Nhà mình cũng mới năm năm, nhà thì cũng đang mơ nhưng còn lâu mới tới. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn bạn nhỉ.
Cố gắng mn nhỉ? Mình nghĩ chưa chắc giàu, nhà cao cửa rộng mà đã hạnh phúc, và cũng chưa chắc nghèo mà đã bất hạnh...Ông trời cũng khá công bằng mà.Hii
Uh đúng rồi mn ạ. Nghèo nhưng 2 trái tim vàng đều biết yêu thương san sẻ và phấn đấu không ngừng thì chắc chắn sớm khá giả, chỉ là chậm hơn người ta mà thôi, quan trọng là cuộc sống sẽ tràn niềm vui và hạnh phúc hihi
Đồng quan điểm với mn...cố gắng để cuộc sống tốt nhất có thể trong khả năng của mình chứ không nên mơ mộng giàu sang hão huyền hay nhìn họ giàu sang mà ước ao cho mệt. Quan trọng nhất là gia đình hạnh phúc mn nhỉ.