Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. BongPhuongThuy

    BongPhuongThuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
  2. BongPhuongThuy

    BongPhuongThuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    mẹ nó đi làm chưa. lại đang hóng nhật ký của mẹ nó.
     
    Princess thích bài này.
  3. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Bây giờ mới đọc được nhật ký của em, gắng lên em nhé, giờ phải cố gắng để sau này còn có sức nuôi con nữa chứ:)
     
    Princess thích bài này.
  4. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Nàng ko vào nhà cập nhật tin vui của mình cho mọi người mừng đi chứ
     
    Princess thích bài này.
  5. boboxiu

    boboxiu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2010
    Bài viết:
    6,003
    Đã được thích:
    1,374
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chị vừa đọc hết 15 trang topic ( đọc, đi ăn trưa về đọc típ ), thấy E khổ thật đấy. Mà sao chị có cảm giác là 2vc cũng hơi nhu mì ý nhỉ, chịu đựng quá. Cả vợ và chồng luôn. Nhà chị thì ở riêng ngay từ đầu nên cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng ít va chạm (trộm vía) nhưng chồng chị được cái có gì không phải thì đều lên tiếng chứ không có im mà chịu như vậy ............... Chị thì chẳng bao giờ có ý kiến gì cả, gọi dạ bảo vâng, cười toe toét - có gì chồng tự giải quyết ^^
     
    Princess thích bài này.
  6. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    em cũng mong sau này lấy chồng ko gặp phải cảnh như nàng ý.
     
    Princess thích bài này.
  7. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Cảm ơn các chị ạ, hix
    Sau cái vụ ông bc mắng em đấy thì chồng em bảo tháng này ra ăn riêng, nhưng cuối cùng vẫn ăn chung thôi ạ. Mà tháng này em đi làm rùi ạ, em k ăn cơm trưa ở nhà, nhưng em vẫn đóng 3tr như thường, bmc k ý kiến gì cả. Em cũng bảo với chồng em là em phải ăn cơm ở cơ quan cuối tháng trả tiền nhưng em vẫn đóng cho bố mẹ như thế mà k thấy bố mẹ nói gì, thế thôi
    Còn chuyện xe cộ, chồng em k hỏi tiền bố mà lấy lương với cả đi vay 20tr mua cho em cái xe lead màu xanh cả đăng kí nữa là 38tr, về bmc mặt nặng mày nhẹ, mẹ chồng với chị chồng cứ u với nhau trên nhà chị chồng nói xấu em, em mặc kệ.
    Tháng nào cũng cầm tiền nhưng con cái đi mua cho vợ nó cái xe đi làm cũng k hỏi xem con có đủ tiền hay chưa, Con gái đi du lịch nước ngoài hàng mấy chục triệu để ăn chơi bm không nói gì nhưng con trai mua cho vợ cái xe để đi làm thì ông bà ra cái điều này nọ. Em vẫn bình thường, em chẳng nói gì hết cả các chị ạ, em kệ thôi
    CÒn em bảo chồng em là, bây h k có đất, k có nhà, từ ngày em đi làm được đồng nào vc mình tiết kiệm trả hết nợ với dồn để lo cho con, chả phải đưa tiền cho ai cả. Chồng em bảo ừ, mấy tháng sau vc em còn phải trả nợ chứ làm gì có tiền
    Bố mẹ đẻ em ở quê là nông dân chả có lương như ông bà ý, vừa nuôi xong 2 chị em học đại học với 1 đứa cấp 3 mà cũng gọi ra bảo bố k có nhiều chỉ có 10tr thôi các con thêm vào mua cái xe mà đi làm, đằng này ông bà ý cầm tiền có thấy nói câu gì. Em chẳng thèm quan tâm làm gì nữa, kệ thôi
    Bây h em có bầu nhưng việc lớn bé gì em đều làm hết, có khi còn làm nhiều hơn nữa, ngay cả xỉ than tổ ong nấu xong cũng cứ chất đầy ra đấy em biết độc hại nhưng vẫn phải đeo khẩu trang đội mũ mà đập ra mang đi đổ k ông bà ý lại nói, kệ thôi. ông bà ý k giúo em một cái gfi kể cả việc đổ rác, sáng nào em bận em chưa đổ được thì ông bà ý ở nhà thật nhưng cứ để mấy ngày liền. Thôi kệ, mình làm việc mình còn ông bà ý ngồi chơi thì sau này vc em ra riêng lại phải làm thôi, em cứ alfm sao k thấy hổ thẹn với bản thân là được các mẹ ạ
     
    Happypt thích bài này.
  8. HappySmile.

    HappySmile. Đã hết độc thân...

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Khổ thân mẹ nó quá, cố lên nhé. Ngẫm ra còn thấy mình sướng chán :D
     
    Princess thích bài này.
  9. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    k nhẫn nhịn sao được chị, em còn chưa nói gì ông bố chồng đã sừng sừng sổ sổ lên thế, cái kiểu át giọng ng khác đi, cậy em ở nhà, k có chồng ở đấy nên như thế, bây h em đi làm rồi, chồng em mua xe mới cho em ông bà ấy k nói được gì nữa nhưng khó chịu, em mặc kệ, bây h có gì em đi làm cũng va chạm ít, em làm xong việc em vào phòng em đóng cửa, thế là xong ạ. hi hi
     
  10. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Em có quyết định từ 1/8/2012. Sếp bảo tính lương từ ngày đó nhưng chưa phải đi làm, bao h phòng tổ chức thông báo thì đi làm ạ. Chắc là sang tuần mới ạ. hôm qua vc em vừa phải phong bì phong bao đi cảm ơn ông trưởng Ban tổ chức, thực ra ông ý chả giúp gì mình nhưng các chị trong cơ quan bảo em là ông ý thù dai nếu mình k đi ông ý bảo mình phụng phạo ( ý là học giỏi tự thi được k cần nhờ vả), nên vc em lặn lội tìm nhà vào cảm ơn. Hĩ, với mua hoa quả tới nhà sếp em chơi. Em đợi thé 2 này đi làm ạ. Em cứ muốn đi làm suốt cả tuần chứ thứ 7, chủ nhật ở nhà với bmc ức chế lắm, đang k biết kiếm cớ gì đây ạ. hix
     
  11. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc xong hết Blog của mẹ nó rồi. Ngẫm thấy mẹ nó khổ thật nhưng mà chịu đựng giỏi quá. Mình cũng làm dâu, chả ở cùng đâu mà cũng lắm điều thị phi, tính mình thẳng tính, có gì nói thẳng nhưng mà bmc chả bao giờ nói mình lúc đó, nhưng sau đó lại "tường trình: lại với chồng , bố mẹ mình…….lúc đó nó lại là: nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng. Nhà chồng toàn đặt điều mà chồng thì luôn luôn bố mẹ mình là đúng. Chán chả buồn chết
    Dù sao cũng chúc mừng mẹ nó nhé, có công việc rồi, ra ngoài sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Phải học tập tính chịu đựng của mẹ nó.
     
    Princess thích bài này.
  12. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chúc mừng em đã đi làm và có những quyết định sáng suốt. Cố lên nhé.
     
    Princess thích bài này.
  13. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    B ơi tự tay m làm dc thì càng thấy Thanh thản nhé, với tính của bmc b như thế mà thêm cho b được đồng nào mua xe thì sau này ông bà còn kể lên kể xuống nhiều. T nghĩ ko cho đồng nào có khi Là Cái may cho b đấy
     
    Princess thích bài này.
  14. BongPhuongThuy

    BongPhuongThuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mẹ nó cư xử đúng đấy, cứ kệ thôi, việc mình mình làm, còn bmc như thế nào thì sau này họ sẽ tự biết, lúc nào mình cũng nghĩ, cứ cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể, để sau này có gì xảy ra thì sẽ không phải hổ thẹn với ai, không phải hối hận điều gì.
     
    Princess thích bài này.
  15. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,314
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Blog nàng dâu!!!

    Đồng ý với b này,
    Vừa đọc 1 lèo hết 16 Trang của e, cố lên e gái nhé, chúc 2 mẹ con khỏe
     
    Princess thích bài này.
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ôm chị một cái nào,cs làm dâu nhiều cái khó khăn và phức tạp ,cố lên chị nhé!Chúc chị luôn mạnh khoẻ và sẽ gặp được nhiều niềm vui.
     
    Princess thích bài này.
  17. Piggy_pooh

    Piggy_pooh Banned

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    - Mình đã đọc hết một lèo tâm sự của mẹ, đọc xong thấy miên man buồn, nếu mình là bạn chắc mình k nghị lực đc như bạn, dẫu biết rằng ai làm dâu con thì cũng gặp nhiều phiền toái, k chuyện này thì chuyện khác, k mẹ chồng thì chị em chồng, chị em dâu... đúng là ngừoi dưng 1000 năm k bao giờ thân đc, bằng mặt k bằng lòng. Mình chúc cho bạn cố vượt qua tất cả, rồi cuộc sống sẽ mỉm cưới với bạn, đừng lo nhé!
     
    Princess thích bài này.
  18. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    hic đúng là làm dâu khổthaatjj.........................
     
    Princess thích bài này.
  19. BongPhuongThuy

    BongPhuongThuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mẹ nó dạo này bận đi làm hay sao mà không thấy vào nhà nữa nhỉ. Không biết tình hình thế nào rùi.
     
    Princess thích bài này.
  20. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    uh, chắc mẹ nó đi làm rồi bận không vào tâm sự với cả nhà được. Không biết còn phải bị bóc tôm cho bà chị chồng ăn không nhỉ? :rolleyes:
    Chắc cuộc sống của mẹ nó dễ thở hơi rồi chăng?
     
    Princess thích bài này.

Chia sẻ trang này