Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Mình mới tham gia diễn đàn từ t5 vừa rùi thui. Cũng đang tìm cách học hỏi kinh doanh. Mình dân kế toán, mình sắp sinh e bé rùi nên h ở nhà KD cho đỡ bùn. Hì. Mẹ nó SN bn, mẹ nó làm việc ở đâu?
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Mẹ nó làm gì ở BG thế. Mình cũng ở BG lun. Mình ở đằng Lê Lợi, gần BVPS. Rất vui đc làm quen với mẹ nó
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Thế à. Tớ làm CQNN. Nhà tớ không ở gần BVPS nhưng cơ quan tớ gần đó lắm. Mẹ nó cũng bán hàng ra HN à, hi hi.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Vậy hả? Bạn làm nghề gì vậy? Mình thì làm ngành xây dựng, đang khốn khổ đây, hihi. Mình công anh họ cũng ở TP.Bắc Giang, trước đây làm bên báo chí, giờ thì chuyển sang làm dân kế toán rùi.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Bạn làm CQNN à? mình cũng làm CQNN đây.lương lậu chán quá mà chưa biết làm thêm cái gì để cải thiện tình hình. Mẹ nó bán hàng lâu chưa?
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Dân báo chí thì cũng có chút họ hàng với bên tớ đấy. Anh cậu làm báo BG à? Thời buổi khó khăn này làm cái gì cũng khó.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Tớ bán được hơn nửa năm rồi mẹ nó à. CQNN lương thấp là tình hình chung. Đợt này tăng lương tối thiểu nên lương tớ cũng tăng thêm chút.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Ừ, anh họ mình làm bên báo Bắc Giang. Bạn có bé nào chưa? mình có bé trai 18 tháng rùi
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè hichic, vậy thì chúc mừng mẹ nó được tăng lương nhé, mình làm bên xây dựng, năm nay làm ăn khó khăn quá nên mặc dù lương tối thiểu tăng nhưng lương cơ bản bên mình lại bị giảm mới điên đầu chứ, huhuhu
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Các nàng đi đâu hết rùi, sao k thấy vào 888 vậy? kể chuyện cho con đi chơi 1/6 đi các nàng ơi
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Trời ơi! người ta 888 ầm ầm mà nhà mình sao yếu xìu vậy các mẹ. Cả ngày hôm nay bận việc bây giờ mới vào được mà chẳng thấy có mẹ nào vào điểm danh cả. Vào điểm danh đều đi các mẹ ơi!!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Bắt đầu ngày mới, tui vào pha trà rót nước mời các mẹ nhé, chúc cả nhà 1 ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Đầu sáng thời tiết đã mát mẻ thế này, không biết đến trưa thì thế nào nhỉ, tinh thần thoải mái cho 1 ngày mới nhé các mẹ
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Hì. Có vải thiều nhiều rồi chị nhỉ? Nhà chị có mấy héc ta vậy? Lúc nào mang lên cho cả nhà thưởng thức nhé! Chúc chị ngày mới vui vẻ!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè ừ, có nhiều vải thiều rồi bạn à. Mình có quê nội và quê ngoại ở Bắc Giang và Hải Dương đều có tiếng về vải thiều, Bắc Giang có vải thiều Lục Ngạn, Hải Dương có vải thiều Thanh Hà, ngon lắm bạn à
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Tớ 2 con rùi. Bé lớn sinh năm 2004 đấy. CÒn bé nhỏ 2009 bạn ạ.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè BG giờ khá nhiều vải sớm rồi đấy nhưng vải thiều thì chưa có, hii. Bạn 2 quê vải thích quá còn gì.
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Eo ơi,nàng đã có 2 bé rồi cơ à, đứa lớn lại còn sinh năm 2004 nữa cơ, nàng lấy chồng sớm thế à? 2 bé nhà nàng là mấy trai, mấy gái?
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Vào điểm danh thôi các nàng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thành viên mới quê Bắc Giang làm quen với các mẹ nè Tui vào điểm danh nè, k có mẹ nào đi làm thứ 7 à?