Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Hôm nay, đúng 5 tháng 13 ngày mình về làm vợ anh, làm dâu nhà bố mẹ chồng, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đôi khi là giông bão trong lõng nhưng bên ngoài lại rất bình yên. Đôi lúc mình cảm thấy ngột ngạt muốn xả hết đi nhưng không tìm ra cách. Gọi điện tâm sự với bộ mẹ mình ư, không được...bố mẹ mình sẽ đau lòng lắm. Tâm sự với chồng mình ư..điều đó là không tưởng vì anh thương mình nhưng anh rất nóng nảy, sẽ làm mọi thứ thêm phức tạp hơn....Còn cách nào nữa chứ ngoài cách lên đây và viết vài dòng tâm sự. Nếu có chị em nào đọc được và thấy mình trong đó thì đồng cảm, còn nếu không ai đọc được thì coi như mình trút vào trang giấy cho nhẹ cõi lòng, để sống nốt những tháng ngày đằn đẵng này mà chưa biết bao giờ sẽ tươi sáng hơn.
    Xin bắt đầu câu chuyện bằng cái ngày mình tưởng như là hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày bắt đầu cho những thay đổi đáng sợ trong cuộc đời mà trong suy nghĩ của một con bé vừa bước chân khỏi trường đại học không thể lường tới, dẫu biết rằng đã có nhiều người nói cuộc sống làm dâu không được thoải mái.
    Ngày 11 tháng 11 năm 2011.
    5h Sáng dậy chuẩn bị cho mọi việc vì 7h nhà trai đã đến đón dâu (Quảng Ninh - Thanh Hóa) là một quãng đường không phải là quá xa xôi như Sài Gòn - Hà Nội, nhưng với nhiều người thì khoảng cách ấy là quá xa xôi. 11h khi nhà gái mời cơm xong thì bắt đầu lên đường, 5h chiều mới tới nơi.
    Cả chặng đường đi mình không nói 1 lời, có đôi khi cũng muốn hỏi thăm mẹ chồng xem có mệt không nhưng thấy bà k bao giờ nhìn xuống dưới nên lại thôi.
    Có đúng một lần mình đứng gần bà đó là khi bà trao cho mình 1 chỉ vàng làm quà ngày cưới. Sau khi tiếp khách ở nhà hàng xong, mình về nhà, chồng chở đi gội đầu, lúc về khoảng hơn 8h tối. Lúc đó bố mẹ chồng đã về. mình không vào nhà mà dọn dẹp linh tinh ở ngoài, tới tận hơn 10h mình đang rửa cốc chén thì mẹ chồng bảo là con không phải ngại đâu, thôi đi ngủ đi. Lúc đó chồng mình đã đi ngủ từ bao giờ. Tất cả mọi thứ trong phòng cưới chỉ có chồng mình đi với chị chồng sắm chứ mình xa xôi chả biết cái gì, nhưng mình cảm thấy ưng ý vì anh đã mua tất cả theo sở thích của mình và cũng không phải là đồ quá xa xỉ nhưng cũng không phải rẻ(mình nghĩ thế)
    Mình chui vào chăn và tự nhiên bật khóc, chính mình cũng chẳng hiểu vì sao, chồng lại trêu bảo là nhớ mẹ ạ, cứ thế mình thiếp đi và ngày mai tới...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Princess
    Đang tải...


  2. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng ...năm
    4 rưỡi sáng...nhưng lúc ấy là mùa đông sao nó lạnh lẽo và tối đến thế, nhẹ nhàng ra khỏi chăn để cho chồng ngủ. có lẽ khi đọc tới đây mọi người sẽ nghĩ mình dậy sớm thế làm gì. Để nấu ăn sáng cho chồng. Tại sao chồng mình đi làm sớm vậy. không,chồng mình phải chở chị chồng mình đi làm nữa chứ công việc của anh ấy bắt đầu từ lúc 6h, nhưng phải chở chị gái đi từ lúc 5h10'. Ngày nào cũng như ngày nào, và nếu như mình có lỡ bê bát bún hay bánh đa lên muộn 1 hay 2 phút để chị chồng phải đợi đến 5h15' thì ngay sau lúc chồng mình đi Mc đã bảo là con bê lên muộn làm chị nó phải đi muộn, không biết có tới kịp không( từ nhà em ra đó tầm 15km, 6h chị ý vào làm thfi 45' có phải là muộn?)
    Chồng mình ăn thừa( anh ấy ăn uống rất khó tính) MC ngồi đó bảo " ăn hộ chồng đi". Mình không nói gì, lặng lẽ bê bát bún thừa đó ăn cho tới hết, Chồng minh không nói câu gì...
     
  3. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ngày...tháng...năm...
    Mình đang nấu cơm trưa, Mc cứ đứng săn đón, chuyện này chuyện kia, mình không nói, chỉ dạ vâng
    tự nhiên Mc bảo: Con ở với mẹ con phải học được tính của mẹ là không bao giờ quan tâm tới chuyện tiền nong
    Chồng con có bao nhiêu tiền con đừng quan tâm làm gì, có đồng lớn đồng bé con đừng quan tâm làm gì.
    Mình: Mẹ à, con tự trọng lắm, con không bao giờ quan tâm tới tiền của chồng con đâu, mẹ không nói thì con cũng biết điều đó mà
    Chiều hôm đó, Chị chồng lại về kể khổ cái gì đó với Mc, thế là Mc lại bảo với mình
    - Con còn sướng chán đấy, ăn uống chồng con nó còn gắp cho( gắp nhưng không bao h mình ăn) chứ như chị con cái thằng chồng chỉ biết cắm mặt xuống ăn, tiền nong đồng lớn đồng bé không bao giờ đưa cho vợ, nó giấu nó mang về cho bố mẹ đẻ nó....(trong khi sáng mc mới dạy mình thế, tiền lương của chồng mình gửi bố chồng giữ hết)
    Mình lặng thinh không nói câu gì....
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2012
  4. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ngày...tháng...năm...
    Sáng sơm dậy nấu ăn sáng cho chồng....chồng mệt không ăn, cũng không nói câu gì, k bảo vợ là đừng nấu anh không ăn cứ thế mặc quần áo rồi đi.
    Chồng vừa đi, bố mẹ chồng đã hỏi
    - Hôm nay làm sao mà nó không ăn sáng thế?
    -Con cũng không biết đâu mẹ ạ
    -Đi làm cả ngày vất vả mà 1 bữa ăn sáng cũng không nên hồn thế thì làm sao mà có sức khỏe
    Mình....
    Ngày.....tháng....năm...
    Hôm nay chồng mình lại bảo mệt không muốn ăn sáng, bảo mình đừng nấu nên mình không nấu.
    Mình dậy quét dọn, Bc hỏi:
    -Không nấu ăn sáng à
    -Anh ấy bảo không muốn ăn bố ạ
    Mc lúc đó chưa dậy hỏi với ra với chồng mình:
    - K ăn gì à con
    Chồng mình k trả lời
    Chồng mình vừa nổ máy đi thì Mc bảo:
    - Hôm nay lại làm sao mà nó không ăn sáng?
    - Anh ấy bảo không muốn ăn mẹ ạ
    - Làm sao không muốn ăn?
    -Con không biết mẹ ạ
    Chiều chuẩn bị đi chợ
    BC đưa tiền
    MC đang ngồi trong giường tự dưng quát um lên
    - Đi chợ mà mua cái gì nấu ăn sáng cho nó chứ đi làm cả ngày mà mấy hôm không ăn sáng thì làm sao mà chịu được
    - Anh ấy không ăn thì làm sao con bắt được
    - Thế mày bảo với chồng mày là anh không ăn thì em không uống thuốc
    - Con mà bảo thế anh ấy bảo là k uống thì đổ mẹ nó đi
    - thì mày bảo là đổ mẹ nó đi
    - Con mà nói thế anh ấy đáp đi luôn, anh ấy không cần đâu, chỉ sợ mình tiếc của không dám đổ đi thôi chứ chồng con anh ấy không cần
    Bố chồng;
    - Bà thử bảo mà xem, nó đổ đi ngay chứ nó sợ gì, bà cứ làm như là nó tiếc của hay nó sợ bà dọa lắm đấy
    Em chào bố mẹ nổ máy đi chợ
    Trong lòng chợt nghĩ sao khổ thế, cứ chồng không ăn sáng là cứ làm như mình có tội, mình thế này thế kia nên con ông bà mới không ăn sáng. Sáng nào cũng dậy sớm nầu, sao không mang tiền ra hàng mà ăn. Mệt kinh khủng, muốn nổ tung đầu óc...
     
  5. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chuyện nhà mẹ nó hả?..................
     
    Princess thích bài này.
  6. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chuyện thật 100% của nhà em ạ, có khi còn kinh khủng hơn nhưng tính em hay quên nên có khi chả nhớ, hôm nay lại có chuyện buồn quá nên em mới ngồi viết ra, chắc là còn dài dài....haizz k biết có ai như mình không
     
    congaixinhhpbibi_ktt thích.
  7. muaxuanhcm

    muaxuanhcm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mới có hơn 5 tháng mà đã thế, nắm tay mẹ nó 1 cái thật chặt nhé
     
  8. Me em Tun

    Me em Tun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hic, đúng là khổ cái kiếp làm dâu, thời hiện đại còn thế. Nhưng mẹ nó ko "trị" được chồng nhỉ? Chồng mình mà nấu cho ăn mà lại còn lặng thinh ko nói ăn hay không thì mình đổ vào mặt cho ý chứ, vớ va vớ vẩn. BMC thì ko bằng vai phải lứa nói gì mình cũng im, mình làm việc mình, chứ chồng mà nhố nhăng là chết với mình. Không thể chịu đựng cả cuộc đời được
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Bác gan to nhể, bác trai chắc gan con ...thỏ, em thì em chả dám, chồng em mà ko ăn thì lần sau em cho ....nhịn!! Chứ em ko có gan giống bác!!!:cool:
    Đi làm dâu, ai cũng khổ, ko khổ về cái nọ thì khổ ề cái kia, bạn làm sao mà phải uống thuốc??
     
    Bo Cu Bo, bibi_kttPrincess thích.
  10. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hic, đúng là kiếp làm dâu, nhưng có lẽ chỉ có trong thời phong kiến, mình ko nghĩ là trong thời hiện tại này lại có cảnh như vậy, chia sẻ với mẹ nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ biết khuyên mẹ nó, bớt nghĩ đc cái j thì đầu óc thoải mái đc cái đó, bmc nói j thì cứ vâng dạ, còn việc mình mình làm, còn với chồng, 2 vc nên có buổi nói chuyện riêng đi ạ. :)
     
    bibi_kttPrincess thích.
  11. MẸ BILL

    MẸ BILL Guest

    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mình ủng hộ nhà mẹ nó, chồng như thế là ko đc.BMC thì mình đành chịu thui chứ chồng là phải lên lớp ngay.
     
    bibi_kttPrincess thích.
  12. me babi

    me babi Bán gạo tám Hải Hậu

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc qua thì em có cảm nhận hình như chị đang phụ thuộc kinh tế vào chồng thì phải và cũng thấy chị hiền thật. Những gì đúng thì mình phải nói chứ không để nhà chồng đối xử như thế được. E may mắn có được bố mẹ chồng dễ tính,chồng thương yêu. Cố gắng lên chị nhé!
     
    bibi_kttPrincess thích.
  13. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    chia sẻ với chủ top.
    có gì buồn ko kể được với ai thì chị kể cho bọn em nghe cho đỡ stress c ạ
     
    bibi_kttPrincess thích.
  14. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đúng là mình đang phụ thuộc kinh tế bạn ạ, nhưng mình nghĩ nếu không phụ thuộc thì vẫn thế, bởi mình mới ra trường, trước 1 cơ quan trên Hà Nội có giữ mình lại làm khi mình đi thực tập, nhưng vì nghĩ k thể lâu dài nên mình quyết định không làm, bây giờ đang nộp hồ sơ xin việc, 17/5 đi sát hạch tiếp nhận vì mình tốt nghiệp thủ khoa đại học nên được ưu tiên, nhưng cũng có nhiều điều đáng phải nói về cái vấn đề này và cũng có chuyện buồn, từ từ rồi các bạn sẽ hiểu
     
    bibi_ktt thích bài này.
  15. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Iem thì nghĩ là, muốn thay đổi "số phận", hay cái "kiếp làm dâu" của mẹ nó, thì phải thay đổi trước tiên là ông chồng của mẹ nó. E không hiểu sao lại có ng đàn ông như thế. Đọc tâm sự của mẹ nó mà em tự nhiên chảy nước mắt, vì thương mẹ nó quá, và vì hạnh phúc và may mắn vì chồng e rất tâm lý, nhẹ nhàng, chu đáo. E ko phải sống với bmc, cs làm dâu của em tự nhiên, dễ thở, ko va chạm.....E cảm nhận để có đc tất cả những điều ấy, thì ng chồng quyết định đến 80%.
    Ôm mẹ nó 1 cái thật chặt nhé, thời gian làm dâu của em = mẹ nó.
     
  16. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng...năm...
    Hôm nay chồng mình mệt bảo vợ là anh không ăn đâu, em đừng nấu nhé, nhưng mình năn nỉ
    - Anh ơi anh ăn gì đi, em năn nỉ đấy, không em khổ lắm.
    nhìn ánh mắt mình chồng mình hiểu và dường như thấy ái ngại và có gì đó, anh gật đầu
    - Ừ em nấu mì xào cho anh nhé
    Hí hoáy nấu 1 hồi, bê lên chồng ăn được mấy miếng
    - Anh mệt lắm,không ăn được, mà hình như có mùi gì ấy
    -Mùi gì?
    - Có mùi con gián sao ấy
    Mình không nói 1 lời, làm gì có mùi gián nhấm ở đây
    Mình bê bát mì xuống bếp
    Bố chồng nhìn
    Chồng mình đi
    mẹ chồng lao từ trong giường ra, chạy xuống bếp nhấc cái lồng bàn lên kiểm tra xem còn nhiều mì không rồi quay ra bảo mình
    - Nó lại không ăn à
    - Vâng ạ, anh ấy mệt
    - Nó bảo có mùi cứt gián à?
    -Anh ấy bảo thế, con cũng không biết
    Bố chồng:
    -Sao dạo này làm sao mà nó hay bỏ ăn sáng thế?
    Mình...
    Buôi trưa
    mình đang trong giai đoạn phải học để ôn nhưng chẳng bao giờ có thời gian để học cả, từ sáng sớm 4 rưỡi tới 9h mới xong tất cả mọi việc rồi lại đi nấu cơm trưa
    tranh thủ được 1 tý vào đọc báo rồi đặt chè dung cho chồng
    Gọi điện cho chồng máy bận
    lúc đang nấu cơm chồng gọi về hỏi có chuyện gì mình bảo:
    - Em đặt chè cho anh
    - Chè có thử được đâu mà đã đặt
    -Người ta không làm điêu cho mình đâu mà anh phải lo
    - làm gì mà đã vội đặt , không uống cũng không chết
    Điên tiết lên, sẵn từ sáng, không hiểu sao hôm nay mình lại thế, mình quát um lên:
    Hôm trước thì bảo đặt nhanh lên, hôm nay lại bảo không uống cũng không chết, thế thì Tây nó mới chịu được, Khổ ghê cơ , Thế nhé!
    Tắt bụp máy
    Mẹ chồng phi vào
    - Cái gì mà quát um lên thế vậy
    -Không có gì đâu mẹ ạ
    - Cái gì mà tao thấy quát um lên vữa nãy còn gì
    - Không có gì đâu mẹ ạ
    Im phăng phắc.....
    Chiều chồng gọi điện về, Mình cứ tưởng giận, ai ngờ sợ xanh mắt mèo sợ vợ giận vừa gọi vừa vờ vịt xoắn xuýt lấy vợ
    Mình nhận ra, cứ hiền mãi để thiên hạ nó lấn lướt....Vậy thì ra chồng mình vẫn thương yêu mình như lời anh nói, chỉ có điều anh không thể ở nhà cả ngày để thấy hết mọi thứ...
     
    inconxauxihuyen kata thích.
  17. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ngày...tháng...năm...
    Mình nộp hồ sơ thi tuyển công chức vào huyện ủy
    Mình nói với bố chồng để còn đi làm cái sơ yếu lý lịch vì ông cứ ôm khư khư lấy cái sổ hộ khẩu không bao giờ ai được sờ vào, ông cũng không cho mình cầm đi
    Phải nhờ bố chồng đi làm hộ
    mình mua hồ sơ ngồi viết cả buổi trưa, mới 1 rưỡi bố chồng đã giục
    -Xong chưa đi để còn đón chị chứ không làm sao mà kịp( chị chồng mình 3h kém 15' mới về tới bến xe bus mà nhà mình cách đó 2km, ở đó cũng là uye ban luôn)
    mình vội vàng đi
    Bố chồng thả mình xuống chợ còn ông đi xuống ủy ban
    Ngày....tháng....năm
    Đi nộp hồ sơ về, vì đó là ngày cuối, mình đọc được muộn quá. Bố chồng hỏi xem Bí thư huyện ủy là ai xem ông có quen không
    mình nói tên, ông không quen
    hôm sau ông đi phô tô gặp người quen làm cán bộ gì đó, đi tới nhà họ nói chuyện rồi về bảo mình là họ bảo cứ thi đi xem thế nào
    Ngày...tháng...năm
    hôm ấy có người gọi đi sơ tuyển
    .
    Về bố chồng hỏi mình bảo:-Bố ơi có 3 người thì cùng con còn một số vị trí khác thì có 1 người thi, mà người thi hầu hết là các anh chị đã làm hợp đồng trong đó nên cũng chưa biết thế nào
    mẹ chồng nói xen vào
    -Tao đã nói rồi mà, chúng tao sống hết gần cả cuộc đời rồi nên biết có giỏi thiên tài đi chăng nữa mà không quen biết, không có tiền thì cũng không xin được việc đâu, cái ngành gì khác chứ cái ngành này lại càng khó xin, Bây giờ đi xin việc đâu phải chuyện dễ. Người đời không biết lại cứ tưởng là húp được mật cơ đấy
    Mình....
    hôm sau mình đang nấu cơm người ta gọi điện thông báo ngày mai đi tập trung ngoài tỉnh, và thông báo của tỉnh là mình thuộc diện sát hạch tiếp nhận.(vì tỉnh Quảng Ninh có thông tư là xét tuyển đối với thạc sĩ và thủ khoa tốt nghiệp, mình đã biết quy định đó từ lâu vì đã vài lần mình đọc thông tin)
    Bố chồng hỏi người ta bảo gì đấy( ai gọi điện cũng hỏi) mình bảo mai con ra tỉnh, người ta thông báo con thuộc diện xét tuyển
    Chiều về ăn cơm, mình bảo chồng là:
    -Anh ơi, hôm nay người ta thông báo em được xét tuyển rồi nhé, chỉ phải phỏng vấn thôi
    chồng mình cười
    Mẹ chồng:
    -Gớm không có bố mày quen biết thì có mà nó đuổi biệt xứ lai vương đi ấy chứ còn lâu mới được xét tuyển.
    Chồng mình:
    - Quen hay không cũng làm cái quái gì, không làm việc này làm việc khác, cứ làm như to tát lắm không bằng, không chết đói đâu mà sợ, Gớmmmmmmmm..
    Mẹ chồng không nói câu gì nữa
    Mình cảm thấy đỡ tủi thân...
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
  18. thumbdown

    thumbdown Banned

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    uầy, bạn hiền thật đấy. Nhưng đc cái chồng bạn cũng rất yêu bạn và bênh vợ rồi. Bạn k cãi lại mẹ chồng thế là tuyệt đấy, cứ trị chồng mình thôi, k việc j phải đôi co với mẹ chồng rồi lại mang tiếng mất dạy với vô học hix (cho dù mình đúng hay sai thì vẫn bị quy kết thế khi lỡ lời nói mẹ chồng cho xem). Bạn cứ phấn đấu thế nhé, bạn có việc làm có thu nhập riêng là bố mẹ chồng sẽ thay đổi hẳn thái độ thôi. Cũng cố chỉnh đốn anh chồng nhé hihi

    Mà công nhận bố mẹ chồng bạn cũng lạ, có mỗi chuyện ăn sáng mà loạn cả lên, cứ như thằng con zai ông bà học lớp 3 không bằng =)) lấy vợ rồi, vợ k lo thì thôi các cụ lo gì???

    Mình cũng như bạn đấy. Mẹ chồng nói j mặc kệ, k quan tâm luôn, chỉ quay sang chỉnh đốn chồng, có vấn đề j cần thảo luận đưa chồng ra mặt trận, mình ngây thơ k biết j =)). Mẹ chồng mình cũng ghê gớm phết, cũng hay móc máy, cáu gắt. Dưng mà mình kệ, k nghe luôn, việc ai nấy làm chẳng liên quan j đến nhau. Việc nhà thì có giúp việc, ai cũng đi làm cả ngày hộc cơm, sức đâu mà vào làm rồi lại khó chịu nhau. Thời gian đầu mình vứt tất cho giúp việc (tất nhiên khi cô ý về quê thì mình làm) mc cũng khó chịu lắm, sau quen dần hihi. Đời có mấy nỗi, sao phải khổ.

    Cũng đc cái mình đi làm lâu rồi, có thu nhập, hàng tháng đóng tiền cho mẹ chồng 3 triệu thế là xong. Mình nghĩ đã đóng tiền lại còn làm việc nhà nữa thì hóa ra chằng bằng cô osin (làm việc nhà nhưng được lương mà). Mình nghĩ thời đại mới rồi, nên rạch ròi mọi chuyện, ai cũng có thu nhập k phụ thuộc vào ai là sẽ tìm được sự cân bằng trong gđ :)

    Chúc bạn sớm có công việc tốt và ổn định nhé :)
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2012
  19. Robinson

    Robinson Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Đọc blog của e mới thấy e vất vả và chịu đựng hơn c nhiều, ngày nào cũng dậy từ 4h sáng thì khiếp thật đấy. Sáng nay MC bảo c từ mai phải dậy từ 5h mà c đã thấy ngán ngẩm lắm rồi, cố nhịn vậy, ko cãi, dậy hay ko là do mình thôi....;)
     
    bibi_kttPrincess thích.
  20. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Dạ nhà em thì em chưa đi làm, chồng em tháng nào cũng đóng cho bố mẹ 3tr tiền ăn của 2vc, và đưa hết lương cho bố chồng em mà, hồi mới cưới tháng đầu chồng em đưa 4tr nhưng bố mẹ bảo lấy 3tr thôi, em chẳng biết có đủ không nhưng thấy mẹ em cứ bảo mọi thứ đắt đỏ, mấy triệu bạc chả là cái gì, híc
     
    bibi_ktt thích bài này.

Chia sẻ trang này