ẢNH OFF LẦN ĐẦU 20/10/2012: http://www.lamchame.com/forum/showt...a-những-người-vợ-có-chồng-tuyệt-vời**/page284 và http://www.lamchame.com/forum/showt...a-những-người-vợ-có-chồng-tuyệt-vời**/page298 ẢNH OFF LẦN 2 NGÀY 10/11/2012 http://www.lamchame.com/forum/showt...ời**OFF-TRƯA-10-11-CẬP-NHẬT-TRANG-369/page429 http://www.lamchame.com/forum/showt...ời**OFF-TRƯA-10-11-CẬP-NHẬT-TRANG-369/page430 :heart::heart::heart:DANH SÁCH CÁC GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC(u)(u)(u) 1. thietbiytebaochau Chồng:1982 Vợ:1982 Con:Bé trai 8/2011 Bảo Châu, Bé trai 12/2012 Nơi ở:Long Biên-HN Link BH/chia sẻ: Ảnh GĐ: 2. thucphamsachtf Chồng: 1982 Vợ: 1982 Con: Bé trai sinh 9/2010, tập 2 dự định 2014 Nơi ở: Thái Thịnh-HN Ảnh gia đình: chờ cập nhật Link BH/chia sẻ: Lợn rừng, GÀ rừng,Thỏ, Chim câu DÊ NÚI Ninh Bình Hoa quả, rau hữu cơ, đồ hộp xuất khẩu CÁ song, cá vược, cá thu, NEM ỐC 3. dautramcungdinhhue Dầu tràm Hoàng Cung*Dầu quế*Dầu massage Tinh dầu Bạc Hà, Sả (đuổi muỗi): giảm 5% 4. metruongminh QUẦN SỊP puma GIÁ SỐC SALE ĐỒ LOCK&LOCK KHOAI LANG MẬT Bắc Giang Em thấy khá nhiều phàn nàn về các anh chồng mà ít thấy khen quá, hay là có con đầu thì được chiều chuộng còn khi có bé thứ 2 lại rất bình thường. Em thì cảm nhận chồng em không thế. Em đang có baby thứ 2, gia đình nghèo lắm. Nhưng hai vợ chồng lúc nào cũng cười tươi như hoa vậy. Các mẹ thấy giống em phần nào không cùng chia sẻ với em để thấy cuộc sống có gia đình thật là ý nghĩa. Trường hợp của em Không phải nhà lầu xe hơi; Không phải những món quà tặng quý giá; Không phải là sự nâng niu chiều chuộng bất cứ lúc nào; AX em luôn mỉm cười và thỉnh thoảng thơm vợ một cái bảo rằng "Cảm ơn vợ". Giờ chồng em nghỉ việc do nhiều tháng không có lương, nhận đi ship hàng, đi khắp thành phố hàng ngày rất mệt, về nhà vẫn giúp vợ bếp núc, sáng cũng cùng vợ nấu cơm, chăm con, chơi đùa với con, luôn luôn che chở cho vợ con. Em thấy cuộc sống có chồng con thật vui.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Nhà mình nữa đây, mình cưới được 3 năm rồi. Hai vợ chồng vãn đang thuê nhà nhưng mình thấy hạnh phúc lắm. AX chiều chuộng nâng niu vợ, chăm lo kinh tế, việc nhà san sẻ với vợ , và đặc biệt là luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với vợ con. Nhìn chồng mà mình thấy may mắn nhất cuộc đời này, mình chỉ thích sinh thật nhiều con cho chồng, bé đầu nhà mình giống bố như tạc, mình mong bé thứ 2, 3 cũng thế
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Chỉ cần tối về, nghe tiếng hắng giọng của chồng là thấy an toàn và bình yên rồi. EM yêu chồng lắm í ạ, nhiều khi giận nhau muốn nghĩ đến người khác mà cũng ko nghĩ nổi
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Heheeh, em vote cho chồng nhà chị, công nhận yêu vợ thôi rồi. Em cũng tự hào về chồng vì khoản chăm vợ và hiền lành, có bao tiền đưa hết, đưa em đi làm, đón em về, giặt quần áo, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Em đang bầu nên dc chiều quá. ehehe
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Chúc mừng bạn nghe. Nhưng mà đứa 2,3 mà cũng giống bố thế bạn không sợ chuyển thành 1 phe ư?
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Uchin đáng yêu thế chồng không chăm chỉ có thiệt thôi. Mình thì không cần AX đưa tiền nhưng mà hàng ngày đi chợ đi chơi ko bao giờ phải cầm theo ví, cứ ví chồng móc thôi. Keeeeeeeeee!
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Ox mình cũng vậy,đi làm về là phụ vợ tất tần tật những việc trông gia đình từ con cái đến cửa bếp.Luôn luôn lắng nghe và chia sẽ cùng vợ những vui buồn trông cuộc sống.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! ông xã bạn là nhất đấy, nếu còn kiếm ra tiền nữa thì khỏi chê
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Xã nhà em dc cái có tiếng chiều vợ nhất cty, híc mẹ chồng em nhìu khi còn phát hoảng lên dc. Bảo là ngày xưa nó có biết làm gì đâu, từ ngày lấy vợ việc gì cũng bít ( kekeek em dạy chồng giỏi ko?). Cơ mà xã em hiền thì rất hiền nhưng cục tính lên em cũng sợ lắm, quát em chả dám nói gì đâu ah.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Hê thích nhỉ, chiều thì mình biết để tự hào chứ mình cũng phải biết điều đúng không? nhiều lúc cũng phải chiều xã, dạ dạ vâng vâng lắm chứ. Mà lấy vợ là thay đổi cả cuộc đời nên mẹ chồng thấy sốc cũng là bình thường thôi ah.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Bạn ở SG nhỉ? Mình nghe nói con trai SG thì chiều vợ nhất rồi, con trai miền bắc thì ít thấy hơn do vẫn còn phong kiến lắm, có người muốn chăm chút cho vợ nhưng lại không dám thế mới khổ chứ.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! hihi nhà em kinh tế bình thường, phấn đấu mua nhà nữa thui. Chồng yêu, chồng quý, thương vợ, yêu con, chia sẻ việc nhà, quan tâm tới vợ...hihi em thấy như vậy là quá ổn... Cuộc sống nhiều tiền quá mà VC cãi nhau...coi nhau chẳng ra gì thì chán lắm... hcihci nhà nghèo tý mà yêu thương nhau còn sướng hơn...
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Chuẩn không cần chỉnh. Mà nhà bạn đã phấn đấu để mua nhà là giỏi lắm rùi, nhà mình mới đang phấn đấu đủ chi tiêu. Cuộc sống gia đình vẫn luôn rộn tiếng cười.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Cho mình xin 1 chân trong topic nào. Vc cưới được 6 năm rồi, có 1 nhóc gái 4,5 tuổi. Ax nhà mình yêu con gái và chiều vợ lắm lắm. Đi làm hết giờ là về nhà giúp vợ nấu cơm, chăm con, hôm nào mình mệt, làm nũng là lại không phải rửa bát. Có hôm buổi trưa mất điện, ax ngồi quạt tay cho mình ngủ. Mình có phải đi công tác thì cũng yên tâm vì ax mình chăm con khéo lắm. Nói chung là mình rất hạnh phúc vì có được ax song hành cùng mình trong cuộc đời này. Chúc các mẹ luôn hạnh phúc như mình nhé.
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Chuyện nhà bạn thật dễ thương, nhà tớ lâu lắm rùi vc chả tình cảm như thế nữa, cả hai cũng chapặt nhau từng câu nói, rồi mặt ai cũng dài ra như cái bơm ấy, hihi
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! mẹ nó thật hp , trc kia xã e cũng vậy , bjo k đc nư vậy nữa, nhưng e cũng vân hp
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Em mong có thật nhiều thật nhiều mẹ vào chia sẻ ở top này để cho những "độc nữ" như em - ý là phụ nữ độc thân ý mà ^.^ có thêm động lực , mạnh dạn bước vào cuộc sống gia đình. Chứ mà em thấy các mẹ nhà mình nhiều mẹ lấy chồng mà khổ quá làm em cũng thấy sợ, nhiều lúc chả muốn lấy chồng
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! MÌnh nghĩ không ai có tất đâu, có hạnh phúc đã là may mắn hơn bao nhiêu người rôi, lại còn chồng kiếm nhiều tiền nữa thì số mình chỉ có hưởng thôi à . Em nghĩ cuộc sống tương đối đủ đầy, có cái nhà để ở, có thêm 1 cái nữa cho thuê lấy tiền càng tốt, có công việc ổn định , có một vài trăm triệu cất đi phòng ốm đau.........Về vật chất thế là em thấy thoả mãn, em chả cần tiền tấn tiền tỷ, chồng làm lãnh đạo, đi châu âu châu mĩ du lịch làm gì ....... Hạnh phúc là bằng lòng các mẹ nhỉ .
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! AX của mình cũng rất yêu vợ con, chiều và quan tâm vợ con nhiều hơn, chắc tại vì đã có nhiều sóng gió xảy ra nên bây giờ đây càng thêm quý cái tình cảm của vợ của con ..
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! Trước khi cưới em vẫn nghe mọi người bảo là " đừng cố gắng thay đổi chồng " , thật ra từ hồi yêu chồng em đến khi cưới em vẫn nghĩ em sẽ phải chấp nhận tất cả các tính cách của anh ấy ( xâu & tốt ) . Tính ông ấy hơi hiếu thắng , hơi bảo thủ , không thích thể hiện tình cảm , coi trọng bạn bè hơn người yêu ... nói chung là có rất nhiều tật xấu mà đàn ông Bắc thường mắc phải . Lúc cưới quả thật vì em yêu ông ấy rồi , với lại chồng cũng yêu em , cho nên em cũng nhắm mắt liều cưới chứ không dám chắc tương lai cuộc sống vợ chồng thế nào . Ấy nhưng mà thật ko ngờ , cưới xong ông ấy dần dần thay đổi , lúc đầu em cũng ko nhận ra , nhưng sau những điều chồng làm ,chồng nói , cách quan tâm ... em thấy chồng em khác trước nhiều Mặc dù chồng vẫn âm thầm làm nhiều , nói ít như trước nhưng mà em cũng rất vui và thấy mình may mắn .