_ktt thích bài này.
  11. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Thôi thì con gái ông bà mà đương nhiên ông bà che đậy,.... Mình về nhà bố mẹ mình cũng thế thôi.... Có điều làm ảnh hưởng đến mẹ nó thế cũng điên nhỉ.
     
    bibi_kttPrincess thích.
  12. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Thực ra em không phải là người khó khăn mấy chuyện đó đâu, nhưng mà chị ấy không biết ý 1 tý nào hết, em có làm hộ tiện thể cũng không sao nhưng mà chị ấy không biết điều ấy. Chị ấy được nghỉ 3 ngày liền trong khi sáng hôm đó em có lịch đi khám lại ngoai bệnh viện, vừa sáng ra mẹ chồng đã bảo em đi mua tôm về bóc cho chị ấy để chị ấy ăn sáng dần, em không bảo gì sợ mẹ chồng em ngại vẫn đi mua về bóc bình thường vì em nghĩ bóc xong cũng khoảng gần 9h đi cũng được, mặc dù mỗi lần bóc là con dĩn nó cắn em dát nổi đầy chân tay mặt mũi, chị ấy ngủ 8 rưỡi mới dậy nghễu nghện đi xuống nhìn thấy k nói được 1 lời cứ coi như đó là việc của em vậy mặc dù mẹ chồng bảo mẹ bảo em nó mua tôm bóc cho con. Kông hỏi 1 câu, không bóc xúm, ăn sáng bằng tôm bóc vỏ nhưng chưa bao giờ biết bóc 1 con tôm(em mà nói điêu em chết ngay tại chỗ), thế nên em dặn lòng mình, từ nay ai muốn hộ thì hộ em k bao giờ bóc hộ nữa, không biết điều 1 tý nào.
    em là em nói thế thôi nhưng đến lúc mẹ chồng sai em đi mua vê bóc em chưa biết phải trả lời sao đây, cầu mong cho em được đi làm để em thoát cái kiếp nạn này
     
    bibi_ktt thích bài này.
  13. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,548
    Đã được thích:
    930
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Khổ thân mẹ nó, ở đời có nhiều nhà sống cái kiểu như nhà mẹ nó lắm. Họ cưới mình về rồi nghĩ mình có trách nhiệm phải hầu hạ cả nhà chồng. Họ bao bọc chăm lo cho nhau thì là chuyện bình thường nhưng nếu mình bị o ép quá, có ý kiến này nọ là bị nói nhỏ nhen mới tức chứ. Trong khi bố mẹ nuôi mình hơn 20 năm trời, lớn lên chưa giúp được việc gì thì đi lấy chồng, đã không đỡ đần gì được bố mẹ lại còn về bòn rút thêm. Càng nghĩ càng thương cho bố mẹ đẻ quá!
     
  14. vochongham

    vochongham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ôi giời, những j bạn đang trải qua k = 1/10 chuyện nhà tớ nên mẹ nó nên cảm thấy mình vẫn còn sướng chán, chuyện bình thường thôi. Mà thấy bạn bảo k bh cho vào đầu những chuyện " nhà chị chồng" mà các chi tiết nắm rõ phết nhỉ, hihi, trêu bạn tí thôi, tớ cũng đàn bà thế đấy
     
    bibi_kttPrincess thích.
  15. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,047
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    xin dc chia sẻ cùng nàng dâu. chắc em nhỏ tuổi hơn chị, chị đã làm dâu 10 năm rùi, nên cảm thông cảnh của em.
    ở đời chả có ai hoàn hảo đâu em ah, hãy cảm thông cho nhau cuộc sống sẽ đẹp hơn,chị ko may mắn hơn e đâu nếu ko muốn nói là cực hơn rất nhiều. có dịp chị sẽ kể sau dù sao thì lấy nhau mình cũng phải chấp nhận cả cái tốt và xấu nữa, với phụ huynh thì khó hơn nhưng hãy dùng chân tình của em, em sẽ đc đền đáp bởi nếu em có thể đối tốt với BMC mặc dù họ ko có thiện cảm với mình thì em sẽ đc sự đồng cảm của chồng và... cả họ nhà chồng, chị biết là rất khó nhưng chị tin là em làm dc vì khi em quyết định lấy chồng xa thì chị biết tình yêu và sự hy sinh của em đủ lớn. chị tin là chồng em cũng cảm nhận dc điều đó có điều là đàn ông khó biểu hiện tình cảm ra ngoài. hãy cởi mở với chồng, em sẽ dc chia sẻ, chính anh ấy sẽ là chỗ dựa cho em vượt wa. chúc em Hạnh phúc
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  16. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,047
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    sorry,,send nhầm thông cảm nhé...........
     
    Princess thích bài này.
  17. hangloi

    hangloi AN CƯ LẠC NGHIỆP

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    9,047
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    xin dc chia sẻ cùng nàng dâu. chắc em nhỏ tuổi hơn chị, chị đã làm dâu 10 năm rùi, nên cảm thông cảnh của em.
    ở đời chả có ai hoàn hảo đâu em ah, hãy cảm thông cho nhau cuộc sống sẽ đẹp hơn,chị ko may mắn hơn e đâu nếu ko muốn nói là cực hơn rất nhiều. có dịp chị sẽ kể sau dù sao thì lấy nhau mình cũng phải chấp nhận cả cái tốt và xấu nữa, với phụ huynh thì khó hơn nhưng hãy dùng chân tình của em, em sẽ đc đền đáp bởi nếu em có thể đối tốt với BMC mặc dù họ ko có thiện cảm với mình thì em sẽ đc sự đồng cảm của chồng và... cả họ nhà chồng, chị biết là rất khó nhưng chị tin là em làm dc vì khi em quyết định lấy chồng xa thì chị biết tình yêu và sự hy sinh của em đủ lớn. chị tin là chồng em cũng cảm nhận dc điều đó có điều là đàn ông khó biểu hiện tình cảm ra ngoài. hãy cởi mở với chồng, em sẽ dc chia sẻ, chính anh ấy sẽ là chỗ dựa cho em vượt wa. chúc em Hạnh phúc
     
    Bo Cu BoPrincess thích.
  18. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chia sẻ với nàng,đúng là phụ nữ.ai cũng phải trải qua kiếp làm dâu,gắng lên nàng ạ.thi thoảng vào chia sẻ với mọi người sẽ bớt buồn và bớt xì troét đấy.
    nghe chuyện của nàng mới thấy mình thật may mắn vì mc mình rất dễ chịu,em chồng cũng tâm lý nữa
     
  19. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    thực ra không cho vào đầu nhưng vô tình cứ bắt gặp, bức xúc thì nhớ ra chứ không cũng k bao h quan tâm đâu, tại nó cứ đập vào mắt mình ấy, chứ không bao giờ mình hỏi han chuyện trò....nhiều lúc muốn không nghe nhưng mẹ chồng cứ nói, biết làm sao
     
    bibi_ktt thích bài này.
  20. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày...tháng...năm...
    mấy hôm nay là bắt đầu mùa hè, trời oi bức, mình gầy nên có nóng tý cũng ngủ được, chồng thì chẳng phải béo tốt gì nhưng không chịu được nóng, ban ngày đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về cứ trằn trọc cả đêm vì nóng mà không ngủ được, cái trần nhà thì đã thấp bố chồng lại tận dụng ngay chỗ giường vợ chồng mình làm cái trần nhựa chừng 1m để để tất cả các loại đồ chưa dùng tới nên cảm giác bí và thấp hơn nên mùa hè có vẻ nóng bức hơn, cứ tý lại thấy chồng dậy quay quạt đủ kiểu nhưng vẫn nóng mình thấy thương thương quá, an ủi vỗ về vài câu rồi mới thấy thiu thiu được giấc ngủ. Chồng mình đi làm cũng vất vả nên lương cũng tạm, noí chung để mua cái điều hòa tốt tốt mà dùng thì cũng không phải ăn nhịn để dè gì 1 tháng là mua được nhưng...
    Hôm đó trời nắng to, bố chồng hỏi:
    - hôm nay nắng thế này tối thì ngột ngạt lắm, vc con ở trong đó nóng quá thì mang thêm cái quạt vào mà dùng
    -Vâng ạ, con thì bình thường nhưng hình như chồng con không chịu được nóng bố ạ, cứ thấy anh ấy trằn trọc không ngủ được
    -nóng quá thì có khi mua lấy cái điều hòa mà dùng con ạ
    -Cái đó phải tùy anh ấy thôi bố ạ, con thì không quyết định được chuyện đó
    Mẹ chồng:
    -Gớm nóng mấy bữa là hết ấy mà, điều hòa làm gì vừa tốn điện vừa tốn tiền...chịu được hết
    Mình....Ngậm ngùi nghĩ thương chồng, mà sao con bà bà không thương. Nhà chị chồng thì bà suốt ngày bảo là đi làm lương có 2 triệu không đủ tiêu sao mình thấy nhà chị đầy đủ điều hòa, giàn karaoke, máy vi tính, Thi thoảng lại mua nước hoa đắt tiền, tranh đá quý đủ loại mà mẹ cứ bảo chị khổ, sắp tới anh chị còn đi du lịch nước ngoài ( thấy chị khoe với mình là hết khoảng gần 30tr) chồng mình đưa hết lương cho bố chỉ có tiền uống nước xăng xe, muốn mua gì lại phải hỏi qua, trời nóng không ngủ được trằn trọc cả đêm, nghĩ thương chồng chảy cả nước mắt...
     

Chia sẻ trang này