Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chả biết nói gì thêm, thôi gì chúc cho em nó chân cứng đá mềm, sớm được ở riêng nhá.
     
    Đang tải...


  2. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,547
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc một mạch 9 trang mà thấy ức chế quá, đúng là chị quá hiền, chắc em ko chịu đựng được như chị, hi vong sau này lấy chồng ko phải chịu cảnh oái ăm thế, chúc chị và bé luôn khỏe mạnh. Mà em nghĩ chị nên thể hiện thái độ ra chứ, cứ như thế này mãi chịu sao được
     
    Sửa lần cuối: 30/6/2012
    Princess thích bài này.
  3. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    hee, người iu mềnh cũng quảng ninh, còn mềnh thì thanh hóa,giống quá nhỉ :D
     
    Princess thích bài này.
  4. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chồng chwus có phải con đâu mà sangs nào cũng nấu bưng lên ăn kg ăn rồi nặng nhẹ. Nhà m tối đến hỏi ngay: sáng mai bố có ăn sáng ở nhà kg? Có thì sáng m dậy cbi, kg thì thôi.. vì thật ra nam giới đoi khi còn có bạn bè cafe cafao tụ tập tranh luận này kia nữa chứ
     
    Princess thích bài này.
  5. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Yêu nhau 3 năm mới cưới đấy mẹ nó ạ, cơ mà yêu nhau rất ít gặp, vì xa xôi mà, về nhà tâm sự những chuyện cuộc sống thì được chứ nói đến chuyện bố mẹ chồng hay anh chị chồng là chồng mình k muốn nghe, vì chồng mình k thích bm và càng ghét chị gái, haizzz. Mình thực sự rất khó xử. Mấy hôm nay 2 ông bà đi viện cả, tuy bệnh k nặng nhưng mà cả bà cũng nhập viện để còn chăm ông, ông bị tiểu đường nhưng k kiêng khem gì, bây h nó tăng lên 25 phải đi viện mà chồng mình k đi thăm, mình khuyên can thế nào cũng k chịu đi thăm. haizzz. Thực ra chồng mình biết bmc đối xử với mình ntn nhưng anh ấy phản ứng rất tiêu cực, mình đang k biết phải làm thế nào đây. Chỉ muốn cuộc sống thoải mái một chút.
    Còn bà chị chồng thì ghê gớm, đanh đá, chửi rất chua ngoa nhưng bao h trước mặt mình cũng thể hiện là thế này thế kia, khôn khéo. đi làm thì đi xe bus xong hôm nào mình cũng phải đi đón vì bến xe bus cách nhà 2km. Bố chồng sợ con gái đi xe máy nhỡ ngã nên k cho mua xe đi, cứ để chở đi. Haizzz
    Các mẹ góp ý cho mình xem giờ phải khuyên chồng thề nào đây. Mấy tháng nay ăn cơm k mời ai hết, vẫn thương mình nhưng anh ấy là ng k thể hiện, mình có em bé anh ấy vui lắm vì bà chị chồng cưới 9 năm rồi, 40 tuổi đến nơi rồi vẫn chưa có con. Nhưng mình ít khi dám nói chuyện ở nhà vì chồng mình mà biết thì phản ứng tiêu cực lắm, mình lại khổ mà thôi, đang k biết làm thế nào đây. hix
     
  6. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mình cũng nghĩ chồng sẽ là ng đứng mũi chịu sào và chia sẻ với mình, nhưng mà chồng mình khác, anh ấy k ba h thể hiện tình cảm với ai khác ngoài mình, mấy tháng nay k nói với ai câu nào ngoài mình, mình k dám nói tỉ tê gì vì anh ấy rất gớm, biết ngay là mình đang khuyên nên gạt đi ngay, haizzz, àm có dám nói gì đâu, ngay sát vách, 2vc ở trong buồng, bmc ở ngoài nhà, có tiếng động gì cũng hỏi, ai gọi dt cũng hỏi. haizzzz. mình đang bế tắc đây
     
  7. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mình đang chở kết quả thi công chức mà. ở đây k như thành thị đâu bạn ạ, nông thôn ý, rất là khó tìm việc, mà ở 1 gia đình gia chưởng như nhà chồng mình thì mình chri được đi chợ rồi về nấu cơm thôi chứ chả được đi đâu bao giờ để kiếm việc mà làm. Mình là người rất năng nổ thế mà giờ mình cảm thấy bất lực quá, k biết phải làm thế nào khi ngày nào cuộc sống cũng trôi qua như thế, chán kinh khủng. Mong chờ lắm ngày có kết quả để được đi làm. Nói với chồng về chuyện công việc thì lại cáu gắt ầm lên, ức k muốn nói. Bmc coi như mình là có nghĩa vụ dù có đi đâu cũng phải về mà nấu cơm , 2h chiều đi chợ, về nấu, 5h hơn là phải ăn rồi. có hôm chở chị chồng đi mua đồ mà hơn 5h chưa về đã khó chịu gọi điện ầm nghĩ, nghĩ tức k chịu được
    Còn tớ cũng muốn chồng tớ tự làm hết, nhưng chưa để cho chồng tự làm thì mc đã sai mang cái này mang cái kia cho chồng, rót nước, lấy quần áo, mang hoa quả cho chồng, rồi đủ, nói chung là nhiều khi tức quá k thèm vâng nữa luôn, cứ lẳng lặng làm. Điên hết cả đầu lên ý, chẳng lẽ lại cãi mc. Haizzzz, phải thế nào đây chứ. từ nay phải tìm cách thay đổi thôi
     
  8. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mẹ này có cách gì bày cho em với, em đang đau đầu vì k vùng vẫy được khỏi cái hoàn cảnh này, haixx
     
  9. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,547
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    thời kỳ mang bầu rất mệt mỏi rồi mà chị còn phải suy nghĩ nhiều như thế
     
    Princess thích bài này.
  10. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mọi chuyện rùi sẽ ổn thui ah............
     
    xika89Princess thích.
  11. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,304
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mệt mỏi và chán! .
     
    Princess thích bài này.
  12. Shopmetho

    Shopmetho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    đọc topic của mẹ này thấy mẹ ấy quỵ lụy chồng quá. Sáng nấu ăn, xong phải bưng lên mời. Bạn à, bạn phải có chính kiến có quan điểm của bạn, vì còn lâu dài mà. Những gì làm được thì nói làm được, còn không thì cứ thẳng thắn trao đổi. Nhất là với chồng bạn. mình thấy mỗi việc ăn sáng không thôi mà cũng thấy phức tạp. Với bố mẹ chồng mình không bằng vai phải lứa, vẫn tôn trọng nhưng phải có chính kiến của mình. Với lại bạn đang mang thai, phải giữ gìn sức khỏe cho mình và nhất là đứa con của mình. Đang mang thai mà sáng vẫn dậy sớm, phục vụ các kiểu, xong lại còn không ăn. Phải mình mình đổ ngay vào sọt rác rồi ấy chứ. bức xúc tí.........
     
    ong mậtPrincess thích.
  13. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Trời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã hạnh phúc được đâu.
    Này em ơi, chớ buồn lo. Mấy người mới không, mới không làm dâu.

    Nghe bài này đi bạn ơi (u) (u) (u) (u) (u) (u)
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=G7XKK99Axp
     
    Princess thích bài này.
  14. vuhongngan

    vuhongngan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Cho em xả tí. MC em thì nổi tiếng hiền lành nhất làng (bây giờ mới biết là do bà ko bao giờ ra ngoài va chạm với ai), vậy mà khi sinh con ở cùng với bà hơn 1 tháng, đến khi sang ngoại chơi rồi bà mới nói cho chồng biết mọi chuyện về em. Rằng ăn gì không nói để cứ nấu lên lại đổ đi (dù chưa bao giờ bà hỏi em muốn ăn gì trước khi đi chợ, em đã liệt kê những đồ em không ăn được và nói đi nói lại với bà nhưng bà vẫn bắt ăn). Có hôm tự nhiên mất điện buổi tối, con khóc thì mau mải chạy vào bế chẳng may đụng vào cái ghế nhựa nhỏ thì bà nói là ko hài lòng với bà cũng ko nói mà đá thau chậu (phòng làm gì có thau chậu chứ). Bà cứ khóc rồi kể với chồng, chồng kể lại mà em choáng toàn tập. Bây giờ con em chưa đầy 2 tuổi nhưng em xác định có nhà riêng em mới sinh tập 2. Chứ về ở cứ với bà 1 tháng nữa chắc em phải giả câm giả điếc giả mù thôi.
     
    Bo Cu BoPrincess thích.
  15. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,331
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc 1lượt thấy vừa thươ ng vừa giận b í
    Chắc b cũng bằng tuổi mình vì. M cũng vừa tốt nghiệp đh xong
    Nhà mình còn 2vc phụ thuộc vào bmc luôn ko có 1 chút kinh tế nào nhưng bmc lại rất sợ. Con trai nên cũng ko o ép gì nhiều mình cả
    Như ng mà đôi khi cứ fai đứng giữa ông c trẻ con cũng mệt mỏi lắm vì dù sao mình cũng là ng dưng mà ông bà cứ fai nuôi mình đến minh cũng sốt ruột khó chịu í
    Nhà b có kte riêng thì cố gắng tích lũy ra ở riêng đi chứ tình hình này đến lúc bầu to mệt mỏi lắm, chưa kể đến lúc mình cứ làm việc hùng hục như trâu mà có ch j vs con mình thì m ân hận trc tiên sau bmc còn nhiêc móc cho ấy chứ
    Chồng nóng tính thì cứ để c làm tới đi,đến lúc đấy ông bà lại xót chả cho ở riêng đâu
    Bà chị c hãm quá
     
    Princess thích bài này.
  16. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    EM nói thật càng ngày em càng k chịu nổi bà chị chồng ý, bmc dạo này cũng đỡ rùi nhưng bà chị chồng em k thể chịu nổi ý. Haizz
    Chồng em về nhà là hay chốt cửa ngõ, hum đó bà ý xuống lấy cái gì đó trong tủ lạnh chồng em chốt cửa bà ý cũng k thèm gọi 1 câu bà ý cứ lấy tay đẩy cái chốt dần dần ra cành cạch như kiểu là nhà tao mà sao chúng mày dám chốt ý, em nghe thấy em bảo chồng em để em ra mở. Đúng là k hiểu bà ý nghĩ gì, người ta chốt cửa thì muốn vào cũng phải gọi 1 câu chứ, cứ làm như nhà mình k bằng
    Bầu bì bà ý còn bảo đi mua tôm về bóc cho bà ý ăn dần em mí lộn mề chứ, vẫn phải bóc nhưng bao h mc em đi viện về em bảo mc em bảo với bà ý là từ nay em k bóc nữa đâu, làm sao mà ngồi xổm với ngồi lâu được 2 tiếng đồng hồ, trong khi bà ý nghỉ ngủ đến 9h sáng thì mình bầu bì phải dậy từ 5h . K thể chịu nổi ý
    Nếu bmc dễ tính thì chị cũng đỡ chị ạ, đằng này em đủ bề luôn, mệt lắm. Chồng em thì cũng thương em nhưng hơi nóng tính nên em toàn phải lựa thôi. Ở riêng thì k có mùa xuân ấy đâu chị ạ, vì chồng em con 1 mà. Trừ phi anh ý được công ty phân đất, nhưng ít nhất cũng 5 năm nữa mới được, hix
     
  17. nấm dễ thương

    nấm dễ thương Hội Mèo Đinh Mão dấu yêu

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    3,805
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    cuộc sống làm dâu có muôn hình vạn trạng, nhiều ng may mắn nhưng cũng k ít ng....
    e chưa làm dâu nhưng hi vọng cuộc sống sau này của mình sẽ ít sóng gió
     
    Princess thích bài này.
  18. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ừ, mình cứ thấy bạn này mẫu con dâu cổ điển thời xa xưa, chứ ngày nay đốt đuốc cũng làm gì tìm thấy nữa...
     
    Princess thích bài này.
  19. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ơ mẹ nó cũng Kiên nhẫn chịu đựng thật đấy, nhất là với thái độ ko ăn sáng của chồng ý, ko ăn thì phải nói rõ lí do trưỚc mặt Bmc để ông bà khỏi vặn hỏi vợ chứ. Ôi m ở riêng từ ngày cưới luôn, nhà nhỏ vay mượn gần như toàn bộ mà hôm cưới mấy đưa bạn vào chơi đều ước có cái "chuồng chim" như nhà m dù chúng nó đang ở chung với bmc nhà mấy tầng lầu, phòng nọ phòng kia. Thế mới thấy giá trị của tự do!
     
    Princess thích bài này.
  20. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,547
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    cố lên chị ơi, mặc kệ mọi người hãy quan tâm đến sk của mình và em bé trong bụng thôi
     
    Princess thích bài này.

Chia sẻ trang này