Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. meconSoc

    meconSoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Bạn hiền lành quá, nhưng hãy biết nghĩ cho bản thân mình hơn. Bạn có thai, nhất là giai đoạn đầu mà để ốm sốt là sẽ rất không tốt cho em bé. Muốn gì thì muốn, phải nghĩ cho con đầu tiên
     
    Đang tải...


  2. tung_hoangthu1988

    tung_hoangthu1988 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chuyện nhà mẹ nó hả?..................
     
    Princess thích bài này.
  3. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,331
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mình cũng lấy chồng con 1 mà nên cũng chẳng đc ở riêng, nhưng thấy chồng bạn có vẻ k hợp vs ông bà lắm nên có khi rfa ở riêng lại hayh, xa thơm gần thối mà:D
     
    Princess thích bài này.
  4. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đúng đấy, nhưng cái chính là AX thế nào, bởi nhiều khi muốn ra ở riêng cũng khó lắm, phải có "lý do chính đáng" mới ra ở riêng được đấy
     
    Princess thích bài này.
  5. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày...tháng...năm....
    mình biết kết quả thi công chức, chắc là đỗ rôì, đầu tháng 8 đi làm. Mình sướng rơn vì bao nhiêu công chờ đợi từ ngày 15/2 nộp hồ sơ tới bây giờ mình đã được toại nguyện. vừa qua tình có thông báo là Thủ khoa không những được nhận làm mà còn được thưởng 6tr tiền mặt làm bố mẹ chồng mình k đả động gì đến chuyện có người quen mới xin được nữa. Hy vọng cuộc sống khi có công việc sẽ đỡ căng thẳng hơn, mình đang hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Hi hi. hôm nay mình thấy rất vui và thoải mái
    Chồng mình còn bảo là k cho đi xe máy, đi xe bus rồi anh đưa đi đón về k đang bầu bì đi xe máy nguy hiểm, k biết chồng có đưa đi đón về được k nhưng nghe nói thế mình đã thấy hp lắm lắm. hi hi hi
     
  6. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,547
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    sau cơn mưa trời lại sáng mà chị, chúc mừng chị nhé, được đi làm sẽ thoải mái đầu óc ra nhiều đấy, chụ chị và bé luôn khỏe
     
    Princess thích bài này.
  7. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    hôm nay mới vào đọc tiếp blog của mẹ nó.hic.chị chồng có chồng rồi thì chồng phải lo chứ sao nhà bạn 2 vợ chồng cứ phải chăm như trẻ lên ba thế.sắp được đi làm rồi à.chúc mừng nhé.đi làm đi rồi nịnh chồng ra ở riêng. nghèo tý cũng được nhưng lòng thanh thản.bây giờ việc đầu tiên mẹ nó pahir nghĩ cho con mình trước đã. chúc mừng mẹ nó đã mang thai nhé.
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2012
    Princess thích bài này.
  8. stormynight

    stormynight Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    sao bạn ko nói thẳng với bà chị chồng lố bịch này. Bị điên à, em chồng chứ có phải osin nhà bà ý đâu. Ko có tay à , có mồm ăn thì tự đi mà bóc. Chắc phải mình mà nóng tính quá chắc mình chửi lui rồi ý chứ. bạn hiền quá rồi đấy
     
    Princess thích bài này.
  9. Me_sau09

    Me_sau09 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    7,774
    Đã được thích:
    3,961
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    em oánh dấu . mai đọc típ..thấy thuong nhieu. buồn 1 chút.vui cũng 1 chút
     
    Princess thích bài này.
  10. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chúc mừng e sắp được đi làm. hihihi
     
    Princess thích bài này.
  11. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Dạ em cảm ơn ạ, hi hi. Em cũng đang vui lắm ạ, chỉ còn nửa tháng nữa thôi ạ
     
  12. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Em cũng bực lắm cơ mà biết làm sao, nói bà ý để bà ý lại nói với bố mẹ bà ý thì em lại khổ, mà cũng tại bmc em từ xưa tới giờ toàn bóc hộ bà ý, bà ý chưa bao h bóc 1 con nào, bây h em về thì lại em bóc, mà nếu em bảo êm k làm thì mc em lại tha lôi về rồi ngồi giữa cửa bóc, chẳng lẽ em lại ngồi không trong nhà nó lại khso coi, bố chồng em lại e hèm nọ kia. Hazzzi. Cứ đi làm là tự do muôn năm các chị nhỉ, hi hi
     
  13. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    EM cũng nịnh chán rồi cơ mà bây h sau đợt bmc em đi viện em khuyên can chồng em lên thăm bây h anh ý lại bt rồi ạ, ra ở riêng hơi khó vì chồng em bảo phải đợi có đất, haizzz, anh ý cổ hủ lắm ạ. Ra ở riêng thì vc em vẫn thế thôi, cũng chẳng nghèo đói gì ạ, vì bây h ở chung vẫn đóng tiền ăn bình thường ạ, lương anh ấy cũng tạm chứ k đến nỗi ạ. Cơ mà nó cứ khó thế nào ý, em sợ mình cứ nhắc nhiều tới vấn đề đó anh ý lại cáu xong đâm ra thế này thế kia. Hix
    Còn bà chị chồng em thì cứ nhắc đến em lại nản chả buồn nói, bmc em vừa đi viện về bà ý đi làm hôm ấy chồng chở về, chồng đang lù lù ở nhà có xe máy đàng hoàng lại xuống vờ mượn xe đạp nhà em đi chợ để bc em lấy xe máy chở đi giữa trời nắng chang chang ( trong khi nhà bà ý xe máy xe đạp đủ cả. chồng béo thu lu nằm ngủ ở nhà) bố vừa ra viện ngày tiêm 4 lần uống k biết bao nhiêu thuốc lại còn xuống vờ vịt mượn xe để bố chở đi, em chán em chả thèm nói câu nào, cứ hứng con gái xong ốm ra đấy lại đến tay ai, hiazzz!
     
  14. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    đúng là làm dâu như thế thì nản thật.như em thì em luôn nghĩ: sau này về làm dâu ai tốt với em thì em tốt lại, ai ko tốt với em thì coi như 2 người ko có duyên.em cũng ko muốn đụng chạm làm gj cho mệt.chỉ mong sao chồng mình hiểu cho mình la được.cốt yếu là 2 vợ chồng sống với nhau như thế nào , có trân trọng nhau ko thôi.
    p/s: ngày xưa có 1 người nói với em câu này:'' sau cơn mưa trời lại sáng".hãy hj vọng vào ngày mai nhé.buổi sáng tỉnh dậy mẹ nó thử ra trước sân, giơ bàn tay trước ánh mặt trời xem, còn nhiều tia hi vọng lắm.:p
     
    Princess thích bài này.
  15. nhungnguoibanu40

    nhungnguoibanu40 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chuyện nhà mẹ nó hả?..................
     
    Princess thích bài này.
  16. Ginger'smom

    Ginger'smom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    1,684
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hi hi, blog nàng dâu nhà bạn viết hay như sách :)
     
    Princess thích bài này.
  17. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    nhà em xịn đấy ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  18. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    thì có sao em kể lại cho đỡ bùn thui mà, em viết cho đỡ bức xúc chứ ít khi em đọc lại lắm, để sau này mò mẫm mới thấy thú vị. hí. có gì em viết thế cơ mà trước đây em cũng từng đi thi học sinh giỏi quốc gia văn nên chắc cách diễn đạt của em nó cũng dễ hiểu chút. hi. Các mẹ có tâm sự gì cũng vào đây chia sẻ cho vợi bớt nỗi lòng ạ. nhà em dạo này mc em có vẻ đỡ hơn, vì em có bầu cháu đầu với lại thi thoảng em nghe lời các mẹ em cũng nói quan điểm của mình 1 cách nhẹ nhàng, nhưng bc em vẫn thế, chỉ bênh chằm hcafm con gái, nhiều lúc mc em cũng phát cáu, vì bà hợp với chồng em mà. hi
     
  19. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,345
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc 1 lèo 12 trang blog của nàng, thấy thương nàng quá. Cũng chẳng phải sóng to gió bão gì vì thực ra có nhiều mợ đi làm dâu còn khổ hơn nàng nhiều, chịu thiệt thòi đủ thứ, ngậm đắng nuốt cay vì gđ quá quắt, đay nghiến ... nhưng m thấy bmc và chị chồng nàng toàn làm nàng ức chế vì những chuyện cỏn con, vớ va vớ vẩn. Nghe mà đã thấy tức ko biết nàng đối diện suốt ngày sẽ ức chế ntn, kiểu chướng tai gai mắt :(
    Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nàng cố gắng bơ đi mà sống cho thanh thản, biết là khó nhưng bơ đc tý nào hay tý ấy, bây giờ vì bé yêu trong bụng mà chăm sóc bản thân m hơn, vui tươi hơn để 2 mẹ con có sk chứ mấy người đó đâu có lo cho nàng. Hy vọng cs của nàng sẽ dần khá lên. Chúc nàng đầu tháng tới đi làm vui vẻ, suôn sẻ. 2 mẹ con khỏe mạnh bình an 9th10ng (u)
     
    Princess thích bài này.
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Lúc nào mẹ ngồi bóc thì e té, đáng ra lúc bmc vào viện thì e phải tranh thủ trả lời chị ấy luôn về việc bóc. Chị thông cảm, e ko bóc đựoc, nói thẳng thế luôn.
    Phải học cách nói thẳng, chứ sau này còn đụng với BMC việc chăm sóc, dạy dỗ con cái nữa, lúc đó e cứ khéo với chồng, chịu đựng, ko chia sẻ với chồng thì sẽ tăng xông mà hậu sản đấy...........

    hoặc lúc mc ngồi bóc, đang nghén, e cứ ậm ọe xem, bc chẳng bảo e ra chỗ khác ngay ấy.

    Cảnh nhà e ấy, e chịu giờ được thôi, chứ lúc có con, lóe tóe xóe ngay. Nhẫn nhịn ko nhẫn được mãi đâu.

    Dù sao cũng chúc em may mắn hơn, hạnh phúc hơn. Em hãy luôn tâm niệm rằng, mình đã có chồng yêu, có baby thì mình đã hạnh phúc hơn chị chồng nhiều lần rùi, mình cần nhẫn thêm 1 chút để cửa nhà êm thắm, thế thôi, phụ nữ VN nói chung là nhẫn giỏi lắm :D, cố lên em nhé . Đời ko cho ko ai cái gì và ko lấy đi tất cả của ai đâu, cứ ngẫm thế mà sống cho thoải mái.
     

Chia sẻ trang này