Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    sao mẹ nó không ra ở riêng đi. mình làm mình ăn
     
    Đang tải...


  2. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở rùi. sống ngày nào vui vẻ biết ngày đó thôi. ai biết giông tố xảy ra lúc nào.
     
    Princess thích bài này.
  3. Phan_An

    Phan_An Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ra riêng ngay.Chị hồi đầu mới về cũng ôm ấp bao nhiêu lí tưởng, xây bn mộng đẹp, rằng thì là mà mình phải thế này thế kia, rằng mình thế này chắc ngta thế kia..Lúc đó muổn ở riêng thì đc ngay nhưng kinh tế k có gì, nhưng kệ, thuê nhà cũng được có sao.Vậy mà để lỡ cơ hội, bây giờ ông mắc bệnh(nhưng chỉ là lo sợ đề phòng thôi), nên khi nào cũng bảo: Ông còn mấy năm nữa mà chúng mày nỡ...Họ có con gái thì họ cầu trời cầu phật cho con họ đc thế này thế kia, còn mình mà như thế là họ tức anh ách ấy.
     
    Princess thích bài này.
  4. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng....năm....
    Lâu lắm k viết blog nữa vì mình nghĩ thôi bỏ qua tất cả để sống cho thanh thản, sống mà tồn tại cho qua ngày, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
    thử que 2v được 1 tuần chưa ịp vui thì mình lăn ra ốm
    ngày thứ nhất vẫn làm việc bình thường
    ngày thứ 2 cũng thế
    sáng ngày thứ 3 giặt xong quần áo k thể chiụ được nữa, vào giường đắp chăn
    sốt hầm hập, thở phì phì, tim cứ đập thình thình
    cứ nằm như thế cả ngày, chiều chồng về mua cho cái nhiệt kế, túm lấy đo 39 độ
    gọi điện cho chị bạn bị mắng té tát vì cái tội mới 2v được mấy hôm sốt mà k gọi ngay cho chị
    ngày thứ 2 vẫn sốt, ốm, bố chồng 2 hôm đó phải chở mẹ chồng đi chợ, nấu nướng. tối đó về bảo ốm, mệt, lên giường,k ăn cơm
    mình cũng bảo mình mệt k muốn ăn thế là:
    Chồng mày có miếng dưa hấu vợ k ăn nó cũng k ăn nữa là, k ăn cơm nó lại k ăn, rách việc lắm
    ô, nghĩ thật buồn cười, đã ốm k nuốt được lại còn bắt ăn cho chồng ăn, k nghĩ cho ng ốm thì thôi ng ốm lại phải nghĩ cho ng khỏe à...mình phát điên, nhưng k nói câu gì

    Sáng nay thấy ý bc có vẻ khó chịu khi mình ốm 2 ngày nằm k làm được gì, mình lại dậy như mọi khi 5 h sáng, quyét dọn, nấu ăn sáng bê lên tận nơi cho chồng, rót nước, rồi lại đi giặt quần áo.
    trưa đến co khách đến chơi, Bc chửi chồng oang oang với khách, nào là thế này, nào là thế kia, nào là mất dạy, nào là láo toét, nói chung cho ăn đủ các thứ trên đời. mc ngượng với mình và với khách liên tục quát bc im đi nhưng k được. Cú nhất là lại còn lôi cái chuyện sáng qua mình ốm k dậy nấu được mc mua thịt về chồng mình bảo k muốn ăn nên cất đi, sáng nay mình lấy thịt đó nấu mì cho chồng, thế là bố chồng bảo mẹ nó nấu nó k ăn nhưng vợ nó nấu cũng thịt đấy nó lại ăn, thế có mất dạy không. Thật kinh khủng cho người làm cha khi mà để ý cả những cái đó, bao nhiêu hôm mình nấu chồng k ăn lại đổ lỗi tại mình, bây giờ mình nấu chồng ăn thì mình cũng có lỗi à. thật không thể hiểu nổi
    chiều mình bảo mình đi chợ, hôm nào cũng phải đi đón chị chồng, hôm nay chị chồng bảo là có người đi nhờ k phải đón, mình đã bảo rồi nhưng lại gọi điện cho con gái bảo bố khỏe rồi để bố đi đón con ( 40t đầu đi làm ngày nào mình cũng phải đi đón). con gái dùng sim khác, gọi cho con rể bảo liên lạc với vợ con để bố đi đón vợ con. Ôi đúng là mình k thể nào mà chịu nổi, gọi được, con gái vẫn k mượn đi đón, thế là mới thôi. Đúng là....chẳng biết thế nào nữa, cuộc sống cứ như mớ tơ vò. Chiều về chị chồng lại bảo là, con dặn em rồi cơ mà sao bố còn gọi, thế mình có điên k chứ, mình lặng thinh k thèm nói câu nào luôn
     
  5. muaxuanhcm

    muaxuanhcm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Bạn ơi phải thương thân mình trước chứ, mang thai thì con bạn còn phụ thuộc vào bạn, nên lo cho con và mình trước, kệ người khác nghĩ gì, nói gì đi.
     
    Princess thích bài này.
  6. phonglan tháng 2

    phonglan tháng 2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Cố gắng lên bạn nhé. Tốt nhất là cố gắng ở riêng đi chứ chứ vài bữa có con rồi thêm nhiều chuyện phiền phức khác nữa. Khổ thân bạn
     
    Princess thích bài này.
  7. Xử Nữ

    Xử Nữ 1985

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Khổ thân bạn này quá nhỉ, chúc bạn sớm đi làm sẽ tự lập về kinh tế có thể sẽ khá hơn, nhưng tiền chồng bạn làm thì vợ chồng phải tự quản lý chứ nhỉ, tiền ăn đóng góp với ông bà thì không nói làm gì. Tự dưng tiền mình làm ra mà tiêu cũng bị phụ thuộc nữa, không hiểu nổi.
     
    Princess thích bài này.
  8. Xử Nữ

    Xử Nữ 1985

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    466
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mình đọc 1 loạt hết 14 trang nhà bạn này, chúc bạn sớm khỏe, mình cứ sống đúng là được cũng không cần quan tâm nhiều thứ quá.
     
    Princess thích bài này.
  9. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,287
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    khổ thân bạn, lấy phải nhà chồng chả ra gì
     
    Princess thích bài này.
  10. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ngày....tháng....năm....
    Hôm nay là tết đoan ngọ, sáng sớm mới 3h kém 10 đã thấy mc dậy nấu cái gì dưới bếp mình cũng k rõ. Đang có bé lại mất điện cả đêm nên mình nóng k ngủ được, mãi 1h mới thiếp đi 1 tý thì 3h đã thấy mc dậy vặn nước chảy...mình cũng chả biết nấu cái gì, thôi kệ, 5h hẵng dậy, làm gì từ 3h sáng
    5h dậy đi mua thịt về nấu mì cho chồng, xuống bếp thấy mc nấu chè đỗ đen. Mc bảo là phải dậy từ 3h nấu chè đỗ đen để sáng sớm ăn giết sâu bọ, ở ngoài này vẫn thế, mỗi ng một cốc to đùng
    mình đã chuẩn bị xong xuôi hết để nấu mì cho chồng, thấy cốc đỗ đen to thế mình bảo:
    -Mẹ ơi không biết anh ấy ăn xong cốc chè này có ăn mì được nữa không ạ?
    - Nó ăn được cốc chè đỗ đen này với uống nước khoáng là tốt lắm rồi, làm sao ăn được mì nữa
    Mình thấy chồng cực ghét chè đỗ đen, nhưng nghĩ chắc năm nào tết đoan ngọ mẹ cũng nấu thế này chắc anh ý ăn nên cũng k bảo gì
    Mình đang giặt quần áo thì mc cứ xắng là lên lấy nước khoáng cho chồng, mà chồng đã ngủ dậy đâu cơ chứ...cái gì cũng phải làm cho chồng, điên hết cả ng
    Chồng dậy đi đánh răng rửa mặt xong, vào mình hỏi nhẹ nhàng
    -Anh ơi, anh ơi
    - Cái gì
    - Hôm nay mùng 5 tháng 5 sáng sớm ăn chè đỗ đen giết sâu bọ.....mình chưa nói hết câu, đang định hỏi là anh ăn xong chè đỗ đen anh có ăn mì nữa k để em nấu ( vì nếu nấu cùng rồi bê lên sẽ bị chương, lại chê k ăn nên mình mới hỏi)
    - Không ăn
    - nhưng hôm nay mùng 5 tháng 5
    -Đã bảo k ăn là k ăn
    - Thế để em đi nấu mì cho anh
    Mình xuống bếp nấu, mc đã hỏi k ăn à, nó bảo làm sao
    nấu sắp xong thì thấy chồng ra nổ xe máy đi, mình bảo
    - Ơ, em nấu xong rồi
    - lúc nấu thì k nấu
    Chồng mình đi rồi mc đá thúng đụng nia, ném vung nồi loảng xoảng, bảo Chúng mày làm tao khổ, đau hết cả đầu óc với thế này thế khác.
    Mình bực mình k nói 1 câu nào, ai làm gì, mình k bực thì thôi vì tự nhiên bị chồng mắng, chả làm nên tội tình gì lại còn đá thúng đụng nia, điên hết cả ng
    Lên bc hỏi mc lại bảo: Nó k ăn chè đỗ đen
    Bc: thì từ xưa tới giờ nó có ăn chè đỗ đen bao giờ đâu, nó k ăn đâu
    Mc: tôi bảo vợ nó cứ nấu cả mì bê lên nó ăn cái gì thì ăn, nhưng vợ nó lại bảo vợ nó hỏi xem nó ăn cái gì( Cứ làm như mình xui chồng k ăn cái mc nấu, đấy là mình hỏi gì bc nghe thấy hết đấy)
    Ô hay, đúng là nói k thành có, lúc nãy 1 mực nói phải ăn chè đỗ đen vào lúc sáng sớm chưa ăn gì, bây giờ lại nói thế làm như mình có tội
    Điên hết chỗ nói, mình lặng thinh, k nói 1 lời
    Đến trưa mc bảo ốm k ăn cơm, tối cũng bảo ốm, ăn 1 bát, chả hiểu ra cái kiểu gì, động tý là bảo ốm, sao ốm dễ thế k biết, từ ngày mình về làm dâu chả mấy khi thấy bảo k ốm, suốt ngày than vãn, mà đi ngòi lê nhà hàng xóm thì giỏi, đến bữa cơm k thấy về phải đi gọi mà về tới nhà là bảo ốm.
    Haizzzzzz, chán quá đi mất, chồng ơi là chồng, bao giờ mới được ở riêng đây.
     
  11. nấm dễ thương

    nấm dễ thương Hội Mèo Đinh Mão dấu yêu

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    3,805
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    đúng là mỗi ng một số phận, có những ng thật may mắn có gđ nhà chồng tốt, nhưng cũng có những ng kém may mắn hơn
     
    Princess thích bài này.
  12. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    tình cờ vào topic của mẹ nó.đọc một mạch hết 8 trang.hic.thấy thương mẹ nó ko biết năm nay mình lấy chồng có gặp MC như mẹ nó ko.cho mình hỏi chút 2 Vc mẹ nó yêu nhau bao lâu trước khi cưới.về nhà chồng có hay tâm sự với mẹ nó ko.tại sao nhà mẹ nó lại phải đưa đón chị dâu.?
     
  13. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Trước hết chị nên xem lại tính cách của chồng và rõ ràng chuyện ăn uống của a ấy xem sao..có j thì vc thẳng thắn hết với nhau..như thế vừa dễ sống lại vừa dễ bề ăn nói vs BMC.. Như nhà em, e cũng mới về làm dâu thôi nhưng được cái mẹ chồng ko vừa ý cái j lại nói vs chồng và em cũng vậy..chồng e là ng ở giữa mình ko phải ra mặt vẫn hơn. Ở vs gia đình chồng thì chỉ có chồng mình bênh vực và đứng về phía mình thôi c ah..chồng chị vẫn yêu c như vậy thì c cứ tỉ tê lúc 2 vc với nhau ấy..có như vậy chị mới ko cảm thấy áp lực trong cs..cuộc đời làm dâu còn cả chặng đường dài ở phía trước cơ..chúc chị mạnh mẽ hơn và khéo léo để cs ko còn nặng nề như bh nữa :)
     
    Princess thích bài này.
  14. ducmami

    ducmami Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    em vote ủng hộ 2 tay 2 chân cái dòng chữ đỏ của mẹ này lun.
     
    Princess thích bài này.
  15. cunngocbich

    cunngocbich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc blog của bạn mà cũng thấy sốt ruột ghê. Sorry nếu có làm bạn buồn, nhưng thấy bạn nói thi đỗ thủ khoa...mà có những tư tưởng lụy chồng quá đà khiến cả nhà rối beng lên xoay mỗi quanh chuyện chồng ăn sáng, ăn hay ko ăn, ăn gì...hết ngày ý qua tháng nọ mà ko giải quyết được thì bạn nên xem lại. Anh thích ăn gì là việc của anh, còn con anh trong bụng là trách nhiệm của anh. Thay vì đón ý chồng xem chồng muốn gì, bạn nên làm mình làm mẩy lại cho chồng quan tâm thì hơn. Quan tâm quá người ta coi là đương nhiên, thậm chí phiền nhiễu. Nói với bố mẹ chồng là: Chồng con cũng đủ 2 chân 2 tay, đi làm tự mua đồ ăn sáng đc. Còn con có trách nhiệm tự chăm sóc bản thân và con con để con con ra đời khỏe mạnh.
     
  16. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Làm dâu khổ thật đấy, nhưng có vẻ chồng em cũng k tâm lý lăm, chưa thông cảm, khéo léo để làm cho mối quan hệ gd ấm áp hơn. Em là một cô con dâu tận tụy thế còn gì. Chị chả làm được như em đâu. Về nhà chồng, hồi son rỗi thì k nói, chứ từ khi có con chỉ ôm 2 đứa con đã đủ chết, chả phục vụ được ai bao giờ, nhưng chồng chị cũng hiểu chả bao giờ nói gì cả
     
    Princess thích bài này.
  17. typhoon

    typhoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Nhà mẹ này có cái chuyện cỏn con là việc ăn sáng của anh chồng thôi mà cũng rối tung lên. Nếu là tớ thì sẽ bảo thẳng với anh chồng: sáng anh phải ăn sáng ở nhà, còn hôm nào không ăn thì phải nói với vợ chứ đừng có cái kiểu vợ nấu nướng xong xuôi rồi đá thúng đụng nia xách xe đi như thế là không được. Nếu anh còn lặp lại việc đó để ông bà trách mắng vợ anh thì từ nay anh nghỉ ăn. Phải cho một trận, chứ không thế cứ chiều mãi thế được. Đó là chồng mình, người phải chia sẻ mọi thứ với mình chứ không phải bố mình, mà phải hầu, phải chiều bạn ah
     
  18. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chị có bố mẹ ck nt + có e bé rùi thì ko đc ra ở riêng đâu nhất là con trai 1. nhà e thì ban đầu mẹ ck cũng nói bóng gió và ra điều kiện gây khó dễ khi đi, bây giờ 2 mẹ con hay nc với nhau thì mẹ ck bảo e là chúng m ở nhà thích thì cứ ngủ cứ ăn chứ ai làm phiền chúng m mà chúng m đòi ra ngoài ở, ra ngoài tốn tiền , ở nhà có mẹ có con đỡ tiền nữa. cơ mà sinh bé xong e cũng đòi ra ở riêng, cũng sợ bà ko xa cháu nhưng cứ cố gắng và lì lợm chắc ra ngoài thì ko bao giờ quay về ở cũng nữa. ở cùng nhiều lúc khó chịu vì mẹ ck tức lên thì nói mà ko suy nghĩ làm mình nghĩ tủi thân cực ý.
    cứ bơ đi mà sống c ah.
     
    Princess thích bài này.
  19. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ck e rất chi là thích ở bên nhà Dì mà có vợ rùi cũng cứ ăn, thích ngủ bên nhà Dì vì Dì hơn có 1 tuổi sống thoáng và thoải mái còn ở nhà e thì anh chịu áp lực và ghét ở nhà nên thích sang Dì lắm, e nói nhẹ nhàng ko chuyển đổi, e nói chuyện với mẹ ck, mẹ bảo chúng m tự bảo nhau chứ lấy vc rùi t ko quản nữa, e gọi cho ck bảo ck cứ ở bên nhà Dì luôn ko phải về vì lấy vk thì phải về nhà ăn uống sinh hoạt cùng chứ sáng ra ngoài ăn, trưa và tối ăn nhà Dì, e ko phải là vợ của mẹ anh, e vừa xin pép rùi. tí e về lấy quần áo và mua 10kg gạo sang góp với Dì, đầu tháng e lại mang sang tiếp, khi nào Dì ko nuôi đc anh thì anh muốn quay về nhà phải xin lỗi e và mẹ anh, cần thiết thì tí e đưa mẹ anh sang bàn giao cho Dì luôn.
    chồng e nghe xong mà đang tắm giở bên nhà Dì phải tắm vội rùi chạy về nhà làm việc nhà giúp e, e nói ko giám cãi. bây giờ vẫn chưa bỏ hẳn chuyện ăn tối bên nhà Dì nhưng e sẽ dạy ck dần dần
    mẹ ck bảo e đánh đá.cả nhà chẳng ai bảo e hiền nữa, cũng nể e vài phần.
     
  20. namhangthung

    namhangthung foodsach.com-0945555333

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    13,511
    Đã được thích:
    2,645
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Haizzzzzzzzz đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, em hiểu tâm sự của mẹ nó mà :(
     
    Princess thích bài này.

Chia sẻ trang này