Ðề: Blog nàng dâu!!! hi, em cảm ơn các mẹ đã quan tâm tới em ạ, em đi làm nghỉ thứ 7 và chủ nhật, ngày làm 8 tiếng thui ạ Vì em đi làm nên ít chạm mặt bố mẹ chồng và chị chồng hơn nên cũng đỡ, cơ mà bmc em vẫn mặt nặng mày nhẹ, em kệ thôi ạ, mình k làm gì sao phải băn khoăn đúng k ạ, em cũng học các mẹ k suy nghĩ nhiều khi người ta như thế nữa, lấy sức mà lo cho con của mình nữa chứ, hi hi
Ðề: Blog nàng dâu!!! Đúng rồi mẹ nó ạ, cứ ăn ngon, ngủ kỹ lại thấy đời phơi phới. Lo thân mình và cho con mình/
Ðề: Blog nàng dâu!!! Xong. Phù! E vừa đọc hết 1 mạch blog của mẹ nó và cmt của các mẹ trên này. Cuộc sống của e dễ thở hơn vì 2vc cùng làm ngoài HN, chỉ có cuối tuần mới về quê mà n` lúc e cũng pải rơi nc mắt vì tủi thân( mc e ko khó đâu ạ, chỉ là cak sống nhà e và nhà chồng hơi khác, bố mẹ e sống tình cảm lắm nên e thấy tủi thôi í). Thấy khâm phục mẹ nó quá, như mẹ nào đó nói là việc nhỏ thôi nhưng chính mấy cái việc đó dồn từ ngày này sang ngày khác mới là tra tấn tinh thần mình ấy. CŨng may là mẹ nó đi làm rồi, chúc mừng mẹ nó nhé, chắc mẹ nó với mình tuổi cũng xấp xỉ thui, mún ôm mẹ nó 1 cái, vừa là chia sẻ và cũng để mình học tập( tính mình chắc ko nhịn đc như thế này đâu). Mình hỏi 1 câu ngaòi ngoài tý là nhà bm đẻ nhà nagf có gần đó ko? chứ gần mà biết con gái pải chịu như vậy thì đau lắm Mình thấy bây h nàng đi làm rồi, cứ thẳng thắn nói với bmc về vụ ăn riêng kia kìa( nhờ chồng nói càng tốt), vì mình thấy vc nhà nàng pải trả nợ nữa, nàng đang có bầu cần tẩm bổ nhiều, mai sau sinh xong còn lo cho con chứ. Cứ nhìn cái đà này, bmc bạn chả giúp cho vc bạn đc cái j đâu. Vc nàng mà dư ra chút ề kinh tế thì làm ngay cái sổ TK ( đừng nói cho bmc biết, ko thì toi ) rồi từ từ tích lũy cho nó sướng^^ Chúc 2 mẹ con nhà nag luôn khỏe:finga: P/s: cho m tục 1 câu nhá, bà chị chồng nhà nàng đúng là 1 con điên :axe:
Ðề: Blog nàng dâu!!! Xin lỗi bạn chứ, cái kiểu quản kinh tế như thế này k chịu nổi. Giờ đưa tiền cho giúp việc đi chợ chủ cũng không có thái độ kiểu này.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chuyện nhà chủ top thật à, đọc đến trang 7 mà muốn nổ tung luôn. May cho em, em thì yếu, chậm chạp, nấu ăn không khéo léo, lại không giỏi nịnh giai đoạn đầu MC cũng có điều không ưa em, nhưng không nói với vc em, mà đi kể chuyện với làng xóm mãi sau em mới biết, nhưng tính em ruột để ngoài da, sau khi em biết MC nói em với hàng xóm em chỉ dặn chồng là: "Nếu em có gì sai, mẹ cứ nói thẳng với em để em biết mà sửa, chứ nói sau lưng coi như em không biết, em không bao giờ sợ, và em không phục" Chồng em cũng biết tính bà hay buôn dưa lê, bán dưa chuột nên không bênh. Kết luận tình hình nhà em: MC em nghe lời chồng em (chưa biết dùng từ gì hay hơn từ nghe lời), chồng em nghe em. Hi hi hi.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Tớ hồi đầu cũng thê thảm lắm. Mua bún chả buổi trưa mc, chồng và tớ ăn mà bà gắp hết chả cho chồng tớ. Tớ gắp vào bát tớ bà lại gắp ra. Tớ điên máu mới bảo "cho ăn thế này thì đẻ làm sao nổi" Tối lên nhà tớ mới cho chồng 1 trận. Tớ bảo "thịt cá nhà tôi vừa ăn vừa vứt đi ko hết thế mà về đây tôi phải giành ăn với mẹ Anh như chó giành xương. Loại chả 3 phần bì 2 phần mỡ 1 phần mà thì sabi nhà tôi nó cũng ko thèm ăn thế mà mẹ Anh giành từng miếng. K fai tôi thèm miếng thịt,tôi cũng biết khác máu tanh lòng nhg a bảo mẹ a thể hiện vừa phải thôi chứ quá lên thế ai chịu đc. Bảo sao tôi ghét dơ ra" Chồng biết tớ lên cơn nên im. Chẳng biết nói gì mà hôm sau mc hanh Minh thanh Nga Tớ nói thật, các mẹ đừng hiền. Tất cả là do chồng mh hết. Cải tạo chồng đầu tiên (tớ hay nói đùa La tẩy não) Chủ top cứng rắn lên nhé. Tỏ thái độ dần cho họ biết mh k dễ bắt nạt
Ðề: Blog nàng dâu!!! Miếng ăn đúng là miếng nhục, mình cũng tởm mấy bà MC để ý từng miếng thịt con dâu ăn thế này, bó bẩn tưởi ti tiện và đáng khinh bỉ thế nào ấy. Đứa bạ mình cũng thế, nhà nó chả thiếu gì, ngon tới đâu mời gẫy đũa gẫy bát nó chả thèm, về nhà chồng chồng đi làm tối về muộn, bà mẹ chồng dòm từng miếng nó ăn, lấp la lấp liếm nhanh nhảu dẩu cái đùi gà đi cho con trai, để con dâu ăn mấy miếng nạc súc chỗ không ngon.... Nó chả nói gì, cười ra nước mắt bảo tao khinh bỉ quá mày ạ, không còn gì để nói luôn, tởm mặt luôn..... MÌnh công nhận mẹ nào hiền hiền , chịu đựng thì chỉ có thiệt, chính xác là thiệt và nhục chứ không phải đùa. Cố lên các mẹ ạ, lành làm gáo vỡ làm muôi, sống chung với những bà kiểu này mình hạ thấp cả bản thân mình luôn.
Ðề: Blog nàng dâu!!! ngày......tháng ....năm.... sáng sớm trời mưa Chồng bảo em ơi 5 rưỡi rồi kìa giật mình tỉnh dậy lơ ngơ Chồng bảo: em mệt à vâng! để em dậy đi mua thịt nấu mì cho anh nhé thôi em mệt thì thôi thôi em đi được về nấu nướng bê lên cho chồng rồi xuống cho mấy miếng thịt luộc hôm qua vào rim lại ăn với cơm nguội Tự yên mình đang đi lấy cái bát đựng thịt thấy bố chồng đi xuống bảo đưa đây Mình ngớ người, dạ cái gì vậy bố ô, lọ tương Thế điếc à hay sao mà k nghe thấy nó gọi mấy lần lấy lọ tương Mình cầm lọ tương đưa cho bc xong bảo con k nghe thấy mc nằm trên giường nói vọng xuống : điếc rồi điếc nặng rồi Chẳng phải gì nhưng mình thấy ấm ức cái câu bảo điếc à, trong khi lão chồng mình tự xuống lấy cũng được chứ sao, xòa xáo sôi trong bếp làm sao mà nghe thấy, mình lên nhà bê bát cơm nguội ăn k nói 1 lời, chồng cứ nhìn vợ, vợ k ngẩng lên, chẳng hiểu sao cái cỏn con thế mà nước mắt cứ chực trào ra, lúc k kìm được nữa mình bỏ bát đi vào trong nhà gấp chăn, chồng biết vợ khóc nên đi theo vào buồng, nắm tay vợ bảo k sao đâu, chả hiểu sao mình nghẹn cổ k nói nên lời, rồi chồng đi làm......k biết chiều về thế nào đây
Ðề: Blog nàng dâu!!! ](*,)](*,) nấu mì bưng tận miệng rùi, còn thiếu chai nước tương tự đi mà xuống lấy, ............bmc bạn cũng cưng con trai quá nhỉ???????? cố lên bạn nhé!!!!!!!!!!! mình ở nhà chồng cũng bị cho là điếc đây, ừ, cứ giả điếc có khi hay,......................đỡ mệt tay!:-\":-k ,........ la mình , mình ức, mình khóc, khóc xong lại thôi
Ðề: Blog nàng dâu!!! Bầu bí đã mệt mỏi rồi mà lại phải phục vụ chồng từng tí thế này thì chồng e đúng là số 1 thật, hic...
Ðề: Blog nàng dâu!!! Bao giờ hội thoại thế này: Chồng bảo: em mệt à vâng! thôi em mệt thì thôi về nấu nướng bê lên cho vợ rồi chồng xuống cho mấy miếng thịt luộc hôm qua vào rim lại ăn với cơm nguội, còn để vợ ăn mỳ mới nấu Thì mới là thuận vợ thuận chồng lâu dài được này. MÌnh có 2 cô con gái, sau này nó cũng như bạn này thì mình chết luôn. Mình dạy con biết phải, biết trái, biết yêu thương lẫn nhau sau này chứ ko phải cứ chỉ yêu mù quáng 1 thằng lười rồi chị lười của nó rồi cả ông hoàng bà chúa bố mẹ của 2 người đấy nữa. Bố mẹ mình đẻ mình ra yêu thương vô điều kiện, sáng nào cũng lén bỏ bịch sữa tươi hay sữa chua cho con đi học/đi làm, để về nhà chồng bị đày ải tinh thần đến thế hay sao? Bạn chủ topic sinh con trai hay gái vậy? hic
Ðề: Blog nàng dâu!!! đọc một lèo hết chuyện của bạn, sao bạn hiền thế, đọc tới đoạn này mà rơi cả nước mắt, sao mà phải hầu hạ tận miệng vậy bạn, mình nói bạn đừng buồn, bạn còn khổ hơn cả ôsin nhà tớ. Chồng bạn cũng kì quá, bạn mang bầu đã khổ lắm rồi, thấy vợ ăn vậy m à ngồi ăn ngon lành đc, đã vậy còn gọi lọ tương. Hiazz Bố mẹ chồng thì hết biết, còn thêm bà chị chồng, mình ko phái xui bạn làm gì hốn láo, chứ tớ mà có bà chị chồng như thế hả? ko yên với tớ đâu, thấy hiền mà ăn hiếp, 40 tuổi đầu mà cứ tưởng thưở 13. Đọc mà ngứa hết cả gan. Chúc mẹ con bạn mạnh khỏe nha. Chúc bạn nhanh được ra ở riêng.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Cảm ơn bạn nhìu nha, dạo này mình đi làm rồi nên k liên quan gì tới bà chị chồng nữa, khuất mắt trông coi mà
Ðề: Blog nàng dâu!!! Bmc mình cừng con trai lắm, nhất là mc, còn bc thì cũng làm hết mọi việc nhưng lúc tức lên nói k ra gì, kể lể, mc thì chiều con thôi rồi, thế nên mình đang cải tạo dần dần, còn ở với ông bà là còn ích kỉ , k biết hộ vợ hôm mình đi đám cưới về, thấy chồng gấp chăn màn trông chả ra cái thể thống gì, chăn thì k gấp, màn thì buộc vào trông bừa bộn, mình bảo anh buộc cái màn trông không thể nhìn được ý Mc làm ngay câu: Đàn ông được như thế là tốt lắm rồi, khối thằng còn chẳng được thế mình bực k nói câu gì, chồng biết vợ tức nên tò tò theo vợ vào bếp đứng cạnh, vợ k thèm động Cứ nống con cái kiểu đó mà còn ở với ông bà thì k bao h tiến bộ lên được
Ðề: Blog nàng dâu!!! Có công chúa thì bố càng phải làm gương, xốc vác để con gái nhìn vào, học tập mai sau tìm 1 bạn đời cũng đàn ông, xốc vác, biết chia sẻ. Ko thì dễ ngộ nhận là đàn bà thì cứ phải nâng khăn sửa túi, hi sinh vô điều kiện cho chồng, bao biện cho chồng dù hư, dù xấu, thì chết. Bây giờ chưa đc bế con trên tay còn thế, mai này 1 đứa, rồi 2 đứa, việc nhà ngùn ngụt, bát đũa ngùn ngụt, quần áo, đồ chơi, đồ dùng ko có người vun vén chỉ toàn bày thì thở sao nổi. Đấy là mới việc nhà đã tướt bơ rồi, còn chơi và kèm con học nữa chứ, đưa đón con học...Đủ thứ, ko có sự phân công lao động thì ko sống được.